Entry for August 16, 2008
Saturday, August 16, 2008 3:42:00 PM
Thật sự thấy thân thương và vui khi tớ đã lên chức Dì,papa va mama thì lên chức ông bà ngoại.Đã lâu lâu cũng mấy lần được lên chức,khi là Dì ,khi là Cô và cả mẹ nuôi.,lần nào được lên chức là vui lắm,hãnh diện lắm...nhưng hôm nay khi biết tin bà chị yêu quý của mình siêu âm được một nàng công chúa,sao mà mình thấy hân hoan và vui đến lạ thường!cái cảm giác này nó thật ko bít miêu tả thế nào nữa.Chỉ ngồi mong sao cho e bé mau lớn,thật khỏe mạnh_cháu của Dì sinh ra chắc sẽ xinh xắn như búp bê(vì bố mẹ của cháu đáng yêu cực).Mãi bg mới có thể ngồi viết một bài cho bà chị mình,thôi thì nhân tiện cho mấy cái ảnh cuới của bà ấy lên nhìn ngắm luôn.Từ hồi bà ấy lấy chồng tới giờ đây là lần đầu tiên tớ viết về bà chị mình,bà ấy à... xinh,nhỏ nhắn và ít nói.(chẳng bù cho mình tý gì )
Anh rể cũng nhẹ nhàng,tình cảm.(ko biết ông bà ấy có bị hắt xì hơi ko nữa).hi mà cứ nhìn lại mấy cái ảnh cưới này mà sao thấy phổng mũi thí.pải đứng xa xa chụp ko thằng chụp ảnh nó chụp cho bà chị mình xấu òm( vì có cái đứa còi còi cứ đứng sau,hễ mình chụp thì nó cũng chụp,)rồi thì ân hận,ấy thế mà nhiều ng khen chụp có nghề thế mới sướng chớ!













