Entry for December 09, 2007
Sunday, December 9, 2007 5:21:00 PM
Vậy là ngày hôm nay đã kết thúc chuyến đi dã ngoại của Liên Chi Đoàn-Chi nhánh viễn Thông HN4,một chuyến đi đã để lại rất nhiều ấn tượng cũng như cảm xúc của chính những người tham gia,còn tớ-không gì có thể nói tốt hơn về điều đó bằng hai chữ:Rất tuyệt!
Cái Tuyệt đầu tiên:Đó là sự góp mặt của 7 "Nhân"ở Đầm Long vào ngày thứ bảy_Những người mang trên vai trách nhiệm Nặng nể,(đó chính là lo việc dựng trại và khâu ăn uống cũng như nội dung chính cho ngày chủ nhật!).Phải đến 6h tối chúng tớ mới có thể xuất pát từ Kim Đồng đi,công việc thật gấp gáp(ngay cả viêc anh Linh chợt phát hiện ra là quên mua ảnh Bác Hồ mang theo,thế là anh ấy tặc lưỡi:thôi thì cho Bác ở nhà vậy!hì hìhì)
Rồi cái sự Tuyệt tiếp theo ở đây chính là việc đón chào của núi Rừng cũng thật hay,chúng tớ mò mặt lên đến nơi cũng đã là 9h30 tối,chả nhìn thấy cái gì với cái gì cả,chỉ cảm thấy không khí lành lạnh của ban tối thôi,đã vậy còn đi lạc đường lòng vòng phát chán bởi cái biển hiệu chỉ đường nghiêng không nghiêng thẳng không thẳng nữa....
Cả một sự chuẩn bị gấp gáp từ trước cộng thêm vài chuyện nên chúng tớ trông ai cũng mệt lử và oải oải...Cứ nghĩ tới nơi là sẽ lên giường khò khò ngay,nhưng nào có theo kịch bản!Đầu tiên là do cái đệm,nó "êm "quá mức nên làm chúng tớ đau lưng không thể nào ngon giấc này,sau đó là A Nam nghĩ ra cái trò vốn rất quen thuộc nhưng không kém thú vị đấy chính là vẽ vào mẹt chị Huyền Hà tron glúc bà chị đang say sưa mơ màng...anh ấy trở thành hoạ sĩ ngay sau nét vẽ vào mẹt lần 1 giành cho chị Hà,rồi chuẩn bị đến nét vẽ tiếp theo thì bà ấy TỈNH_cũng chỉ vì bọn tớ khôg nhịn được cười nên bà ấy tỉnh ngủ cũng đúng thôi.Kế hoạch maket cho bà ta đã thất bại,mà cũng nhờ đó mà dẫn đến điều Tuyệt vời T3:nửa đêm,khi cả bọn ko ngủ nổi ,thế là ý tưởng khám pá rừng vào ban đêm đã được "phê duyệt"..Chà chà,thời tiết ban đêm có khác,lạnh gì mà lạnh khiếp,chúng tớ nhảy vào một khu cửa rừng,chẳng biết đó là cửa rừng thứ bao nhiêu trong hơn chục cái cửa như thế(mãi sáng ra mới biết đó là cửa rừng số 13_cửa tử đấy ạ)
e hèm...Nhưng đương nhiên,sau một hồi tự trấn an nhau,bọn tớ lại quyết định khám phá điểm đến khác mà không pải là cái cửa rừng khác,chúng tớ thẳng bước đi tới khu Đạp vịt..hờ hờ hờ nhìn bến đỗ ban đêm trông thật vô hồn,mấy chục con vịt(à,thiên nga máy)thì nằm đó,bên cạnh ánh sáng lờ mờ chúng tớ thấy mặt nước ban đêm_xấu hoắc!Thôi thì thế cũng đã đủ tìm hiểu được mấy chỗ chơi ngày mai sẽ đến,chúng tớ về pòng và thi nhau Ngáy..khò khò khò
















































