Entry for August 11, 2008
Monday, August 11, 2008 4:37:00 PM
Vậy là đã thêm một tuổi nữa.một tuổi với con số ko mấy làm tớ thích thú lắm,vì con số 2 và 5,cộng lại là 7.và nói cho nhanh thì đã bước sang tuổi 25.hị hị hị
Ấy vậy mà thật vui ,thật ý nghĩa khi tình cảm của các bạn dành tặng thật nhìu!
Vui nhất có lẽ sự bất ngờ ,kỳ công của Baki,làm em bất ngờ suýt khóc nhè...
Một ngày chào mừng ngày còi oe oe với bạn bè thân thiết _nhóm apec.
Một ngày được ở bên Mưa và Sen_với gia đình chị Nga ,bé Bon ,Vân anh và anh Nam!
Một ngày với tình cảm của những ngườiở xa,rất xa:bé Như(sài gòn),bé Mai Còi (ở úc),anh Hải ở Nhật ..anh Khang ở Quy Nhơn,....thật sự rất bất ngờ và vui khôn xiết!
.....Một ngày với sự ấm ,êm đềm nhẹ nhàng và bình yên với Baki và bác gái!
Một ngày với thật nhiều lời chúc an lành,bình an ,may mắn và hạnh phúc của tất cả những ng quan tâm và yêu thương.Hy vọng nó sẽ luôn ở bên còi!
bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng seri ảnh .Mưa_Sen và Gấu Baki nhé!
Mưa và trời sầm sì nhưng đó ko pải là những gì có thể cản được ý định của chúng tớ,mà thật vui khi khám phá ra đi hái hoa sen giữa những giọt nước có vị mằn mặn và chát ấy thật lãng mạn và an bình(mặc dù đã qua đi gần hết mùa hoa sen).vo chong nha chi Nga thật trẻ trung và dễ thương,anh Tuấn Anh thì chiều cô e gái nhỏ thế là cầm chổi làm mái chèo hai anh e nhảy len xuồng bé tý xíu đi hái hoa sen cho mẹ con nhà bon .
Những bức hình ko chuyên nhưng rất nghệ thuật đúng ko nào
Gia đình kiểu mẫu,lý tưởng cực kỳ ý nhé
Ơ, mà ko thể ko kế đến anh Nam_một nhân vật cũng khá bận rộn với cái máy ảnh,và được đền đáp bằng một bó hoa do vợ chồng nhà chị Nga hái được_trông cái mẹt hí hí hí
Tạm biệt hoa sen_Hồ tây mộng mơ,chúng ta đi gặp Baki nhé,Baki yêu thương của tớ đó
Baki chào cả nhà tớ đi ngủ nhé.Cảm ơn Baki yêu nhứt trần đời nhé!Chụt_chúc cả nhà ngủ ngon.












