Chè Cốm - Xôi vò
Tuesday, October 25, 2011 10:00:22 PM
Mỗi lần nhắc đến xôi vò là mình lại nghĩ ngay đến cảnh mẹ ngâm, đãi, hấp, giã, vò....rất là lỉnh kỉnh. Vì vậy mà mình ấn tượng mãi không dám nấu bao giờ. Khi nhà có việc, mẹ luôn đảm trách món này và vì vậy mà mình không có cơ hội nấu. Hôm vừa rồi trên diễn đàn bakingfun.vn, chị HaNoi nấu món này rất ngon và cách chị chị hướng dẫn món xôi vò thật tinh tế.
Chủ nhật vừa rồi mình hạ quyết tâm nấu xôi vò và chè hoa cau thế nhưng lại quên béng vụ ngâm thêm đỗ để nấu chè. Thế là mình chuyển sang nấu chè cốm. Phải nói là mình rất ưng ý với món xôi chè lần này. Xôi căng tròn, không nhìn thấy 1 chút đậu xanh nào rơi ra mà chỉ thấy 1 màu vàng của xôi. Chè cốm man mát thơm lừng


Công thức nấu xôi vò:
- Tỷ lệ gạo nếp : đỗ xanh không vỏ là 2:1 (500gr gạo nếp thì cần 250gr đỗ xanh)
- muối
- dầu ăn (mỡ gà)
Cách làm:
- Đỗ xanh ngâm nước cho nở rồi hấp chín, cho vào máy xay nhuyễn. Cho đậu đã xay lên miếng ni lông bọc thực phẩm, túm nilon lại nắm chặt và tròn như nắm cơm nắm. Khi đậu nguội, không dùng dao thái, mà dùng cái bào củ quả hay cái bào dùng để bào phomai để bào đậu, rất nhanh và đậu rất tơi chứ không thành lát mỏng như kiểu thái bằng dao (cách này chỉ dùng cho việc nấu xôi vò, còn dùng đậu cho các loại xôi xéo, xôi lúa thì phải dùng dao thái thành lát thì nhìn mới đẹp và mới dôi. )Có thể làm từ tối hôm trước rồi để ngăn mát tủ lạnh.
- Gạo nếp vo sạch, ngâm qua đêm hoặc chừng 6 giờ. Đổ gạo ra cái rá, xóc cho hết nước, để ráo.
- Tãi gạo ra 1 cái mẹt hay cái mâm, cho quạt máy thổi vào cho chóng khô, nếu vẫn chưa khô mà cần nấu ngay thì trải khăn bông (kiểu khăn mặt vuông hay dùng lau chén bát) xuống, rồi đổ gạo lên lau sao cho nước ở gạo thấm vào khăn, hạt gạo không bị ướt. Gạo phải khô thì xôi mới rời. Đây chính là khâu quyết định xôi sẽ là xôi vò hay xôi xéo.
- Trộn gạo với 3/4 lượng đậu trên, cho 1 chút muối vào xóc đều (lượng muối tùy thuộc vào độ ăn mặn của mỗi nhà. Mình nấu 500gr gạo thì cho 1tsp muối). Lưu ý: tuyệt đối không cho dầu ăn lần đồ đầu tiên, vì lần đầu để cho hạt gạo ngậm đậu. Trút gạo đã trộn đậu vào 1 cái rá tre.
- Xửng nước đun sôi, đặt rá gạo lên trên, đậy rá gạo bằng 1 mẹt tre nhỏ (nếu không có mẹt thì đậy 1 cái rổ hay 1 mảnh của cái quạt nan, đại loại cứ bằng tre là OK). Sau đó đậy nắp xửng lại.
Cứ đun lửa to vô tư cho sôi sùng sục cũng không hề chi, càng nhiều hơi càng tốt miễn sao đừng để nước bị cạn, cháy nồi thì xôi sẽ bị oi khói. Thỉnh thoảng mở vung, dùng đũa đảo vài cái như kiểu ghế cơm ngày xa xưa. Nấu chừng nào hạt xôi chín mềm, thử bằng cách lấy 1 hạt lên dùng ngón tay trò và cái miết ra thấy mềm, bên trong không còn cái cội (nhân) trắng là được (áng chừng 20 phút). Bắc rá xôi ra, lật úp để đổ xôi lên 1 cái mẹt to bằng cái mâm, dùng đũa dàn rộng và dùng quạt máy thổi cho hơi bay đi. Nếu chỗ nào chưa tơi thì đi bao tay, vò cho tơi. Cũng chính thao tác vò cho các hạt xôi rời ra mà món xôi này có tên là XÔI VÒ.
- Khi mẹt xôi đã nguội, trộn nốt 1/4 lượng đậu còn lại vào, trộn đều, sau đó trút vào rá tre lúc nãy, tưới dầu ăn lên và đi bao tay đảo đều (với 500gr gạo mình dùng nửa bát ăn cơm dầu, lượng dầu tùy ít hay nhiều tùy thuộc vào độ ăn béo của từng nhà). Dầu chỉ có tác dụng làm hạt xôi trong và béo chứ không có ý nghĩa gì trong việc làm rời hạt xôi. Đối với người ăn chay thì chỉ dùng dầu. Còn ai ăn mặn thích thơm thì có thể thay dầu bằng mỡ gà. Nếu mỡ gà nước thì cáh làm như dầu, còn nếu mỡ gà tươi thì để luôn lên phía trên, nhưng khi đồ lần 2 thỉnh thoảng phải mở vung ra đả để mỡ thấm đều. Lần 2 chỉ cần hấp 10 phút cũng được. Nếu lượng xôi nhiều thì hấp độ 20 phút là max. Nhắc ra xôi ra, đổ ra mẹt, dùng đũa tải đều ra và dùng quạt máy thổi một lúc cho bay hết hơi thì tắt, không thổi lâu quá sẽ làm xôi bị khô. Nếu còn chỗ nào bị dính các hạt với nhau thì lại đi bao tay và vò cho rời nhau ra.
* Yêu cầu thành phẩm:
Xôi mềm dẻo, còn nguyên hạt, rời, mọng và trong , không nhìn thấy hạt đỗ nào và không thấy đỗ vụn ra, toàn bộ đỗ bị hạt xôi ngậm hết.
Chè Cốm
Muốn nấu bao nhiêu bát thì đong bấy nhiêu nước.
- 1 lít nước
- 1 cup đường (tùy khẩu vị mà thêm bớt)
- 100g cốm khô sạch.
- 4 tsp bột năng (mình không có bột sắn nên dùng tạm bột năng)
Cho đường và nước vào nồi đun sôi, vớt bọt...Hòa tan bột năng với 1 chút nước, đổ vào nồi nước đường, vừa đổ vừa quậy đều cho đến khi sôi lại, hơi sệt, rắc cốm vào nồi thật đều, đảo nhẹ, rồi tắt bếp.
Nếu là cốm tươi thì trước khi cho cốm vào, bóp nhẹ cho cốm tơi ra, tắt bếp rồi mới thả cốm.
P/s: mình cho thêm chút nước hoa bưởi, làm cho hương vị cốm tăng lên bội phần.
Chủ nhật vừa rồi mình hạ quyết tâm nấu xôi vò và chè hoa cau thế nhưng lại quên béng vụ ngâm thêm đỗ để nấu chè. Thế là mình chuyển sang nấu chè cốm. Phải nói là mình rất ưng ý với món xôi chè lần này. Xôi căng tròn, không nhìn thấy 1 chút đậu xanh nào rơi ra mà chỉ thấy 1 màu vàng của xôi. Chè cốm man mát thơm lừng


Công thức nấu xôi vò:
- Tỷ lệ gạo nếp : đỗ xanh không vỏ là 2:1 (500gr gạo nếp thì cần 250gr đỗ xanh)
- muối
- dầu ăn (mỡ gà)
Cách làm:
- Đỗ xanh ngâm nước cho nở rồi hấp chín, cho vào máy xay nhuyễn. Cho đậu đã xay lên miếng ni lông bọc thực phẩm, túm nilon lại nắm chặt và tròn như nắm cơm nắm. Khi đậu nguội, không dùng dao thái, mà dùng cái bào củ quả hay cái bào dùng để bào phomai để bào đậu, rất nhanh và đậu rất tơi chứ không thành lát mỏng như kiểu thái bằng dao (cách này chỉ dùng cho việc nấu xôi vò, còn dùng đậu cho các loại xôi xéo, xôi lúa thì phải dùng dao thái thành lát thì nhìn mới đẹp và mới dôi. )Có thể làm từ tối hôm trước rồi để ngăn mát tủ lạnh.
- Gạo nếp vo sạch, ngâm qua đêm hoặc chừng 6 giờ. Đổ gạo ra cái rá, xóc cho hết nước, để ráo.
- Tãi gạo ra 1 cái mẹt hay cái mâm, cho quạt máy thổi vào cho chóng khô, nếu vẫn chưa khô mà cần nấu ngay thì trải khăn bông (kiểu khăn mặt vuông hay dùng lau chén bát) xuống, rồi đổ gạo lên lau sao cho nước ở gạo thấm vào khăn, hạt gạo không bị ướt. Gạo phải khô thì xôi mới rời. Đây chính là khâu quyết định xôi sẽ là xôi vò hay xôi xéo.
- Trộn gạo với 3/4 lượng đậu trên, cho 1 chút muối vào xóc đều (lượng muối tùy thuộc vào độ ăn mặn của mỗi nhà. Mình nấu 500gr gạo thì cho 1tsp muối). Lưu ý: tuyệt đối không cho dầu ăn lần đồ đầu tiên, vì lần đầu để cho hạt gạo ngậm đậu. Trút gạo đã trộn đậu vào 1 cái rá tre.
- Xửng nước đun sôi, đặt rá gạo lên trên, đậy rá gạo bằng 1 mẹt tre nhỏ (nếu không có mẹt thì đậy 1 cái rổ hay 1 mảnh của cái quạt nan, đại loại cứ bằng tre là OK). Sau đó đậy nắp xửng lại.
Cứ đun lửa to vô tư cho sôi sùng sục cũng không hề chi, càng nhiều hơi càng tốt miễn sao đừng để nước bị cạn, cháy nồi thì xôi sẽ bị oi khói. Thỉnh thoảng mở vung, dùng đũa đảo vài cái như kiểu ghế cơm ngày xa xưa. Nấu chừng nào hạt xôi chín mềm, thử bằng cách lấy 1 hạt lên dùng ngón tay trò và cái miết ra thấy mềm, bên trong không còn cái cội (nhân) trắng là được (áng chừng 20 phút). Bắc rá xôi ra, lật úp để đổ xôi lên 1 cái mẹt to bằng cái mâm, dùng đũa dàn rộng và dùng quạt máy thổi cho hơi bay đi. Nếu chỗ nào chưa tơi thì đi bao tay, vò cho tơi. Cũng chính thao tác vò cho các hạt xôi rời ra mà món xôi này có tên là XÔI VÒ.
- Khi mẹt xôi đã nguội, trộn nốt 1/4 lượng đậu còn lại vào, trộn đều, sau đó trút vào rá tre lúc nãy, tưới dầu ăn lên và đi bao tay đảo đều (với 500gr gạo mình dùng nửa bát ăn cơm dầu, lượng dầu tùy ít hay nhiều tùy thuộc vào độ ăn béo của từng nhà). Dầu chỉ có tác dụng làm hạt xôi trong và béo chứ không có ý nghĩa gì trong việc làm rời hạt xôi. Đối với người ăn chay thì chỉ dùng dầu. Còn ai ăn mặn thích thơm thì có thể thay dầu bằng mỡ gà. Nếu mỡ gà nước thì cáh làm như dầu, còn nếu mỡ gà tươi thì để luôn lên phía trên, nhưng khi đồ lần 2 thỉnh thoảng phải mở vung ra đả để mỡ thấm đều. Lần 2 chỉ cần hấp 10 phút cũng được. Nếu lượng xôi nhiều thì hấp độ 20 phút là max. Nhắc ra xôi ra, đổ ra mẹt, dùng đũa tải đều ra và dùng quạt máy thổi một lúc cho bay hết hơi thì tắt, không thổi lâu quá sẽ làm xôi bị khô. Nếu còn chỗ nào bị dính các hạt với nhau thì lại đi bao tay và vò cho rời nhau ra.
* Yêu cầu thành phẩm:
Xôi mềm dẻo, còn nguyên hạt, rời, mọng và trong , không nhìn thấy hạt đỗ nào và không thấy đỗ vụn ra, toàn bộ đỗ bị hạt xôi ngậm hết.
Chè Cốm
Muốn nấu bao nhiêu bát thì đong bấy nhiêu nước.
- 1 lít nước
- 1 cup đường (tùy khẩu vị mà thêm bớt)
- 100g cốm khô sạch.
- 4 tsp bột năng (mình không có bột sắn nên dùng tạm bột năng)
Cho đường và nước vào nồi đun sôi, vớt bọt...Hòa tan bột năng với 1 chút nước, đổ vào nồi nước đường, vừa đổ vừa quậy đều cho đến khi sôi lại, hơi sệt, rắc cốm vào nồi thật đều, đảo nhẹ, rồi tắt bếp.
Nếu là cốm tươi thì trước khi cho cốm vào, bóp nhẹ cho cốm tơi ra, tắt bếp rồi mới thả cốm.
P/s: mình cho thêm chút nước hoa bưởi, làm cho hương vị cốm tăng lên bội phần.















Minh Tonmeoanva # Tuesday, October 25, 2011 10:13:43 PM
cindyphuong2 # Wednesday, October 26, 2011 12:14:16 AM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Wednesday, October 26, 2011 12:24:11 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 26, 2011 12:54:18 AM
Originally posted by meoanva:
Chị cũng hay đông tây y kết hợp lắm. Lúc đầu ăn chè nóng với xôi. Sau cho cả chè lẫn xôi vào tủ lạnh cho mát. Lúc ăn chan chút whipping cream (đáng lẽ là nước cốt dừa nhưng không có), mát lạnh, ngon tuyệt.
Hôm nào bắt chước em ăn với chè đỗ đen, nói đến lại thèm
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 26, 2011 1:10:13 AM
Originally posted by cindyphuong2:
Chị mời em nhé ! Món chè này ăn mát và thơm lắm Phương, ăn với xôi vò rất ngon.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 26, 2011 1:12:31 AM
Originally posted by tuongvithehung:
Học thêm được món ăn mới từ nàng: cơm rượu với xôi vò. Món xôi vò này đặc biệt thật đấy, ăn được với đủ loại chè và cả cơm rượu nữa. Cám ơn nàng nhiều nhé.
Đoan Nguyễntrinhdoan # Wednesday, October 26, 2011 4:01:58 AM
DumbonieLovelykitchen # Wednesday, October 26, 2011 7:51:17 AM
xôi nhìn hấp dẫn quá chị ạ, chị cũng ghi cách làm đầy đủ chi tiết nữa, nhưng làm cái này chắc lâu lắm chị nhỉ, có đến 3 tiếng ko chij, ở Hà Nội đang mùa cốm nên e cũng mún nấu chè cốm quá
TibinEmtibin # Wednesday, October 26, 2011 11:26:51 AM
Xôi vò mình nghe ai đó nói rằng nấu cùng nước cốt dừa sẽ rời và tơi lắm nhưng chưa thử bao giờ nên không biết có phải vậy không hả bạn.
Oanh béoOanhbeo # Wednesday, October 26, 2011 11:30:11 AM
NhaTuTi # Wednesday, October 26, 2011 11:52:22 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 26, 2011 1:59:17 PM
Originally posted by trinhdoan:
Đoan thử đi, chè rất thơm ngon. Người HN không cho nước cốt dừa vào các loại chè nhưng mình vẫn hay thêm nước cốt dừa vào ăn cùng, ngon lắm.Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 26, 2011 2:01:35 PM
Originally posted by Lovelykitchen:
Minh ngâm gạo và đậu vào buổi tối, sáng hôm sau nấu thì cũng không lâu lắm đâu em. Chị nấu ít, thời gian hấp đỗ mất khoảng 15', hấp xôi mất tổng cộng 30'. Chỉ lâu thời gian chờ cho gạo khô ráo.
Nấu chè cốm thì rất nhanh, mất khoảng 15' thôi là có bát chè thơm mát rồi. Em nấu thử đi.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 26, 2011 2:06:25 PM
Originally posted by Emtibin:
ôi, nàng đúng là người của văn thơ đấy. Nhìn bát xôi chè là nhớ ngay ra câu hát. Mình nấu lần đầu nên không biết thế nào. Cứ nguyên xi công thức mà làm thôiNgọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 26, 2011 2:11:43 PM
Originally posted by NhaTuTi:
Chị dùng từ tuyệt sắc làm em liên tưởng đến các nàng tiên, hihi.
Hôm ấy em nấu trong khi vội chuẩn bị đi chơi nên cũng không kịp để gạo khô ráo, em lấy khăn thấm thấm cho nó bớt ướt thôi. Lúc đồ xôi em cũng quên, cho hết đậu xanh vào đồ cùng 1 lúc, đĩa xôi của em so với chị HaNoi (người hướng dẫn)thì không thấm vào đâu. Chị ý nấu nguyên một mâm mà hạt nào hạt nấy tròn căng, trong veo ý ạ. Em mê quá nên mới phải làm theo ngay, chứ trước nay em sợ món xôi vò lắm.
DumbonieLovelykitchen # Wednesday, October 26, 2011 5:33:24 PM
Originally posted by Huyen-Phan:
Vâng, cuối tuần e sẽ nấu thử chè cốm. Có gì em báo các chị nhé
À nấu chè cốm thì nấu bằng bột sắn với bột năng thì bột nào ngon hơn vậy chị
BepNhaCa # Wednesday, October 26, 2011 7:03:42 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 27, 2011 12:53:18 AM
Originally posted by Lovelykitchen:
Dùng bột sắn thơm ngon hơn và đúng kiểu hơn em. Chị không có bột sắn nên dùng tạm bột năng.Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 27, 2011 12:56:15 AM
Originally posted by BepNhaCa:
đọc thấy công phu thật chị nhỉ. Khi làm em bỏ bớt các giai đoạn quạt thổi. Xôi nấu xong bỏ trong tủ lạnh qua ngày, lấy ra ăn vẫn mềm chị ạ. Lạ cái nữa là bình thường em hấp xôi rất lâu chín thế mà chị hấp xôi vò chỉ khoảng 15' là em thấy hạt nếp đã chín mềm rồi. Em đang nghĩ không biết có phải nhờ có nhiều đậu xanh là nếp nhanh chín hơn không?
BepNhaCa # Thursday, October 27, 2011 1:16:24 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 27, 2011 2:06:35 AM
Originally posted by BepNhaCa:
Dạ em bỏ bớt công đoạn đó chị, mình nấu ít mà nên em nghĩ không cần quạt thổi gì cả, để ra ngoài xới vài cái là nó đã nguội rồi.
Phần đậu xanh thì em nghĩ là mình xay mịn nhưng mà nó dính bết vào nhau chứ không tơi ra nên mới có thêm đoạn mài tơi. Còn nắn chặt là để mài cho dễ thôi. Khâu này em làm thấy nhanh lắm.
Vụ hấp xôi có lẽ là do gạo nếp chị nhỉ. Vì mỗi lần em mua lại 1 loại khác nhau tùy theo cửa hàng có loại nào.
BepNhaCa # Thursday, October 27, 2011 2:30:41 AM
Sean Murphymeome2006 # Thursday, October 27, 2011 9:15:53 AM
nguyen tan congnguyentancong # Thursday, October 27, 2011 12:00:51 PM
tham gia cùng mọi người cho vui, xôi vò rất dể làm, chỉ cần các nguyên liệu được ngâm mềm và thấm thật khô ráo là được, đậu xanh mà Công nghe là dùng máy xay nhuyễn được thì có vẻ là nấu bị ướt rồi, đậu phải ngâm nở mềm, để thật ráo, trộn chút muối, đậu xanh hông xong phải chín khô ráo, không ươt, dùng chày tán nhuyễn , vắt thành 3 khối thật chặt dùng dao gọt 2 khối đậu thật mỏng để đậu tơi mịn, trộn đều vào nếp ( đã thấm thật khô và xóc vào chut muối + bọt ngọt + dầu ăn). Thông thường tỉ lệ nếp : đậu là 1kg nếp 0,4kg đậu xanh không vỏ.
Đun nước sôi rồi mới cho nếp vào hông chín.
xôi chín rồi thì gọt khối đậu còn lại vào trộn đều, để cho các hạt xôi bị vón cục rời ra
sau đó cho xôi vào hông lại cho nóng, rắc vào chút đường để hạt xôi mềm béo
để xôi thơm ngon có thể trộn hành phi vào, vậy là món xôi đã hoàn thành, mọi người có thể ăn nóng , xôi vò truyền thống thường được dùng kèm chè hoa cau, cơm rượu. Mọi người cũng có thể dùng kèm chả lụa cắt sợi , rất ngon.
Kaka đó là những gì mà Công biết, đem ra múa may với mọi người cho vui
nguyen tan congnguyentancong # Thursday, October 27, 2011 12:14:17 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 27, 2011 1:15:34 PM
Originally posted by BepNhaCa:
Em cũng thích nếp tròn chị ơi. Em hay mua nếp của Thái. Lúc trước em hay nấu xôi bằng nồi cơm điện nên hay mua nếp dài vì nếp dài nấu nồi cơm điện dễ nấu hơn. Chị cho em xin hình bao nếp để em tìm mua nhé. Em hay mua nếp ở chợ Tàu, nó cứ thay đổi hàng liên tục, nhiều hôm đến tìm mua nếp không có loại được đóng gói đàng hoàng mà chỉ có loại nó chia nhỏ nếp ở đâu không biết thành đóng gói nhỏ bán.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 27, 2011 1:16:21 PM
Originally posted by meome2006:
Hihi, chị cũng làm hỏng nhiều thứ lắm, nhưng cứ hỏng là dấu không khoe
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 27, 2011 1:17:25 PM
Originally posted by nguyentancong:
wow, con trai mà giỏi quá à nghen. Em có học nấu ăn ở đâu không mà giỏi quá vậy?Unregistered user # Friday, October 28, 2011 7:57:56 PM
Ngoc Duyenhaochi # Saturday, October 29, 2011 1:36:08 PM
Unregistered user # Saturday, October 29, 2011 4:28:28 PM
Ngoc Duyenhaochi # Sunday, October 30, 2011 1:50:42 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Sunday, October 30, 2011 2:02:15 PM
Originally posted by anonymous:
Chị sẽ post lên sau nhé. Em có cần gấp không ?Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Sunday, October 30, 2011 2:04:50 PM
Originally posted by haochi:
D ơi, thỉnh thoảng hộp inbox của mình cũng bị vậy nếu dùng Internet Explorer. Nếu dùng firefox thì không bị như vậy đâu D.
Mình add nick của D vào nhé.
Unregistered user # Sunday, October 30, 2011 4:57:13 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, October 31, 2011 1:11:46 PM
Originally posted by anonymous:
vậy để ít hôm nữa chị post cho em nhéUnregistered user # Monday, October 31, 2011 3:37:34 PM
bonnyqv # Wednesday, November 23, 2011 2:34:19 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 23, 2011 2:26:44 PM
Originally posted by bonnyqv:
Lần đầu tiên chị nấu xôi vò đó, công nhận hơi lích kích nhưng ngon
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 23, 2011 2:27:40 PM
Originally posted by anonymous:
được vậy thì hay quá, chị thích có bạn cùng làm bánh với mình lắm mà không có ai hết trơnCuBi3(Lien)CuBi3 # Wednesday, March 7, 2012 2:11:03 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, March 7, 2012 2:38:21 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, March 8, 2012 7:30:09 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, March 8, 2012 2:52:00 PM
Originally posted by daolan:
Nhà Chíp Bin cứ tự nhiên nhé.