Tình yêu và Nỗi nhớ

"L'homme sans l'amour est comme la Terre sans le Solleil" (V. Hugo)

Em có về Quảng Ngãi với anh không?

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi hạ cháy uốn cong môi con gái
Nơi đồng cao trông nước trời cỏ áy
Trà giang phơi cát trắng bỏng giữa dòng

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Phố nhỏ lè tè vỉa hè chật hẹp
Trong hẻm, đầu đường quầy hàng la liệt
Xe ngược người xuôi khói bụi khê nồng

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi dạo phố đừng giật mình đấy nhé
Những chiếc xe chẳng quan tâm luật lệ
Phóng như bay, đánh võng lượn như rồng

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Chiều trong vắt thu rực vàng hoa mướp
Dáng liêu xiêu trên đôi chân bỏng rộp
Giữa trưa trờ gánh đậu hủ bán rong

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Mưa thối đất lũ cường sông chực vỡ
Trong một tỉnh mà hai đầu nỗi nhớ
Trời mênh mông và đất mênh mông

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Nơi chỉ có hai mùa mưa nắng
Đời lam lũ với gừng cay muối mặn
Câu nhớ thương chỉ biết giấu trong lòng.

TỰ TÌNHHÃY VỀ QUẢNG NGÃI CÙNG ANH

Comments

CBLL Tuesday, June 5, 2012 2:28:50 PM

Originally posted by Huongdaiphm:

Đệ ui, sao nỡ ghẹo huynh
Lỡ ai đến bất thình lình thì gay

Thì ra huynh sợ Người hay!
Em dzìa Quảng Ngãi với anh cách nào
lol bigsmile smile confused

RedRosethehugesky Tuesday, June 5, 2012 2:35:10 PM

Originally posted by CBLL:

Originally posted by Huongdaiphm:

Đệ ui, sao nỡ ghẹo huynh
Lỡ ai đến bất thình lình thì gay

Thì ra huynh sợ Người hay!
Em dzìa Quảng Ngãi với anh cách nào
lol bigsmile smile confused


Anh ơi mau tính đi nào
Kẻo ai đứng đợi đã vào lại ra ...

Hihihihihi bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

nguyen huy tuongramthangtamh Tuesday, June 5, 2012 3:24:33 PM

Originally posted by CBLL:

Em dzìa Quảng Ngãi với anh cách nào



Ai hỏi, Ai, trả lời sao?
Chân tay luýnh quýnh , Tim xôn xao đợi chờ!!! p
lol lol lol

cuongtusethecuongtuse Thursday, June 7, 2012 3:45:51 AM

Ước gì được biến thành... nàng
Để về Quảng Ngãi ngắm chàng một phen.
Càng nơi đất cát khô cằn
Đàn ông càng... khoẻ càng nồng nàn càng... say.

lol lol lol lol lol

nguyen huy tuongramthangtamh Thursday, June 7, 2012 7:08:09 AM

Originally posted by thecuongtuse:

Càng nơi đất cát khô cằn
Đàn ông càng... khoẻ càng nồng nàn càng... say.



Ờ !
!!! Câu này thiệt tình là hay !!!

lol lol lol

Cúc HươngCuchuongrg Thursday, June 7, 2012 7:21:44 AM

Chắc phải thử nghiệm mới tin lol lol lol lol lol

cuongtusethecuongtuse Thursday, June 7, 2012 7:25:06 AM

Originally posted by Cuchuongrg:

Chắc phải thử nghiệm mới tin lol lol lol lol lol



Ừ đúng đấy, làm cái gì cũng phải thử trước thấy được mới... dùng được lâu.


lol lol lol

Cúc HươngCuchuongrg Thursday, June 7, 2012 7:26:56 AM

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, June 7, 2012 3:07:52 PM

Originally posted by ramthangtamh:

Originally posted by Huongdaiphm:

May ra trời đất bất ngờ... hôn nhau




p
lol lol lol lol lol lol

Trúng ý rằm cười sướng chưa kìa! flirt lol lol up wine wine

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, June 7, 2012 3:20:08 PM

Originally posted by CBLL:

Thì ra huynh sợ Người hay!
Em dzìa Quảng Ngãi với anh cách nào


Chỉ cần em nắm con sào
Rẽ đôi lằn nước dạt dào... em ơi! happy

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, June 7, 2012 3:30:41 PM

Originally posted by thehugesky:

Anh ơi mau tính đi nào
Kẻo ai đứng đợi đã vào lại ra ...


Tính chi bằng tính... thật thà
Ai ơi đã đến thì ta tính... tình bigsmile up wine wine

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, June 7, 2012 3:33:40 PM

Originally posted by ramthangtamh:

Ai hỏi, Ai, trả lời sao?
Chân tay luýnh quýnh , Tim xôn xao đợi chờ!!


Đợi chờ chờ mãi hai Rờ
Hỏi trời hởi đất... bao giờ... ra vô?! flirt flirt

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, June 7, 2012 3:40:28 PM

Originally posted by thecuongtuse:

Ước gì được biến thành... nàng
Để về Quảng Ngãi ngắm chàng một phen.


Diên anh còn nhớ diên em?
Diên em tha thiết nỗi niềm diên anh!

Originally posted by muoioi:

Anh có về cùng em nghe biển hát
Con sóng dạt dào tha thiết lời yêu?


wink lol lol lol

Tinamuoioi Friday, June 8, 2012 5:19:47 AM

Originally posted by ramthangtamh:

Originally posted by thecuongtuse:
Càng nơi đất cát khô cằnĐàn ông càng... khoẻ càng nồng nàn càng... say.
Ờ ! !!! Câu này thiệt tình là hay !!!


p p p

Originally posted by Cuchuongrg:

Chắc phải thử nghiệm mới tin


Chị ơi, vậy thì chị phải về thử ngay, í quên, làm luôn đi chị p bigsmile

Originally posted by thecuongtuse:

Ừ đúng đấy, làm cái gì cũng phải thử trước thấy được mới... dùng được lâu.


Originally posted by Huongdaiphm:

Diên anh còn nhớ diên em?Diên em tha thiết nỗi niềm diên anh!Originally posted by muoioi:
Anh có về cùng em nghe biển hátCon sóng dạt dào tha thiết lời yêu?


Anh cũng về luôn nhé. Diên em đang chờ!rip

Originally posted by Huongdaiphm:

Đợi chờ chờ mãi hai RờHỏi trời hởi đất... bao giờ... ra vô?!



Cháu cũng:
Chờ hoài, chờ mãi, ôi ... chờ!
Mong sao là ... ngóng ba miền cùng nhau (ọp cùng). Hihi

cuongtusethecuongtuse Friday, June 8, 2012 9:27:27 AM

Originally posted by muoioi:

Anh cũng về luôn nhé. Diên em đang chờ! rip



Nhìn thấy tấm... bia làm anh... lol lol lol lol

Tinamuoioi Friday, June 8, 2012 12:33:07 PM

Originally posted by thecuongtuse:

Nhìn thấy tấm... bia làm anh...


lol lol lol Thế diên anh có về hok?

Cát Trắngcattrang2011 Friday, June 8, 2012 2:52:35 PM

Tinh hinh la cuoi tuan tui tre theo cq di Hue - DN, nhung mu Cat chua di phan luc bao gio so say ngang duong hem xuong duoc lol lol

nguyen huy tuongramthangtamh Friday, June 8, 2012 4:03:51 PM

Originally posted by cattrang2011:

nhung mu Cat chua di phan luc



Trước khi đi Chị qua Hải Dương Em cho mượn cái ...Dù ! bigsmile
khi qua Quảng Ngái nói với Bác phi công một tiếng BÁc ấy cho xuống ngang đường là OK !
lol lol lol

CBLL Saturday, June 9, 2012 12:39:26 AM

Originally posted by Huongdaiphm:

Chỉ cần em nắm con sào
Rẽ đôi lằn nước dạt dào... em ơi!


Nghe sao rung động tâm hồn
Cầm sào hết nổi luôn rồi anh ơi!
lol flirt bigeyes

Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ và yêu đời!

Cúc HươngCuchuongrg Saturday, June 9, 2012 8:32:20 AM

Originally posted by cattrang2011:

cuoi tuan tui tre theo cq di Hue - DN,


Chị H đi sớm thế ạ? Vậy là không off được rùi bigsmile

Cúc HươngCuchuongrg Saturday, June 9, 2012 8:33:57 AM

Rủ về Quảng Ngãi thì về
Ghé thăm núi Ấn cận kề ...... lol lol

cuongtusethecuongtuse Saturday, June 9, 2012 9:00:10 AM

Originally posted by Cuchuongrg:

Rủ về Quảng Ngãi thì về
Ghé thăm núi Ấn cận kề ...... núi đôi




lol lol lol lol

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Saturday, June 9, 2012 11:58:20 AM

Originally posted by ramthangtamh:

Chị qua Hải Dương Em cho mượn cái ...Dù !


Thì Rằm cùng đi còn lái... Dù giúp chị hạ cánh đúng nơi chứ nhỉ? bigsmile

Tinamuoioi Saturday, June 9, 2012 4:40:38 PM

Originally posted by thecuongtuse:

Rủ về Quảng Ngãi thì vềGhé thăm núi Ấn cận kề ...... núi đôi


Thôi rồi ... hai núi gần nhau
Núi ... dùng vãn cảnh núi kia ... dùng gì? bigsmile

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Sunday, June 10, 2012 3:23:34 AM

Originally posted by CBLL:

Nghe sao rung động tâm hồn
Cầm sào hết nổi luôn rồi anh ơi!


Cầm sào hết nổi thì bơi
Chỉ vài sải nước đến nơi đón chào bigsmile up coffee coffee

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Sunday, June 10, 2012 3:29:07 AM

Originally posted by Cuchuongrg:

Rủ về Quảng Ngãi thì về

Ghé thăm núi Ấn cận kề ...... lol lol


Originally posted by thecuongtuse:

Rủ về Quảng Ngãi thì về

Ghé thăm núi Ấn cận kề ...... núi đôi


lol lol lol lol


Originally posted by muoioi:

Thôi rồi ... hai núi gần nhau
Núi ... dùng vãn cảnh núi kia ... dùng gì? bigsmile



Núi nào cũng đẹp mê ly
Ai mà "lỡ" đến rời đi khó lòng lol lol lol up coffee coffee coffee coffee

nguyen huy tuongramthangtamh Sunday, June 10, 2012 6:06:33 AM

Originally posted by Huongdaiphm:

Cầm sào hết nổi thì bơi
Chỉ vài sải nước đến nơi đón chào



Chân tay bủn rủn mất rồi!
Còn đâu tỉnh táo mà bơi vào bờ!
Cái sào còn đứng ... Làm ... Thơ
Núi Đôi núi Ấn đợi chờ gì đây???
lol lol lol lol lol lol

nguyen huy tuongramthangtamh Sunday, June 10, 2012 6:22:36 AM

Originally posted by muoioi:

Thôi rồi ... hai núi gần nhau
Núi ... dùng vãn cảnh núi kia ... dùng gì?



Thôi rồi hai núi gần nhau!
Núi này vãng cảnh, Núi kia ... càu nhàu yikes
lol lol lol lol lol lol

Cúc HươngCuchuongrg Sunday, June 10, 2012 6:53:44 AM

Originally posted by Huongdaiphm:

Núi nào cũng đẹp mê ly
Ai mà "lỡ" đến rời đi khó lòng


Quảng cáo có thiệt hay không
Đi rồi sẽ biết tấm lòng người ta! lol lol lol

Originally posted by ramthangtamh:

Thôi rồi hai núi gần nhau!
Núi này vãng cảnh, Núi kia ... càu nhàu


Rằm anh ý quá thâm sâu
Chắc rằng thường "bị" nên rầu giùm Huynh Hương!
lol lol lol

nguyen huy tuongramthangtamh Sunday, June 10, 2012 7:13:29 AM

Originally posted by Cuchuongrg:

Rằm anh ý quá thâm sâu



Làm gì có cái gì đâu!!!
Nghĩ đời thường vậy thì rầu hộ thôi!!!

lol lol lol lol lol lol

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Monday, June 11, 2012 2:53:29 PM

Originally posted by ramthangtamh:

Cái sào còn đứng ... Làm ... Thơ
Núi Đôi núi Ấn đợi chờ gì đây???


Núi còn chờ ải chờ ai
Chờ nàng áo thắm, chờ giai Kinh Thầy lol lol lol

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Monday, June 11, 2012 3:04:33 PM

Originally posted by Cuchuongrg:

Quảng cáo có thiệt hay không
Đi rồi sẽ biết tấm lòng người ta! lol lol lol


Nơi đây "Thiên Ấn niêm hà"
Ấn trời đóng xuống sông Trà chẳng sai.bigsmile

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Monday, June 11, 2012 3:07:17 PM

Originally posted by ramthangtamh:

Làm gì có cái gì đâu!!!
Nghĩ đời thường vậy thì rầu hộ thôi!!!


Lòng sung lòng vả thế rồi
Rầu hộ bạn nghĩa là "tôi" rầu mình. lol lol lol up wine wine wine

Cát Trắngcattrang2011 Tuesday, June 12, 2012 8:57:55 AM

Originally posted by ramthangtamh:

Trước khi đi Chị qua Hải Dương Em cho mượn cái ...Dù ! khi qua Quảng Ngái nói với Bác phi công một tiếng BÁc ấy cho xuống ngang đường là OK !


yes yes yes
Ram gioi thiet, thia ma chi hem nghi ra . lol lol lol
Nhung rui du rot xuong song, xuong bien chi lam seo, chi hem bit boi hu hu confused confused cry cry cry lol

Cát Trắngcattrang2011 Tuesday, June 12, 2012 8:59:50 AM

Originally posted by Cuchuongrg:

Chị H đi sớm thế ạ? Vậy là không off được rù


Em chang doc ky gi ca, chi mai ngam HD thui cry cry

Cát Trắngcattrang2011 Tuesday, June 12, 2012 9:01:24 AM

Originally posted by Huongdaiphm:

Thì Rằm cùng đi còn lái... Dù giúp chị hạ cánh đúng nơi chứ nhỉ?


Cung phai, di di Ram bigsmile bigsmile

nguyen huy tuongramthangtamh Tuesday, June 12, 2012 9:59:39 AM

Originally posted by cattrang2011:

Cung phai, di di Ram




lol lol lol
Em chưa bơi hai mình bao giờ...cry
lol lol lol lol lol lol lol lol lol

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Friday, June 15, 2012 2:47:59 PM

Originally posted by cattrang2011:

Nhung rui du rot xuong song, xuong bien chi lam seo, chi hem bit boi hu hu


Originally posted by cattrang2011:

Cung phai, di di Ram


Originally posted by ramthangtamh:

Em chưa bơi hai mình bao giờ...


Thôi rồi, phải đợi mãi thôi
Chị em nhà CÁT biết hồi nào đi o o
Buồn tình, nhấp đỡ ÍT LY
nghẹn ngào nào biết nói gì nữa đây?!o o faint

nguyen huy tuongramthangtamh Friday, June 15, 2012 3:54:08 PM

Originally posted by Huongdaiphm:

nghẹn ngào nào biết nói gì nữa đây?


Huynh buồn Đệ cũng thấy buồn
Ông quan bên nhà Đệ còn buồn hơn Huynh


lol lol lol lol

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Friday, June 15, 2012 11:29:13 PM

Originally posted by ramthangtamh:

Ông quan bên nhà Đệ còn buồn hơn Huynh


Quan này chẳng lẽ thất tình?
Chắc bị thất sủng, lình xình túi tham! sherlock

Cát Trắngcattrang2011 Saturday, June 16, 2012 2:47:50 PM

Co the thang 7 tui di Hue
Ko biet co gap duoc ai ko
CH noi 14.7 vo Hue
con Be thi hoi rui chua co hoi am cry

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Sunday, June 17, 2012 3:11:56 PM

Originally posted by cattrang2011:

Co the thang 7 tui di Hue
Ko biet co gap duoc ai ko


Cả tháng thì quá mênh mông
vài ngày cụ thể cho dòng Hương Giang?

Cát Trắngcattrang2011 Monday, June 18, 2012 8:22:44 AM

Thi con dang cho Be mu bigsmile

Mảnh chaimanhchai Monday, June 18, 2012 9:32:15 AM

Originally posted by Huongdaiphm:

Câu nhớ thương chỉ biết giấu trong lòng


Đã nói hết ra đây còn gì, xạo quá. Giờ mới biết dân Q.Ngãi còn có thêm tính xạo.
Hê Hê

Cát Trắngcattrang2011 Monday, June 18, 2012 1:26:16 PM

Originally posted by manhchai:

Giờ mới biết dân Q.Ngãi còn có thêm tính xạo.Hê Hê


yikes yikes lol lol
Ngay 14 - 15 CH Toi H rui nhung tui hem bo tri duoc vi tui nho nha tui phai coi thi khoi B bigsmile

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Saturday, June 23, 2012 7:27:42 AM

Originally posted by manhchai:

Giờ mới biết dân Q.Ngãi còn có thêm tính xạo.Hê Hê


Mảnh chai quả rất "bén", bất cứ ai cũng phải tổn thương khi mảnh chai đụng vào.

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Saturday, June 23, 2012 7:30:09 AM

Originally posted by cattrang2011:

Ngay 14 - 15 CH Toi H rui nhung tui hem bo tri duoc vi tui nho nha tui phai coi thi khoi B


sing Buồn chừng nào cho nguôi
biết không nàng ui
biết nẻo mô mà chờ...o up coffee coffee

CBLL Saturday, June 23, 2012 2:20:11 PM

Originally posted by Huongdaiphm:


Cầm sào hết nổi thì bơi.
Chỉ vài sải nước đến nơi đón chào bigsmile up coffee coffee


Ngụp lặn chả ai kéo vào cry
Nằm ngoài khô xác, thành ma mất rùi no

XacNangTienCa5

Chúc cả nhà Tết Đoan-Ngọ vui vẻ.
sing wine sing beer jester


HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Saturday, June 23, 2012 11:08:50 PM

Originally posted by CBLL:

Ngụp lặn chả ai kéo vào
Nằm ngoài khô xác, thành ma mất rùi


Thương nàng tiên cá quá thôi
Sao nàng ép xác để trôi vô bờ?

Originally posted by CBLL:

Chúc cả nhà Tết Đoan-Ngọ vui vẻ.


Cảm ơn CBLL cùng vui nhé! up coffee coffee

Cát Trắngcattrang2011 Saturday, June 23, 2012 11:39:57 PM

CN vui ve bigsmile up coffee coffee sing sing

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31