Entry for July 24, 2008
Thursday, July 24, 2008 3:28:00 AM
Chuyen muc:NGƯỜI VIETTEL "NÓI XẤU"!
Một ngày như bao ngày,tớ có mẹt tại cơ quan 7h20p,đến sớm hơn 30p để thong dong ngồi măm măm bữa sáng,lướt yahoo và vào ngắm nghía e blog iu quý.
Thế nhưng ngày hôm nay quả thật "sốc"và khó chịu khi vào mãi vào mãi mà không được!Loa loa sang hỏi Tuấn là mạng chít rồi hay sao ko vào được....rồi lại hì hục ngồi vào lại tiếp đến mấy chục lần
Chợt nhớ ra lời Thông báo hôm qua của bà con đóng đô tại GVM về sự vụ quyết định mới của TCT về việc cắt mạng yahoo,G mail,cấm gửi tới các địa chỉ ....rồi cắt chát chít ...vân vân và vân vân --->Thấy sao mà tồi tệ thế ko biết!
Cái gì cũng có nguyên nhân,và :Chẳng là thế này,dạo gần đây ở công ty tớ có xảy ra vài sự vụ về việc "thất lạc"thông tin,công văn ra ngoài.Thậm chí có những vụ chỉ là chỉ thị của TGĐ về việc a,b,c thôi cũng được cho lên trang web của quốc tế!thế nên thêm một quyết định mới toe cho cái việc nhằm giảm và tránh những vấn đề nổi cộm đang diễn ra ấy
Ở công ty tớ vốn có rất nhiều quy định ,những quy định chung về hoạt động sản xuất kinh doanh thì không nói làm gì(vì sự phát triển chung thì đó là đương nhiên ).Nhưng những quy định ngoài KD hay đại loại theo như một số người nói là:có liên quan thì ...chẹp chẹp(miễn bàn,càng bàn càng thấy ...không nên bàn.)
Có anh bạn chơi khá thân với tớ cũng làm ở VT đã từng viết một bài về Văn hoá VT ,anh ấy viết khá rõ và thẳng thắn _về những cái được và chưa được,về những cái gò bó và hậu gò bó..trước đây đó có thể là việc cấm mặc áo phông tới cơ quan,rồi chỉnh thể lại một chút là:Được mặc tới cơ quan vào những ngày cuối tuần(T7 & CN).Rồi việc cấm mặc áo sơ mi không cổ tới "nhà"....rồi còn những thông tin rất Vịt và mọi ng còn biến tấu một chút như:chuẩn bị có quy định mới về việc mặc quần bò là:Cấm mặc Quần....Bò tới cơ quan...Và ngày hôm nay càng thấm thía về những câu chuyện ấy,về những gì thỉnh thoảng đang diễn ra ntn!
Nói về những Viên Sỏi của Người VT :có lẽ ko nên bàn luận đó là viên sỏi to hay nhỏ ,hay cứ trong đầu có sỏi là giỏi!Hay như việc bàn luận cái này đúng hay chưa,có thiết thực hay ko ...đó là điều ko thể tránh khỏi đối với bất kỳ ai!Thế bg pải làm gì?hành động ntn ?Ôi chẳng biết nữa,khó lắm.Nó đâu pải là cuộc CM Xanh,đâu pải là cuộc cải cách về Kinh tế,nó đơn giản là những cái đang diễn ra và người trong cuộc bàn luận về nó.
Thế mới ngửa mặt lên trần nhà và kêu:OH MY GOD!












