Chuyện một loài hoa
Monday, 19. October 2009, 07:48:53
Ngày xưa...
trời đất giao duyên
nặn núi vẽ sông mênh mông biển cả
sinh ra muôn loài... cỏ cây hoa lá
em sinh ra từ đó ở rừng hoang
Một ngày kia
người ta khai phá địa đàng
đưa em về phố phường chật hẹp
Em
đoá hoa lan xinh đẹp
quyến rũ ngây thơ
bơ vơ
lạc loài
giữa những người xa lạ
lơ lửng góc sân trời
trên vách nhà lạnh giá
trong những chiếc giỏ gạch nung
Em phải bám vào những vụn than
(người ta chặt phá núi rừng
đốt thành than đấy!)
cậy nhờ mùn cưa
mục dừa
run rẩy
cô đơn
sợ nắng
sợ mưa
sợ ai đó giận hờn
quăng quật!
Em phụ thuộc con người.
Ngày ngày
em vẫn nở tươi
lung linh sắc màu quyến rũ
chôn chặt nỗi niềm xưa cũ
đau đáu quê hương
Em vẫn là em
dầu trôi dạt muôn phương
em vẫn là em
tấm thân gầy mềm yếu
lỡ gắn bó với miền quê mới
em vì người người cũng yêu em!
***
Photo: Fr. net














« Previous 1 2 3 Next »
nguyenvanthao # 13. November 2009, 12:26
Hôm nay đến chơi,lại uống trà!
Théc méc thời bảo đang ở xa,
chén tạc,chén thù cùng tri kỷ.
Khách đến nhà chơi"no"với trà?!
HƯƠNG ĐÀI # 13. November 2009, 14:48
Bấy lâu mưa bão trời mù mịt
Lo lắng cành lan bão vô tình
Bão tan lan tím thành tiên nữ
Và "Ánh sao đêm" sáng lung linh.
HƯƠNG ĐÀI # 13. November 2009, 14:59
Trà mời uống cạn là trọn đạo
Nghĩa tình bè bạn mới thâm giao
Hết trà hết rượu thơ chưa cạn
Nâng chén thơ lòng đây xin khao!
Tran Si # 13. November 2009, 15:20
Loài hoa lan thật đúng là mệnh danh nữ hoàng của tất cả các loài hoa. Cattleya thì sống bởi những vật dụng dường như là ko thể tồn tại nhưng nó lại luôn đc vương miện trong những kỳ thi hoa.
Bài thơ về loài hoa trong gió nhưng hàm ý về cuộc sống rất sâu, rất cảm xúc.
Chúc Chú cuối tuần vui vẻ!
HƯƠNG ĐÀI # 13. November 2009, 15:27
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
Đã là tri kỷ ngại chi xa.
"Chung chén tri tâm" xin uống cạn
Chủ khách cùng vui khúc hoan ca!
HƯƠNG ĐÀI # 13. November 2009, 15:41
Rượu mồi chẳng có, "chợ" thì xa
Chỉ có Gừng cay với tách Trà
Chén tạc chén thù chung tri kỷ
Buồn vui nhân thế khúc ngân nga!
Gấu ơi lấy thế làm kêu hãnh
Sao lại thở than "no" với trà?
Nguyễn Thị Bé # 13. November 2009, 15:46
HƯƠNG ĐÀI # 13. November 2009, 15:51
Cảm ơn cháu còn nhớ đến thăm chú và có cảm nhận tốt về entry này. Chú vẫn chưa giải quyết món "nợ" đấy, nhưng cháu chớ vội buồn nhé. Cuối tuần vui vẻ!
Tran Si # 13. November 2009, 16:06
Cháu sẽ ko buồn đâu, khi nào Chú trả cũng đc cả
HƯƠNG ĐÀI # 13. November 2009, 16:07
Cao nguyên trời trong vắt
Cà phê xanh ngắt
Dã quì rực rỡ ánh vàng
Gío CAO NGUYÊN MÊNH MANG
còn nhớ thăm miền duyên hải
Gió ơi, xin nán lại
Chờ xuân!
nguyenhoa2007 # 14. November 2009, 01:05
Trà mời uống cạn là trọn đạo
Nghĩa tình bè bạn mới thâm giao
Hết trà hết rượu thơ chưa cạn
Nâng chén thơ lòng đây xin khao!
Mát lòng dạ biết bao
Cảm ơn bác rất nhiều
TG kia sướng nhé
Trâu chậm - hưởng thanh cao
nguyenvanthao # 14. November 2009, 02:14
Tìm bạn vì"thơ lòng",
mà sao bảo"chợ xa"?
Nghe sao ôi...buồn quá!
Còn gì để chờ mong?!
nguyenhoa2007 # 14. November 2009, 02:30
Có chợ ( xa) cũng như ko
Nhưng còn "chén thơ lòng"
Đãi bè bạn tri âm
Thanh cao thế TG
Sao vẫn chưa vừa ý
Khó tính quá dấy nhỉ
nguyenvanthao # 14. November 2009, 03:36
Hết"cay",giờ"khó tính"!
Lòng nhủ lòng lặng thinh.
Hai ba người ăn hiếp.
Thương cho ta,một mình.
nguyenhoa2007 # 14. November 2009, 10:22
Tủi thân quá gấu mình
Mới doạ uống đã kinh
Trà thực còn nguyên đó
( Lính tráng có suất mình)
Thử tiếp xem tình hình
Nên tui cứ mân thinh...
Nhưng dù tôi uống hết
"Chén thơ lòng" chủ nhân
Ưu ái dành cho Gừng
Thế mà vẫn lăn tăn ...
Thôi hạ hỏa bớt giận
Tôi có một chút quà
Đem đến để giảng hoà
Xin mời Gấu nhà ta
Gia chủ, bạn ghé qua
Cùng nhau vui vẻ nhá
( Tôi ngại bê nặng quá
Nên bát dũa xin là
Bác ĐÀI cho mượn nha
Ánh sao đêm # 14. November 2009, 12:09
nguyenhoa2007 # 14. November 2009, 12:58
Ánh sao đêm # 15. November 2009, 14:40
HƯƠNG ĐÀI # 15. November 2009, 15:11
Ôi! Thế là đã có rượu có mồi
Thoáng trông đà ngon miệng
Nào, nâng ly cạn chén
Chớ phụ lòng Nguyên Hoa!
Rồi mai ta lại qua
Chúc mừng cô giáo nhé!
P/s:
Các bạn ơi có thấy
Chú Hổ ghé qua đây
Rồi quay đi lặng lẽ
Vì sao,ai có hay?
nguyenvanthao # 16. November 2009, 00:37
phải một bê,xẻ thịt!
Mới vừa chúa sơn lâm.
Nên ra về thim thít.
nguyenhoa2007 # 16. November 2009, 01:37
Vả lại tôi đang chế
Thui một đĩa thịt bê
Và lợn quay nữa nè
Mời chú Hổ hãy về
Lại để cùng vui vê
Cùng moi người đi nhe
Nếu gưng thấy cần nữa
NH tôi làm liền
HƯƠNG ĐÀI # 16. November 2009, 03:56
Thế mới biết Nguyên Hoa
giỏi cả thầy lẫn "thợ"
Món của Lan đâu nhở
Nhanh góp mặt đi nào!
Gấu ơi, đừng cay thế
Hổ tội lắm cơ mà
Chắc còn mãi la cà
Mấy quán thơ nào đó!
HƯƠNG ĐÀI # 16. November 2009, 04:03
Huynh trưởng sao chưa vào
Hay là chê nhà đệ?
Nhà quê đơn sơ thế
Chỉ bạn bè tâm giao.
Đệ qua nhà huynh trưởng
Ngắm lãng tử Hà thành
Kiến trúc sư đô thị
Kiến trúc thơ tài danh!
Thẩn thơ dăm ba chữ
Chở một tấm chân thành!
Nếu có lòng hạ cố
Tặng cho đệ bức tranh.
nguyenhoa2007 # 16. November 2009, 07:22
Thơ thẩn quán thơ nào
Về vui bạn tâm giao
Mọi người đang đón chào
nguyenvanthao # 16. November 2009, 07:27
nên không chê nhiều ít.
Gấu thích mật ong cơ.
Bao nhiêu đều bảo ít!
nguyenhoa2007 # 16. November 2009, 10:16
Rừng đại ngàn mới có
HƯƠNG ĐÀI # 17. November 2009, 02:46
Thưa góp mặt góp lời
Chắc đang bận với đời
Nhà ấy còn vắng lặng.
Thuy Thanh # 20. November 2009, 14:35
Làng đã có đổi thay?
Tiệc bày buồn thiếu bạn
Mà Bưởi nào có hay!
Đại ngàn qua bão dữ
Hoa lá đã tả tơi
Ong lo tìm chốn khác
Chẳng có mật Gấu ơi!
Nay ngày của Lan Tím
Sao Gấu chưa có lời
Lan buồn thì Gấu chít
Không lẹ chớ kêu trời!
nguyenvanthao # 21. November 2009, 09:14
Đại ngàn bảo khi nào,
chẳng thấy ai lao xao?
Hoa lá cành xơ xác.
Thiệt hại thế thôi sao?
Nhà Lan mình đã sang.
Trước thông báo của làng.
Giờ mình đâu sợ"chít".
Tính tính tính tình tang!
Dường như có ghé qua?
Rồi lặng lẻ về nhà.
Không đề "com""tận hưởng".
Chỉ HĐ xót xa!
tigon-ca # 22. November 2009, 12:40
Người ở nhà vất vả
Người nào cũng tất tả
Người cùng người lo xa ...
Tigon chào các bạn, lâu lâu ghé thăm với lời chào thân mến tới mọi người
HƯƠNG ĐÀI # 23. November 2009, 00:49
Đã lâu vắng hương Bưởi
Lan buồn cũng thưa qua
Hổ, Lu Rồng, huynh trưởng
Bận chi đều vắng xa.
Miền Trung hai trận bão
Lũ dữ quét trôi nhà
Đại ngàn trơ trụi lá
Bưởi giờ còn trỗ hoa?
HƯƠNG ĐÀI # 23. November 2009, 01:04
Gấu sao không để ý
Bưởi có lần cùng chồng
Kẹt đường bão số 9
Phải bao ngày mới thông.
Với nhà Lan thân thiết
Gấu đâu chậm, phải hôn?
HƯƠNG ĐÀI # 23. November 2009, 01:24
Ta dầu năm tháng bôn ba
Ta dầu vất vả việc nhà đảm đang
Ta dầu tất tả gian nan
Ta cùng ta cứ hát vang cuộc đời!
nguyenvanthao # 23. November 2009, 06:56
Tớ hỏi Đại ngàn bảo bao giờ,
lá hoa xơ xác,cảnh xác xơ?
Để ong sơ táng,không làm tổ?
Có hỏi miền trung bảo xô bờ?!
Buổi chiều hôm ấy đến nhà Lan,
đã có chú Hổ mang hoa sang.
Nghĩa xóm,tình làng ta lui tới,
HĐ théc méc,hỏi có ngang?
nguyenvanthao # 23. November 2009, 07:42
Chào bạn Tigon_ca,
đến thăm,chào cả nhà.
Không phiền,mời góp mặt,
cùng hội g-i-à.
tigon-ca # 23. November 2009, 11:06
Ai rồi thì cũng già
Người già trước, người sau
Gặp nhau là duyên phước
Chào hạnh ngộ - mời trà
tigon-ca # 23. November 2009, 11:11
Ta cứ hát, cuộc đời ta sẽ sáng
Dầu bôn ba, vất vả, ngược xuôi
Ta cười Đời sẽ cùng cười
Người cùng ta sẽ cười đời quanh ta
Nguyễn Thị Bé # 23. November 2009, 11:21
nguyenhoa2007 # 23. November 2009, 12:20
Hoa nở ko kết trái
Xử lý sao bác Đài
nguyenvanthao # 23. November 2009, 12:41
Lẻ thường là như thế.
Ai ai rồi phải về.
Tách trà vui hạnh ngộ,
người xa xứ-kẻ quê.
@NH
Hoa đang độ xuân thì,
bướm ong bay rầm rì.
Hữu duyên hoa kết trái.
Vội vàng hối,mà chi?
HƯƠNG ĐÀI # 24. November 2009, 01:53
Nghĩa xóm tình làng ai chả thế
Chỉ ai mượn "bão" trọ nhà Lan?
Bỏ mặc nhà mình cho bão nổi
"Phòng nhì" choáng chỗ tính tình tang!
Đại ngàn nơi ấy cũng miền Trung
Ngẫm từ đất Quảng biết nỗi chung
Chẳng phải "bão chơi" miền "Xứ Gió"
Nên mới mau lời tỏ cảm thông.
HƯƠNG ĐÀI # 24. November 2009, 01:58
"Ta cười Đời sẽ cùng cười
Người cùng ta sẽ cười đời quanh ta"
Cười vui cho chậm đến già
Cười vui cho cho bạn cho ta cho người
Ta cười đời cũng sẽ cười
Ta buồn nhỏ lệ giọt đời buồn thêm.
Gió đông đã động bên thềm
Sương thu vương vấn nỗi niềm đầy vơi.
tigon-ca # 24. November 2009, 05:13
Gió đông đã động bên thềm
Sương thu vương vấn nỗi niềm đầy vơi
Thu đi, đông lại, tuyết rơi
Lòng trời băng giá, đất phơi trắng đời
Chiều về nhanh, nắng nhạt màu
Chạnh lòng xa xứ, hỏi đâu là nhà
Con quốc kêu xế bóng tà
Nhìn vào giọt nắng vừa xà mái hiên
tigon-ca # 24. November 2009, 05:17
Lẻ thường là như thế.
Ai ai rồi phải về.
Tách trà vui hạnh ngộ,
người xa xứ-kẻ quê.
cảm ơn người cùng quê
hương đậm ly trà nóng
lòng mừng vui, tình ấm
nồng vị ngọt quê hương
nguyenvanthao # 24. November 2009, 06:45
Bạn bè,làng xóm thử nghĩ coi,
tránh bảo,tránh sao cho kịp thời.
Tình nghĩa xóm làng Lan cho trú,
HĐ "mắc mớ",ới chời ơi?!
Bảo lớn đâu đâu ập đến nhà.
Mưa giăng,gió giật cấp 13.
Bảo tớ ở nhà,sao mà chống?!
Sơ suất chuyện gì,ai thẩn tha?
Đại ngàn sao lại ở trung du?
Phải ở cao nguyên,sương giăng mù,
cây cao,bóng cả ong làm mật,
chim kêu,vượn hú gió vi vu.
nguyenvanthao # 24. November 2009, 09:24
Tình quê hương lạ thường,
ngàn dặm vẩn luyến thương,
nhớ người,nhớ cảnh củ,
lắng đọng...giấc mộng thường!
tigon-ca # 26. November 2009, 01:25
chỉ có một quê hương
dẫu xa xôi dặm trường
vẫn vương hoài trong mộng
ngọt ngào gởi niềm thương
nguyenvanthao # 26. November 2009, 11:53
Có người xa xứ nhớ quê hương.
Thao thức năm canh dạ vấn vương.
Người ơi quê Mẹ,giang tay đón,
những người con Việt,muốn hồi hương.
HƯƠNG ĐÀI # 26. November 2009, 14:17
Chưa kết trái bởi hoa đang khởi sắc
Tiếc nhuỵ hương cánh thắm chẳng nỡ rời
Có những loài hoa dốc cạn cuộc đời
Vẫn không bao giờ kết trái!
Khoan nóng ruột, Bé ơi, nán lại
Đông đang về và xuân chớm ngoài sân
"Hương sắc cao nguyên" bao lữ khách chồn chân
Hồn mê mẫn dã quì vàng rực rỡ.
Ôi, đài hoa sẽ rã rời tan vỡ
Nếu hoa kia cánh rã nhuỵ tàn!
HƯƠNG ĐÀI # 26. November 2009, 14:30
Trà Gừng đã giải đáp rồi
Hương Đài thấy thẹn lắm thôi
Loay hoay ở chốn ta bà ấy
Mãi đến hôm này mới đáp nhời.
Ráng chờ ít nữa thảnh thơi
Hương Đài trả vốn lẫn lời người luôn!