Baking Challenge 25: Marshmallow Cream Cake

Thực sự mình không thích món kẹo Marshmallow lắm nhưng khi bắt tay vào làm thì rất hứng thú. Được nghịch ngợm với đường quả là thú vị. Hai nhóc nhà mình thì thích vô cùng vì được tham gia cắt kẹo với mẹ, nghịch ngơm với khuôn cookie, vừa làm vừa nhón kẹo cho vào mồm.
Bánh làm xong, con trai đã hét lên " mẹ ơi Chocopie ". Chả là em ý thích chocopie nhất trong các thể loại bánh vì vậy chưa kịp khô lớp chocolate thì mấy cái bánh tròn đã bị xơi rồi.
Challenge lần này không gặp trở ngại gì. Nướng bánh xong mình làm Marsh luôn. Vì muốn cắt kẹo thành hình hoa lá nên mình đổ lớp Marsh mỏng, vì vậy marsh nhanh định hình, sau chưa đầy hai tiếng mình đã có thể cắt kẹo. Một phần marsh mình cho vào bao bắt bông kem, phun thành những sợi dài, rồi cắt ngắn nhìn như những cái nút chai.
Phần bạt bánh, mình nướng hai khay chữ nhật, một khay cắt thành những miếng bánh nhỏ, một khay làm bánh cuộn. Cá nhân mình thấy bạt bánh thơm vị bơ nhưng hơi khô. Lần sau nếu làm mình sẽ dùng bạt bánh gato hồng kông để bạt bánh được mềm mại hơn. Vì sợ phủ nhiều marsh bánh sẽ ngọt quá nên mình chỉ cho marsh vào giữa bánh.

Đây là thành phẩm của mình




Bánh cuộn kem marshmallow


Mặt cắt bánh, vì chocolate và marsh chưa kịp khô đã cắt bánh chụp hình nên nó lem nhem


Công thức:

A. French sponge cake (công thức của Alex Goh): cá nhân mình không thích bạt bánh này lắm vì tuy bạt bánh thơm mùi bơ nhưng khô. Sử dụng bạt gato hồng kông cho bánh này ngon hơn.

Bánh sau khi nướng xong được cắt thành hình hoa và trái tim


1/Nguyên Liệu:
- 5 trứng gà lớn
- 140g cake flour
- 130g đường
- 80g bơ chảy
- 1 chút muối
- 1/4tsp cream of tartar

2/ Cách làm:
- trứng gà tách riêng long trắng lòng đỏ
- đánh long đỏ cùng 40g đường cho đến khi long đỏ chuyển sang màu vàng nhạt
- đánh lòng trắng cùng muối và cream of tartar cho đến khi nổi bọt, thì cho 90g đường còn lại vào đánh cho đến khi bông dẻo.
- Trộn đều long đỏ lòng trắng
- Chia bột làm hai phần, rây bột vào hỗn hợp trứng, nhẹ nhàng trộn đều.
- Cho bơ vào trộn đều.
- Cho bột vào hay khay chữ nhật đã lót giấy nến, nướng 180 độ trong vòng 10-15’ tùy lò.

B. Marshmallow:

Marshmallow sau khi định hình được cắt hoa lá cành thế này


Nguyên liệu:
- 240ml nước lọc chia làm hai
- 300g đường
- 21g gelatin bột
- 240ml corn syrup
- 1 chút muối
- 2tsp vanilla
- bột ngô để áo
- khay chữ nhật hoặc khuôn vuông 20x20
Cách làm:
- Lót khuôn bằng giấy nến (giấy nến phủ kín thành khuôn), rắc bột ngô lên để chống dính. Chuẩn bị 1 tờ giấy nến khác để phủ lên.
- Đổ 120ml nước vào bowl, rắc bột gelatine vào cho mềm (khoảng 15 phút)
- Cho 120ml nước còn lại, corn syrup, đường, muối vào 1 cái nồi, đun trên lửâ to khoảng 10 phút đến khi hỗn hợp sôi tạo thành bong bóng, đường tan hết là được (khoảng 8-10 phút)
- Đổ hỗn hợp đường đang sôi vào gelatine, dùng máy tốc độ cao nhất đánh đến khi hỗn hợp nổi bông đặc, thể tích tăng gấp 3 là được, cho vani vào, đánh thêm vài vòng cho đều.
- Đổ 1/2 hh đã đánh bông vào khuôn, dàn đều. Chú ý: hh rất dính nên hãy thao tác nhanh và thoa 1 lớp dầu vào cây vét cho đỡ dính.
+ Rắc 1 lớp bột lên trên marshmallow vừa đổ vào khuôn, phủ tờ giấy nến đã chuẩn bị lên, dùng hai bàn tay vừa vuốt vừa ấn nhẹ nhẹ cho mặt khay marshmallow được phẳng đều.
+ Để nhiệt độ thường ít nhất 10h hoặc qua đêm cho khay marshmallow định hình. (mình đổ lớp marsh mỏng, chỉ sau gần 2 tiếng marsh đã khô)
- Khi marshmallow đã định hình, nhẹ nhàng kéo tờ giấy nến bên trên, rắc bột áo để chống dính. Dùng kéo (hoặc khuôn cắt cookie) cắt marshmallow thành từng viên nhỏ vừa ăn, lăn ngay vào bột áo để chống dính.

[/I]Phần phần marsh còn lại cho vào bao bắt bông kem để phủ lên bánh.



C.Ráp bánh:
Marshmallow cream pie:
Cho ½ Marshmallow vào túi bắt bông kem, cắt miệng túi 1.5cm rồi phun lên bạt bánh nhỏ, đặt 1 miếng bạt bánh lên trên, ấn nhẹ cho kem lan đều ra phía ngoài. Để cho kem định hình

D. Ganache:
Công thức:
- 200g chocolate băm nhỏ (mình dùng loại Dark chocolate chip)
- 200ml whipping cream
- 50g bơ (mình không cho bơ)
Tùy theo thời tiết mà điều chỉnh lượng whipping cho phù hợp. Ví dụ trời nóng thì nên bớt lượng whipping lại để ganache khó chảy hơn.
Cách làm:
- Cho chocolate và bơ vào 1 chiếc bát to
- Đun sôi whipping cream rồi đổ vào chocolate, để yên 10 phút rồi dùng thìa hoặc spatula khuấy đều đến khi được hỗn hợp bóng mịn.

E.Hoàn thiện bánh:
- Để bánh lên rack, bên dưới lót giấy nến để hứng ganache chảy xuống.
- Đổ ganache lên trên mặt bánh, nghiêng nhẹ rack cho ganache phủ kín mặt và thành bánh rồi cho bánh vào ngăn mát cho lớp ganache đông lại
-Lấy bánh ra và trang trí tuỳ thích.

*Lưu ý:

- Khi làm marsh rắc bột nhiều 1 chút, sau khi hoàn thành cho tất cả chỗ kẹo vào 1 cái rổ hoặc cái rây to, vỗ nhẹ cho bột rơi xuống hết
- Mình làm ganache như sau: whipping và chocolate vào bát to, cho vào lò vi sóng quay 2 lần mỗi lần 30 giây, mang ra quậy cho tan đều, mịn màng
- Sau khi phủ bánh xong marsh trong bao bắt bông kem còn nhiều, mình dùng đuôi tròn, bắt thành những sợi dài vào khay bánh đã lót giấy và rắc bột, khi marsh khô, cắt ngắn thành những viên kẹo như những nút chai bấc.
- Mình nhúng bánh vào bát ganache rồi dùng hai cái nĩa nhỏ nhấc bánh ra đặt trên rack cho nhanh.

Chả Cá ChiênChả Cá Đặc Biệt - Bún Chả Cá

Comments

cindyphuong2 Monday, September 26, 2011 1:53:09 PM

Em mở hàng chị ơi,mê hồn trận quá ~~~~

Ngoc Duyenhaochi Monday, September 26, 2011 2:02:14 PM

Hâm mộ Huyền quá,Huyền ui...

Lẩm Cẩm lamcam1 Monday, September 26, 2011 2:35:53 PM

Chi cung~ qua' la` ha^m mo^. em Huyen o*i up love.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, September 26, 2011 2:51:14 PM

Originally posted by cindyphuong2:

Em mở hàng chị ơi,mê hồn trận quá ~~~~


Hihi, nhìn hấp dẫn em há. Vì tham gia Challenge nên làm thôi chứ chị không thích món marshmallow này lắm bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, September 26, 2011 2:52:30 PM

Originally posted by haochi:

Hâm mộ Huyền quá,Huyền ui...


Cám ơn Duyên nhiều nhé!

Originally posted by lamcam1:

Chi cung~ qua' la` ha^m mo^. em Huyen o*i up love.



Hihi, em thì hâm mộ chị đó. Cái gì vào tay chị cũng trở nên đơn giản như đang giỡn vậy đó.

TibinEmtibin Tuesday, September 27, 2011 7:47:47 AM

Bánh gì mà đẹp và lạ mắt thế này. Vào đây nhìn bánh trái thích thế, mỗi hôm một kiểu, ai mà theo cho kịp đây trời. up

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, September 27, 2011 12:20:46 PM

Originally posted by Emtibin:

Bánh gì mà đẹp và lạ mắt thế này. Vào đây nhìn bánh trái thích thế, mỗi hôm một kiểu, ai mà theo cho kịp đây trời. up


Chỉ là bánh gato, cho lớp marsh vào giữa rồi phủ choc lên thôi, làm bánh nhỏ xinh như chocopie, thừa choc nên vẽ hoa hòe tí cho thêm phần long lanh bigsmile

quianhlaluli Tuesday, September 27, 2011 5:55:01 PM

Phục H quá H ơi.

SylwiaSylwiaduyen Tuesday, September 27, 2011 6:57:04 PM

Bánh đẹp quá chị ơi ^^ Em thích cái bánh đầu tiên á ah ^^

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, September 28, 2011 1:34:58 PM

Originally posted by laluli:

Phục H quá H ơi.


QA ơi, nhớ lúc trước QA hay viết truyện ngắn, nấu nhiều món ăn ngon, bánh trái đẹp. Lúc đó đọc blog của nàng cứ nức nở sao có người vừa viết hay vừa khéo thế này. Nếu có thời gian nàng tiếp tục up date blog đi nhé.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, September 28, 2011 1:35:40 PM

Originally posted by Sylwiaduyen:

Bánh đẹp quá chị ơi ^^ Em thích cái bánh đầu tiên á ah ^^


Thanks em nhiều

jennifer k thaijenniferthai Wednesday, September 28, 2011 2:37:30 PM

Chi oi , mo 1 tiem bakery di chi , bao dam se rat dong khach vi mo'n gi vo tay chi cung duoc nang len may cap .Oi ,nhung vien mashmallow that dang iu.

quianhlaluli Wednesday, September 28, 2011 6:27:10 PM

Originally posted by Huyen-Phan:

QA ơi, nhớ lúc trước QA hay viết truyện ngắn, nấu nhiều món ăn ngon, bánh trái đẹp. Lúc đó đọc blog của nàng cứ nức nở sao có người vừa viết hay vừa khéo thế này. Nếu có thời gian nàng tiếp tục up date blog đi nhé.



H ơi, blog Qa bị sao mà Qa ko viết được H à. Gõ đã đời lúc post nó mất tiêu, khi thì ko hình khi thì mất cả hình lẫn chữ.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, September 30, 2011 11:50:45 AM

Originally posted by laluli:

Originally posted by Huyen-Phan:

QA ơi, nhớ lúc trước QA hay viết truyện ngắn, nấu nhiều món ăn ngon, bánh trái đẹp. Lúc đó đọc blog của nàng cứ nức nở sao có người vừa viết hay vừa khéo thế này. Nếu có thời gian nàng tiếp tục up date blog đi nhé.

H ơi, blog Qa bị sao mà Qa ko viết được H à. Gõ đã đời lúc post nó mất tiêu, khi thì ko hình khi thì mất cả hình lẫn chữ.


Mình thấy Opera dạo này hay trục trặc lắm. Mình cũng lo một ngày tự nhiên không vào được blog của mình được nữa thì không biết làm thế nào.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, September 30, 2011 11:53:55 AM

Originally posted by jenniferthai:

Chi oi , mo 1 tiem bakery di chi , bao dam se rat dong khach vi mo'n gi vo tay chi cung duoc nang len may cap .Oi ,nhung vien mashmallow that dang iu.


bigsmile Chị cũng thích lắm nhưng trình độ như chị chắc chưa mở được tiệm bánh em ơi. Chị làm bánh thủ công, làm bánh nhỏ nhỏ cho gia đình thôi.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Friday, September 30, 2011 7:34:27 PM

Huyen` lam` Banh' nao` cung hap dan vo cung`..cuoi tuan` Vui Huyen` nhe'..

TibinEmtibin Sunday, October 2, 2011 12:56:02 PM

Hôm qua vào tìm bánh Phú Sỹ mà không có nên chạy sang em Andee tìm công thức làm bánh. Nhà mình có một gói mashmallow mua ở chợ giờ mới nhớ ra nhưng nó cứng và dai chứ không mềm như cái loại kẹp giữa bánh này. Loại này hồi ở VN mình cũng được ăn rồi, nó kẹp trong bánh oreon đúng không, thấy cũng ngon lắm. Tuần mới vui nha, có món mới nhá.

cindyphuong2 Sunday, October 2, 2011 1:13:58 PM

chị ơi Baking - challenge là sao vậy chị? nghĩa là chị tham gia học trực tuyến hay sao,em tham gia WTT nhưng em ít khi vô mấy forum khác nên hok biết cái vụ này p p p

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Sunday, October 2, 2011 1:33:56 PM

Originally posted by tuongvithehung:

Huyen` lam` Banh' nao` cung hap dan vo cung`..cuoi tuan` Vui Huyen` nhe'..


Cám ơn Vi nhiều nhé. Chúc Vi và gia đình cuối tuần vui vẻ

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Sunday, October 2, 2011 1:36:31 PM

Originally posted by Emtibin:

Hôm qua vào tìm bánh Phú Sỹ mà không có nên chạy sang em Andee tìm công thức làm bánh. Nhà mình có một gói mashmallow mua ở chợ giờ mới nhớ ra nhưng nó cứng và dai chứ không mềm như cái loại kẹp giữa bánh này. Loại này hồi ở VN mình cũng được ăn rồi, nó kẹp trong bánh oreon đúng không, thấy cũng ngon lắm. Tuần mới vui nha, có món mới nhá.



đúng là nó đấy mẹ Tibin, kem dẻo dẻo kẹp giữa cái bánh oreon chocopie. Nhóc nhà mình thích bánh chocopie nên làm cái bánh này xong được hưởng ứng lắm. Tuy nhiê phần bạt bánh mình của công thức này mình không ưng lắm.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Sunday, October 2, 2011 1:46:15 PM

Originally posted by cindyphuong2:

chị ơi Baking - challenge là sao vậy chị? nghĩa là chị tham gia học trực tuyến hay sao,em tham gia WTT nhưng em ít khi vô mấy forum khác nên hok biết cái vụ này



Baking-challenge được tổ chức trong mục các món tráng miệng của wtt, mỗi tháng một lần, mọi người đăng ký tham gia từ ngày 1 đến ngày mồng 3, mồng 5 sẽ được nhận đề bài từ ban tổ chức qua email. đề bài do host-1 người đảm nhận test công thức bánh, hướng dẫn cụ thể, yêu cầu người tham gia thực hien. Mọi người sẽ nộp bài vào ngày 25 hàng tháng. Sau đó ban tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm.
Thời gian đầu có tài trợ nên có giải thưởng cho các bài xuất sắc, bây giờ mọi người tham gia vui là chính. Baking challenge đã đưa ra 1 số công thức rất thành công như piza, opera cake, bánh trung thu cổ truyền, bánh trung thu ngàn lớp, pasta....Tháng 10 này sẽ làm bánh Pía, chị bận nên không tham gia, mọi người đang đăng ký, nếu em có thời gian thì tham gia cho vui, em xem link
http://www.webtretho.com/forum/f215/baking-challenge-phan-6-ca-rem-ca-rem-863614/index74.html

Sophiasophiachan Monday, October 3, 2011 9:34:22 AM

Bánh chị làm đẹp quá chị ơi.... nhìn đẹp mê ly luôn... Phải công nhận bánh chị mang đầy tính nghệ thuật... E thật ngưỡng mộ, khâm phục... và ko còn biết nói gì nữa..

cindyphuong2 Monday, October 3, 2011 10:11:51 AM

em cám ơn chị dành thời gian đánh 1 bài dài giải thích cho em hiểu love love love Tham gia vậy thấy vui quá ha chị flirt flirt flirt em thì mấy vụ bánh này em thua,em nói thiệt chứ kg khiêm tốn đâu nha smile smile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, October 3, 2011 12:29:36 PM

Originally posted by sophiachan:

Bánh chị làm đẹp quá chị ơi.... nhìn đẹp mê ly luôn... Phải công nhận bánh chị mang đầy tính nghệ thuật... E thật ngưỡng mộ, khâm phục... và ko còn biết nói gì nữa..


Chị đang bay trên mây đây, hehe. Thanks em nhé love

Originally posted by cindyphuong2:

em cám ơn chị dành thời gian đánh 1 bài dài giải thích cho em hiểu love love love Tham gia vậy thấy vui quá ha chị flirt flirt flirt em thì mấy vụ bánh này em thua,em nói thiệt chứ kg khiêm tốn đâu nha smile smile


Hôm qua chị nghĩ em tham gia làm host cho vụ bánh chinfon là số 1 đó

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31