My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for February 14, 2008

Hạt Dẻ Cười..............
7h tối,tớ và bạn Béc cặm cụi" ngồi ăn cơm tối ở nhà hắn,chúng tớ đang rất vui khi chuẩn bị sẽ đến Điểm hẹn_Hale its tonight!sẽ không có gì đặc biệt nếu là tối hàng ngày,nhưng là đặc biệt khi nó lại là ngày hôm nay_Valentine đó!
Hai đứa đèo nhau đi,bước vào quán lúc vẫn còn chưa pải dáo dác tìm chỗ còn trống,chúng tớ thong thả chọn lấy một chỗ gần nơi có thể nghe nhạc nhất và bắt đầu chọn đồ.Chẳng hiểu sao Bạn béc bạnấy lại chọn Hạt dẻ cười(trong khi tớ đã gọi hạt dưa rồi nhé)và câu chuyện bắt đầu từ đây!
Một chị phục vụ bước tới,tặng chúng tớ mỗi đứa một miếng socola hình trái tim_một nụ cười như hạt dẻ đựoc nở ra và đón nhận_chẹp chẹp dù chị ấy cũng là con gái nhưng mà chẳng sao ấy!
Ngồi mới chưa được 15p thế thôi mà Hale đã đông gớm,có tận mấy đôi loanh quanh cố gắng tìm cho mình lấy một chỗ nh ưng cũng thật khó!và trong cái đám ấy,có vợ chồng đứa bạn tớ...
Vợ chồng nó cừoi to lắm,cười vì gặp hai con ở đây,vì sự vui vẻ của hai đứa khi" mình không mông quạnh",và vì đương nhiên sẽ có chỗ để ngồi rồi
Như một cái hẹn chẳng nói cũng tới,là đến đôi vợ chồng nhà Huyền Rùa,vợ chồng hắn đương nhiên trở thành những vị khách tiếp theo trong cái bàn nhỏ xinh xinh của tụi tớ rồi..
Béc ly quay sang thì thầm:Sao tao lại chọn hạt dẻ cừoi nhỉ?Duyên thế ko biết !
Kể cũng vui khi có 4 nhân (2 đôi)không hẹn lại có mẹt,chúng khiến những câu chuyện của bọn tớ trở nên ko tẻ nhạt và thêm một chút cho gia vị ngày lễ này đấy chứ,Ấy vậy mà Hạt dẻ có nhiều loại lắm,có hạt vì vẫncòn khép miệng này,có loại khá hơn chút là he hé mở miệng và có hạt thì nở bung nở bét!ấy là khi Thầy tớ alô:.....thầy tới nhé,mấy phút nữa thầy và hai anh bạn sẽ tới góp vui!
Đó hạt dẻ lần này đã toe toét rồi nhé.Bạn Béc nhà tớ chẳng chần chừ gì mà lại không nói với tớ:lần sau tao thề tao ko chọn hạt dẻ cười nữa!coi như mày và tao chưa hẹn nhau ở Hale trong ngày lễ Tình yêu nhé!
Hì ngày lễ năm nay khác với năm ngoái bởi rất nhiều thứ,và năm nào cũgn vậy tớ cảm tửong như nó như ngày sinh nhật của một ai đó trong nhóm vậy!Những câu chuyện cười,những câu đùa tếu táo...và không thể thiếu những ngừoi bạn như vậy,mỗi một năm sự cảm nhận về nó đều khác!Hy vọng năm sau tớ và bạn Béc biết đâu sẽ hửong một không khí khác hơn ,bên những người mới nhưng ý nghĩa!tất nhiên là có thể có những người bạn tốt rồi!Chào Ngày lễ tình yêu với Hạt dẻ cười nhé!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28