Skip navigation.

Tình yêu và Nỗi nhớ

"L'homme sans l'amour est comme la Terre sans le Solleil" (V. Hugo)

Posts tagged with "Thơ"

Bão số 11


Gió lại giật
Từng cơn gió giật
Hiên trước mái sau
Rít lên cót két
Mẹ già co ro xó bếp
Đường trơn ướt nhẹp người đi
Tấm áo mưa không che nổi
Em thơ cặp sách ướt nhoè.
Từng đợt mưa tuôn xối xả
Triều dâng muốn toạc đê kè
Bài soạn giật mình đứt đoạn
Phải lo chống bão đợi tan thôi.

đường Trần hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi chiều 2/11 (photos: TTO)

Chuyện một loài hoa


Ngày xưa...
trời đất giao duyên
nặn núi vẽ sông mênh mông biển cả
sinh ra muôn loài... cỏ cây hoa lá
em sinh ra từ đó ở rừng hoang

Một ngày kia
người ta khai phá địa đàng
đưa em về phố phường chật hẹp

Em
đoá hoa lan xinh đẹp
quyến rũ ngây thơ
bơ vơ
lạc loài
giữa những người xa lạ
lơ lửng góc sân trời
trên vách nhà lạnh giá
trong những chiếc giỏ gạch nung

Em phải bám vào những vụn than
(người ta chặt phá núi rừng
đốt thành than đấy!)
cậy nhờ mùn cưa
mục dừa
run rẩy
cô đơn
sợ nắng
sợ mưa
sợ ai đó giận hờn
quăng quật!
Em phụ thuộc con người.

Ngày ngày
em vẫn nở tươi
lung linh sắc màu quyến rũ
chôn chặt nỗi niềm xưa cũ
đau đáu quê hương

Em vẫn là em
dầu trôi dạt muôn phương
em vẫn là em
tấm thân gầy mềm yếu
lỡ gắn bó với miền quê mới
em vì người người cũng yêu em!


***
Photo: Fr. net

MÁU ANH ĐỔ GIỮA THỜI BÌNH

Xin thắp nén hương lòng cảm phục và tiếc thương người anh em của chúng ta đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm- Thiếu tá PHAN CÔNG VIỆT, PC14, Công an Thành phố Đà nẵng.


Giữa thời bình máu các anh vẫn đổ
Anh Việt ơi!
Máu tim anh đã tô thắm cho đời
Vì cuộc sống anh quyết ngăn tội ác.
Anh ngả xuống
Vợ con anh ngơ ngác
Tiếng khóc tiếc thương đau đớn khôn cầm.

Cùng đồng đội ngày đêm chiến đấu âm thầm
Nhà gần vậy mà nhiều ngày anh không về thăm được
Túi quà quê em sinh viên hôm trước
Tạ ơn anh giúp đỡ những ngày thi
Anh đã dùng chưa mà vội vã ra đi…
Lỡ lời hứa mua sữa cho con gái
Lỡ dự định đưa cha đi xạ trị
Đưa mẹ đi chữa bệnh tiểu đường
Sửa lại căn nhà thêm chút khang trang...

Ôi tạo hóa sao trớ triêu làm vậy
Đã cướp đi tuổi trẻ anh hùng
Cha mẹ già phải hương khói thờ con
Trẻ côi cút, thiếu phụ thành góa bụa

Anh Việt ơi!
Thành phố chìm trong mưa kín bầu trời
Nước mắt đấy! Anh Việt ơi, có biết
Đồng đội khóc thương anh
Chúng tôi khóc thương anh.

Một nén hương lòng
Một lạy chân thành
Chúng tôi hứa quyết tâm
Gìn giữ bình yên cuộc sống
Hãy yên nghỉ và xin đừng thất vọng
Trận chiến này ta phải thắng phải không anh!

Chị Ly, vợ thiếu tá Phan Công Việt, xót xa khóc bên con. Từ nay cháu đã mồ côi cha - Ảnh: Đ.Nam (TTO)
Đoàn công tác của Đảng ủy CAT.Ư và lãnh đạo Bộ CA do Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng (người mặc áo đen, đứng bên phải) và Trung tướng Phạm Quý Ngọ (áo đen, đứng bên trái) dẫn đầu đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Phan Công Việt. Ảnh: P.V
Đoàn Cục CSĐTTPVTTXH (Bộ CA) dâng vòng hoa viếng đồng chí Phan Công Việt.
Lãnh đạo CATP tiễn đưa thiếu tá Phan Công Việt. Ảnh: D.H
Thiếu tướng Phan Xuân Sang thay mặt Ban chỉ đạo 138 thành phố đến viếng đồng chí Việt.
(nguồn Cadn.com.vn)

Bâng khuâng



Long lanh tia nắng sớm mai
Biết đâu vạt nắng cuối ngày bâng khuâng
Bến nào ai đã dừng chân
Đò ngang ai đã một lần ghé qua
Đường gần còn nhớ nẻo xa
Ngày vui còn nhớ câu ca thưở nào
Mẹ ta bước thấp bước cao
Cha ta đổ giọt máu đào phá gông

Long lanh tia nắng mai hồng
Biết đâu biển cả dòng sông vơi đầy
Hanh hao vạt nắng cuối ngày
Bài thơ dang dở đắm say một đời!

2h 22/9/09

Mưa đầu mùa


Mưa!
dầm dề tầm tã
mưa
giăng kín bầu trời
chủ nhật buồn
mong một niềm vui.

Lúa còn xanh đồng
bông chìm biển nước
em đến trường
con đường trơn trượt
cầu tre lắc lẻo
nước xiết đò ngang

Nắng đổ mưa chan
mồ hôi hoà nước mắt
hạt lúa củ khoai cháy mặt
ai còn nhớ không?
(ảnh nguồn: TTO &TNO)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31