Tâm sự của chàng La thành phố Hoa phượng đỏ
Wednesday, 21. October 2009, 03:18:09
Nhớ rồi, hôm nọ qua thăm thấy anh chàng họ La-là-lá-lã mới "dạm ngõ" đã lo sốt có cần câu, thương thương là... Bèn dốc hết kinh nghiệm thu thập tứ phương tám hướng, vận hết nội công tích lũy mấy chục năm kinh nghiệm mà rằng:
Thôi rồi cái kiếp cô đơn
Rồi đây lại phải Đồ Sơn, Đồ nhà
Ngày mai nàng sẽ gông ta
Ngày mai ta phải mang hoa tặng nàng
Ngày mai nàng sẽ hân hoan
Ta cười nhưng dạ hai hàng lệ rơi
Còn đâu thả sức rong chơi
Còn đâu em út nơi nơi đón chào!
Rồi đây lại phải ước ao
Có thằng cu tủn ra chào "pa pa"!
Rồi đây ta chẳng còn ta
Bên con bên vợ nợ la ì xèo:(
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo"
Tù nhân tự nguyện giàu nghèo tự lo!
Mấy lời lão bộc nhỏ to
Mừng chàng "Lã" hết tự do phen này!














Nguyễn Thị Bé # 23. October 2009, 12:46
HƯƠNG ĐÀI # 23. October 2009, 13:26
Nửa bên kia có vẻ "lo" rồi thì phải? Thế thì cũng chuẩn bị đi. Dễ gì chịu thua nhỉ?
MChau # 24. October 2009, 19:08
Có phải Hải Phòng không chủ nhà?
Nguyễn Thị Bé # 25. October 2009, 01:38
MChau # 25. October 2009, 08:42
Nguyễn Thị Bé # 25. October 2009, 09:18
MChau # 25. October 2009, 09:37
HƯƠNG ĐÀI # 25. October 2009, 14:42
Thật khiếm khuyết không ở nhà đón khách
Rất vui mừng nghe tiến hát Minh Châu!
Thành phố ấy còn nhiều tên khác nữa
Còn Minh Châu, bạn ở nơi đâu?
Nếu có thể, mời Minh Châu ở lại
Forum kia mong có bạn dài lâu!
Hoa phượng giờ đã đi cùng hạ
Hãy hát về "Quảng trị trong tôi"
Wu668 # 27. October 2009, 01:05
Sau ngày dạm ngõ vài hôm
Thấy gì đẹp cũng muốn “chôm” mang về
Mặc cho công việc bộn bề
Liều mình dứt áo tìm về com – ment
Ban đầu chỉ dám đứng xem
Ý tại ngôn ngoại, nhập nhèm dòng thư
Muốn tìm thơ phú đáp từ
Tài năng hạn hẹp khó “từ” nên câu
Rong chơi cũng chẳng được lâu
Nhớ thời em út bâu nhâu đón chào
Lấy vợ rồi phải ước ao
Có thằng cu tũn ra chào pa pa
Cảnh ấy chắc chẳng còn xa
Nhớ rừng - Thế Lữ, ngâm nga qua ngày
Thời gian nước chảy mây bay
Rồi đây con khóc, nợ đầy, vợ la
Ví thân này xẻ làm ba
Lại con, lại nợ, vợ la ì xèo
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Tù nhân tự nguyện, giàu nghèo tự lo
Đôi điều khách quý nhỏ to
Ghi lòng tạc dạ, mà lo bời bời
Một mai dẫu có lệ rơi
Cũng đành nhắm mắt, tiếc thời đã qua
HƯƠNG ĐÀI # 27. October 2009, 02:00
Vợ mà nó tóm thoát ra khó chằng!
Lo mà cặm cụi "mần" ăn
Dằn lòng chớ có "ngắm trăng" no đòn.
Tiếc thay cái thuở "vàng son"
Lại lo ngay ngáy "cụ non" rập rình!
Chủ gia nên phải đình huỳnh
Chỉ huy con, vợ một mình bở tai
Thế là kết thúc đời trai
Thế là gia thất hai vai gánh gồng.
Nay mai mới nhận chức "chồng"
Rồi thì cái chức cha ông tới liền.
Dĩ nhiên ván phải đóng thuyền
Ta mà "tháo" chạy, thuyền quyên sẽ buồn.
Thôi thì, nhất quyết "tới" luôn
Sanh thằng cu tũn khơi nguồn tương lai!
Nhớ ngày Một tháng Mười Hai
Có chàng giã biệt đời trai ngọt ngào!
Nguyễn Thị Bé # 27. October 2009, 02:35
"Chồng người đi ngược về xuôi
Chồng em ngồi bếp, để ...chấm tro.
Wu668 # 27. October 2009, 14:34
Ôi thôi lại một đời trai “lên đường”
Bước chân đưa khắp muôn phương
Giờ đây duy nhất, một đường vợ con
Còn đâu cái thuở vàng son
Giờ đau đầu với đường mòn kiếm cơm
Tóc tai, trang phục bờm xơm
Lòng lo ngay ngáy bữa cơm vơi đầy
Mai này xơ xác tóc mây
Vợ, con, trách nhiệm, gánh đầy hai vai
Thử thách lớn nhất đời trai
Hành trang khăn gói sớm mai lên đường
Xin lòng giữ lửa yêu thương
Dù đôi khi cũng một phường “ngắm trăng”…
HƯƠNG ĐÀI # 27. October 2009, 14:40
Gác lên dàn sấy hoặc cho vào dầm!
Chàng ta chỉ dám khóc thầm
Ngược xuôi chắc sẽ quyết tâm đua đòi!
Chẳng tin em cứ thử coi? (*)
****
(*): chỉ vui thôi nhé!
Nguyễn Thị Bé # 27. October 2009, 15:41
MChau # 27. October 2009, 20:16
Cám ơn và chúc mọi người vui nha
HƯƠNG ĐÀI # 31. October 2009, 14:29
Có chiếc lá thu
đang chờ mùa đông tới
nghe trong gió thì thầm
lời người con gái nói:
-"Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người
Xin đừng bướm lả ong lơi
Làm cho tan nát một đời phấn hoa!"
Lá nghe rì rầm trong gió
làng trên xóm dưới
chờ đón thệp hồng
nghe gío rì rầm:
-"Họ rất đẹp đôi!"
HƯƠNG ĐÀI # 31. October 2009, 14:38
Cô giáo của tôi
Có "bắt chồng" không nhỉ
Có lo "anh í"
Ra rừng "ngắm trăng"?
HƯƠNG ĐÀI # 31. October 2009, 14:45
Ta đã lắng nghe tiếng hát Minh Châu mượt mà tha thiết lắm. Chúc tiếng hát Minh Châu vang vọng tận quê nhà!
Nguyễn Thị Bé # 31. October 2009, 14:49
Trăng đẹp nhưng chỉ sáng về đêm
Vợ không đẹp nhưng lại dịu hiền!
Đi đó đi đây rồi mới biết
Trên đời chỉ vợ nào có tiên.
He...he..
MChau # 31. October 2009, 16:13
cám ơn bạn đả khen nha, còn tiếng hát MChau có vang vọng tại quê nhà hay không, là cũng do Huongdai_lov có nhấn vào cái nút play để MChau được cất tiếng hát tại đó không thôi ...
Chưa tìm được bài hoa phượng đó để hát tặng chủ nhà...vì giờ sắp sữa mùa đông rồi, ho alá rụng hết trơn hết trọi, tìm cái hoa màu đỏ cũng khó ơi là khó
Thân mến
HƯƠNG ĐÀI # 2. November 2009, 14:16
Hoa cà phê nở tươi là thế
Có bao giờ biêt nói dối đâu?
Đừng đến rồi ra về lặng lẽ
Phải nói gì đi để... nhớ nhau.
Đi đó đi đây rồi mới biết
Là phải yêu cho đến bạc đầu!
HƯƠNG ĐÀI # 2. November 2009, 14:25
MChau # 2. November 2009, 21:36
Nhớ hồi còn đi học mẫu giáo, cô giáo hỏi, em nào thích hát, là MChau đưa tay lên trước tiên. Có lẽ nhờ vậy nên giờ vẫn thích hò hát hơn thay vì cải lộn
Sự thật thì ai cũng có thể ca hát được hết, mổi ngưòi mỗi vẻ và mỗi cái hay riêng, mình ca riết rồi dở cũng thành hay thôi . Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là ca hay ca dở, mà còn phải biết thưởng thức âm nhạc nữa, và điều này Huongdai đả làm được rồi đó, chúc mừng nhé!!!
HƯƠNG ĐÀI # 13. November 2009, 02:49
Ha ha, vậy là HD cũng được "khen" và chúc mừng đấy nhé. Cái này thì HD rất hoan hỉ nhận ngay. Có điều, chỉ cảm nhận chứ không biết "bình loạn" đâu nha.
07antivirus # 19. November 2009, 10:29
HƯƠNG ĐÀI # 20. November 2009, 01:54
07antivirus # 25. December 2009, 01:28
HƯƠNG ĐÀI # 25. December 2009, 03:12
Sau ngày MỘT THÁNG MƯỜI HAI, chàng Lã có vẻ hơi "bị" bí-zị rồi, chẳng thấy phởn như chú cháu mình! Gắng mà học tập chàng Lã "điệp viên 07" nhé!