Entry for February 10, 2008
Sunday, February 10, 2008 2:09:00 AM
hừm hừm,sáng nay thời tiết vẫn có gió se se lạnh,ngoài đường người đi lại cũng đã khá đông(chẳng bù cho ngày mùng 1),ngày mai,ngày kia Hà nội sẽ trở lại như thường ngày:một ngày như bao ngày với xe cộ ,người và tắc đường_thế mới biết Hà nội bây giờ vẫn đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là .... đêm...!!!
Tớ đang ngồi giao dịch tại cửa hàng 250 Minh khai_hôm nay đi trực hộ chị Thanh Hương ý mà.pải đến hơn hai tuần nay mới "thử" làm giao dịch viên đấy,thế nên cũng cảm thấy nhớ nó lắm .
ngày Mùng hai đi Văn miếu xin chữ,năm nay đi thấy hồ hởi lắm vì ngòai việc như moị năm là xin lấy cho mình một chữ với mong ước giành cho cả năm mới thì năm nay mình con xin cho những người thân ,rất thân !Cũng rất hy vọng sang năm mới họ sẽ luôn gặp may mắn.
Năm nay có một cái duyên khi xin chữ đấy là lại gặp anh thầy đồ năm ngoái người đã viết chữ Duyên cho mình_cũng thấy có một vài cái duyên nhưng ko đi tới Duyên lắm,Năm ngay ko biết thế nào nữa.;Mong là năm nay linh linh một tý .Năm tuổi chuột chít mừ!
Chúc tất cả mọi người-những người bạn ,những người luôn bên còi và đặc biệt là những người sinh năm Tý này sang năm mới rồi thật nhiều sức khỏe để thực hiện được nhiều mong ước ,thật nhiều may mắn để có được nhiều thành công!Xin chào.












