My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for September 17, 2008

Tháng 9!!!
Mặc dầu đã sang tháng 9 rồi,vẫn chưa thực sự vào Thu,nhưng may mắn đã được Hít mùi hoa sữa ở Cao Bằng City.bởi trên đó lạnh sớm hơn ở HN,mở đầu hơi dài nhỉ,Thực chất là muốn nói về tháng đẹp,mọi ng thi nhau cưới,thi nhau muốn "Sống bên nhau trọn đời" Và cũng pải kể tới đám cưới này...
(thankiu Dâu tây,thưởng cho nụ hôn chụt choẹt)
...Tháng 09/2008_Thế là pp23 lại có thêm thành viên đi chống lầy rồi,nhân vật đựoc nhắc đến trong entry này là một ng xinh xắn,ít nói,giọng thỏ thẻ...nhưng túm lại là một ng hơi khó hiểu(vì quả thực học với nhau 4 năm trời nhưng tớ_và tớ nghĩ lớp mành chẳng ai có thể hiểu tánh tành Thanh cô nương mấy)ha ha ha.Chúc mừng nha ,ngừoi mà tớ nghĩ ko biết bg lấy chồng?ko biết ng chồng của cậu sẽ là ng như thế nào?và càng bất ngờ hơn khi nghe cậu loan tin thông báo là lấy ng do chính tớ đã mai mối một thời cắp sách ấy!Bất ngờ lắm,cậu làm cho cả lớp mình,những đứa nào biết tin cậu lấy chồng pải Sốc,pải há hốc cái mồm ra :Cái gì,Thanh nó Cưới à?hả,cái gì?Nó cưới Đông à...
Biết vì sao há hốc thế ko?vì thực sự chả ai tin được cậu và người đang là chồng cậu lại có thể vựot qua gia đình để đến đựoc với nhau.ko biết trong cậu ,cái sự quyết tâm ấy nó có tự bao giờ???Nên biết tin tớ thấy vui lây rất là nhiều!Chúc cho cậu luôn hạnh phúc và luôn ngọt ngào nhé.Haizzz...xem lại ảnh vẫn thấy tự hào vì con gái lớp mình xinh nhất trường!(pp23 chuẩn bị thứ tư tuần sau đám cưới chị THỦY BÉO nhé!


Lớp mình đứa nào cũng béo ra,có mỗi mình là còi dí còi dị thoai click to comment click to comment
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28