Thêm Tuổi Mới Với Tiramisu
Thursday, October 20, 2011 7:48:35 PM
Nhận lời chúc mừng sinh nhật từ gia đình, bạn bè và học trò cảm thấy vui thật vui. Vui vì mình vẫn có một chỗ trong lòng mọi người.
Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã qua nửa đời người rồi. Hôm trước tự nhiên bần thần nói với chồng em già mất rồi, dạo này học không vào nữa, đầu óc không còn nhanh nhạy, quên trước quên sau, chán quá. Chồng bảo già đâu mà già, em mới ba mấy chứ mấy, vẫn còn trẻ lắm. Ba mấy đâu mà, gần bốn chục rồi, thế mà vẫn chưa làm được gì, chưa có gì...
Hôm qua, đúng vào ngày sinh nhật của mình, chồng đưa mình đến bệnh viện để chụp phim rồi chồng lại phải đến một bệnh viện khác để khám bệnh. Chụp phim xong, đang lững thững ra bến xe buýt thì nhận được điện thoại của chị. Chị nói em đi bộ đi cho khỏe. Ừ nhỉ, tâm trạng mình đang rất thoái mái, vui vẻ, thế là tung tăng dưới trời mưa cùng với cái ô hồng sặc sỡ về nhà. Về được một lúc thì có tiếng chuông, đứng trước cửa là chồng yêu với bó hoa hồng to đẫm nước mưa đang cười rất tươi. Kèm với lời chúc là một nụ hôn ngọt ngào, bỗng dưng thấy mình thật hạnh phúc khi có chồng trong cuộc đời.
Bắt tay làm Tiramisu cho tuổi 37 nào, mình mới 37 thôi, vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn một trái tim yêu nồng cháy với chồng và hai con yêu.
E ấp

Tình yêu với Tiramisu

Hạnh phúc


Khi mình nói là mình chưa làm được gì trong đời, một chị bạn thời đại học đã nói với mình trên FB
"...vay tai sao co nguoi goi em la co giao, la me, la vo, la nguoi lam banh dep, ngon...Do la nhung gi em da lam duoc! Nhung nguoi khac cung nhu chung ta thoi!!! Hien tai la chung ta dang hoc nhung dieu moi khong dong hoc phi ...do la dieu da lam duoc ma nguoi khac khong the!!! ha...ha...chung ta phai tu hao ve minh vi da trai nghiem nhieu va hoc hoi nhieu hon nhung nguoi ban cua chung ta !!! Luon luon tu hao ve chinh minh vi moi ngay minh khong co lang phi thoi gian..."
Cám ơn chị nhiều, thật tuyệt vời. Đúng là trong thời gian xa quê hương là thời gian em đã học được rất nhiều điều quí giá.
Giờ thì quay lại với chiếc bánh Tiramisu nhé. Tiramisu mình làm rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần ưng ý nhất cả về hình thức lẫn nội dung. Nói về Tiramisu thì có nhiều chuyện để nói lắm. Mình tóm tắt 1 vài ý về chiếc bánh này sau khi tra google.
Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã qua nửa đời người rồi. Hôm trước tự nhiên bần thần nói với chồng em già mất rồi, dạo này học không vào nữa, đầu óc không còn nhanh nhạy, quên trước quên sau, chán quá. Chồng bảo già đâu mà già, em mới ba mấy chứ mấy, vẫn còn trẻ lắm. Ba mấy đâu mà, gần bốn chục rồi, thế mà vẫn chưa làm được gì, chưa có gì...
Hôm qua, đúng vào ngày sinh nhật của mình, chồng đưa mình đến bệnh viện để chụp phim rồi chồng lại phải đến một bệnh viện khác để khám bệnh. Chụp phim xong, đang lững thững ra bến xe buýt thì nhận được điện thoại của chị. Chị nói em đi bộ đi cho khỏe. Ừ nhỉ, tâm trạng mình đang rất thoái mái, vui vẻ, thế là tung tăng dưới trời mưa cùng với cái ô hồng sặc sỡ về nhà. Về được một lúc thì có tiếng chuông, đứng trước cửa là chồng yêu với bó hoa hồng to đẫm nước mưa đang cười rất tươi. Kèm với lời chúc là một nụ hôn ngọt ngào, bỗng dưng thấy mình thật hạnh phúc khi có chồng trong cuộc đời.
Bắt tay làm Tiramisu cho tuổi 37 nào, mình mới 37 thôi, vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn một trái tim yêu nồng cháy với chồng và hai con yêu.
E ấp

Tình yêu với Tiramisu

Hạnh phúc


Khi mình nói là mình chưa làm được gì trong đời, một chị bạn thời đại học đã nói với mình trên FB
"...vay tai sao co nguoi goi em la co giao, la me, la vo, la nguoi lam banh dep, ngon...Do la nhung gi em da lam duoc! Nhung nguoi khac cung nhu chung ta thoi!!! Hien tai la chung ta dang hoc nhung dieu moi khong dong hoc phi ...do la dieu da lam duoc ma nguoi khac khong the!!! ha...ha...chung ta phai tu hao ve minh vi da trai nghiem nhieu va hoc hoi nhieu hon nhung nguoi ban cua chung ta !!! Luon luon tu hao ve chinh minh vi moi ngay minh khong co lang phi thoi gian..."
Cám ơn chị nhiều, thật tuyệt vời. Đúng là trong thời gian xa quê hương là thời gian em đã học được rất nhiều điều quí giá.
Giờ thì quay lại với chiếc bánh Tiramisu nhé. Tiramisu mình làm rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần ưng ý nhất cả về hình thức lẫn nội dung. Nói về Tiramisu thì có nhiều chuyện để nói lắm. Mình tóm tắt 1 vài ý về chiếc bánh này sau khi tra google.
Xuất xứ từ nước Ý, ngày nay, Tiramisu đã trở thành món bánh tráng miệng được yêu thích trên khắp thế giới. Chiếc bánh là sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ cùng vị béo của trứng và kem phô mai. Chỉ cần ăn một miếng là sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị đó hòa quyện cùng một lúc, chính vì thế mà người ta còn gọi nó là "Thiên đường trong miệng của bạn" (Heaven in your mouth).
Tiramisu (tih-ruh-mee-soo) theo tiếng Ý có nghĩa là “pick me up”. Loại bánh tiramisu cổ điển giống như một loại bánh pudding tráng miệng mà vẫn thường bao gồm một miếng bánh gato hoặc bánh quy được thấm mùi rượu nhẹ, và được phủ lên trên bằng bột cacao và được làm từ rất nhiều trứng. Với bánh Tiramisu xưa, các lớp bánh được làm riêng từng lớp không kết dính, cho tới ngày nay, người ta mới dùng phô mai để làm cho chúng trở nên hấp dẫn hơn.
Có khá nhiều ý kiến về xuất xứ của Tiramisu, không ai biết được chính xác món bánh này được làm tại đâu và khi nào, nhưng điều mà mọi người chắc chắn biết rằng nó được làm ở một thành phố nào đó trên đất nước Ý. Tuy nhiên trước đó Ý đã nổi tiếng với loại bánh ngọt có từng lớp (layer cakes) có công thức khá giống Tiramisu. Quyển sách đầu tiên đề cập đến loại bánh này là quyển “I Dolci del Veneto" (Các món tráng miệng của Veneto) xuất bản năm 1983. Theo Anna Maria, một người có nhiều nghiên cứu về loại bánh này, nó được phát minh tại vùng Treviso tại nhà hàng Le Beccherie bởi Francesca Valori, người có tên thời thiếu nữ là Tiramisu.
Tiramisu khá dễ làm, không cần dùng đến lò nướng. Thành phần chính là loại bánh quy có hình dài như ngón tay (lady finger) mà ở các tiệm bánh Việt Nam gọi là bánh Champagne. Bánh này sẽ được nhúng vào cà phê ngon loại đậm, tốt nhất là espresso của Ý, sau đó xếp chồng lên nhau thành từng lớp. Bên ngoài phủ bằng lớp kem có thành phần gồm trứng, kem phô mai Mascarpone, rượu Marsala hoặc Kahlua. Cuối cùng phủ lên mặt lột lớp bột ca cao để trang trí và tăng hương vị. Sau đó chỉ cần để vào tủ lạnh là ăn được ngay.
Khi làm chiếc bánh Tiramisu này. Phần bánh Lady finger được mình tạo hình tròn để dễ dàng cho việc xếp lớp bánh. Phần đáy bánh và phần bánh nằm giữa là bánh tròn đường kính 18cm, phần nắp cho bánh có hình bông hoa cúc đường kính 20cm. Để có được bông hoa 16 cánh, mình vẽ ngôi sao 16 cánh trong winword, in ra giấy, đồ hình bông hoa lên giấy nến, sau đó phun bột lên theo hình vẽ.
Bánh lady finger giòn tan, và được nhúng vào nước cà phê đậm đặc. Tuy nhiên khi làm bánh này mình nướng bánh vừa chín vàng, không quá giòn nên mình chỉ cần dùng chổi nhúng cà phê và quét lên mặt bánh.
A.Công thức bánh Lady Finger: công thức này cho khoảng hơn 45 cái bánh dài, nếu làm bánh tròn to như mình thì cho 3 lớp bánh dư 1 chút.
Có thể mua 1 túi bánh 200g để dùng cho nhanh.
- 3 quả trứng gà to
- 90g đường
- 75gr bột mỳ
Cách làm :
- Trứng tách lòng trắng với lòng đỏ riêng ra ,cho vào 2 cái âu
- Dùng máy đánh trứng đánh lòng đỏ với cả 20gr đường khoảng 1 đến 2 phút (lòng đỏ nhìn hơi trắng ra là được)
- Rửa sạch 2 cái que của máy đánh trứng, lau thật khô. đánh bông long trắng cho nổi bọt, từ từ cho 40g đường vào đánh cùng cho bông cứng.
- đổ phần lòng đỏ vào phần lòng trắng, dùng phới lồng trộn nhẹ tay cho đều
- Rây từ từ 50 bột mỳ vào trộn nhẹ tay cho đều
- Cho hỗn hợp bột vào túi bóp kem ,cắt 1 đoạn ở đầu túi (khoảng 0,8-1cm)
- Bóp bột thành hình tròn và bông hoa được đặt trong khay có lót giấy nến như hình minh hoa dưới đây

- Hoặc bóp ra khay (có lót giấy chống dính) thành hình dài khoảng 5cm (nếu có khuôn thì bóp vào khuôn) nếu muốn làm những chiếc bánh dài như truyền thống

- Bật lò lên trước 10' phút rồi cho bánh vào nướng ở nhiệt độ là 160 độ C khoảng 18 -20' cho bánh tròn, 15' cho bánh dài nhỏ.
P/s: - đa phần các công thức hướng dẫn nướng 175-180 độ nhưng khi làm mình thấy nướng ở nhiệt độ này với lò của mình bánh bị vàng cháy xung quanh viền bánh mà mặt bánh chưa vàng (màu bánh sẽ không vàng đều). Còn nướng ở nhiệt độ 160 C thì bánh vàng đều, sau khi thấy bánh vàng đều rồi, tắt lò, để bánh trong lò 15-20', bánh sẽ giòn tan và vẫn có màu vàng đều đẹp.
- Với bánh hình tròn, to thì khi bánh vàng đều rồi lấy ra ngay, không để trong lò cho giòn tan vì bánh sẽ bị vênh.
Phần kem Tiramisu cho chiếc bánh như của mình, bánh tròn đường kính 18cm.
- 3 lòng đỏ trứng + 50g đường
- 200ml whipping cream + 20g đường
- 1 hộp mascarpone (225g)
- 1 tbsp rượu Kahlua (hoặc marsala)
- 1 cup cà phê được pha đậm đặc + 1,5 tbsp rượu Kahlua + 1 tbsp đường (mình không cho)
- bột ca cao hoặc sô cô la bào vụn để rắc mặt bánh
Cách làm kem:
- đánh bông cứng whipping với 20g đường, để vào tủ lạnh
- Cho lòng đỏ trứng cùng 50g đường vào 1 cái âu. đặt âu trên nồi nước đun sôi nhẹ sao cho đáy âu không chạm nước. Đánh cho lòng đỏ trứng nổi đặc ( có màu vàng nhạt), cho âu ra đặt vào thau nước lạnh, cho 1tbsp rượu Kahlua vào đánh thêm 1 lúc cho trứng nguội.
- Dùng spatula khuấy nhẹ mascarpone
- Cho lòng đỏ vào trộn nhẹ
- Cho whipping đã đánh bông vào trộn đều (chú ý nhẹ tay)
P/s: phần kem không khó tuy nhiên nếu không cẩn thận mascarpone sẽ bị tách nước. Nên dùng spatuala để khuấy mascarpone.
B.Lắp ráp bánh
- Nếu bánh laydy finger đã tẩm đường sẵn thì không cho đường vào cà phê. Nhúng bánh ngập trong cà phê rồi rút nhanh ra ngay ( nhúng để cho bánh ngập trong hỗn hợp thôi, không cần đợi bánh ngấm vì bánh ngấm nước quá bánh sẽ nát) rồi xếp vào khay .
- Đổ 1/2 lớp kem dầy lên ngập bánh. Làm tiếp tương tự với tầng thứ 2 .
- Sau khi phủ nốt 1/2 số kem còn lại lên mặt bánh, cho bánh vào tủ lạnh qua đêm cho bánh đông chắc chắn.
- Sau đó lấy ra rắc bột cacao lên hoặc sô cô la bào. Trang trí tùy thích.
Lưu ý:
Có thể thay thế Mascarpone bằng cream cheese, mùi vị sẽ khác đi 1 chút (có thêm vị chua của cream cheese) nhưng bánh vẫn ngon tuyệt.
Nếu thay bằng cream cheese, cho thêm 5g genlatin bột vào bát có 30ml nước lạnh cho mềm, đun cách thủy cho gelatine tan hoàn toàn. Trộn gelatin vào hỗn hợp lòng đỏ cho đều, sau đó trộn vào whipping, các bước tiếp theo làm như vậy.















1 2 Next »
Unregistered user # Thursday, October 20, 2011 11:14:37 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 1:23:22 AM
naninonu # Friday, October 21, 2011 2:00:18 AM
Bánh đẹp quá
diem ngandiemngan1981 # Friday, October 21, 2011 2:44:50 AM
Em moi vao blog chi thong qua blog chi Ca Vangthay chi lam banh sinh nhat ngon qua ,chac cuoi tuan nay lai lam taramisu nua qua .chi hien dang o dau the cho em lam quen nhe .Thanks chi .
Sophiasophiachan # Friday, October 21, 2011 3:55:28 AM
Banh chi lam dep qua... chi lam sao ma ra cai mat hoa mau vang trong that dep. Chi bay e voi
Emi HuynhDorychel # Friday, October 21, 2011 4:06:22 AM
chiều nay em cũng làm tiramisu cho sn mẹ em, hì hì, mong là làm đẹp như chị vậy
dtklinh # Friday, October 21, 2011 5:23:44 AM
Chúc Chị tuổi mới hạnh phúc, đề huề, vui vẻ
Thy Huynhthyhuynh # Friday, October 21, 2011 5:33:16 AM
Tiffanydoahoahong02 # Friday, October 21, 2011 6:03:13 AM
Đoan Nguyễntrinhdoan # Friday, October 21, 2011 6:27:27 AM
cindyphuong2 # Friday, October 21, 2011 8:55:08 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, October 21, 2011 9:20:11 AM
Oanh béoOanhbeo # Friday, October 21, 2011 11:14:25 AM
NhaTuTi # Friday, October 21, 2011 11:39:54 AM
THUBINHn0812141244 # Friday, October 21, 2011 11:49:30 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 12:37:46 PM
Originally posted by NhaTuTi:
Originally posted by n0812141244:
Originally posted by lamcam1:
Em cám ơn các chị ạ
Ôi, em yêu mọi người quá
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 12:39:22 PM
Originally posted by trinhdoan:
Cám ơn Đoan nhiều lắm. Khi nào bé lớn, Đoan lại viết bài Đoan nhé.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 12:43:23 PM
Originally posted by sophiachan:
Cám ơn em, chị sẽ nghĩ như em nói, mình chưa già, vẫn còn trẻ lắm, hihi. Chị sẽ viết bổ sung phần làm bánh vào bài.Originally posted by diemngan1981:
Chào em, rất vui được làm quen với em. Cảm ơn lòi chúc của em nhé. Chị hiện đang ở Boston, Mỹ. Em ở đâu vậy?Originally posted by Dorychel:
Cám ơn em nhé ! Cho chị gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ em. Chắc mẹ em sẽ vui lắm
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, October 21, 2011 12:44:24 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 12:50:52 PM
Originally posted by dtklinh:
Originally posted by thyhuynh:
Originally posted by doahoahong02:
Originally posted by naninonu:
Originally posted by cindyphuong2:
Originally posted by Oanhbeo:
Cám ơn các em Phương, Linh, Na, Oanh, thyhuynh, Tiffany nhiều nhéTibinEmtibin # Friday, October 21, 2011 2:24:14 PM
Bạn ơi lúc này bạn có nghĩ là mình mới 17 không!!!
Chúc mừng nhé. Một ngày thật đẹp và ý nghĩa trong cuộc đời!
TÔ THỊ HUYỀN LINHHUYENLINHLVB # Friday, October 21, 2011 2:50:22 PM
jennifer k thaijenniferthai # Friday, October 21, 2011 3:26:10 PM
SylwiaSylwiaduyen # Friday, October 21, 2011 3:26:19 PM
Sean Murphymeome2006 # Friday, October 21, 2011 4:57:24 PM
Unregistered user # Friday, October 21, 2011 5:34:16 PM
HUỲNH NGÂNngnkm1510 # Friday, October 21, 2011 6:31:55 PM
Ngoc Duyenhaochi # Friday, October 21, 2011 7:04:48 PM
diem ngandiemngan1981 # Friday, October 21, 2011 7:24:51 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 7:48:55 PM
Originally posted by Emtibin:
Ui lúc đấy không kịp nghĩ gì cả, hihi. Mẹ Tibin nói mình mới nghĩ lại giống tình yêu tuổi 17 thậtNgọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 7:50:39 PM
Originally posted by HUYENLINHLVB:
Originally posted by jenniferthai:
Originally posted by Sylwiaduyen:
Cám ơn các em Linh, Jennifer và Duyên nhiều. Hôm nay nhận được nhiều lời chúc chị vui quáNgọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 7:51:37 PM
Originally posted by meome2006:
Hoa đẹp quá, cảm ơn em nhiều
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 7:54:44 PM
Originally posted by anonymous:
Cám ơn em nhiều nhiều nhé.Originally posted by hoa_cua_gio:
Một cử chỉ nhỏ cũng làm phụ nữ chúng mình xúc động em hén. Hôm trước thấy em nói sẽ làm ở nhà một thời gian. Có món gì ngon thì post lên cho vui em nhé.Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, October 21, 2011 7:56:46 PM
Originally posted by haochi:
Duyên ơi, cám ơn Duyên nhiều lắm
Originally posted by diemngan1981:
Không có gì đâu em. Chị rất vui khi có thêm nhiều bạn bè. Bên chị cũng lạnh, năm nay lại mưa suốt, chán thế đấy.
SylwiaSylwiaduyen # Friday, October 21, 2011 8:04:21 PM
Originally posted by Huyen-Phan:
Chị vui là bọn em cũng vui theo ý chị ui ^^
Unregistered user # Friday, October 21, 2011 8:29:55 PM
Minh Tonmeoanva # Friday, October 21, 2011 10:05:25 PM
Mot nguoi chong thanh dat voi cong viec la mo uoc cua nhieu nguoi, hai dua con du nep du te thong minh dinh ngo, song voi tinh yeu va dam me, lam duoc nhung dieu minh thich... em nghi, chi da co du moi thu trong tay ca. That la mot nguoi vo, nguoi me gioi giang ma. Em nghi, chi la mot phu nu thanh cong roi do. Vi the, dung nghi ngoi lung tung nhe.
quianhlaluli # Saturday, October 22, 2011 4:45:36 PM
Unregistered user # Saturday, October 22, 2011 7:24:11 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Sunday, October 23, 2011 4:00:07 AM
Originally posted by anonymous:
Cám ơn em nhiều nhé !Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Sunday, October 23, 2011 4:02:30 AM
Originally posted by meoanva:
Ui, sao mà em viết hay thế. Chị cảm thấy phấn chấn hẳn lên khi đọc commnet của em đấy. Cảm ơn em nhiều
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Sunday, October 23, 2011 4:05:21 AM
Originally posted by laluli:
Cảm ơn nàng nhé. Chỉ cần nàng xuất hiện là tui vui rùi, hihi. Nàng bỏ bê thôi, chứ nàng mà ra tay như lúc trước thì bánh nàng làm còn đẹp hơn ý chứ. Big hug nàng
quianhlaluli # Sunday, October 23, 2011 7:44:41 AM
Originally posted by Huyen-Phan:
Mỗi lần đọc comment qua lại của nàng là mình vui quá nàng ơi! CN nhiều hạnh phúc nhe nàng. Hôm qua, mình cũng chưa có vọc bánh nữa, chạy 1 vòng chợ là hết 1 ngày!
Unregistered user # Sunday, October 23, 2011 12:15:22 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, October 24, 2011 12:50:41 AM
Originally posted by laluli:
Cuối tuần mình đi chợ cũng hết ngày đó QA, xong rồi lo đi chơi nữa. Cả tuần mới có 1 ngày đi chơi nên gần như cuối tuần mình không có làm gì, không lên mạng luôn.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, October 24, 2011 12:55:01 AM
Originally posted by anonymous:
Cám ơn cookie nhiều lắmUnregistered user # Monday, October 24, 2011 9:16:21 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Tuesday, October 25, 2011 6:42:07 PM
Originally posted by anonymous:
Cám ơn em nhiều nhéBepNhaCa # Wednesday, October 26, 2011 6:55:43 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 27, 2011 1:26:45 AM
Originally posted by BepNhaCa:
Em cám ơn chị nhiều lắm.
Nghĩ vậy nhưng nhiều lúc em cũng chạnh lòng chị ơi.
Tự nhiên em cứ lo lo, không biết đến khi các con lớn, em sẽ làm gì đây