My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for July 23, 2008

Là Lá La..."Hàng Về"

Không thể chờ đợi bà Dì Quỳnh với cái thiết bị copy ảnh nữa,tối hôm qua mặc dù tan làm khá muộn nhưng ko thể cản cơn máu me đi mua dây cáp nối với e Dế .Để khoe ảnh đi chơi về với mọi ng,hì hì dạo này bận bịu nhưng lại muốn viết một số bài về địa điểm mua sắm,rồi mấy chỗ chọn quà độc đáo nữa!(Thế mà korả tiền cho khoản Marketing nầy).Nhưng không sao.dù gì thì nó cũng thỏa mãn một phần tất yếu của mình về lối sống tinh thần !Tốt quá ấy chứ.Thôi xem ảnh tiếp nhé.

click to comment

Ảnh này là trong lúc mọi ng tản mạn mỗi người một nơi thì tớ bám đuôi nhà Vân Anh và Hải Anh vào Bar uống rượu(hí hí hí) click to comment

mặc dù ngày nào cũng cua với ghẹ nhưng ăn nữa ăn mãi cũng chẳng nhằm nhò gì. click to comment

Cái ảnh này tớ cũng rất thích.hai chị e thật summer click to comment

vân anh nhà mình nhìn rất tít nhé click to comment

bé Sim khóai trí nghịch đằng sau cô Còi.hì hì hì click to comment Cảnh cả nhà ngồi chờ măm măm

click to comment click to comment click to comment

Hai chị e nhà Sêu Sếu

click to comment

Cái ảnh này là cảnh thích chí khi tớ chuẩn bị ra nhảy sóng và đi chụp ảnh đó

click to comment

Về đất liền loanh quanh dạo khu chợ mua đồ click to comment click to comment click to comment

Hun e cá vàng bơi cái nào:Chu choa ...Chụt click to comment

nàng Phương nàng ấy bảo chẳng có chàng nào chụp cùng à,thế là tớ lại"chào hàng cạnh tranh"một phát với anh Tùng ỉn và chú Kiên còi

click to comment click to comment Gớm.Kiên nó giả vờ làm e bé trông kinh quá
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28