My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for September 07, 2008

Haiz....

Vầy là sắp hết hai ngày nghỉ cuối tuần,Lần này chả biết gọi là "may mắn "cúm ko mà được sếp cho về từ chiều thứ 6,nghỉ ngơi thứ bảy ko pải tới cơ quan.làm mình có cảm giác hết ngày thứ bảy sẽ tới thứ hai đi làm.Cả ngày nằm mốc giường,cũngmay là ko quặt quẹo n hư những lần ốm trước,Haiz....

Chủ nhật ,sau khi bừng tỉnh với những giấc mơ lộn xộn (ko đầu ko cuối,ko ma mảnh,ko gì gì...)thấy đầu óc có vẻ bừng tỉnh hơn chút!cả ngày hôm qua mưa ,sang ngày nay thì nắng đã lên _rõ ràng_quy luật nhẩy?

Tự dưng muốn cho cái ảnh này lên ,mỗi khi buồn,vui,chân tay muốn rảo bước hay Xiền trong túi muốn nhảy xếch...là tớ lại tới đây.UMAR đấy,nơi hội tụ một không gian với những đồ dùng nội thất cho gia đình bạn.được thiết kế bởi người nước ngoài nhưng chất liệu Made in VietNam .chả biết tả nơi đây thế nào,chỉ biết là mỗi lần đến là mê mẩn.ra về ko thể ko xách được thứ gì(dù chỉ là cái cốc)

Và rồi ao ước_ước là khi nào lấy chồng,có phòng riêng sẽ khuân hết đồ về bày biện trang trí,nghịch ngợm làm theo cách của mình,Điạ chỉ nhé_cuối đường Trần Huy Liệu (cắt với đoạn đường ra Kim mã ý)

click to comment click to comment
Với đủ loại chân nến và nến thơm,tha hồ lựa chọn mùi hương vừa ý nha click to comment
Một chiếc bàn gỗ xinh xắn và bộ ghế đi kèm.trông thật tuyệt đúng ko?Tất nhiên là ko thể thiếu những giỏ hoa nè
click to comment
Oa oa oa còn đây nữa ,bộ bát ăn,khăn chải bàn cùng bộ cốc tông xịt tông...ở đây còn rất nhìu bộ mẫu mã và màu sắc khác nhau nữa đấy click to comment
Một không gian thực sự ấm cúng ko thể ko kể đến những bức tranh .... click to comment ...Những chiếc đèn đủ màu bắt mắt.... Cùng nụ cười rạng rỡ...Chị Vân Iu click to comment
..Chị Nga iu dấu
click to comment
Và chúm chím của _Còi còi
click to comment
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28