Saturday, December 1, 2007 3:00:00 AM
Ngày 29-11-2007......"
"Nhân danh Cha,Con và Thánh Thần.AMEN!"
"Anh Jesu Vũ Thế Anh nhận em Nguyễn Thị Linh làm vợ.Hứa sẽ trọn đời trung thuỷ với em!Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ.Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh"
Đó là câu thể hiện tình yêu và như một lời "cam kết"của đôi bạn trẻ đã làm lễ cưới tại Nhà Thờ Của huyện Nam Am_Vĩnh Bảo _Hải Phòng !Linh cún và Thế anh đã trở thành vợ chồng của nhau trước những nghi lễ của những người Theo Đạo Thiên Chúa ,cùng sự chứng giám của người thân hai họ và của hàng trăm bà con trong làng_và đương nhiên không thể không kể đến một nhân vật đã được đảm nhận một vai trò cực kỳ quan trọng_Người chứng giám cho lễ cưới và cũng là người đựơc ký nhận cho lễ cưới đó vào sổ kết hôn (đó chính là tớ_Hường Còi đấy)hì hì hì Mà nói thêm nhé,tục lệ của người theo Đạo cũng hay lăm đó,Những người theo Đạo đã lấy nhau là không bao giờ có thể bỏ nhau được_họ không giống những người theo Lương là có thể lấy xong nếu không hợp thì bỏ đâu.
Thật không biết tả cho mọi người biết đuợc cảm giác lúc đó cũng như không khí như thế nào,bởi tất cả đều lạ lùng và "choáng ngợp",thôi thì sẽ đúc kết lại một câu là Thật tuyệt vời!
sau đây mọi người cũng chiêm ngưỡng mấy kiểu ảnh tớ vội vàng chụp trước khi buổi lễ được tiến hành nhé!