My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for April 13, 2008

...
Một ngày cuối cùng của tuần _ vẫn mưa như vậy ,lớp học trở nên im lắng hơn một chút pha lẫn chút buồn ngủ của những bài giảng tại lớp học cảm tình Đảng càng làm cho nó trầm hơn bao giờ hết!Nó liếc mắt nhìn qua một lượt những gương mặt có trong căn phòng nhỏ,thấy ngồ ngộ_với đủ kiểu mặt và đủ kiểu biểu lộ nét biểu cảm của 100 gương mặt,nó thở dài quay lên tiếp tục chép bài.
Tan học,làm bài kiểm tra xong nó phi xe đi dạo mấy vòng quanh hồ,Hà nội hôm nay ko có nắng nhưng mọi thứ vẫn đẹp,cây cối đã làm nổi bật lên vẻ đẹp đó rất nhiều!Cây đang mùa thay lá,đường pố tràn ngập lá vàng...chuẩn bị bước sang một mùa hè thực sự ,nó thấy đẹp thật!
Mưa lại lất phất bay,mưa ko đủ làm nó ướt nhưng sao nó thấy "ướt"trong lòng?
Dọc qua những con phố nhỏ,len lỏi qua dòng người ko quá đông của ngày chủ nhật nó bỗng thấy chạnh lòng....
...........
Không hiểu suy nghĩ gì đã dẫn nó tới Phủ Tây Hồ,phóng một mạch tới đó,đi qua ngõ nhỏ Đặng Thai Mai,nó bỗng thấy như có ai đó đang dõi theo nhìn nó...
Khẽ liếc nhìn ...nó phóng xe qua ...đi một vòng dọc đường ven hồ tới Phủ.
Vòng một lượt quanh đó,vẫn thấy lòng nặng trĩu...Bước tới gian thờ nó đứng đó chắp tay thành tâm miệng lẩm bẩm xin...xin cho trong lòng nó tìm được cảm giác bình yên,xin cho người đó cũng bình yên như điều nó đang tìm...
Mưa như nặng hạt hơn,nó ko ngồi đó thôi nhìn ra hồ ,thở dài và ra về...nó tự hỏi:Liệu tới bao giờ nó sống thực tế hơn và lý trí lên được???
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28