Sour Cream Cheese Cake
Tuesday, November 29, 2011 10:27:41 PM
Tuần vừa rồi mình làm 2 chiếc bánh cho 2 người bạn. Một cheese cake, một Tiramisu. Mọi người rất khen ngợi.
Bánh Sour cream cheesecake với blackberry sauce
Nguyên liệu: Cho khuôn tròn đáy rời đường kính 20cm.
* Phần Crust
- 150g Graham cracker (hoặc bất cứ loại bánh quy nhạt nào)
- 50g bơ chảy
* Phần filling
- 225g (8oz) cream cheese Philadenphia để ở nhiệt độ phòng cho mềm.
- 100 đường
- 250g sour cream (1 cup)
- 2 trứng gà lớn + 1 lòng đỏ trứng gà.
- 1tsp vanilla extract
Cách làm:
- Xay nhỏ bánh quy, thêm bơ chảy vào trộn đều (nếu thấy khô quá có thể cho thêm bơ).Cho bột bánh vào khuôn nén chặt đáy dưới đáy khuôn. Cho vào tủ lạnh để 30'để định hình phần vỏ.
- Dùng máy đánh sour cream cho tan đều, tiếp đó cho cream cheese + đường đánh nhuyễn. Thỉnh thoảng dừng máy dùng spatula vét quanh bowl để hỗn hợp được trộn đều.
- Trong một bowl khác, dùng phới lồng cầm tay quấy trứng cho lòng trắng và lòng đỏ tan đều. Có thể dùng máy đánh nhưng chú ý đánh ở tốc độ nhỏ, tránh không làm cho trứng bông vì như vậy bánh sẽ bị rỗ mặt.
- Cho lòng đỏ + vanilla vào hỗn hợp cream cheese trộn đều.
- Lấy khuôn bánh trong tủ lạnh ra, đổ hỗn hợp cheese vào dàn đều. Bọc giấy bạc ra ngoài khuôn, nướng cách thủy 160 độ C trong vòng 50-55' (thấy hỗn hợp cheese rung rinh là được).Không nướng kỹ quá, bánh se bị khô.
- để bánh ở ngoài khoảng 1 giờ cho nguội, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để ít nhất 5 giờ cho bánh mát và chắc chắn.
- Cắt bánh bằng dao nhúng nước nóng lau khô.
Bánh có vị chua nhẹ.
Blackberry sauce:
- 2 cup blackberry đông lạnh
- 1/4 đường
- 1tbsp nước cốt chanh
- 1tsp bột ngô + 1tbsp nước
- 1tsp rượu rum
Cho balckberry và đường vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc qua rây. Cho vào nồi nhỏ, đặt lên bếp đun sôi khoảng 1'. Cho bột ngô vào nước + nước cốt chanh quấy cho tan bột, đổ vào nồi sốt hoa quả, khuấy đều, đun khoảng 1' thì tắt bếp, cho rượu vào khuấy đều, để nguội.
Rưới sốt lên bánh. Hoàn tất.
Còn đây là chiếc bánh Tiramisu
Bánh Sour cream cheesecake với blackberry sauce
Nguyên liệu: Cho khuôn tròn đáy rời đường kính 20cm.
* Phần Crust
- 150g Graham cracker (hoặc bất cứ loại bánh quy nhạt nào)
- 50g bơ chảy
* Phần filling
- 225g (8oz) cream cheese Philadenphia để ở nhiệt độ phòng cho mềm.
- 100 đường
- 250g sour cream (1 cup)
- 2 trứng gà lớn + 1 lòng đỏ trứng gà.
- 1tsp vanilla extract
Cách làm:
- Xay nhỏ bánh quy, thêm bơ chảy vào trộn đều (nếu thấy khô quá có thể cho thêm bơ).Cho bột bánh vào khuôn nén chặt đáy dưới đáy khuôn. Cho vào tủ lạnh để 30'để định hình phần vỏ.
- Dùng máy đánh sour cream cho tan đều, tiếp đó cho cream cheese + đường đánh nhuyễn. Thỉnh thoảng dừng máy dùng spatula vét quanh bowl để hỗn hợp được trộn đều.
- Trong một bowl khác, dùng phới lồng cầm tay quấy trứng cho lòng trắng và lòng đỏ tan đều. Có thể dùng máy đánh nhưng chú ý đánh ở tốc độ nhỏ, tránh không làm cho trứng bông vì như vậy bánh sẽ bị rỗ mặt.
- Cho lòng đỏ + vanilla vào hỗn hợp cream cheese trộn đều.
- Lấy khuôn bánh trong tủ lạnh ra, đổ hỗn hợp cheese vào dàn đều. Bọc giấy bạc ra ngoài khuôn, nướng cách thủy 160 độ C trong vòng 50-55' (thấy hỗn hợp cheese rung rinh là được).Không nướng kỹ quá, bánh se bị khô.
- để bánh ở ngoài khoảng 1 giờ cho nguội, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để ít nhất 5 giờ cho bánh mát và chắc chắn.
- Cắt bánh bằng dao nhúng nước nóng lau khô.
Bánh có vị chua nhẹ.
Blackberry sauce:
- 2 cup blackberry đông lạnh
- 1/4 đường
- 1tbsp nước cốt chanh
- 1tsp bột ngô + 1tbsp nước
- 1tsp rượu rum
Cho balckberry và đường vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc qua rây. Cho vào nồi nhỏ, đặt lên bếp đun sôi khoảng 1'. Cho bột ngô vào nước + nước cốt chanh quấy cho tan bột, đổ vào nồi sốt hoa quả, khuấy đều, đun khoảng 1' thì tắt bếp, cho rượu vào khuấy đều, để nguội.
Rưới sốt lên bánh. Hoàn tất.
Còn đây là chiếc bánh Tiramisu















Unregistered user # Wednesday, November 30, 2011 12:19:04 AM
Sophiasophiachan # Wednesday, November 30, 2011 3:37:07 AM
Unregistered user # Wednesday, November 30, 2011 6:16:09 AM
Unregistered user # Wednesday, November 30, 2011 7:07:49 AM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Wednesday, November 30, 2011 9:34:08 AM
Oanh béoOanhbeo # Wednesday, November 30, 2011 12:24:48 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 30, 2011 1:32:55 PM
Originally posted by anonymous:
Chị dùng khuôn tròn đáy rời để nướng bánh. Em đặt khuôn lên miếng giấy bạc to rồi kéo giấy bạc lên ép sát vào thành bánh cao lên tận miệng khuôn, đặt khuôn bánh vào khay nướng bánh cuộn có đổ nước nóng, nước đổ khoảng hơn 1 lóng tay là được, đảm bảo sẽ nước sẽ không chảy vào khuôn.Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 30, 2011 1:49:30 PM
Originally posted by anonymous:
Em lấy 1 cái lá, rửa sạch, thấm giấy cho khô nước. đặt chiếc lá lên bánh, sau đó rây bột ca cao lên bánh, cẩn thận nhấc chiếc lá ra, vậy là em đã có chiếc lá đẹp rồi. Dường gân bên trong lá, chị lấy tăm vẽ nhẹ lên. Với cách này em có thể vẽ hình trái tim, hoa, chữ, ... Chú ý khi rây bột ca cao cho từng chút ca cao vào rây từ từ chứ đùng cho nhiều là nó phủ 1 lớp dày đặc ở 1 chỗ.Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 30, 2011 1:51:46 PM
Originally posted by sophiachan:
Ui, chị cũng bị 1 lần như vậy với cái bánh mousse, nguyên nhân là chị để nguyên cái bánh trên đáy của khuôn bánh, xong đặt vào đĩa, lúc lấy ra, mình làm nhanh, nó trơn tuột rơi xuống đất cái bụp, xong phim, giống y chang em
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 30, 2011 1:52:55 PM
Originally posted by Huyen-Phan:
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 30, 2011 1:54:40 PM
Originally posted by anonymous:
Cám ơn bạn nhiều nhé.Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 30, 2011 2:01:22 PM
Originally posted by hoatrongvuon:
Chị ơi, công thức em làm ở đây ạ
http://my.opera.com/Huyen-Phan/blog/2011/10/20/tiramisu-cho
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, November 30, 2011 2:03:48 PM
Originally posted by Oanhbeo:
Tại vì bánh nào xấu chị giấu đi không cho lên hình đó em
Cám ơn em nhiều nhé
TibinEmtibin # Wednesday, November 30, 2011 2:36:43 PM
Hôm nào mình sẽ đu theo cái món này.
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Wednesday, November 30, 2011 6:38:09 PM
Sophiasophiachan # Thursday, December 1, 2011 12:22:25 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, December 1, 2011 4:43:20 PM
Originally posted by Emtibin:
Món này ăn ngon nhưng vừa ăn vừa loNgọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, December 1, 2011 4:43:50 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Thanks nàng. Chúc nàng ngày càng vui vẻ nhé.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, December 1, 2011 4:44:35 PM
Originally posted by sophiachan:
Hihi, vậy mà chị vẫn chưa chừa cái tật để nguyên cái đế bánh trong đĩa
Sophiasophiachan # Friday, December 2, 2011 3:32:19 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, December 2, 2011 1:56:41 PM
linh vuxiangling # Monday, December 5, 2011 8:35:50 PM
bonnyqv # Tuesday, December 6, 2011 5:25:01 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, December 7, 2011 11:19:03 PM
Originally posted by xiangling:
Hihi, chị cũng ước như em đó. Chị thích bánh ngọt lắm, mà cứ phải vừa ăn vừa ngó chừng, khổ ghê luôn
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, December 8, 2011 1:20:58 AM
Originally posted by bonnyqv:
Công nhận cái cheese cake ngon nhưng mà chị chỉ dám nếm 1 miếng nhỏ xíu, không dám ăn nhiều.
Brightclouds # Wednesday, December 14, 2011 6:52:03 AM
Cho chị kết bạn em nhé.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, December 14, 2011 1:54:23 PM
Brightclouds # Thursday, December 15, 2011 6:38:16 AM