Entry for September 14, 2008
Sunday, September 14, 2008 1:42:00 PM
TRUNG THU ...ở ...CAO BẰNG!![]()
Phù,vậy là đã kết thúc chuyến đi Cao bằng xuyên màn đêm và chìu tối nay đã mò mẹt được tới nhà.Chuyến đi khá dài vì hầu hết thời gian có thì ở trên ôtô,và cũng khá ngắn vì thời gian chơi thì có mỗi tý chút!
Nội dung của chuyến đi này hơn một cuộc đi chơi đơn thuần như mọi lần ,gần như một cuộc thăm hỏi_nhưng loại đặc biệt
đó chính là đám cưới của ông anh Bỉm_ông anh giời đánh_cái ông kết nghĩa với mình và Ỉn thúi hơn 6 năm nay,người mà hội Apec chơi thân thiết rốt cuộc đã lấy vợ!
Chúc mừng nhé anh giai,
chả biết vợ chồng ông thế nào chứ e là e thấy vậy cũng ổn,thôi thì tốt số vẫn lấy được vợ,công việc lo ổn định dần,rồi còn lên chức Papa và nếu may mắn(Nếu thoai)thì báo hiếu cho mẹ và bà!(nói vậy thì cái ý nghĩa ông anh Giời đánh là có ý cả đấy)
Chuyến đi này Huyền Rùa tiếc hùi hụi vì hắn đang bầu nên máu me đến mấy cũng pải ở nhà ,và chồng hắn "tí tởn"đi thay!Có BécLy,Ngu Minh,Còi,e Cu Tý,anh Hiếu và a Thắng lyberty!chỉ có 8 người tham gia đựoc,còn lại một số nhân vật vì ko thể nghỉ đựoc nên cũng đành phone thường xuyên để nắm bắt tình hình.
Lần thứ hai đựoc trở lại Cao bằng,mọi thứ vẫn ko thay đổi là mấy sau 4 năm,thấy rất hay.Gặp lại hội anh Dũng xẩm,anh Hùng Tít,chị Mai ,anh Trung Dô,anh Tuấn béo,....bao nhiêu con người đất CB sao mà vui thế,các anh chị có gia đình gần hết rồi thế mà vẫn như ngày nào :vẫn nhiệt tình trở bọn e đi chơi và cảm nhận không khí trung thu tại vùng cao,những chiếc đèn lồng như cái ngày xưa ấy bg vẫn còn,hồi nhỏ đứa trẻ con nào cũng ao ước có được một cái như thế,mà đứa nào ko có thì sẽ lấy hôp đựng bột giặt khoét một lỗ to tròn trên nắp,cho nến vào trong rồi tung tăng đi rước đèn,hát ầm ĩ khắp khu phố.....Chơi trò bắn súng nước(có đứa còn lấy cả nước trộn với xà phong) đi bắn nhau,rồi thì Chơi trò bắn bòm_chiến tranh bùng nổ gây gỗ bắn nhau ...thấy sao mình nghịk thế ko biết!Bọn trẻ con bg sướng!chẳng biết chúng có biết đếnnhững trò chơi dân gian nhiều hay ko?Nhưng chắc chắn là được bố mẹ mua cho bao nhiêu là đồ chơi này,rồi bánh trái nữa- nhiều ko kể xiết...Nhưng dù gì thì mình vẫn tin trong con mắt trẻ thơ ấy vẫn nhìn mọi thứ thật lung linh và đầy hiếu kỳ!
Cũng tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh và cả ảnh cưới của ông Bỉm thúi nữa,mọi ng vào xem mặt cô dâu luôn thể nhé!
Cái ảnh này chụp lúc chuyến xe dừng nghỉ ăn đêm,đâu đó là đang ở đoạn Bắckạn thì pải,Đấy con bạn becly nhìn thì thôi rồi....he he he
Ảnh này là chị Mai xinh đấy,bà lày cũng nghik và dễ thương cực
5giờ sáng chạm chân tới đất Cao Bằng,thế mà cũg phởn chí gạt cơn mệt mỏi đi chơi nè.
Anh Linh chả hỉu làm gì mà Ngu lợn cười tít thế ko biết
Chiêm ngưỡng "Cô em"Cup 81 đi,ông anh tớ máu me chơi trò e xe cổ này đấy,trang hoàng lại nhìn cũng ấn tượng gớm
Ngu minh và tiến đao tí tởn chở nhau đi dạo,con này đúng thật giống nick name:Lợn
Một đạp ăn quan ...ha ha ha (con Béc chả bít giề)cười toe toét
Thêm minh chứng cho sự đất rộng người thưa.ái chà chà ngồi hẳn giữa đường giữa chợ thế này mà hem có vấn đề gì chứ
Yêu nắm bạn Béc ạ.Chụt choạch...
Ôi thì vẫn cái tượng đài này cách đây 4 năm.chúng tớ lại có dịp ngồi đây và chụp lại tư thế này
Còn đây...Bỉm thúi và cô nàng của hắn
Cái này nhìn anh mình cười tít ko thể tả đựoc
anh à,Chúc cho gia đình trẻ của anh luôn hạnh phúc nhé anh giai!
















