For you and for me
Monday, 16. June 2008, 03:33:15
"L'homme sans l'amour est comme la Terre sans le Solleil" (V. Hugo)
Monday, 16. June 2008, 03:33:15
happyto fatherSơ khởi về cây đa![]()
« Previous 1 2 3
Showing comments 101 - 125.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Info@hopham.org
« Previous 1 2 3
HƯƠNG ĐÀI # 10. November 2009, 03:29
Cháu đến thăm là chú vui rồi!
nguyen huy tuong # 15. November 2009, 18:29
Nào ngờ bắt gửi lại comment
Thôi thì cũng phải ,thôi cũng phải
tay bắt mặt mừng lạ thành quen!!!
He he !!!
HƯƠNG ĐÀI # 17. November 2009, 02:37
Đi mây về gió với chiếc lông(**)
Thỏa sức vẫy vùng trong thiên hạ
Hạ cố chốn quê mát mát lòng.
******
(*) tuổi Rồng
(**) cọ vẽ
nguyen huy tuong # 17. November 2009, 07:51
Tôi nào giám "vẫy"... "sợ"... lông tả tơi!
rồng trên cao ấy thông cảm vậy!
lướt xuống trần gian, xin ghé chơi
!!!
hì hì Thơ đốt trúc...Thôi dành Múa rìu qua mắt nhân gian^!^ Bạn đừng cười nhé. Cảm ơn Bạn đã thăm "lều" của Tôi!
Thân ái!
HƯƠNG ĐÀI # 20. November 2009, 02:16
Rồng có thấy chăng cạnh biển xa
Lẻ loi một bóng chẳng có hoa
Đón gió biển chiều tung sóng trắng
Hồn trôi lơ lửng khúc ngâm nga.
Bạn Huy Tưởng ơi, gọi là "nhà" cho nó ngơm tị chứ "nhà" của Hương Đài chẳng hơn gì cái "Lều" của Rồng đâu.
Giao lưu vui vẻ với đời,
còn như câu nệ bạn ơi, chẳng cần.
Dẫu mòn gót chẳng chồn chân
Mến nhau tìm đến xa gần sá chi.
nguyenhoa2007 # 20. November 2009, 02:45
Khác nhau rành rành ra đó mà
Nhưng mà sao cứ ngờ ngợ quá
Giong thơ từa tựa nhau đấy nha
Lặng im nghẫm nghĩ mãi chưa ra
Hay là Rồng có những hai nhà
Bác Đài giải thích dùm NH
nguyen huy tuong # 20. November 2009, 05:48
Khi nào tốt rễ xanh cây thì về"
Thế thì Tốt lắm hê hê!!
Tớ "thề" ờ lại chẳng về nữa đâu!
Ở đâu vui cũng thích CHẦU ...
"Vui đâu chầu đấy"!!!he hé!!!
Nhân dịp 20/11 xin chúc Thầy giáo của Bạn lời chúc tốt đẹp!
HƯƠNG ĐÀI # 21. November 2009, 00:09
"Đến đây thì ở lại đây,
Bao giờ tốt rễ xanh cây thì về"
Vậy là bạn đã không chê
Đây "lều" thơ thẩn chẳng hề kém vui.
Đôi câu chia ngọt xẻ bùi
Đuổi thằng "sờ-trét" tháo lui khỏi đời.
Dẫu là Thi-Hoạ đôi nơi
Mà không cách trở đầy vơi nỗi niềm.
*NH: Không thể đọc được những dòng chia sẻ của bạn, Nguyên Hoa ơi!
nguyenhoa2007 # 21. November 2009, 00:24
Tui sửa lại rùi đọc được ko?
Lúc tui mới viết thấy bình thường
Đây là font chữ nhà bác đó
Nó phù phép rồi! Thấy mà thương
Nay tui phải nháp ở trang khác
Copy dán vào nhà bác Hương
HƯƠNG ĐÀI # 23. November 2009, 01:52
Trên đời mọi cái đều có thể
Một người lại mang đến "hai ta"
Hương Đài dẫu thấy lòng ngờ ngợ
Vẫn vui vì đều bạn cả mà!
Cái "gã" Ố-pè-rơ kỳ lắm
Nhiều khi trở chứng đến bực mình
Đã "lỡ" đem lòng yêu mến "gã"
Bấm bụng bỏ qua mọi xấu xinh!
nguyenhoa2007 # 23. November 2009, 03:00
Nhà tôi font chữ loại xì ngầu
Tôi thật ko hiểu là tại đâu
mydung7461 # 28. November 2009, 13:08
Nhin` qua ngo' lai.chang? thay^'ai chao`
Thoi^ thi` cung~ cu' ra vao`
Uong^' xong ngum. nuoc'thi` thao` bai' bai .
HƯƠNG ĐÀI # 28. November 2009, 15:58
Thôi rồi, gia chủ quá sai
Bận chi để khách "bai bai" vội vàng!
Mỗi lần khách quí ghé ngang
Là đây một dịp hân hoan trong lòng.
Ngụm nước dầu đã uống xong
Chuyện chưa bén rễ thong dong hẵng về.
Tú_Yên # 30. November 2009, 02:06
Rất cám ơn đã ghé thăm Blog Tú_Yên. Nhà HĐ đông vui ghê
Ghé đây thì để lại đây
Dăm ba câu chữ vui vầy cùng nhau
Thì rằng: lạ trước, quen sau
Cũng đong đầy những sắc màu tin yêu.
Thơ là bóng nắng liêu xiêu
Mà hương bát ngát trời chiều, ươm mơ
Yêu đời
Yêu cả câu thơ
Yêu Quê hương để biết chờ, biết mong
Mong sao sóng lúa rợp đồng
Mong cho nước lớn, nước ròng - xuôi mau
Tình thơ, ta gửi tặng nhau
HƯƠNG ĐÀI # 30. November 2009, 02:37
Hương Đài rất vui và cảm ơn người đã "cảm ơn" Hương Đài.
"Tình thơ, ta gửi tặng nhau"
Và dòng sông chở sắc màu yêu thương
Thơ là những sợi tơ vương
Kết tình non nước quê hương, tình đời!
Cả vui đón bạn ghé chơi
Tình thơ bát ngát bên trời mộng mơ.
“Yêu đời
Yêu cả câu thơ”
Hương Đài nghe dạ đã chờ, đã mong.
tigon-ca # 13. December 2009, 04:15
thiệt thà, tha thiết, chả ba hoa
tôi xa xứ, mệt nhoài chân lãng tử
bạn quê nhà chắc hẳn chẳng xa hoa
HƯƠNG ĐÀI # 14. December 2009, 03:28
Nắng vui đón bạn Tigon-ca
Dẫu có "mệt nhoài chân lãng tử"
Vẫn ghé thăm đây chốn thật thà.
Thế giới bao la đầy hương sắc
Tha hồ lãng tử bước đường xa
Quê nhà gồng gánh mùa nắng gió
Chẳng dám xa hoa, chỉ thơ ca.
nguyenhoa2007 # 14. December 2009, 04:36
Gian khó đong đầy trái tim ta...
tigon-ca # 15. December 2009, 20:04
HƯƠNG ĐÀI # 16. December 2009, 03:15
Gian khổ đong đầy chưa vơi nổi
Tình yêu vẫn một thuở xanh tươi.
Tuyết đã phủ trên đầu trắng xoá
Trái tim còn thổn thức yêu người.
HƯƠNG ĐÀI # 16. December 2009, 03:28
Cảm ơn nhé quà Giáng sinh bạn tặng
Nơi quê nhà đang nắng ấm chờ xuân.
Đã thấy phương xa băng tuyết lạnh
Cây thông Noel rực sáng tưng bừng.
Trương Tuấn Nghĩa # 18. December 2009, 23:37
Đã lâu lắm rồi không ghé thăm nhà HĐ, không biết đã khắc phục được hết bão chưa. Nhớ lần trước đi qua dòm vào thấy trong nhà nhộn nhịp lắm, có cả tiếng trẻ thơ vang vang đâu đây...
tigon-ca # 19. December 2009, 03:47
nguyenhoa2007 # 19. December 2009, 04:22
Bác Đài hãy về mau
Khách gọi cửa ời ời
Tigon cần nắng ấm
Xứ người lạnh tuyết rơi
Trương Tuấn Nghĩa # 19. December 2009, 05:31
Gõ cửa không trả lời
Chắc chủ nhà đi vắng
Thôi, lần khác ghé chơi...