Entry for June 11, 2008
Wednesday, June 11, 2008 4:15:00 AM
Sếp đi vắng,chúng tớ ở nhà xôn xao về vụ 6 Nhất!_Sếp ơi đừng mắng các thần dân nhé!![]()
Chuyện là thế này,cách đây 2 Tuần chúng tớ_những thần dân của trung tâm Hỗ trợ kinh doanh tỉnh ngồi đắm đuối làm bài thi "6 Nhất vì 1 mục tiêu".Một buổi chiều khá vất vả ,vật lộn và nhảy nhót với một đống chữ và mỗi người chép kha khá bét cũng pải 3 tờ giấy
.Cuối cùng thì cũng xong,và cho đến ngày hôm nay sếp tớ (anh Thắng cá vàng) cũng mất pải tới gần một tuần để chấm thi cho nó xong!
Mấy ngày qua bọn tớ cứ nườm nượp vào phòng sếp giả vờ trình,ký,báo cáo....nhưng thực ra là vì ng như có lửa đốt vì ko biết điểm có "bị" quá cao,quá thấp hay ko(vì điểm cao hay quá thấp là bị "tuyển chọn"đi thi trên Tổng) nên đã tò mò vào phòng sếp ngồi ngó,và xem điểm!
Sếp cũng thấy làm lạ,cũng băn khoăn đấy,và sếp biết nhưng sếp chẳng mắng đựoc vì sếp buồn cười nhìu hơn !
Ai cũng hồi hộp không biết điểm của mình "bị"cao hay "được"thấp.hú hồn mình,7.5 điểm (có vẻ như ở đoạn giữa rồi đây!) ha ha ha lạy trời,cám ơn phật!














