Nửa vầng trăng
Friday, February 25, 2011 3:09:10 AM
Nửa đi biền biệt nửa ngồi ngẩn ngơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Nửa đi trở lại nửa chờ gặp nhau?
"L'homme sans l'amour est comme la Terre sans le Solleil" (V. Hugo)
Friday, February 25, 2011 3:09:10 AM
Chống lạm phát quan trọng hơn tăng lươngQui chế![]()
New comments have been disabled for this post.
Huyền Trân
2012-04-15 09:32:07
Anh ui, lâu quá rùi em mới ghé thăm anh, anh khỏe ko? Sao em thấy nhìu nhà đóng cửa đi du lịch lâu quá. :P
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Info@hopham.org
Già mà trẻ nên có vẻ Giề
ooninhgiang2000 # Wednesday, March 2, 2011 2:15:36 PM
Nửa lơ đãng nhớ nửa ngơ ngẩn buồn.
Buông lời gọi chú cuội chơi.
Gốc đa già đã ai ngồi đó chưa?
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Wednesday, March 2, 2011 2:35:22 PM
Nửa vầng trăng ấy còn chưa trở về.
Gốc đa già ở xóm quê
Vẫn còn trơ với câu thề tháng năm.
P/s: Vắng em lâu quá. Nay mới thấy em về. Từ ấy có vui không?
Ghé làng em nhé!
Tragung # Wednesday, March 2, 2011 4:40:08 PM
Mảnh trăng liềm khuyết góc trời lửng lơ!
Lòng ai đang nhớ người mơ,
cho nên than thở câu thơ đợi chờ???
nguyenhoa2007 # Friday, March 11, 2011 2:20:07 PM
De gie D ngan nguoi ngoi nho trang
Nho thi len do thuyen trang
Cau tho be nua la thanh mai cheo
Doc het 3 entry nhung chi com noi 1 thui
Tuong gie co nhac pham het rui nen sang nghe ma chua thay
Hom nay viet ngoai ngu gie thong cam
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, March 14, 2011 12:23:32 AM
Originally posted by Tragung:
Thế nên thơ chỉ là thơ
Và mơ cũng vẫn là mơ thôi mà.
Ngày nào tâm sự cùng ta
Giờ còn đâu nữa, người xa ta rồi!
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, March 14, 2011 12:49:00 AM
Originally posted by nguyenhoa2007:
Trăng nào cắt nửa chia phôi
Để giề Đài ngẩn người ngồi nhớ trăng
Nhớ thì lên đỗ thuyền trăng
Câu thơ bẻ nửa là thanh mái chèo (NH - tui tạm "dịch")
Giá gì theo được đã theo
Ánh trăng kia đã bay vèo xa xôi
Thuyền trăng đã có cuội rồi
Mái chèo đành gác lại thôi... nơi này.
Originally posted by nguyenhoa2007:
Đang tập mà chưa ổn, làm cho hết rè thì âm lượng thu nhỏ quá, nghe xa xôi lắm í; mà làm cho âm lượng thu to hơn thì rè quá. Chả bít làm sao!
Tragung # Monday, March 14, 2011 1:42:34 AM
Giờ còn đâu nữa, người xa
ta rồi!
Ai người"tâm sự",người"xa"?
Đọc thơ,ngẩm nghĩ,lòng ta nghi ngờ?
Đại ngàn ngày ấy ươm tơ,
có sư tử đá ngồi hờ trước sân???
nguyen huy tuongramthangtamh # Monday, March 14, 2011 2:43:43 AM
Nửa đêm, giữa tháng trăng Rằm ...Hợp hôn !
Huyền TrânHuyentran82 # Monday, March 14, 2011 3:51:01 AM
Người đi, kẻ ở trăng rằm lẻ loi
Người mong mong mãi không thôi
Người đi chẳng nhớ, người chờ ngẩn ngơ
Bao giờ cho đến bao giờ?
Bao giờ em mới hết chờ đợi anh
ooninhgiang2000 # Monday, March 14, 2011 4:05:32 AM
Nửa vầng trăng khuyết in đầy trong tim.
nguyen huy tuongramthangtamh # Monday, March 14, 2011 4:23:30 AM
Originally posted by ninhgiang2000:
ooninhgiang2000 # Monday, March 14, 2011 5:19:36 AM
nguyenhoa2007 # Monday, March 14, 2011 6:11:36 AM
Originally posted by Huongdai_lov:
Tui đã thầm nghĩ ko biết giề dịch có chuẩn ko cần chỉnh ko
Phục giề dịch zỏi nhưng vẫn còn phải chỉnh một chữ
Câu thơ bẻ nửa là thành mái cheo ( chèo)
Thế mới xuôi bằng thuận trắc. Tui đã nghĩ tới giề sẽ dịch sai chữ này nên định mở ngoặc thêm chữ nhưng ko dấu thì dù có mở ngoặc hai chữ giống hệt nhau nên chửng ý nghĩa gì
Originally posted by Tragung:
He he
Bắt tay Gừng cái nữa
Tui cũng " nghi ngờ" vậy
Originally posted by ninhgiang2000:
Em ơi cười khóc véo von
Hát như ca sĩ sở trường Rằm luôn
nguyenhoa2007 # Monday, March 14, 2011 6:19:26 AM
Sao ko níu nửa vầng trăng
Lại ngồi gác mái rùi mong trở về
Trăng đi sẽ nặng lời thề
Cùng cuội ngồi đó còn về được sao
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, March 14, 2011 2:40:05 PM
Originally posted by Tragung:
NÓi ra lòng những ngại ngần
Đành lòng im lặng bâng khuâng một mình.
Nghe gừng nói dạ thất kinh
Gừng nhớ kỹ quá sự tình ngày... xưa.
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, March 14, 2011 2:52:01 PM
Originally posted by nguyenhoa2007:
Ngày xưa giề bắt tay nàng
Ngày nay giề bắt tay chàng Gừng cay!
Hương Bưởi còn thoảng đâu đây
Sao giề chẳng gọi về đây với làng! ("Nghi" giề NH lúm)
nguyenhoa2007 # Monday, March 14, 2011 3:08:03 PM
Originally posted by Huongdai_lov:
Giề cứ đọc kỹ phần hướng dẫn trong sannhac có chỗ chỉnh cho cột âm thanh giảm xuống dưới mức đèn đỏ thì đỡ rè. Còn nếu nhạc át tiếng thì giề giảm volum của nhạc nền đi
He he tui cũng phải vật vã bao lâu mới vỡ vạc dần ra nhưng cũng chỉ hiểu biết tí tẹo thui
Mời giề qua nhà tui nghe THU CÔ LIÊU nha
Originally posted by Huongdai_lov:
Tôi có còn ở làng đâu mà gọi được Bưởi về chứ
nguyen huy tuongramthangtamh # Monday, March 14, 2011 3:38:41 PM
Originally posted by nguyenhoa2007:
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, March 14, 2011 4:11:53 PM
Originally posted by nguyenhoa2007:
Tui nhìn nhầm không đấy?
Tui hoa mắt không vậy?
Nguyên Hoa giải thích mau
Nếu không tui sẽ... rầu!!!
Thật đấy!
ooninhgiang2000 # Monday, March 14, 2011 4:18:40 PM
nguyenhoa2007 # Monday, March 14, 2011 11:30:18 PM
Originally posted by Huongdai_lov:
Tui đã trả lời HT về vấn để này bên nhà tui rùi mà . Mọi người cũng biết rùi. Chỉ có giề và Rằm ko để ý đó thui. Nhưng tui ở trong hay ngoài thì cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Trừ phi mọi người vì thế mà ko muốn bầu bạn với tui nữa
Còn chuyện gọi Bưởi, gọi LT tui ko gọi vì tôn trọng quyết định của hai người ấy. Họ cũng như tui đều có lý do riêng mừ
Lúc nào thấy nhớ họ và thấy thật cần thiết tui sẽ inbox cho hai người. Có một vài lần tôi inbox LT vẫn trả lời inbox của tui mừ
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, March 15, 2011 12:31:48 AM
Originally posted by ninhgiang2000:
Thêm một dư chấn nữa rồi, muội ơi!
Originally posted by nguyenhoa2007:
Vậy mà tui cứ tưởng giề nói vậy là vì giề đang ở nhà tui nên không có ở làng!
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, March 15, 2011 1:45:56 AM
Originally posted by ramthangtamh:
Mới nghe đã thấy bồn chồn
Trăng Rằm - thứ Bảy, lớn hơn mọi kỳ.
Yahoo! hồi... hộp mess đi.
nguyenhoa2007 # Tuesday, March 15, 2011 1:50:14 AM
Originally posted by Huongdai_lov:
Ui ko hiẻu sao tui lại kỳ quái thích nhìn thấy giề nước mắt chứa chan
Bi giờ giề biết rùi , giề có thể xem xét lại xem nếu vì thế mà hít le tui thì để tui còn biết đường chớ ko cứ ra vô nhà giề hoài hoài thành vô diên lắm
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, March 15, 2011 1:54:12 AM
Originally posted by Huyentran82:
Bao giờ thắm lại màu xanh
Ván kia ghép lại kết thành thuyền duyên!
nguyenhoa2007 # Tuesday, March 15, 2011 1:56:44 AM
Originally posted by ninhgiang2000:
Chị là dân địa chất nên thẩm định chắc chắn hơn em nhé. Thì cũng chỉ là " chuyện thường ngày " ở làng thui ko có tí rícte đâu em
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, March 15, 2011 1:59:31 AM
Originally posted by nguyenhoa2007:
Ui nàng, ui nàng!
Bỏ làng sao đặng?
Tui mời ly đắng
Ở lại dzới... tui!
nguyenhoa2007 # Tuesday, March 15, 2011 2:09:25 AM
Originally posted by Huongdai_lov:
Ly đắng tui xơi
Cảm ơn giề mời
Thôi hãy tôn trọng
Quyết định của tui
Còn điều tui hỏi
Giề chưa trả lời
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, March 15, 2011 2:10:41 AM
Originally posted by ninhgiang2000:
Lỡ thương thì phải đi tìm
Dẫu cho ngày ngắn dẫu đêm có dài.
Vầng trăng hết khuyết lại đầy
Em ơi đừng để hao gầy thân mai!
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, March 15, 2011 2:14:35 AM
Originally posted by nguyenhoa2007:
Trăng đi níu lại được nào
Giá như níu được thì sao cũng đành!
Thuyền tình kia quá mong manh
Thôi đành gác mái thôi đành ngồi mong!
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, March 15, 2011 2:17:15 AM
Originally posted by nguyenhoa2007:
Trong lời tui mời
Có điều giề hỏi.
Nếu làng không ở
thì lại nhà tui!
nguyenhoa2007 # Tuesday, March 15, 2011 5:34:07 AM
Originally posted by Huongdai_lov:
Originally posted by Huongdai_lov:
Thì ra đúng nhớ đại ngàn
Nhớ hương bưởi ngát đang còn đi xa
Bưởi ơi, Bưởi ới, Bưởi à
Em đi nỡ để người ta ngóng hoài
Thảo nào giề ấy cổ dài
Ko chừng ngóng miết còn dài như hươu
Còn điệu bộ inbox mau
Thuyền trăng gác mái thì sao người về
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Thursday, March 17, 2011 9:14:02 AM
Originally posted by nguyenhoa2007:
Người đi khuất nẻo sơn khê
Người còn ở lại tình quê tháng ngày
Nào ai biết nhớ đến ai
Thuyền trăng gác mái hôm mai thẩn thờ
nguyenhoa2007 # Thursday, March 17, 2011 11:52:12 AM
Originally posted by Huongdai_lov:
Thôi thì cứ để thẫn thờ
Cho lòng tiếc nuối cho thơ tuôn trào
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Thursday, March 17, 2011 2:29:21 PM
Originally posted by nguyenhoa2007:
Lời ai nói thế, ôi chao
Hiểu lòng người thế làm sao chối từ!
nguyenhoa2007 # Thursday, March 17, 2011 2:45:08 PM
doanducthanh # Sunday, March 20, 2011 8:27:45 AM
Nửa đi trở lại nửa chờ gặp nhau?"
Vầng trăng đầy mãi cũng sầu
Khi tròn khi khuyết nhớ nhau nhiều bề
Gió đang đi đón trăng về
Đến rằm trăng sẽ thỏa thuê vẹn tròn
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, March 21, 2011 3:17:34 AM
Originally posted by doanducthanh:
Chờ trăng chờ đến mỏi mòn
Đến Rằm đợi mãi trăng còn trong mây.
Đành lòng hy vọng qua ngày
Đợi đêm mười sáu vén mây tìm nàng.
nguyenhoa2007 # Monday, March 21, 2011 3:57:26 PM
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, March 22, 2011 12:13:07 AM
Originally posted by nguyenhoa2007:
Hiển nhiên rồi!
nguyenhoa2007 # Tuesday, March 22, 2011 12:21:40 AM
Originally posted by Huongdai_lov: