Bánh Mì Con Giống
Wednesday, October 19, 2011 2:00:47 AM
Sáng nay, vừa thức giấc mẹ đã nghĩ đến việc làm cái gì đó cho các con ăn. Thời tiết đã bắt đầu se lạnh. Bây giờ mà miếng bánh mì bơ nhân phomai thì thật tuyệt. Nào thì bắt đầu với men, đường, sau đó là bơ, sữa, trứng, thêm bột nữa nhé, được rồi bây giờ thì nhào thôi. Rửa tay sạch sẽ rồi mà mùi thơm của bơ sữa vẫn vương vấn trên tay. Từ ngày làm bánh hình như bàn tay mình có vẻ trắng trẻo mịn màng hơn
. Nặn hình vài con giống cho các con thích nhé. Thành phẩm thật tuyệt. Bánh mềm xốp,thơm ngon.
Chú nhím xù lông bên cạnh bạn gấu nhé (thật ra mẹ định làm con lợn nhưng con gái bảo giống con gấu hơn)

Sên ơi bò đi đâu
Giữa những lùm cỏ dại
Con đường sên để lại
Cỏ dính như bôi hồ
Giờ là bạn thỏ bên cạnh nhím xù lông nhé
Công thức được lấy từ blog của em Ngân.
http://my.opera.com/minhhuyminhha/blog/2011/10/07/butter-crescents
. Nặn hình vài con giống cho các con thích nhé. Thành phẩm thật tuyệt. Bánh mềm xốp,thơm ngon. Chú nhím xù lông bên cạnh bạn gấu nhé (thật ra mẹ định làm con lợn nhưng con gái bảo giống con gấu hơn)
Sên ơi bò đi đâu
Giữa những lùm cỏ dại
Con đường sên để lại
Cỏ dính như bôi hồ
Giờ là bạn thỏ bên cạnh nhím xù lông nhé
Công thức được lấy từ blog của em Ngân.
http://my.opera.com/minhhuyminhha/blog/2011/10/07/butter-crescents
Công thức:
- 125ml sữa
- 113g bơ để mềm
- 75g đường trắng
- 1/2 thìa cà phê muối
- 7g men khô
- 125ml nước ấm 45 độ C
- 1 quả trứng
- 450g + 50g bột mỳ ( có thể dùng bột mỳ đa dụng hoặc bột làm bánh mỳ đều được)
- 1 trứng đánh tan cùng 1 thìa cà phê nước, lọc qua rây.
Cách làm:
- Đun sữa trên bếp đến khi sữa sôi lăn tăn, bắc nồi xuống rồi cho bơ, muối vào khuấy tan. Hòa tan đường vào nước ấm, cho men vào, khuấy nhẹ rồi để 10 phút đến khi men nở như gạch cua.
- Cho hh sữa và hh men vào 1 bát to, đậy trứng vào, đánh tan. Cho 150g bột vào hh lỏng, dùng thìa gỗ khuấy đều đến khi hh dại, mịn. Cho 300g bột còn lại vào, nhào đều đến khi bột dai, mịn (mình nhào bằng tay nên mất khoảng 15 phút). Trong quá trình nhào, nếu bột dính thì thêm bột áo nhưng không quá 50g. Khối bột sau khi nhào rất mềm, đập vài cái lấy độ bóng cho khối bột, ủ 1-1.5h, bột nở gấp đôi là được.
- Đấm bột cho xẹp bọt khí, cán mỏng rồi tạo hình. Theo cthức là tạo hình Crescents (dùng ring cắt bột thành từng miếng tròn rồi cuộn lại). Ủ tiếp 45 phút cho bánh nở gấp đôi.
- Bật lò 180 độ C, phết trứng đều lên bánh rồi nướng 15 phút đến khi bánh vàng đều
Nặn hình:
Nặn nhím và thỏ thì vo thành những viên bột tròn, bóp cho hơi dài nhọn một đầu.
Nặn hình gấu, lợn thì vo tròn bột rồi ấn cho dẹp xuống 1 chút, nặn tai
Nặn hính ốc sên thì vê hai sợi bột dài, sợ ngắn làm thân, sợi dài cuộn tròn đặt lên trên.
Sau khi ủ bột thêm 45' , bật lò nướng lên, trong thời gian này, dùng kéo cắt tạo hình lông nhím và tai thỏ. Dùng đầu đũa tạo mắt cho các con vật, nếu có hạt tiêu hay đỗ đen cho vào làm mắt luôn. Xong xuôi phết trứng lên mặt bánh và cho vào lò nướng.















naninonu # Wednesday, October 19, 2011 3:10:58 AM
TÔ THỊ HUYỀN LINHHUYENLINHLVB # Wednesday, October 19, 2011 3:41:51 AM
cindyphuong2 # Wednesday, October 19, 2011 4:03:27 AM
Sean Murphymeome2006 # Wednesday, October 19, 2011 7:54:40 AM
TibinEmtibin # Wednesday, October 19, 2011 10:10:13 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 19, 2011 11:58:07 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 19, 2011 12:01:22 PM
Originally posted by cindyphuong2:
Em làm thử đi, nhìn lắt nhắt vậy chứ nhanh lắm
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 19, 2011 12:05:48 PM
Originally posted by meome2006:
Ui đừng goi chị là nghệ nhân chứ, xấu hổ lắm. Quay phim thì chị chịu rồi
Lẩm Cẩm lamcam1 # Wednesday, October 19, 2011 2:38:03 PM
mesuti # Wednesday, October 19, 2011 2:49:19 PM
Unregistered user # Wednesday, October 19, 2011 2:50:58 PM
Me3thangnhoc # Wednesday, October 19, 2011 2:54:35 PM
jennifer k thaijenniferthai # Wednesday, October 19, 2011 4:45:29 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 19, 2011 5:18:30 PM
Originally posted by Emtibin:
Hihi, con nhím khi vừa ra lò, sờ vào nó đau cả tay đấy
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 19, 2011 5:19:27 PM
Originally posted by Emtibin:
Hihi, con nhím khi vừa ra lò, sờ vào nó đau cả tay đấy
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 19, 2011 5:20:40 PM
Originally posted by lamcam1:
Originally posted by mesuti:
Em cám ơn hai chị
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 19, 2011 5:25:29 PM
Originally posted by anonymous:
Chị nặn viên bột hình tròn, sau đó nắn cho nó hơi dài ra một chút, bóp một đầu lại để tạo cái đầu, để đó. Sau khi ủ bột lần 2 xong, khi chuẩn bị nướng, chị lấy kéo bấm vào bột sao cho tạo thành chóp nhọn (em xem hình cuối cùng, sau khi bấm xong ý)từ trái sang phải theo đường cong bắt đầu từ vị trí cổ con nhím.Khi cắt, phần đuôi nhím ở cùng phía với người cắt. Chị tả vậy không biết có dễ hiểu không nữaNgọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 19, 2011 5:25:58 PM
Originally posted by Me3thangnhoc:
Em cũng thích con nhím nhất chị ơi
Lẩm Cẩm lamcam1 # Wednesday, October 19, 2011 5:47:53 PM
Unregistered user # Wednesday, October 19, 2011 7:18:47 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Wednesday, October 19, 2011 7:58:33 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 20, 2011 12:39:40 AM
Originally posted by lamcam1:
Con sên làm dễ lắm chị, em có ghi cách làm trong bài đó chị Cẩm.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 20, 2011 12:40:27 AM
Originally posted by anonymous:
Cố gắng bữa sau có video cho em, nhưng mà khó vì lúc chị làm không có ai bên cạnh để quay giùmNgọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 20, 2011 12:41:53 AM
Originally posted by tuongvithehung:
Nếu mình ở gần nhau thì hay quá. Làm bánh xong có người ủng hộ vui hết biết luôn.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 20, 2011 12:43:34 AM
Originally posted by jenniferthai:
Con nhím lúc chưa nướng nhìn nó dễ thương lắm, đến lúc nướng xong, lông xù lên cứng ngắc luôn đó em. Sờ tay vào mà đau tay
Minh Tonmeoanva # Thursday, October 20, 2011 10:57:48 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 20, 2011 12:19:21 PM
Originally posted by meoanva:
Thế mà vừa ra lò bé nhà chị đã nhón ngay em mèo và em gấu, vặt tai, mũi ăn dần mặc dù luôn miệng nói yêu em mèo quáquianhlaluli # Thursday, October 20, 2011 7:15:19 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 20, 2011 8:13:58 PM
Sophiasophiachan # Friday, October 21, 2011 3:58:23 AM
Thy Huynhthyhuynh # Friday, October 21, 2011 5:32:42 AM
quianhlaluli # Friday, October 21, 2011 9:30:03 AM
Originally posted by Huyen-Phan:
Kiểu như bun ko H? Tại Qa thấy lượng nước ít nên tưởng như kiểu baguette.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 12:53:02 PM
Originally posted by sophiachan:
Originally posted by thyhuynh:
Cám ơn hai em. Chị nặn hình xong con gái đứng bên cạnh bảo mẹ ơi mẹ chụp hình đi, con sợ nướng xong rồi nó không đẹp nữa, hihiNgọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 12:54:26 PM
Originally posted by laluli:
Một dạng Bun đó QA. Công thức có 125ml nước + 125ml sữa thêm bơ và trứng nữa, bột nhão chứ không khô đâu QA.quianhlaluli # Friday, October 21, 2011 5:02:51 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 7:58:10 PM
Originally posted by laluli:
Hihi mình cũng đoán Qa đọc nhầm. Hôm trước bắt tay vào làm, lúc mới đọc công thức mình cũng ngạc nhiên: sao ít nước vậy cà
bonnyqv # Wednesday, November 23, 2011 2:39:04 AM
Chị tạo hình đẹp quá, mà nướng xong nó vẫn giữ form nhỉ. Em loay hoay mấy lần mà nướng xong là thôi rồi, chẳng ra cái con gì nữa.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 23, 2011 2:32:10 PM
Vụ tạo hình, chắc là ăn may đó em, lần đầu tiên làm mà. Mấy con khác thì không sao chứ con thỏ thì bị mất phom hoàn toàn đó em.
À, mà con nhím giữ được phom, đẹp nhất, vì chị tỉa lông sau khi đã ủ bánh lần hai. Mấy con kia thì vì mình tạo hình rồi mới ủ nên mất phom bánh.
bonnyqv # Thursday, November 24, 2011 5:07:50 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, November 28, 2011 2:12:13 PM
linh vuxiangling # Monday, December 5, 2011 8:41:17 PM
Originally posted by meome2006:
Sean muốn chị ấy thành nhà quay phim luôn à. Hi hi
Sean Murphymeome2006 # Tuesday, December 6, 2011 10:48:37 AM
Originally posted by xiangling:
Hí hí.Chi Linh vu.Chị Huyền đã post đoạn video lên rồi mà tay em dùi đục quá.Con nhím của em nó giống quả thông chị à.Chị Huyền lại chỉ em vài lần nhưng em làm cũng khá hơn tí.Con đc con ko.Mà sao chị Huyền với các chị khác tài thế ko biết.Làm cái ăn ngay nhá.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, December 8, 2011 1:23:08 AM
Originally posted by xiangling: