My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for June 30, 2008

BÉ YÊU!

Ngày hôm qua bé Liên lại lon ton sang nhà chơi.càng ngày càng lớn,càng đáng yêu ,càng khôn và càng bướng!=

-Thứ nhất là:chỉ nhận mình xinh như con lợn nòi(vì trước đây khi trêu bé,mình đã tả con lợn nòi rất xinh:có hai cái tai đeo nơ,có một cái vòng cổ đẹp lòi mắt,và thêm nữa là có bộ lông óng mượt....)và lúc nào cũng có câu:Liên xinh như con lợn nòi không hơn không kém

-Thứ nhì :Lì và bướng tới mức gặp papa ko thèm chào_mắng cũng ko,chởi cũng ko,đuổi về cũng ko về và cũng ko chào nốt--->thì ra nó bảo :e chỉ nhìn bác thôi,như thế coi như là chào rồi mà!giời ạ,bó tay bởi cái lý luận của tụi trẻ con.

-Thứ ba:Xoè ngón tay ra đếm ngược 5 ngón!hỏi sao đếm thế thì bà cụ non trả lời:Bố mẹ đi Hồng kông rồi,mẹ bảo là con cứ đếm ngược 5 ngón tay ,khi nào con đếm đủ thì lúc đấy bố mẹ đã về nhà!hì hì hì thếlà cứ ngồi gập ngón tay và đếm--->trông rất đáng iu ý

Sẵn cái máy thế là làm cho ỉn con mấy cái ảnh này

Rất điệu,đã biết tạo dáng rồi

Nhưng vẫn ko lẫn đi đâu kiểu trẻ con

click to comment click to comment click to comment
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28