Entry for February 01, 2008
Friday, February 1, 2008 7:42:00 AM
HÀ NỘI & 7Độ C....
Ngày hôm nay,khi tớ vẫn còn "đấu tranh tư tưởng"dậy hay ngủ thêm chút nữa thì giọng mẹ tớ lanh lảnh cất lên "
"Đi làm nhớ mặc ấm vào đấy nhé"_ừm....câu này ngày nào mẹ tớ cũng "alô"
"Nhớ đeo găng tay,đội mũ,khẩu trang và mặc nhiều quần nhiều áo nữa"_ừm...con biết rồi!
và câu cuối trứớc khi mama tớ thực sự ra khỏi nhà"Hôm nay chỉ có 7độ thôi !"
Ừm....
......hả cái gì hả mẹ
Lạnh đến thế sao?????????hu hu hu ![]()
Eo,đúng là Miền Bắc đang pải hứng chịu một đợt không khí lạnh kinh khủng,cái lạnh mà cách đây 12 năm mới có_vậy mà bg lại quay trỏ lại chứ,thật khổ sở với tất cả mọi thứ,cái gì cũng trỏ nên chậm chạp,lù rù,vô hồn với cái lạnh này . có băng tuyết như trên đỉnh Mẫu Sơn thì còn được,chứ cứ như thê này thì người cũng chết ấy chẳng nói gì đến cây cỏ!Vậy mà tới cơ quan,không khí thật ấm áp_ấm áp bởi một tập thể thật đáng yêu,và tớ nhận thấy mình thật may mắn.
Tự dưng thấy các bạn Miền Nam sướng thế,nắng vàng biển xanh và he he.Các ấy mà ra đây á,có mà chạy mất dép!![]()
tớ chỉ mong tết sắp tới rồi,trời ấm áp lên đi,ấm cho em nhỏ vui chơi,trẻ nhỏ được đến trường.những e bé ở vùng cao và vùng xa sẽ không thấy sợ Nàng Đông đến thế nữa ....Người già thì sống lâu hơn với con cháu...và ấm áp ấy sẽ luôn đuợc lan tỏa khắp nơi nơi_Nơi đang có một mùa đông lạnh buốt!












