Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Monday, May 14, 2012 7:34:44 AM
Khi hạ cháy uốn cong môi con gái
Nơi đồng cao trông nước trời cỏ áy
Trà giang phơi cát trắng bỏng giữa dòng
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Phố nhỏ lè tè vỉa hè chật hẹp
Trong hẻm, đầu đường quầy hàng la liệt
Xe ngược người xuôi khói bụi khê nồng
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi dạo phố đừng giật mình đấy nhé
Những chiếc xe chẳng quan tâm luật lệ
Phóng như bay, đánh võng lượn như rồng
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Chiều trong vắt thu rực vàng hoa mướp
Dáng liêu xiêu trên đôi chân bỏng rộp
Giữa trưa trờ gánh đậu hủ bán rong
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Mưa thối đất lũ cường sông chực vỡ
Trong một tỉnh mà hai đầu nỗi nhớ
Trời mênh mông và đất mênh mông
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Nơi chỉ có hai mùa mưa nắng
Đời lam lũ với gừng cay muối mặn
Câu nhớ thương chỉ biết giấu trong lòng.














1 2 3 4 Next »
RedRosethehugesky # Monday, May 14, 2012 9:53:01 AM
"Em chẳng về Quảng Ngãi với anh đâu!"
Khi có người hỏi em mà còn bảo
Nắng cháy bỏng nơi đồng sâu sông nước
Cháy cả viền môi con gái chẳng về đâu!
"Em chẳng về Quảng Ngãi với anh đâu!"
Nơi mảnh đất dầm nắng mưa khắc nghiệt
Nơi lam lũ giữa hai mùa chảy xiết
Và câu nhớ thương cứ giấu ở trong lòng
"Em có về Quảng Ngãi với anh ko?"
Mắt dấm dẳn miệng cười ko chịu nói
Tóc bay bay đưa lời dối dối
"Em chẳng về Quảng Ngãi với anh đâu!"
Ơi Trà Giang sông chảy mãi về đâu?
Núi Thiên Ấn vút trời xanh hùng vĩ
Đảo Lý Sơn trùng khơi sóng bể
Và câu hò, điệu ba lý tình tang
Quảng Ngãi ơi sóng biển vỗ ngàn năm
Đất anh dũng, người kiên cường bám trụ
Em chỉ mong người hỏi thêm lần nữa
Để trả lời câu hỏi của lòng anh ...
Hihihihi
Hihi, thú thực là bài thơ của anh cảm động quá!
Cúc HươngCuchuongrg # Monday, May 14, 2012 2:25:23 PM
Khúc ruột Miền Trung chưa một lần tới
Nắng cháy mưa dầm đường xa vời vợi
Sông Trà yêu thương nước vẫn xuôi dòng?
Lỡ em về anh có đón em không
Nơi phố nhỏ vỉa hè người đông đúc
Nơi có anh giữa dòng đời tất bật
Vẫn hồn nhiên với những áng thơ nồng?
Lỡ em về anh có đón em không?
Giữa phố người chẳng giật mình đâu đấy
Bởi tay em trong tay anh là vậy
Em sẽ vội ghi dấu ấn năm rồng!
Lỡ em về anh có đón em không?
Để được tận tường mảnh đời lao khổ
Dáng ai đi hút sâu từng con phố
Hoàng hôn về còn nặng gánh hàng rong.
Lỡ em về anh có đón em không?
Mặc mưa lũ, mặc gió lùa tơi tả
Trời và nước quyện vào nhau lơi lả
Ta đắm mình trong trời đất mênh mông.
Lỡ em về anh có đón em không?
Cùng dạo phố, cùng anh cười trong nắng
Thương nhớ lắm câu thơ xưa trao tặng
Nghĩ về anh mà cứ nao nao lòng!
CH
(Họa vui cùng anh – RG 5:00 PM 14-5-2012)
Mâythuvangdnvn # Monday, May 14, 2012 10:16:57 PM
chuonchuonlukhachdochanh # Thursday, May 17, 2012 2:08:39 AM
Chỉ nghe thôi thấy dạ bồi hồi
Lòng người lữ khách đang trông ngóng
Được đến nơi nao cho thỏa lòng
Nguyen Sinhnguyensinhk7 # Thursday, May 17, 2012 8:54:30 AM
Trong khoảng 15 năm phiêu dạt trước đây, một nửa thời gian Sinh đã "lăn lộn" ở Quảng Ngãi và Bình Định (tỉnh Nghĩa Bình cũ). Bây giờ đọc lại mấy vần thơ của anh, Sinh thấy như những kỷ niệm của một thời phiêu lãng lại quay về.
Xin cảm ơn anh.
VỀ QUẢNG NGÃI
tặng anh HD
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Khi nắng đã rám đen thời trai trẻ
Ruộng khô cằn làm môi em nứt nẻ
Lưng áo nâu giọt nước vẫn đong đầy
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Dòng Trà Khúc trải ngang chiều sâu thẳm
Cũng búi tóc vấn cao nhiều rối rắm
Giọng nói ngày nào, tiếng gió gọi mây
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Trời Thạch Trụ vẫn ít mưa nhiều nắng
Nhớ những buổi trên đồi khô cỏ quắn
Nhấm trái chà rang em khẽ chau mày
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Giữa tiếng sóng biển Sa Huỳnh ấp ủ
Dẫu muôn thuở anh làm thân di trú
Mặn tình em cho một kiếp lưu đày
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Đêm Thị Xã nhiều nôn nao, trằn trọc
Đâu văng vẳng vó ngựa xe lóc cóc
Tiếng tàu đêm làm giãn giấc mơ đầy
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Từ xa cách bỗng trở thành tri kỷ
Buổi sơ khai em đã là điệu lý
Thương nhau chi để níu bước dặm dài
17/5/2012
Nguyễn Sinh K7
RedRosethehugesky # Thursday, May 17, 2012 8:56:46 AM
Originally posted by nguyensinhk7:
Hura anh Sinh, hay quá trời luôn!CBLL # Friday, May 18, 2012 5:44:33 AM
Nhưng lần tới ghé VN, LL phải níu áo H HĐ ra QN để được xem "môi con gái uốn cong" thế nào
Theo anh NS để được nghe lại tiếng "vó ngựa xe lóc cóc" ...
Những bài thơ ở đây, đã tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp về thành phố QN
RedRosethehugesky # Friday, May 18, 2012 6:49:32 AM
Originally posted by CBLL:
Chị nhớ gọi em theo với nhé, hihiHƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, May 21, 2012 11:24:37 AM
HĐ thật có lỗi đã chậm trễ tiếp đón và hội âm thịnh tình của các bạn. Những bài thơ rất hay, những dòng comments chân thành, dễ thương là sự động viên rất nhiều đối với HĐ. HĐ rất vui và xin thành thật cảm ơn.
HĐ sẽ lần lược qua thăm các bạn khi có thời gian. Mong nhận được nhiều sự cảm thông. Thân mến!
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, May 21, 2012 11:29:09 AM
Originally posted by thehugesky:
HÃY VỀ QUẢNG NGÃI CÙNG ANH
Em có về Quảng Ngãi cùng anh
Để tưởng nhớ một thời máu đổ
Thăm Bình Hòa, Khánh Giang-Trường Lệ
Thăm Mỹ Lai, Đám Toái, Phước Bình
Ta cùng nhau thắp nén hương linh
Cầu nguyện những hồn oan siêu thoát
Rồi cùng nhau lên Cao Muôn chót vót
Để hiểu thêm về rừng núi Ba Tơ
Xuôi về nam cho hồn lạc cõi mơ
Đêm trăng sáng ngắm Liên Trì dục nguyệt
Ngược tây bắc đón đông về hái tuyết
Trên đỉnh Vân Phong túc vũ – Cà Đam
Về cùng anh, về Quảng Ngãi với anh
Biển Mỹ Khê vào hè mát lắm
Ta thỏa thích ngâm mình trong biển mặn
Nghe mơn man tay sóng vỗ dịu êm
Mong một lần đón bước chân em
Viếng mộ Cụ trên đỉnh non Thiên Ấn
Nghe tiếng chuông ngân trong chiều xưa vắng
Soi giếng tiên nhớ sư tổ khơi nguồn.
Nếu có về, xin em hãy về luôn
Chiều Thạch Bích tím hoàng hôn bịn rịn
Trăng Cỗ Lũy cô thôn vàng hiu quạnh
Thuyền neo chờ khắc khoải Bến Tam Thương
Về với quê anh – đất Mẹ ngoan cường
Để hòa nhịp bản tình ca bất diệt
Cùng cháy trong niềm yêu thương tha thiết
Và ngân vang điệu ba lý tình tang.
Về đi em, về Quảng Ngãi cùng anh!
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, May 21, 2012 11:31:14 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Em hỡi về đi, hãy về đi
Quê anh nghèo lắm, chẳng có chi
Đây đó còn thơm mùi rơm rạ
Vẫn hút lòng anh nỗi yêu vì.
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, May 21, 2012 11:39:36 AM
Originally posted by Cuchuongrg:
Anh đã chờ, đã đợi, đã mong
Phút giây đón bàn chân em “Lỡ”
Sao lại hỏi những điều cắc cớ
Để sông Trà trăn trở quặn lòng đau.
Cứ “Lỡ” đi em cho ta gần nhau
Như Thiên Ấn sóng đôi cùng Thiên Bút
Câu lục bát ngâm bên hàng dâm bụt
Giữa đất trời lơi lả sóng vờn trăng
Cứ “Lỡ” đi em, đừng có băn khoăn
Tay trong tay dìu nhau chung bước
Cùng tìm lại dấu bờ xe nước
Thuở bình minh tung bảy sắc cầu vồng
Hãy “Lỡ” đi em, đừng có ngại ngùng
Ta cùng ngắm đêm "Liên Trì dục nguyệt"
Muối Sa huỳnh mặn mòi tha thiết
Kẹo mạch nha môi con gái thơm lừng
Hãy “Lỡ” đi em, như thể chẳng đặng đừng!
Don Thu xà đang chờ em nếm thử
Cá bống sông Trà theo lòng người xa xứ
Vị đường phèn, đường phổi đọng thật lâu
“Lỡ” đi em, hãy “Lỡ” để gần nhau.
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, May 21, 2012 11:43:34 AM
Originally posted by thuvangdnvn:
HĐ cảm ơn và rất vui. Mong gặp thường xuyên và những điều may mắn đến với Mây.
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, May 21, 2012 11:55:08 AM
Originally posted by lukhachdochanh:
Quảng Ngãi quê mình chẳng đẹp đâu
Đi xa về thấy dạ thêm sầu
Còn lắm nỗi niềm lo khuya sớm
Nắng mưa dầm dãi mắt quần sâu
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, May 21, 2012 2:53:35 PM
Originally posted by nguyensinhk7:
Cảm ơn anh Sinh đã tặng HĐ bài thơ rất hay. Đất và người Quảng Ngãi đã được anh khắc họa thật sinh động, đầy cảm xúc yêu thương. Bài thơ đã hiển hiện những bước chân "phiêu lãng" của nhà thơ, để rồi "nắng đã rám đen thời trai trẻ" và
Originally posted by nguyensinhk7:
Tình đất, tình người Quảng Ngãi lại níu bước chân anh, nhớ về anh cũng như anh vẫn nhớ về phương ấy.HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, May 21, 2012 3:14:36 PM
Originally posted by CBLL:
HĐ đã tóm được lời
Cất trong túi áo có trời mà bay
LL nhớ đấy
CBLL # Monday, May 21, 2012 3:50:53 PM
Originally posted by Huongdaiphm:
LL tới tuổi "lẩn thẩn", nhưng ai hứa ... là nhớ dai lắm đó huynh àHƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, May 21, 2012 10:34:34 PM
Originally posted by CBLL:
HĐ cũng rứa. Ưu điểm là "nhớ dai" mà nhược điểm là "thù lâu" đấy nha
nguyen huy tuongramthangtamh # Friday, May 25, 2012 3:00:42 AM
Nếu Em vào Anh có đón Em không?...???
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Friday, May 25, 2012 3:59:24 AM
Originally posted by ramthangtamh:
Anh gọi mãi khản lời mới đặng
Em vào là Anh tóm Em luôn!
CBLL # Saturday, May 26, 2012 12:49:18 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
"nguy hiểm" quá!Răng mà tính tình "giống nhau" giữ vậy hè
Tinamuoioi # Saturday, May 26, 2012 3:46:18 PM
Cùng em thăm những nơi trong sử sách
Thăm Núi Ấn, Sông Trà, Thiên Bút
Cổ luỹ Cô thôn, thác Trắng (*) sương mờ?
Anh có về để thăm những cảnh thơ
Và thăm cả người dân quê đất Quảng?
Anh sẽ thấy một nơi đầy nắng gió
Nhưng bát ngát tình sẽ ru mát đời anh.
Anh sẽ thấy những cánh đồng trải miết màu xanh
Cùng gió hát ru miền quê yên ả
Những cánh cò trắng, trời xanh và biển cả
Sẽ cho anh hạnh phúc, yên bình.
Anh hãy về đón ánh bình minh
Cùng em anh nhé trên công trường Dung Quất
Anh sẽ thấy quê hương em đó
Nhịp sống đang sục sôi với khát vọng hoà mình.
Anh có về thăm mảnh đất nhân - tình
Thăm những người dân thật thà, chất phác
Anh có về cùng em nghe biển hát
Con sóng dạt dào tha thiết lời yêu?
(*) Thác trắng Minh Long
Tinamuoioi # Saturday, May 26, 2012 3:55:56 PM
Cát Trắngcattrang2011 # Sunday, May 27, 2012 10:08:52 AM
Tắc đường giờ mới vô được làng Ô
Miềng hem phải là " em" nên miềng hem về QN he he
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Sunday, May 27, 2012 2:48:43 PM
Originally posted by CBLL:
Chắc tại Trời đây mà
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Sunday, May 27, 2012 11:07:40 PM
Originally posted by muoioi:
Đúng đấy cháu à. Hãy nghe người con gái "uốn cong môi" mời nhé
Originally posted by muoioi:
Thế mà người ta cứ chê thì có buồn không cơ chứ
À, như hôm Hồng và Phương nói, có phải người ta đã trích dẫn trong bài thơ này không cháu?
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Sunday, May 27, 2012 11:18:09 PM
Originally posted by cattrang2011:
Người đâu cứ bị "tắc đường"
Để cho bao kẻ nhớ thương lo buồn
Không về... thì ở lại luôn
Hôm nao biển lặng giong buồm ra khơi
Tinamuoioi # Thursday, May 31, 2012 3:02:06 PM
Originally posted by Huongdaiphm:
Dạ, không phải bài này chú ạ, mà là bài:"Em hãy về biển đảo cùng anh", nhưng chỉ vài câu thôi mà chú. Chú xem link này nè, chú nhé!
http://www.youtube.com/watch?v=BGI8qdUIF9c
Cúc HươngCuchuongrg # Saturday, June 2, 2012 4:57:04 AM
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Saturday, June 2, 2012 3:01:45 PM
Originally posted by muoioi:
Chú sẽ xem. Nghe cái tên, chú giật mình, nhưng hóa ra, cháu mời về biển đảo.
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Saturday, June 2, 2012 3:05:09 PM
Originally posted by Cuchuongrg:
Đã vào rồi đó thôi. Kể ra, dạo này, vào Ope khó thật, hay bị nghẽn.
CBLL # Saturday, June 2, 2012 3:05:58 PM
Chúc "chú" cuối tuần nhiều niềm dzui và hạnh phúc bên mái ấm gia đình!
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Saturday, June 2, 2012 3:39:29 PM
Originally posted by CBLL:
NHà "chú" bé tẹo tèo teo
Khách khứa lèo tèo, sao phải "chen chân"?
Nghe "cháu" thăm hỏi "ân cần"
Mừng rơn, chú muốn theo chân "ra đồng"
Originally posted by CBLL:
"Cháu iu" cũng thế nha!
nguyen huy tuongramthangtamh # Saturday, June 2, 2012 3:48:23 PM
CBLL # Sunday, June 3, 2012 12:56:08 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
Hôm nay "chú" thật là dzuiLại còn cùng "cháu" lui thui "ra đồng"
Mà sao "chú" lại chờ trông ...
Mặt Trời đã lặn mà không chịu dzìa
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Sunday, June 3, 2012 3:01:16 PM
Originally posted by ramthangtamh:
Đệ Rằm cười chiện "chú cháu" ta í à?
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Sunday, June 3, 2012 3:06:18 PM
Originally posted by CBLL:
"Chú" chờ vớt ánh trăng khuya
trăng vờn quanh "cháu" bên đìa hoa sen
RedRosethehugesky # Monday, June 4, 2012 8:56:09 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
Trông kìa nhìn chú "mon men"Chờ trông được dịp nói liền "cháu iu"
Hihihihi
nguyen huy tuongramthangtamh # Monday, June 4, 2012 9:10:10 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
Câu thơ quen quá là quen...
Ngày xưa Đệ cũng... mon men ... Thế này !!!
Cúc HươngCuchuongrg # Monday, June 4, 2012 9:23:08 AM
...
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, June 4, 2012 10:40:14 AM
Originally posted by thehugesky:
Nào đâu có nói được nhiều
Chỉ là... lúng búng... "cháu iu" thôi mà
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, June 4, 2012 10:41:59 AM
Originally posted by ramthangtamh:
Thế mà đệ chẳng chịu bày
Để huynh đã phải loay hoay... tìm đường
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Monday, June 4, 2012 10:43:31 AM
Originally posted by Cuchuongrg:
Độ vài ngọn núi... quê nhà em ơi
nguyen huy tuongramthangtamh # Monday, June 4, 2012 11:41:31 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
Quảng Ngãi có một loại đường
Vàng vàng, trăng trắng, ngát hương môi mềm!
Giọng nói cứ gọi là êm
Mềm môi Đường ngọt... Êm êm thơ tình!
Cát Trắngcattrang2011 # Monday, June 4, 2012 2:23:31 PM
Chi can don nhi vi co nuong con lao ba ba Cat ke nap sau lung hai em la on
nguyen huy tuongramthangtamh # Monday, June 4, 2012 2:49:42 PM
Originally posted by cattrang2011:
bo nguoi ta ! ai dich duoc lao ba ba noi gi khong???
RedRosethehugesky # Tuesday, June 5, 2012 5:32:48 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
Một lời đã thốt nói ra!Ngàn câu thương nhớ theo đà mà bay ...
Hihihihihi
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, June 5, 2012 7:23:51 AM
Originally posted by ramthangtamh:
Đệ ui, sao nỡ ghẹo huynh
Lỡ ai đến bất thình lình thì gay
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, June 5, 2012 7:42:00 AM
Originally posted by cattrang2011:
Cổ này với tới trời xanh
Moi ba keu nu theo anh ve nao
Originally posted by ramthangtamh:
Một đoàn ngoại quốc sắp qua
Hai co nuong, mot ba ba xinh xinh
Cùng thăm Huế mộng mơ tình
Biết đâu Quảng Ngãi một mình ngẩn ngơ
Chờ thôi, chỉ biết đợi chờ
May ra trời đất bất ngờ... hôn nhau
nguyen huy tuongramthangtamh # Tuesday, June 5, 2012 8:06:12 AM
Originally posted by Huongdaiphm: