My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for May 28, 2008

OH YEAH!!!

Sắp tới giờ ăn trưa rồi,để làm xua tan đi cơn buồn ngủ(vì sáng tớ lỡ miệng ăn quá no)nên tớ dạo quanh phòng một tý .Mỗi người một kiểu dáng khi đang làm việc.chăm chú có.đáng yêu có.ngơ ngác có.và kiểu ngồi "nông dân" cũng có_phòng tớ đấy!

click to comment

"Bước xuống vườn cà ...".anh Tân nhà ta đang chăm chú nghiên cứu địa bàn TP HCM đó click to comment

Anh Bình trước khi lấy tay che mẹt vẫn còn nói vọng ra:ko chup tớ đâu nhé,tớ "thịt" đấy click to comment

Bác Nguyên thì gớm,biết tớ đang lò dò tiến tới thế là cũng tạo kiểu phết click to comment

Chị Ngọc anh Lớn thì đang nói chuyện với "giai "Tỉnh click to comment

Đã biẻu là chụp ảnh tự nhiên roài thế mà vẫn làm dáng _Thảo nhí nhảnh đấy click to comment Không chỉ có một mình tớ buồn ngủ,anh Triều Trâu trong lúcnhận Fax còn tranh thủ khò tý cơ mừ click to comment

Dáng ngồi 300 của đ/c Kiên

click to comment

Gã khổng lồ_Hương kều1m71 và anh giai Tân click to comment

hí hí tớ cũng muốn chụp_Vân anh đây click to comment

Cuối cùng ,tớ cũng pải có mẹt chớ

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28