My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for May 02, 2008

Kết thúc hai ngày xả hơi với mưa,nắng,gió và những tiếng cười với một kỷ niệm nữa trong một vài thành viên của nhóm APEC.(hội APEC dỏng tai lên mà nghe,căng mắt ra mà nhìn và đừng có mà kêu tiếc vì không đi đựoc nhé:)

xuất phát có vẻ như ko suôn sẻ với nước mắt của ông giời_mưa !nên trời xám xịt,cả nhóm có vẻ uể oải (đương nhiên rồi,chuyến đi này bọn tớ chờ đợi khá lâu đấy).Nhưng may mắn thay khi đặt chân lên Cát bà trời đã nắng trở lại và chúng tớ đã có dịp tắm biển và đi chơi không biết mỏi !ảnh thì chụp nhìu lắm nhưng ko chờ chúng nó gửi tớ cho lên mấy cái này trước đã nhé.hì hì hì (Một phần tất yếu không thể thiếu của Hường Còi)

ẢNH LẦN 1:

click to comment click to comment click to comment vợ chồng nhà Linh Huyền nhí nhố phết click to comment ảnh này anh Vinh đại ca giả vờ doạ tớ! click to comment click to comment click to comment click to comment click to comment click to comment click to comment click to comment click to comment click to comment click to comment click to comment
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28