BÀI THƠ TẶNG HƯƠNG ĐÀI
Saturday, October 8, 2011 10:02:29 PM
Vợ chồng già trên mái nhà tranh,
Nước mênh mang, xơ xác, tanh bành,
Tài sản trên tay: Con gà, chiếc ấm,
chó vểnh đuôi, chiếc chõng không chân.
Vợ chồng già bao hôm không nằm?
Bao bữa rồi không uống, không ăn?
Miền Trung ơi! Nỗi đau nhiều thế?
Đến đời nào hết cảnh lầm than?
Hà Nội, 8-10-2011
Đoàn Đức Thành.














Nguyễn ThúyKimThuyNguyen # Saturday, October 15, 2011 8:00:01 AM
Bao bữa không đủ, bao đêm không nằm
Miền Nam luôn trải tấm lòng
Người người góp sức hướng về miền trung
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, October 17, 2011 8:25:39 AM
Nay quê anh Quảng Ngãi mưa xối xả tràn bờ.
Sông Vệ trên báo động cấp ba
Sông Trà nước đang lên...
Đêm nay sẽ là đêm thức trắng.
Quí thay những nghĩa tình sâu nặng
Hướng về miền Trung.
Nguyễn ThúyKimThuyNguyen # Tuesday, October 18, 2011 12:49:03 PM
Me3thangnhoc # Wednesday, October 19, 2011 1:03:26 AM
Nghe xong lòng trĩu nặng buồn... NƯỚC ôi!!!
Bookingqueenbs # Wednesday, October 19, 2011 8:45:13 AM
doanducthanh # Thursday, October 20, 2011 3:14:53 PM
Trời sao cứ trút hoài nhiều nước thế?
Đói khát học hành tính sao lũ trẻ
Vợ chồng già nay đã chuyển nhà chưa?
Đời thì mãi buồn với những cơn mưa
Lòng xao xuyến thương miền Trung rốn lũ
Bao con người chẳng khi nào no đủ
Hương Đài ơi! trời đã dứt mưa chưa?
Hà Nội, ngày 20-10-2011
Đoàn Đức Thành
Me3thangnhoc # Thursday, October 20, 2011 3:57:35 PM
Nguyên 1 tuần vẫn chưa dứt cơn mưa
tuần tới báo mưa vẫn còn rơi rơi
Ông trời hỡi nước đâu mà nhiều thế!!!
doanducthanh # Thursday, October 20, 2011 4:15:20 PM
Originally posted by Me3thangnhoc:
Chắc nơi M mưa rơi không rơi lệ
Nước bốc hơi rồi mây hóa thành mưa
Không úng lũ ngập tràn trôi nhà cửa
Chỉ buồn chút thôi thiếu nắng mưa thừa?
Me3thangnhoc # Thursday, October 20, 2011 4:56:27 PM
kg như dân mình vất vã lầm than
nghe thương lắm miền Trung xứ Việt
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Saturday, October 22, 2011 11:58:05 PM
Originally posted by KimThuyNguyen:
Đừng khóc em ơi, đừng khóc
Chỉ khóc không thôi có được chi
Hãy cháy hết mình cho đất nước
Thắp sáng niềm tin cho mọi người...
em nhé!
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Sunday, October 23, 2011 12:01:26 AM
Originally posted by kingqueenbs:
Chào Booking. Hy vọng bạn có thể chia sẻ với quê hương mình. Thân mến!
Bookingqueenbs # Monday, October 24, 2011 3:18:08 AM
Originally posted by Huongdai_lov:
Quê Boo cũng ở Quảng Ngãi mà, năm ngoái có chương trình góp quần áo, mì tôm cho miền Trung nhưng sao năm nay chưa nghe ai hú mình đi góp hết!HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, October 25, 2011 3:57:47 AM
Cát Trắngcattrang2011 # Wednesday, October 26, 2011 4:52:16 AM
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Wednesday, October 26, 2011 10:51:29 PM
Originally posted by cattrang2011:
Dễ gì miềng được tặng quà
Được quà không nhận có là... làm sao!
Ngày đêm mong được nàng trao
Mỗi lần chợt nhớ... dạt dào trong tim.
Ún cà phê rùi mang quà ra nhé
JT90JT90us # Wednesday, October 26, 2011 11:22:28 PM
- http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLC7B967BA23825511
http://my.opera.com/PThai90/blog/2011/10/13/smile-nu-cuoi?cid=73323092#comment73323092
Cát Trắngcattrang2011 # Thursday, October 27, 2011 2:59:20 AM
Originally posted by Huongdai_lov:
Món quà này mang từ quê ra, cũng hơi đặc biệt. Cho giề đoán thử xem quà gì, đoán trúng được nhân, ko trúng cũng ....được nhận
Muốn trưng nó ra cũng cần tốn chút thời gian, trong lúc chờ đợi giề hãy thử túc trí cái xem thía nào
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Miền trung lũ lụt triền miên,
Dân mình đói khổ đảo điên tinh thần,
Thiên tai nên mới nghèo bần,
Mùa màng mất mát tấm thân yếu gầy .
Từ xưa cho đến ngày nay,
Năm nào cũng bị lũ dày nước trôi,
Nhiều nơi chẳng có chổ ngồi,
Nóc nhà cây cối trèo rồi ở luôn .
Nước trôi dâng nặng nổi buồn,
Làm cho già trẻ lệ tuôn ngậm ngùi,
Ngồi chờ mì tôm hên xui,
Mong người cứu trợ nhưng rùi được đâu .
Ngày 21.10.11
Hoanghai