Tình yêu và Nỗi nhớ

"L'homme sans l'amour est comme la Terre sans le Solleil" (V. Hugo)

Mộng mơ Đà Lạt

Chập chùng ngút mắt rừng thông
Mộng mơ Đà Lạt bềnh bồng sương giăng
Ai xây nên thác Prenn
Đào hồ Than Thở trối trăn u hoài?
Xuân Hương trong trẻo chiều nay
Dập dìu trai gái vui xây mộng đời
Còn bao nhiêu nước mắt rơi
Khóc tình tan vỡ hóa lời đồi thông?
Chia tay sương trắng bềnh bồng
Mộng mơ Đà Lạt theo lòng người đi.
DL17.04

MỘC MẠC TÌNH QUÊNỤ CƯỜI QUẢNG TRỊ

Comments

Newhavannam-Zomhainewhavannam Saturday, April 28, 2012 4:58:07 PM

Gọi gió mau về thông hát reo,
Vui cùng đà lạt mảnh trăng treo.
Gió nâng bước chân hồng em tới,
Ái ân anh đợi duới chân đèo.

MẸ YÊUvanghoan Sunday, April 29, 2012 1:05:26 AM

Nữ oa xây thác Prenn,
Đào hồ than thở để nhen u hoài.
Đời người trong giấc mộng dài,
Yêu thương còn lắm sao Đài thở than!

TV

KHÁT VỌNG nguyenthibe Sunday, April 29, 2012 12:54:06 PM

Thiền Viện Trúc Lâm phải không anh?!

doanducthanh Sunday, April 29, 2012 1:13:58 PM

Đà Lạt nay hết mộng mơ
Vườn, cây xây phố còn gì thiên nhiên
Đồi Cù nay chẳng được lên
Xuân Hương cạn nước, Prenn đục ngầu.

Đà Lạt đâu? Đà Lạt đâu?

chanhkhlakhlaphnum Thursday, May 3, 2012 12:30:11 PM

AI xây ,ai đấp, ai đào ?
Còn ai khéo thổi hồn vào cõi mơ ?
để thông vi vút vần thơ
Để người lữ khách ngẩn ngơ cõi lòng !

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, May 3, 2012 2:23:34 PM

Originally posted by Hoanghai11:

Gió reo vi vút ngọn cây
Phong cảnh Đà lạt, ngất ngây tâm hồn.


Một ngày theo dấu hoàng hôn
Bước chân lữ khách bồn chồn, bâng khuâng.happy

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, May 3, 2012 2:37:17 PM

Originally posted by newhavannam:

Gọi gió mau về thông hát reo,
Vui cùng Đà Lạt mảnh trăng treo.
Gió nâng bước chân hồng em tới,
Ái ân anh đợi duới chân đèo.



Chân đèo thác đổ dễ trôi anh
Lên đỉnh cao kia, chỗ mờ xanh
Đàn hoa em kết tình đôi lứa
Lang Biang khóc mãi duyên lành!

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, May 3, 2012 2:43:11 PM

Originally posted by vanghoan:

Đời người trong giấc mộng dài,
Yêu thương còn lắm sao Đài thở than!


Thương cho số kiếp bẽ bàng
Thương cho đôi lứa dở dang duyên tình
Lòng thương sao nỡ lặng thinh
Nên hồ Than Thở khóc tình ngày xưa.

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, May 3, 2012 2:44:56 PM

Originally posted by nguyenthibe:

Thiền Viện Trúc Lâm phải không anh?!


Còn đâu nữa! bigsmile

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Thursday, May 3, 2012 2:52:56 PM

ĐỒI THÔNG HAI MỘ còn đâu
Chỉ còn lưu lại mối sầu năm xưa
Đà Lạt chợt nắng,chợt mưa
Oan tình ngày ấy như chưa đủ buồn???

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, May 3, 2012 2:58:41 PM

Originally posted by doanducthanh:

Xuân Hương cạn nước, Prenn đục ngầu.


Xuân Hương lại biếc xanh màu
Prenn kìa hẳn nỗi đau chưa lành
Con đường phố thị quanh quanh
Thung sâu lều bạt rau xanh nõn nà
Rừng thông rên rỉ xót xa
Chờ ngày chết đứng cho cà phê xanh
Mộng mơ Đà Lạt mong manh
Nỗi buồn man mác lan nhanh mơ hồ.

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, May 3, 2012 3:09:39 PM

Originally posted by khlaphnum:

AI xây ,ai đấp, ai đào ?
Còn ai khéo thổi hồn vào cõi mơ ?
để thông vi vút vần thơ
Để người lữ khách ngẩn ngơ cõi lòng !


Một mai về với Sắc Trong
Bánh bía, cốm dẹp thơm lòng níu chân. happy

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Thursday, May 3, 2012 3:14:35 PM

ai tất tả tìm lên đỉnh núi
Lang biang nằm vắt vẻo lưng trời
trong tiếng thở ngập ngừng chờ đợi
mơ cuộc tình viên mản lứa đôi...

MẸ YÊUvanghoan Thursday, May 3, 2012 3:23:06 PM

Originally posted by Huongdaiphm:

Lòng thương sao nỡ lặng thinh
.... Than Thở khóc tình ngày xưa.


Khóc nhiều trời dội gió mưa,
Lệ tràn chảy xuống, ngày xưa nên hồ.
Xuân Hương xanh nước nên thơ,
Dòng nước chảy tiếp, bây giờ Cam Ly!

TV

Cát Trắngcattrang2011 Monday, June 18, 2012 12:35:33 AM

Chàng trai nào kia
Trông thật hình sự
He he he he bigsmile
Ngày mới cà phê
up coffee coffee coffee coffee coffee coffee sing sing sing sing
Tuần mới phê phê
Tèng eo tràn trề
bigsmile lol lol lol lol sing sing sing sing

Tragung Monday, June 18, 2012 12:32:03 PM

Một miềng thăm xứ mơ
thương ai nhớ ai
đôi mắt xa xăm?bigsmile

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Saturday, June 23, 2012 2:05:15 PM

Originally posted by Trinhhoangkhai:

Ai tất tả tìm lên đỉnh núi
Lang biang nằm vắt vẻo lưng trời
trong tiếng thở ngập ngừng chờ đợi
mơ cuộc tình viên mản lứa đôi...


Cảm ơn bác Trịnh Hoàng Khải. Tứ thơ rất hay.

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Saturday, June 23, 2012 11:11:58 PM

Originally posted by vanghoan:

Xuân Hương xanh nước nên thơ,
Dòng nước chảy tiếp, bây giờ Cam Ly!


Đến rồi chẳng muốn rời đi
Mộng mơ Đà Lạt như ghì ôm chân happy

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Saturday, June 23, 2012 11:18:22 PM

Originally posted by cattrang2011:

Chàng trai nào kia

Trông thật hình sự

He he he he bigsmile

Ngày mới cà phê

up coffee coffee coffee coffee coffee coffee sing sing sing sing

Tuần mới phê phê

Tèng eo tràn trề

bigsmile lol lol lol lol sing sing sing sing



Chàng thì quả đúng chàng rồi
Nhưng chàng nay đã quá hồi trẻ trai lol lol lol
Cùng nàng nhấm giọt ban mai
Chắc là lại hóa trẻ trai yêu... đời
Này ly ban sớm tui mời
Chúc nàng mãi mãi ngời ngời sắc Hoa!up coffee coffee bigsmile

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Saturday, June 23, 2012 11:27:14 PM

Originally posted by Tragung:

Một miềng thăm xứ mơ

thương ai nhớ ai

đôi mắt xa xăm?bigsmile



Thương về xứ gió Gung teo
Có đôi VÚ SỮA... bao tèo ngó nghiêng lol lol lol

doanducthanh Saturday, June 23, 2012 11:36:22 PM

Originally posted by Huongdaiphm:

Mộng mơ Đà Lạt mong manh
Nỗi buồn man mác lan nhanh mơ hồ.


H hỏi đôi chút tò mò
Trường Thành Đà Lạt tẽn tò còn không?

Cát Trắngcattrang2011 Saturday, June 23, 2012 11:41:57 PM

Originally posted by Huongdaiphm:

Chúc nàng mãi mãi ngời ngời sắc Hoa!


Hoa heo rui lol lol up coffee coffee coffee

Newhavannam-Zomhainewhavannam Sunday, June 24, 2012 1:16:08 AM

Đà Lạt sương mờ xứ mộng mơ,
Rừng thông ngả bóng em đợi chờ,
Lung linh mặt nước hồ Than thở,
Hoàng hôn buông tím ngắt vần thơ!
(Zomhai)

doanducthanh Sunday, June 24, 2012 1:35:26 AM

Originally posted by cattrang2011:

Hoa heo rui


Hoa héo mà H còn chẳng thấy
Nếu hoa tươi hương ngát trời nào?

MẸ YÊUvanghoan Monday, June 25, 2012 6:36:37 AM

Originally posted by Huongdaiphm:

Đến rồi chẳng muốn rời đi
Mộng mơ Đà Lạt như ghì ôm chân


Đã lên xứ mộng nhiều lần,
Ngày càng sạch đẹp muôn phần mộng mơ!

TV

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Monday, June 25, 2012 11:54:22 PM

Originally posted by doanducthanh:

H hỏi đôi chút tò mò
Trường Thành Đà Lạt tẽn tò còn không?


Hỏi chi cho dạ đau lòng
Trò hề lố bịch chơi ngông lạ đời
Di sản tiên tổ ngời ngời
Không tôn vinh lại tôn mời ngoại lai.
Nỗi đau này sẽ dài dài worried

Mời huynh vị đắng ban mai sông Trà!up coffee coffee

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Tuesday, June 26, 2012 12:05:15 AM

Originally posted by newhavannam:

Đà Lạt sương mờ xứ mộng mơ,
Rừng thông ngả bóng em đợi chờ,
Lung linh mặt nước hồ Than thở,
Hoàng hôn buông tím ngắt vần thơ!
(Zomhai)


Khách đến khách đi lòng than thở
Đà Lạt đâu rồi chốn mộng mơ!
worried o
Mời bạn cùng tôi ly ban sớm
Chia tay xứ mộng khỏi thẩn thờ bigsmile up coffee coffee

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Tuesday, June 26, 2012 12:09:19 AM

Originally posted by vanghoan:

Đã lên xứ mộng nhiều lần,
Ngày càng sạch đẹp muôn phần mộng mơ!


Mộng mơ với những nàng thơ
Với đêm huyền ảo sương mờ bên em!
Phải thế không H vanghoan?
lol lol up coffee coffee

MẸ YÊUvanghoan Tuesday, June 26, 2012 1:29:56 PM

Originally posted by Huongdaiphm:

Mộng mơ với những nàng thơ
Với đêm huyền ảo sương mờ bên em!


Duyên thầm ? may được em khen,
Sức thì đã kiệt mon men ích gì?

TV

Cát Trắngcattrang2011 Tuesday, June 26, 2012 2:18:30 PM

Originally posted by doanducthanh:

Hoa héo mà H còn chẳng thấyNếu hoa tươi hương ngát trời nào?


Huong chang noi ban kinh 1 m H ui cry cry

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Gập ghềnh đồi núi nhấp nhô
Rừng thông bao phủ, lá khô rụng đầy
Gió reo vi vút ngọn cây
Phong cảnh Đà lạt, ngất ngây tâm hồn.

HOANGHAI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31