My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for July 21, 2008

Tạm Biệt Mùa Hè 2008!

Vậy là đã kết thúc một kỳ nghỉ hè(chính thức là hai đêm ba ngày tại Đảo Cát bà).Một chuyến đi không khác về điạ điểm mấy(vì nơi này mình đã xuất hiện tới tận 4 lần roài).thế nhưng nó không thể "Đụng Hàng" về sự vui vẻ,thoải mái ,vô tư và rất summer với sự góp mặt của cả nhà(cả nhà:những người ở phòng tớ)

Tạm thời chỉ có mấy cái ảnh này thoai.sau đó ngày mai,ngày kia hay ngày kìa(tuỳ thuộc vào tiến độ công việc nhiều như núi Thái Sơn hay ít như núi Ba vì )Thì sẽ khoe ảnh típ.Mời cả nhà cùng zô và xem nhé!

Ảnh này là hai cô cháu:Hường Còi và bé Bon đáng yêu click to comment click to comment

Ở ngòai nhìn mình xômali là thế,nhưng may là chụp lên hình ko đến nỗi mấy.hì hì click to comment

Ảnh này thì đứng vậy thôi nhưng sợ chết khiếp.đá trơn gì mà trơn ý click to comment

Bon và Cô Còi tạo dáng với cái khay(theo trí tưởng tượng của Bon thì đó là cái tay cầm lái ôtô) click to comment

Cái ảnh này tuyệt đấy chứ nhỉ.,hai chị e cười che cả mặt giời rồi. click to comment

Cứ ảnh nào mẹ Nga chụp với cô Còi là bon pải chạy thật nhanh vào để có mặt!click to comment click to comment
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28