Friday, January 29, 2010 2:34:13 AM
Thơ thẩn giao lưu
Một iu là Út Trà ni
Hai iu gái đảm mẹ Thy nhà mình
Ba iu cái sự nhiệt tình
Nguyên Hoa dáng liễu thông minh chân thành
Bốn iu liền chị liền anh
Tú Yên, Văn Thảo, Thuỵ Thanh, Trưởng làng
Năm iu ngây ngất nồng nàn
Ánh sao đêm với cành lan tím trời
Sáu iu các cọ tuyệt vời
Chỉ vài phết phẩy mà đời ngả nghiêng
Bảy iu chú Hổ dịu hiền
Ngày đêm thơ thẩn một miền Sông Trăng
Tám iu vui vẻ lăng quăng
Hương Đài quê mía rất hăng đua đòi.
Chín iu ai thử đoán coi...
Thu Bình duyên dáng mặn mòi tình quê
Mười iu thư pháp say mê
Ninh Giang sắc nước đi về nhớ thương.
Xuân về hoa trái đua hương
Làng Giề iu quí thập phương tìm về!
Tuesday, January 19, 2010 3:47:49 AM
Thơ thẩn giao lưu
Bớ cáo bà con,
bạn bè thân hữu xa gần!
Đón xuân Canh Dần
Trên Ó-pè-rơ
Làng Giề mở hội
Gần xa kéo tới
Lều của Hương Đài
Đàm đạo lai rai
Tranh thơ duyên hợp
Cảm tình ấm áp
Bèn kết hội Giề
Tiêu chuẩn khắt khe:
Khai ngày sinh nhật!
Người người tất bật
Đăng ký góp nhời
Nâng chén yêu đời
Xa gần bá cáo!
Pic: hs Nguyễn Huy Tưởng
Pic: hs Phạm Quang Huynh
SINH NHẬT LÀNG TA Tháng 1 chú Hổ chào đời
20 dương lịch nhớ mời chúng ta.
Tháng 4 Huy Tưởng hào hoa
30 dương lịch hát ca vui nhà.
Tháng 5 huynh trưởng khề khà
Mồng 4 dương lịch mang hoa đến mừng...
Hương Đài múa hát tưng bừng
14 tháng 4 âm mừng ngất ngây .
Cường Tuse sinh tháng 5 Tây
30 cuối tháng nắm tay nhau về.
Ngày âm "SONG LỤC"(*) vui ghê
Thủy Thanh sinh nhật lễ nghi tưng bừng.
Út Trà tháng 7 lịch dương
31 chót tháng bão giông cũng về.
Me3thangnhoc đề huề
14 tháng 8 dương thì khao thôi.
Ở tận nước Đức xa xôi
30 tháng 8 sang chơi Thu Bình.
12 tháng 9 đinh ninh
Về nhà Lan Tím mừng sinh nhật nàng.
Tháng 10 dương ngày 15
Quang Huynh, Văn Thảo chung mâm cỗ đầy.
Ninh Giang 11 tháng Tây
Cũng ngày 11 vui vầy làm sao.
Nguyên Hoa thân thiết biết bao
29 tháng Một(2*) âm khao cả làng. (Móc nối:NH, ĐĐT, TT, HĐ)
****
(*): Ngày 6 - 6
(2*): Tức tháng 11, cách gọi lịch âm dân gian.