Baking Challenge 21: Honey Ricotta Cheesecake

Challenge lần này là món bánh cheesecake hương vị mật ong rất thơm ngon. Theo công thức mình làm được 1 ổ bánh tròn đường kính 20cm và 3 chiếc nhỏ làm trong ramenkin. Món tráng miệng này được cả khách mời lẫn ông xã khen tấm tắc. Hai nhóc thì khỏi nói rồi, ăn tì tì.

Bánh này làm nhanh và không khó tuy nhiên vì yêu cầu phải tự làm graham crackers và Ricotta nên có hơi mất thời gian 1 chút. Mình làm Graham crackers trước 2 ngày, làm Ricotta trước 1 ngày. Graham cracker thì không vẫn đề gì. Ricotta thì hơi trục trặc là mình phải để qua đêm mới tách hết nước nhưng thành phẩm thì ngon lắm.
Và đây là kết quả, cùng một loại bánh nhưng mình ăn với nhiều loại sốt hoa quả khác nhau: Honey-Candied Orange, Kiwi, Lemon

Bánh khuôn nhỏ


Cận cảnh miếng bánh


Bánh đường kính 20cm


Graham Cracker


Ricotta Homemade


Công đoạn làm bánh


Công thức

Host của Challenge là Mẹ Lì và Nghé
A.Graham Cracker and Crumbs:
Công thức được lấy từ cuốn Pastry Chef của Bio Fribegr
Nguyên liệu
- 170g bột bánh mỳ(bread flour)
- 150g bột mỳ đa dụng + 20g bột ngô
- 55g bột mỳ nguyên cám (Whole-meal flour or Whole-grain Flour)
- 35g đường vàng xay nhỏ
- 1tsp baking soda
- 1tsp muối
- 85g bơ để ở nhiệt độ phòng
- 170g mật ong (1/2 cup)
- 1tsp vanilla extract
- 80ml nước

Cách làm:
- Trộn bột, đường, soda, muối.
- đánh bơ với mật ong, vani cho đều mịn, cho tiếp tục cho từng ít nước vào đánh mịn.
- Trộn các nguyên liệu khô vào. Nên chia bột làm ba lần trộn. Thêm nước vào nếu thấy bột quá khô.
- Cán bột mỏng (càng mỏng càng tốt),dùng pizza cutter hoặc dao lượn song cắt bánh thành hình chữ nhật hoặc vuông rộng khoảng 5-6cm. Dùng tăm hoặc nĩa tạo lỗ cho bánh.
- Nướng 160 độ C trong thời gian 15-20' tùy kích cỡ bánh.
Với nguyên liệu như trên thu được khoảng 600g bánh.

B.Fresh Homemade Ricotta
Nguyên liệu:
- 2 lít sữa tươi không đường
- 250ml whipping cream
- 3tbsp nước cốt chanh
- 1/2 tsp muối
Cách làm:
Sữa,whipping cream,muối đun lủa trung bình trong nồi lớn đế dày. Khuấy liên tục cho đến khi sữa sôi lăn tăn thì cho nước chanh vào. Hạ nhỏ lửa, khuấy liên tục khoảng 2' cho đến khi hỗn hợp tách nước hoàn toàn (sữa lợn cợn nổi lên trên và nước trong có màu vàng nhạt)Nếu thấy hỗn hợp chưa tách hoàn toàn thì cho thêm chanh và đun thêm chút nữa.
đổ hỗn hợp vào khăn lọc và để ráo nước trong 1 giờ ta được Ricotta. Cho vào hộp kín để trong ngăn mát tủ lạnh, bảo quản được 7 ngày.
Với nguyên liệu như trên thu được khoảng 550g thành phẩm.

C.Honey Ricotta Cheesecake:
Nguyên liệu: Cho khuôn tròn đáy rời đường kính 23cm. Nếu dùng khuôn 20cm, sẽ được thêm 2-3 khuôn tròn nhỏ

* Phần Crust
- 300g Graham cracker
- 100g bơ chảy

* Phần filling
- 425g Ricotta
- 225g cream cheese
- 70f đường
- 50ml mật ong
- 50ml sữa chua
- 4 trứng gà lớn.

Cách làm

- Xay nhỏ bánh quy, thêm bơ chảy vào trộn đều (nếu thấy khô quá có thể cho thêm bơ).Cho bột bánh vào khuôn nén chặt đáy dưới đáy và thành bánh dày khoảng 0,7cm. Cho vào tủ lạnh để 30'để định hình phần vỏ. Nếu chỉ nén phần đáy thì chỉ cần 200g bánh
- đánh ricotta cho mềm mịn, tiếp đó cho cream cheese, sữa chua, đường, mật ong đánh nhuyễn. Thỉnh thoảng dừng máy dùng spatula vét quanh bowl để hỗn hợp được trộn đều. Cho trứng vào đánh nhuyễn. Chú ý đánh ở tốc độ nhỏ, tránh không làm cho trứng bông vì như vậy bánh sẽ bị rỗ mặt.Có thể dùng phới cầm tay đánh cũng được.
- Lấy khuôn bánh trong tủ lạnh ra, đổ hỗn hợp cheese vào dàn đều. Bọc giấy bạc ra ngoài khuôn, nướng cách thủy 160 độ C trong vòng 50-55' (thấy hỗn hợp cheese rung rinh là được).Không nướng kỹ quá, bánh se bị khô.
- để bánh ở ngoài khoảng 1 giờ cho nguội, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để ít nhất 5 giờ cho bánh mát và chắc chắn.
- Cắt bánh bằng dao nhúng nước nóng lau khô.
Bánh có vị chua nhẹ, hương thơm mật ong lan tỏa từ trong ra ngoài. Ngon hơn khi dùng kem với sốt hoa quả.

Không đề...Thử nghiệm với Cool Whip

Comments

quianhlaluli Thursday, May 19, 2011 6:50:48 PM

Xỉu!

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, May 19, 2011 6:52:39 PM

Bo' tay.com

TÔ THỊ HUYỀN LINHHUYENLINHLVB Friday, May 20, 2011 4:08:18 AM

Em cũng xỉu cái đùng nè chị QA. Khâm phục khâm phục. Ước gì em được ăn, dù chỉ là 1 tí ti thôi. Thèm quá huhuh.

Thùy Dươngtieulinhloves Friday, May 20, 2011 9:10:31 AM

thègm quá. em miếng. Mà bác đưa nốt cách làn ricotta lên đi

Me3thangnhoc Friday, May 20, 2011 12:37:05 PM

chị cũng xỉu theo QA, may là qua nhà H chị biết khôn , ngồi cẩn thận... lol lol lol

Me3thangnhoc Friday, May 20, 2011 12:37:52 PM

vậy mà kg chịu mở tiệm bánh thiệt là đáng tíêc cho tài hoa của em H ơi...

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, May 20, 2011 12:54:54 PM

Chị Thy, QA, Linh: 3 người cùng xỉu vậy làm sao em đỡ bây giờ bigsmile. Mời 3 chị em cùng ăn bánh uống trà với em nha coffee

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, May 20, 2011 12:56:14 PM

Originally posted by tieulinhloves:

thègm quá. em miếng. Mà bác đưa nốt cách làn ricotta lên đi


Mời em thưởng thức bánh nhé smile Chị sẽ đưa công thức lên sau vài hôm nữa nhé.

quianhlaluli Friday, May 20, 2011 5:34:37 PM

bà có được giải ko bà? Trời ơi, nhìn đẹp và ngon chuyên nghiệp lắm bà ơi!

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, May 20, 2011 5:46:58 PM

hihi, challenge bỏ vụ trao giải lâu rồi QA. Mọi người giờ tham gia cho vui thôi.

quianhlaluli Friday, May 20, 2011 6:04:57 PM

Originally posted by Huyen-Phan:

hihi, challenge bỏ vụ trao giải lâu rồi QA. Mọi người giờ tham gia cho vui thôi.



Ừ, vậy cũng hay vì ai làm cũgn đẹp cả

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, May 21, 2011 5:21:23 AM

Người khéo quá chừng người ơi. Dạo này chị đi ăn chơi quá không bánh trái vả lại vào bếp thấy nóng quá nên ít muốn làm bánh.

Thùy Dươngtieulinhloves Saturday, May 21, 2011 2:26:54 PM

e bắc ghế ngồi đợi bác nhé ^^

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, May 23, 2011 3:25:22 PM

Originally posted by hoatrongvuon:

Người khéo quá chừng người ơi. Dạo này chị đi ăn chơi quá không bánh trái vả lại vào bếp thấy nóng quá nên ít muốn làm bánh


Em cám ơn chị ạ !
Em đang theo chị tập suối nguồn tươi trẻ đây, mới được 3-4 hôm nhưng cảm thấy thích lắm

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, May 23, 2011 3:26:11 PM

Originally posted by tieulinhloves:

e bắc ghế ngồi đợi bác nhé ^^


đợi chị một hôm nữa nhé, vì ban tổ chức chưa cho phép bigsmile

BepNhaCa Wednesday, May 25, 2011 1:51:06 AM

Em ơi, tài làm bánh của em thì chị miễn bàn rồi, khỏi cần nếm mà cứ thấy thiên hạ xỉu ầm ầm thế kia là biết ngon cỡ nào rồi, nhưng chị đang nể em cái vụ chụp hình kia kìa, chị mê nhất cái hình Graham Cracker ý em, em làm stylist sao mà đẹp quá chừng, y như hình trong cook book vậy đó, đẹp lắm lắm luôn ý up

Phạm Heileheileyethuong Wednesday, May 25, 2011 1:51:57 AM

Ngon quá chị ah, cho em add blog của chị để thi thoảng chạy qua nhà chị học tập chị mấy món ngon ngon chị nhé.

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, May 25, 2011 2:06:03 AM

Chị cũng xỉu đè lên 3 chị kia nhé bigsmile.

Duong Minh Ngocethannah Wednesday, May 25, 2011 3:50:48 AM

Trời ơi, em biết nói gì bây giờ đây.love

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, May 25, 2011 2:33:38 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Em ơi, tài làm bánh của em thì chị miễn bàn rồi, khỏi cần nếm mà cứ thấy thiên hạ xỉu ầm ầm thế kia là biết ngon cỡ nào rồi, nhưng chị đang nể em cái vụ chụp hình kia kìa, chị mê nhất cái hình Graham Cracker ý em, em làm stylist sao mà đẹp quá chừng, y như hình trong cook book vậy đó, đẹp lắm lắm luôn ý


Em cám ơn chị ạ !
Về khoản chụp ảnh, lúc trước em chụp xấu lắm. Về sau chụp nhiều thành quen và biết cách sắp xếp hơn. Em thấy muốn stylist đẹp cần có nhiều dụng cụ như dĩa, thìa, khăn, hoa...mà cái này em không có nhiều. Em nghĩ nếu mình có nhiều dụng cụ thì sẽ có nhiều ý tưởng đến hơn. Riêng phần ánh sáng thì em vẫn không giải quyết được. Máy ảnh thì không xịn nên ảnh được như thế này 1 phần nhờ công lớn của bạn photocape ạ.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, May 25, 2011 2:35:50 PM

Originally posted by heileyethuong:

Ngon quá chị ah, cho em add blog của chị để thi thoảng chạy qua nhà chị học tập chị mấy món ngon ngon chị nhé.


Welcome em nhé !

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, May 25, 2011 2:39:58 PM

Originally posted by lamcam1:

Chị cũng xỉu đè lên 3 chị kia nhé .



no chị mà xỉu nữa, em đỡ làm sao bigsmile
Chị ơi, em đang chờ đến trung thu đây

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, May 25, 2011 2:41:32 PM

Originally posted by ethannah:

Trời ơi, em biết nói gì bây giờ đây.



smile coffee love

BepNhaCa Wednesday, May 25, 2011 5:59:44 PM

Chị thì lại thấy phần ánh sáng của em đẹp lắm ý, đẹp hơn hình chị chụp nhiều lắm, mấy hình chị chụp đa phần cũng nhờ bạn Photoscape để chỉnh lại, chứ bản gốc nó tối lắm cơ. Về phần nghệ thuật thì chị dỏm lắm, có đồ mà nhiều khi không biết bày và cũng không có ý tưởng để bày nữa, chị toàn bày đại lên thôi, nhiều khi xem lại thấy mắc cười gì đâu á, nhìn nó quê quê. Mà em ơi máy ảnh của em hiệu gì và model gì vậy?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, May 25, 2011 6:24:13 PM

Máy ảnh của em hiệu Sony, model: DSC-W230. Chị hỏi em mới mang ra xem đó chứ trước giờ em không để ý bigsmile. Nhìn những tấm ảnh chụp nhân vật chính rõ nét, phần còn lại mờ ảo em thích lắm, nhưng cái máy ảnh của em không chụp được như vậy nên em dùng photocape chỉnh.
Em toàn chụp trong bếp, nên mỗi khi chụp em bật hai đèn, đèn của phòng bếp và thêm 1 cái đèn chụp rọi từ trên xuống. Mỗi lần chụp 4-5 tấm ảnh, mới lấy được 1 tấm coi tàm tạm.

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, May 25, 2011 7:30:44 PM

Originally posted by Huyen-Phan:

Mỗi lần chụp 4-5 tấm ảnh, mới lấy được 1 tấm coi tàm tạm.


hihihi... em chup 4-5 ta^m', chi phai? chup to*i' ma^y' chuc ta^m' mo*i' lu*a duoc 1 ta^m' do' bigsmile.

Duong Minh Ngocethannah Wednesday, May 25, 2011 9:17:32 PM

Chứ ko phải như em phải làm đến cả chục lần mới có sản phẩm tử tế để chụp ảnh ạ?

BepNhaCa Thursday, May 26, 2011 1:01:51 PM

@ Huyền: chị thì dùng máy Panasonic - Lumix DMC-FH1 em ạ, máy mới mua cuối năm rồi mà có lần chị đánh rơi xuống đất, chắc giờ nó cũng ảnh hưởng phần nào, không biết lục phủ ngũ tạng của nó có bị gì không nữa, hic. Hình chị chụp thì có lúc buổi tối, có lúc ban ngày, ánh sáng tự nhiên mà sáng quá vô hình nó cũng bị loé nữa, chị cũng canh hoài mà mệt quá, lúc đẹp lúc không. Đúng là phần canh sáng này rất quan trọng em nhỉ. Cái vụ nhân vật chính rõ và xung quanh mờ chị cũng mê lắm lắm luôn, chị đi hỏi tùm lum các nơi và đọc cũng nhiều, nhiều người cũng chụp rành mà trả lời chị không rõ ràng, nhưng cuối cùng chị hiểu là do cấu hình máy mới làm được vậy phải không em, máy mình bé quá không đủ chức năng để làm được vậy.

@ Lamcam: Cá cũng chụp cả chục tấm mới mò ra được một em coi được đó smile

@ Minh Ngọc: em viết làm chị mắc cười nãy giờ smile Chị cũng vậy em ơi, nhiều sản phẩm đi thẳng từ bếp đến thùng rác, đâu có được ra sân khấu mà làm người mẫu đâu p

Me3thangnhoc Thursday, May 26, 2011 1:15:43 PM

may cua chi cung nho xiu ne Huyên & Ca'.
2 em coi thu coi, may cua cac em co nut chi?nh dô macro không. no co hinh cai hoa tulip do, rôi kg dê flash. chup thi dê sat vao cai muôn chup & giu cho tay kg run, tay run se bi mo+'.
may cua chi mua cung lâu rôi do Ca. May Ca moi mua, chac la se co fonction Macro chu+'.
em coi ky lai coi hen...

BepNhaCa Thursday, May 26, 2011 1:42:36 PM

Dạ máy của em có chế độ Macro chị ạ, nhưng khi em chụp thì những phần chung quanh cũng đều rõ hết, như cái bàn cái ghế ở tít đằng xa cũng rõ luôn, em thì lại thích những gì không quan trọng mờ đi cơ, em mê mấy cái hình kiểu này lắm mà em làm không được, tại cái cấu hình máy đó chị.

Me3thangnhoc Thursday, May 26, 2011 2:07:56 PM

Ca co' dê sa't vao nhân vât chinh không??? phai dua may sat vao & giu tay kg run nhe Ca...

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 26, 2011 2:11:29 PM

Máy của em cũng có chế độ Macro nhưng đúng như chị Cá nói cảnh vật xung quanh tất cả đều rõ nét vì vậy ảnh không có chiều sâu. Như cái hình Graham cracker ảnh gốc tất cả đều rõ nét chứ không mờ ảo phần hoa và bánh phía sau. Em dùng photocape, vào mục filter, chọn phần focus để làm mờ phần sau.

Me3thangnhoc Thursday, May 26, 2011 2:13:31 PM

vây ma chi tuong dâu la Huyên chup macro hinh do chu. H chup dep lam H oi.. em.. troi mua nua kia,.... chan oi la chan do.. hông biêt mua he nay ra sao hen em, cu mua nhu vây hoai, tam biên sao duoc...

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 26, 2011 2:14:16 PM

Originally posted by Me3thangnhoc:

Ca co' dê sa't vao nhân vât chinh không??? phai dua may sat vao & giu tay kg run nhe Ca



Nếu để sát nhân vật chính thì phía sau nó cũng mờ đó chị nhưng mà phải thật sát mà như vậy thì không lấy được bố cục toàn bức ảnh.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 26, 2011 2:15:45 PM

Originally posted by lamcam1:

hihihi... em chup 4-5 ta^m', chi phai? chup to*i' ma^y' chuc ta^m' mo*i' lu*a duoc 1 ta^m' do'



Em nói 4-5 tấm để giảm bớt thôi, thỉnh thoảng cũng phải chục tấm, hihi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 26, 2011 2:16:55 PM

Originally posted by ethannah:

Chứ ko phải như em phải làm đến cả chục lần mới có sản phẩm tử tế để chụp ảnh ạ?


Hồi mới làm bánh chị cũng vậy, làm xong đâu dám chụp ảnh bigsmile

Me3thangnhoc Thursday, May 26, 2011 2:17:25 PM

thôi em lam vây dep lam rôi, nhin banh ngon la da thây da mat con chup dep nua thi thua luôn... chi thi banh cung kg ngon, chup cung kg dep, huhuhuhu

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 26, 2011 2:17:52 PM

Originally posted by tieulinhloves:

e bắc ghế ngồi đợi bác nhé ^^



Chị post công thức rồi đó em smile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 26, 2011 2:23:09 PM

Originally posted by Me3thangnhoc:

thôi em lam vây dep lam rôi, nhin banh ngon la da thây da mat con chup dep nua thi thua luôn... chi thi banh cung kg ngon, chup cung kg dep, huhuhuhu



Hihi, em cũng không hy vọng chụp đẹp hơn, vầy là được rồi. Nhưng phải công nhận cái ảnh đẹp nó làm cho món ăn lung linh bội phần.

Chị chụp món ăn rất đẹp mà, đặc biệt là món kim chi ý, nhìn vào ảnh là không cưỡng được, em phải làm theo mấy lần smile

cindyphuong2 Thursday, May 26, 2011 2:31:04 PM

Chùi ui,nhìn đẹp mắt và ngon quá chị ui~~~ thèm~~~

Le To Quynhnaki1702 Thursday, May 26, 2011 2:47:45 PM

Cô ơi, chỉ biết nói là nhìn ngon lắm thôi, hihi ^^

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 26, 2011 9:47:06 PM

Originally posted by cindyphuong2:

Chùi ui,nhìn đẹp mắt và ngon quá chị ui~~~ thèm~~~


Thanks em nhé love

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 26, 2011 9:47:22 PM

Originally posted by naki1702:

Cô ơi, chỉ biết nói là nhìn ngon lắm thôi, hihi ^^


love love love

BepNhaCa Friday, May 27, 2011 3:13:16 PM

@ Me3Nhoc: dạ đúng là em chụp y như Huyền nói đó chị, chụp food tụi em đều dùng Macro hết, lúc dí sát vào nhân vật chính thì chung quanh cũng hơi mờ đi nhưng chỉ lấy được mỗi em ý thôi, còn bối cảnh và các đạo cụ khác thì không lấy được, còn nếu muốn lấy hết thì tất cả đều rõ ràng hết nên ảnh không có chiều sâu là vậy, em thử đi thử lại đủ kiểu rồi mà hổng có được, chung qui thì tại cái máy của mình nó bé quá nên phần ống kính không đủ để chụp được như vậy, em có đưa máy hình của em cho rất nhiều bạn chụp ảnh đẹp để chụp thử mà các bạn ý cũng chụp hổng ra.

@ Huyền: đúng là nhìn cái ảnh đẹp thì mình thấy món ăn nó lung linh hơn hẳn em há, thôi tụi mình dân nội trợ, lại có máy ảnh nhỏ nên chụp vậy cũng là ráng lắm rồi, đẹp hơn nữa thì lại thành dân pro mất thôi, mất công nổi tiếng lol lol Chị vẫn cứ ngắm hoài cái hình bánh của em, đẹp gì đâu á, thích lắm ý Huyền ơi. Chút chị chạy qua chị Thy chị coi hình kim chi lung linh.

Me3thangnhoc Saturday, May 28, 2011 12:17:42 AM

Originally posted by BepNhaCa:

cũng hơi mờ đi nhưng chỉ lấy được mỗi em ý thôi, còn bối cảnh và các đạo cụ khác thì không lấy được


vây la ma'y cui ba('p cu?a chi cu?ng y chang cu?a Ca' rôi.. hihi.. chi cung chup hinh y' e. la('m, Ca' dung nghe lo+'i nho? H. ma' bi. hô' nghen.... bigsmile
tro+'i o+i mu+a hoa'i a'... chân tui muôn di cho+i.... lol lol lol

BepNhaCa Saturday, May 28, 2011 1:38:33 AM

Nãy em lùng nhà chị mà em hổng thấy kim chi đâu hết, chị dấu nó nơi nào? Bên em đang có bão á, sấm chớp đùng đùng, vc em tính về bà nội chơi mà hổng đi, chắc mai mốt mới đi. Chị tính đi chơi đâu ạ? Thấy hình Boston chỗ em H ở mà thích ghê vậy đó, đẹp quá H há up

Me3thangnhoc Saturday, May 28, 2011 2:59:12 AM

CHi do+? qua' kg biêt cach dua link thê nao..
em vao nha chi, luc trong archive, rôi vô ngay Aug. 29, 2009 thi thây bai Kim chi do em...
ma chi noi rôi hinh chi chup kg co dep dâu ne.. du+'ng tin nho? H. nghen...

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, May 28, 2011 12:52:46 PM

Originally posted by Me3thangnhoc:

.. troi mua nua kia,.... chan oi la chan do.. hông biêt mua he nay ra sao hen em, cu mua nhu vây hoai, tam biên sao duoc...


Bên em cả tuần nay nắng đẹp, hôm nay thì không có nắng nhưng mát mẻ dễ chịu lắm. Thời tiết rất đẹp. Đảm bảo đến hè có thể ra biển tung tăng, chị ráng thu xếp nha love

Originally posted by Me3thangnhoc:

ma chi noi rôi hinh chi chup kg co dep dâu ne.. du+'ng tin nho? H. nghen...



Chị em nói thiệt mừ, hình thức ăn quan trọng là nhìn vô thấy hấp dẫn, làm người khác phải vô bếp ngay,hihi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, May 28, 2011 12:57:08 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Nãy em lùng nhà chị mà em hổng thấy kim chi đâu hết, chị dấu nó nơi nào?


Đây chị Cá ơi http://my.opera.com/Me3thangnhoc/blog/?id=3098051

Originally posted by BepNhaCa:

Thấy hình Boston chỗ em H ở mà thích ghê vậy đó, đẹp quá H há


Dạ, Boston cũ kỹ nhưng mà đẹp. Em nghĩ không đẹp bằng bên chị. Mấy vùng lân cận Washington DC đẹp quá chị ơi.

Me3thangnhoc Saturday, May 28, 2011 1:56:35 PM

chị thấy DC đẹp thật đó, chị thích các con đường vòng quanh đồi đồi, nhưng căn nhà mới tinh, những cây xanh hoa đủ màu, đẹp quá... chị qua đó hoài mà vẫn cứ mê...
hôm hè qua Cali xuống vùng bi63n gần Los đẹp quá.. mà sao cứ lười ngồi làm hình khoe thiên hạ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31