Thank You !
Wednesday, June 15, 2011 1:36:28 PM
Đất nước này thật là kỳ lạ. Bỏ tiền ra để tổ chức những lớp học tiếng Anh miễn phí cho những người nhập cư trong đó không ít người nhập cư bất hợp pháp. Mà dạy rất đoàng hoàng, nghiêm túc. Thường xuyên mời người về nói chuyện về sức khỏe, ngân hàng. Cách thức ứng phó với các sự cố xảy ra. Cách thức làm các thủ tục xin thẻ xanh, quốc tịch....Lại còn tổ chức dạy mọi người sử dụng máy tính, internet nữa chứ.
Hôm nay là ngày kết thúc lớp học tiếng ESL. Mình mang đến trường một chiếc bánh Opera với phần trang trí vô cùng đơn giản.
THANK YOU - Cám ơn chương trình, cám ơn các giáo viên đã tận tình dạy chương trình ESL miễn phí cho những học viên lớn tuổi như mình.
Cho bánh vào hộp mang đi
Hôm nay là ngày kết thúc lớp học tiếng ESL. Mình mang đến trường một chiếc bánh Opera với phần trang trí vô cùng đơn giản.
THANK YOU - Cám ơn chương trình, cám ơn các giáo viên đã tận tình dạy chương trình ESL miễn phí cho những học viên lớn tuổi như mình.
Cho bánh vào hộp mang đi















Oanh béoOanhbeo # Wednesday, June 15, 2011 2:11:13 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Wednesday, June 15, 2011 2:17:49 PM
Me3thangnhoc # Wednesday, June 15, 2011 2:23:13 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, June 15, 2011 2:30:05 PM
Originally posted by Oanhbeo:
Chị cũng thấy vậy, không nói lưu loát được tiếng bản địa thì khó lòng hội nhập. Mà chị thì vẫn đang a bờ cờ...
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, June 15, 2011 2:32:38 PM
Originally posted by lamcam1:
Em làm cả cốt bánh cả trang trí là từ 5h chiều đến 9h30' tối đó chị. Tính luôn thời gian chạy đi mua thêm sô cô la và nấu cơm, rửa bát...Nghĩ lại tự khen mình làm nhanh thế cơ chứ
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, June 15, 2011 2:34:26 PM
Originally posted by Me3thangnhoc:
Hôm qua trời mưa hoài, em không đi chợ được chị ơi, thành ra không có mua gì hết. Em tặng cô giáo cái bánh này. Em làm thêm 20 cái bánh mì Ham mayonaise bread mang lên trường để liên hoan.
Me3thangnhoc # Wednesday, June 15, 2011 2:35:32 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Wednesday, June 15, 2011 3:15:41 PM
Unregistered user # Wednesday, June 15, 2011 4:33:29 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, June 15, 2011 5:22:47 PM
Originally posted by Me3thangnhoc:
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, June 15, 2011 5:23:24 PM
Originally posted by hoatrongvuon:
Chưa có ai order hết chị ơi
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, June 15, 2011 5:25:53 PM
Originally posted by anonymous:
Mình nói free ở đây là free cho những người đi học chứ có nói giáo viên dạy free đâu
quianhlaluli # Wednesday, June 15, 2011 5:50:05 PM
SylwiaSylwiaduyen # Wednesday, June 15, 2011 7:29:07 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, June 16, 2011 1:00:59 AM
Originally posted by laluli:
Trời ơi, nghe ngọt ngào như câu hỏi của tình nhân ý. Không biết bao giờ mình được gặp nhau hén. Nếu mà có cơ hội đi Pháp nhất định sẽ tìm gặp nàng
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, June 16, 2011 1:02:13 AM
Originally posted by Sylwiaduyen:
Thanks em nhé. Nhìn nó đơn giản mà, nhưng thường làm cái gì đơn giản cũng khó. Nhìn kỹ mấy đường chạy của chị vẫn ca mơ run lắm
SylwiaSylwiaduyen # Thursday, June 16, 2011 6:26:25 PM
Originally posted by Huyen-Phan:
Em thấy không hề đơn giản mà sang đó chị ơi ^^
Thùy Dươngtieulinhloves # Friday, June 17, 2011 6:24:40 AM
mesuti # Friday, June 17, 2011 9:24:59 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, June 17, 2011 12:56:17 PM
Originally posted by tieulinhloves:
Thanks em
Cái vụ thi kem, bác đoạt giải rồi, thanks em đã bình chọn cho bác nhé
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, June 17, 2011 12:58:00 PM
Originally posted by mesuti:
Em có post cách làm rồi đó chị. Hôm nào rảnh, em sẽ viết lại quá trình thao tác để làm sao cho nhanh hơn.
TibinEmtibin # Friday, June 17, 2011 4:16:49 PM
Mà làm và tặng dịp này cũng thật là ý nghĩa nữa. Hồi học xong lớp của mình cũng liên hoan, mỗi người làm một món đặc trưng của từng quốc gia mang đến rồi cùng ăn và giới thiệu. Mình chưa biết nấu nướng, làm bất cứ 1 cái loại bánh gì cả, trong khi đó ai cũng có một món vừa đẹp lại vừa lạ miệng nữa híhí.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, June 17, 2011 7:39:55 PM
Originally posted by Emtibin:
Mọi khi tớ toàn làm nem hoặc nem cuốn. Cứ có dính tới người nước ngoài là nem và nem, hihi. Lần nào món này cũng được khen
quianhlaluli # Saturday, June 18, 2011 6:36:41 AM
Originally posted by Huyen-Phan:
Lúc đó nàng nhớ làm kem cho Anh ăn nhé!
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Saturday, June 18, 2011 10:23:02 AM
Originally posted by laluli:
Nhất định rùi, Anh chờ nghen, hihi
Me3thangnhoc # Saturday, June 18, 2011 11:34:31 AM
QA... chị chưa quyết định nữa... vì gấp quá kg chuẩn bị kịp. có gì chị báo em hen...
Huyền thắng giải được gì đó có share với chị hông.. hihi..
chị order 1 cái bánh cho our 14th anniversary nghen...
Unregistered user # Saturday, June 18, 2011 6:14:17 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Sunday, June 19, 2011 11:41:08 AM
Originally posted by Me3thangnhoc:
Hì hì, chij Thy nổi da gà kìa .....
Chị ơi, định đi đâu vậy, em hóng...
14th Anniversary...khi nào chị ơi, đầu óc em bây giờ không nhớ cái gì hết trơn á
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Sunday, June 19, 2011 11:42:11 AM
Originally posted by anonymous:
Thanks bạn !
Me3thangnhoc # Monday, June 20, 2011 12:00:54 AM
chị thấy last minute deal đi Paris rẻ quá, định dzọt đại.. mà cuối cùng anh nói kg kịp, mua thứ 6 mà giờ phải bay nè.. (chiều CN, mà còn phải chạy về MTLđể bay nữa, chứ kg phải ở đây, nên lu bu quá... anh nói chuẩn bị kg kịp đâu.. đành.. chờ.. huhuhu...
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, June 20, 2011 1:36:10 PM
Originally posted by Me3thangnhoc:
Tiếc quá chị há, nếu đi là bữa nay đang ở Paris rồi. Em cũng mơ được đến Paris một lần.
Em mong đến tháng 8 quá đi,
cindyphuong2 # Friday, June 24, 2011 2:57:56 PM
Kim chị Kim emmebemon # Friday, June 24, 2011 11:00:42 PM
Cho e làm quen với nhà chị nhé
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, June 24, 2011 11:39:16 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, June 27, 2011 12:00:48 PM
Originally posted by cindyphuong2:
Chị bị bùa mê của em thì có
Unregistered user # Sunday, January 8, 2012 1:49:15 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, January 12, 2012 4:27:22 PM
Originally posted by anonymous:
Chị có cho bơ đó em. Lúc mới láng bánh xong, bóng đẹp lắm. Nhưng cho vô tủ lạnh qua đêm, nó cứng lại thì nhìn không được bóng lộn nữa. để bên ngoài 1 lúc thì nó lại bóng. Bánh này của kích cỡ 25x25thuongphaohoa70786 # Friday, April 13, 2012 4:47:46 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, April 13, 2012 5:51:41 PM
Originally posted by phaohoa70786:
Chữ viết bằng sô cô la trắng và sô cô la đen đó em.
thuongphaohoa70786 # Monday, April 16, 2012 9:56:05 AM
Originally posted by Huyen-Phan:
eo. socola mà chị viết nhìn đẹp thế, em thấy socola nó chảy ju lắm