My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for August 20, 2007

TROI....
Trời hôm kia mát dịu như mùa thu(chẳng thế mà vào blog thấy có mấy tên lãng mạn toàn viết về mùa thu yêu dấu0
Trời hôm qua giảm bớt mát đi một chút,thay vào đó là hơi oi oi
Trời hôm nay,Trời ơi ,định giết người ta hay sao mà trời nắng và nóng thế,muốn đi loanh quanh sau giờ làm mà cũng ko thể đi đựoc,thay vào đó là cả bọn đứa nào cũng pải làm thêm một việc mà ai cũng bảo như dở hơi:đấy là đi xác minh điạ chỉ nhà khách hàng ma
trước khi đi mình pải gọi điện ngay hỏi anh Nam(BHTT)những gì cần hỏi (vì mình đi hỏi chỉ sợ bị trêu),nghe có vẻ ổn mình và Hoa phóng đi xác minh lụôn,hai con vòng vèo cho mấy vòng rồi stop xe mới dám hỏi.sau 5p_ok vậy là người khách mình nhận đi là một con Ma.Ma ơi mày thế nào cũng bị chặn lại ko dùng alo được nữa!
sau đó hai đứa đi ra đằng Huỳnh thúc Kháng,vòng lên trên,xong vòng ra sau(mình đứng trông xe)cái Hoa lóc cóc đi lên tầng 5 ,tay lăm lăm cái bút với tờ giấy chỉ mong gặp đựoc khách hàng để xong việc.....tèo téo teo.lại thêm một con Ma nữa,he he he sao ban ngày mà lại lắm ma thế ko biết.Hết một buổi chiều đi xác minh những con Ma có thật,hai đứauể oải về nhà.kết thúc ngày tìm Ma.
Trời ơi ,ngày mai trời đừng nắng nữa nhé,vào thu sớm sớm một chút cho bọn tớ nhờ!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28