Baking Challenge 27: Gingerbread House Cho Giáng Sinh

Giới thiệu với các bạn công thức bánh nhà gừng cho mùa giáng sinh của Baking challenge 27 do chị Cáo làm host trên WTT.
Đây là công thức được đánh giá cao vì bột bánh dễ cán, định hình tốt, ít biến dạng sau khi nướng, và thành phẩm không bị quá giòn dễ vỡ, thơm và cay nồng, tất nhiên không thể ngon như các loại bánh quy làm để ăn. Ngoài ra công thức này không có thành phần trứng nên việc bảo quản được tốt hơn.
Công thức đường icing cũng dễ làm, và quan trọng là kết dính rất tốt,không phải để cái gì dựng xong chờ khô qua đêm như các công thức khác. Hơn nữa, kích thước nhà thấp và nhỏ vừa thế này đứng rất vững.
Hai nhóc nhà mình vô cùng sung sướng khi được cùng mẹ trang trí cho ngôi nhà. Phần cửa sổ, chuông, tất, kẹo, nhà do con gái làm. Con trai trang trí ngôi sao và vong hoa nhưng vì chảy lung tung nên con gái không cho sử dụng bigsmile Ngôi nhà được đặt trong phòng của con gái, chốc chốc các con lại chạy vào ngắm nhìn 1 cách thích thú. Giáng sinh sắp đến rồi, hãy cùng các con trang trí một ngôi nhà thật xinh nhé.

Một góc nhà, ông già Noel, cây thông, người tuyết là kẹo đường.


Toàn cảnh ngôi nhà


Phần I: Cốt bánh nhà gừng: công thức của Country Living (có chỉnh sửa thành phần và khói lượng nguyên liệu) http://www.countryliving.com/recipefinder/golden-gingerbread-4049

• 420 gr bột mỳ đa dụng
• 20gr bột gừng (nếu không thích bánh cay nồng quá, có thể dùng 10g bột gừng)
• 3gr bột quế hoặc bột cocoa
• 3gr muối
• 180 gr corn syrup, ai không có thì dùng 160gr mật mía (dạng sền sệt màu nâu trong) thêm 20gr dầu ăn.
• 110gr đường nâu, hoặc 100gr đường trắng cho thêm 10gr bột cocoa cho lên màu
• 150gr bơ nhạt
Cách làm: 1.Trộn đều bột, bột gừng, bột quế trong 1 bowl lớn, để riêng.
2.Cho vào nồi: corn syrup, đường, bơ, muối, bật lửa nhỏ vừa, ngoáy đều cho đến khi đường tan bơ tan hết.
3.Nhào trộn bột (1) với hỗn hợp bơ đường dầu ngô (2) cho đến khi đều, mịn. Lấy riêng ít bột, cho màu thực phẩm màu đỏ vào để làm cửa, cửa sổ và ống khói.
4.Chia 2 dàn mỏng cho vào túi nylon hoặc túi ziplock, cất tủ lanh khoảng 15-20'.
5.Cán bột giữa 2 lớp nylon/ silpad/ giấy nến. Cán đều, phẳng, dầy khoảng 0.3cm.
6. đặt miếng một lê giấy nến, ấn nhẹ hình các tấm mẫu hình nhà lên mặt bột đã cán, dùng dao sắc mũi nhọn, cắt theo, rồi tỉa lại lần nữa sao cho sắc nét. lấy viền bột xung quanh ra. Chỗ bột chưa cán nhớ đậy kín tránh bị khô.
7.Cẩn thận chuyển các tấm giấy nến khay nướng. Nhẹ nhàng bóc và giữ lại các tấm mẫu. Các miếng bột to sẽ nướng cùng 1 mẻ, các miếng nhỏ nướng riêng 1 mẻ.
8.Bật lò trước 10’ 2 dàn lửa trên và dưới, 160 độ C. Nướng bánh 15’ – 20’ cho khay miếng to, 10’-12’ cho khay miếng nhỏ. Khi bánh vừa ra lò, áp lại các miếng khuôn hình mẫu, dùng dao tỉa theo lại lần nữa những chỗ bánh nở phình nếu có. Để bánh nguội chắc mới chuyển sang rack cho nguội hẳn. Nếu vội vàng chuyển ngay sẽ dễ làm gãy, vỡ, nhất là các miếng có trổ cửa và cửa sổ. Nếu chưa lắp ráp ngay thì cất bánh vào túi ni lông kín.
Chú ý: nếu thời tiết quá ẩm sau khi nướng bánh xong, cho bánh vào lò sấy thêm khoảng 15'-20' ở nhiệt độ 100 độ C cho bánh thật khô ráo. Vì thời tiết ẩm quá dụng nhà xong bánh bị mềm, gây đổ nhà.


PHẦN 2: Làm xi-măng trát và gắn kết các tấm của căn nhà bằng đường icing. Công thức của Country Living, có chỉnh sửa định lượng nguyên liệu
http://www.countryliving.com/recipefinder/royal-icing-3382?click=recipe_sr

Nguyên liệu:

- 2 lòng trắng trứng to (nên dùng trứng gà công nghiệp), nhiệt độ phòng. Lưu ý tách lòng trắng trứng thật sạch, không lẫn tạp chất, không dính lòng đỏ
- 1 tsp dấm trắng, hoặc nước cốt chanh hoặc 1/2 tsp cream of tartar
- 350gr đường bột icing rây mịn – lưu ý dùng đường mua sẵn chứ không tự xay.
- Màu thực phẩm xanh lá cây, đỏ (tùy chọn)

Cách làm: Cho lòng trắng trứng với 1 chút đường icing vào bowl inox đun cách thủy đáy bowl không chạm nước sôi, khi nào thử chạm đầu ngón tay thấy nóng già, thì bỏ ra, nếu đo nhiệt đọ dung dịch sẽ thấy khoảng 65-70 độ C. Bỏ ra 3’ cho nguội bớt rồi đánh = máy đánh trứng, tốc độ cao đến hơi bông & bóng như bọt cạo râu thì cho dần đường icing vào, khi bắt đầu cho đường thì giảm xuống tốc độ nhỏ, ở Kitchen Aid là tốc độ 2, máy cầm tay khác các bạn để tốc độ trung bình. Đánh & thình thoảng dừng máy để vét bowl xuống cho đều, đến khi đường mịn dẻo.
Đường icing dẻo vừa, khi nhấc que trộn lên đường chảy xuống có lúc đứt quãng chứ không chảy liên tục như nước, và đếm khoảng 12-15 giây thì hòa lẫn tạo mặt phẳng trên bề mặt hỗn hợp đường. Nếu đường lỏng quá, thêm từ từ đường bột, nếu đặc quá, thêm vài giọt nước.

Lấy ra khoảng ¼ hỗn hợp đường, chia thành 3 phần, pha màu xanh, đỏ trắng riêng biệt, đậy kín hoặc cho vào bao bắt bông kem buộc chặt, cất riêng để trang trí. Nếu bạn muốn có “vữa” gắn kết nhà cùng màu tường nhà thì pha thêm màu nâu. Nếu không cứ để màu trắng vừa gắn tường vừa làm băng tuyết cho đúng chủ đề Noel.

Đường icing rất mau khô và tạo 1 lớp mặt cứng, nên trong khi làm phải đậy nắp kín hoặc phủ 1 tấm khăn ẩm lên trên hộp đựng, hoặc cất trong bao bắt bông kem buộc chặt. Nếu để qua ngày thấy tách nước, bạn có thể dùng máy trộn lại 1 lúc lại có hốn hợp dẻo dính để gắn nhà và trang trí.

Cho đường icing trắng vào trong túi tam giác bắt kem, khi dùng gắn kết các tấm của ngôi nhà thì cắt đầu khoảng 3-4 mm.
Hình ảnh đường icing


Nếu để đường đến những ngày sau mà thấy bị tách nước riêng 1 lớp trong trong bên trên thì chúng ta cho cả vào bowl đánh lại tốc độ chậm 1 chút là lại dùng được.

PHẦN 3: Dựng nhà và trang trí chủ đề Giáng Sinh


Chuẩn bị: Nền nhà: dùng tấm xốp, hoặc đế bánh bằng bìa cứng, hoặc khay, đĩa lớn (tấm xốp sẽ dễ đứng nhà nhất), các tấm bánh quy gừng hình nhà đã làm sẵn, đường icing đã trộn sẵn, túi tam giác bắt kem, kẹo các màu, bánh quy các loại có thể dùng để trang trí.

1. Nếu bạn định thắp đèn điện trong ngôi nhà thì phải làm ngay từ lúc chưa dựng nhà: chọc 1 lỗ giữa nền nhà, luồn đèn từ dưới lên, còn ở mặt dưới (mặt sẽ áp xuống bàn), dùng dao khía rãnh để giấu dây điện, dùng băng keo dán chặt dây điện chạy chìm theo rãnh dưới đáy tấm xốp, sao cho tấm xốp làm nền không cập kênh. Thử lại bóng đèn trước khi dựng nhà.
2. Tấm mặt tiền, các tấm có cửa sổ và mái nhà nên trang trí trước, chờ khô hẳn rồi mới dựng lên sẽ dễ làm đẹp hơn. Dùng đường icing để gắt kết và vẽ các chi tiết.
Nếu tấm mặt tiền bị gãy, vì có trổ cửa nên bánh ròn dễ gãy, vỡ, bạn có thể dùng đường icing gắn lại. Chờ 1h cho khô rồi trang trí tiếp như thường.
3. Khi dựng nhà, hãy bắt đầu bằng các tấm mặt tiền, gắn với mặt hông, bơm 1 dải icing chân tường rồi dựng thẳng đứng, vuông góc. Dùng hộp nhỏ, ly,… dựng bên cạnh giữ cho các tấm tường nhà đứng vững. 2 tấm cạnh nhau gắn = 2 dẻo icing mặt ngoài và mặt trong, bơm thêm icing theo chân tường, và dùng hộp, ly dựng cạnh cho các bức tường dựa vào cho vững.
4. Tốt nhất để 4 tấm tường nhà đứng như vậy khoảng 2h trở lên rồi mới lắp 2 tấm mái nhà.
5. Chạy 1 dẻo icing nhiều hơn trên các tấm tường nơi sẽ áp vào 2 tấm mái, gắn mái, dùng hộp giấy nào có độ cao tới mái để giữ cho 2 tấm mái nhà khỏi trượt xuống. Để mái nhà khô vững chắc mới ráp ống khói và các miếng ngói (nếu có), nhất là nếu bạn định dùng các loại kẹo nặng trang trí mái nhà thì phải để mái khô chắc qua đêm. Trường hợp này mình dùng vật liệu siêu nhẹ để lợp ngói cho nhà: các miếng ngũ cốc cornflakes. Chạy các đường icing khắp mái rồi gắn ngói tư dưới lên, ấn cho mỗi miếng ngói kênh lên chút trông cho sinh động.
6. Chờ cho mái nhà đã vững chắc, cùng các con gắn nốt các chi tiết và trang trí tùy sở thích và sáng tạo.
Một số gợi ý:
- Cây thông bằng bánh quy gừng, với cách xếp chồng các miếng bánh hình ngôi sao dưới to trên nhỏ dần, dùng icing xanh, đỏ, kẹo đường trang trí.
- Cho đường icing chảy xuống từ mái nhà, từ ống khói sẽ rất giống băng tuyết phủ
- Làm mái ngói bằng bánh quy, kẹo màu
- Có thể phủ đường/ bột ngô quanh nhà để có khung cảnh tuyết phủ trắng. Mình dùng 1 cái rây nhỏ rắc bột ngô lên toàn bộ từ mái nhà đến nên xung quanh nhà.
- Dưới bậu của sổ có bồn hoa với những hoa lá nhỏ xanh – đỏ – trắng khung cảnh sẽ rất sinh động

Dowload format nhà bánh ở đây . Các bạn chỉ cần in ra và cắt theo hình vẽ. Chú ý hình vẽ mắt sau ngôi nhà khi scan bị to hơn mặt trước, do đó các bạn có thể lấy mặt trước nhà để làm mặt sau luôn.

Mời mọi người xem clip bánh của các bạn đã làm trong BC 27

Sour Cream Cheese Cake Bánh mỳ que mềm với tỏi và lá thơm.

Comments

Thy Huynhthyhuynh Thursday, December 1, 2011 4:14:26 AM

Đẹp quá chị ơi. Em nhìn mà thích quá chừng nhưng đành ngậm ngùi ngó ké ở nhà chị thôi vì em không có khiếu trang trí gì hết á. Hic..hic...

Tiffanydoahoahong02 Thursday, December 1, 2011 10:28:25 AM

Đẹp quá chị ơi, em muốn bắt chước chị xây 1 căn nhà nhưng không biết em làm có được không đây.love

Em Xì GònEmXiGon Thursday, December 1, 2011 10:57:55 AM

Ui dễ thương quá chị ơi....ước gì em cũng có 1 căn...xinh quá.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, December 1, 2011 11:44:51 AM

Em à làm xong có ăn được không? Chị nhớ năm nào chị để hết Noel xong đi quăng bị bụi quá akaka...

TibinEmtibin Thursday, December 1, 2011 12:43:57 PM

Tớ cũng ấp ủ giấc mộng xây một căn biệt thự thế này nhưng thực sự là giờ chưa có khả năng bigsmile
Mấy cái này chắc bọn nhóc thích mê đi, làm sớm cho chúng nó vui. Chúc hai chị em Châu An giáng sinh vui vẻ nè.
Hai ông bà già noel nhớ bỏ nhiều quà vào tất cho các cháu nhé.
bigsmile

Sophiasophiachan Thursday, December 1, 2011 1:34:18 PM

Trời ơi... đẹp ko thể tả luôn.... E thật sự ngưỡng mộ chị vô cùng... chị ơi... e ko dám mơ là sẽ xây được ngôi nhà như vậy đâu.. chỉ biết đứng thèm thuồng nhìn thôi..

Unregistered user Thursday, December 1, 2011 4:22:02 PM

Thuy writes: chi biet noi mot tu thoi -dep qua !

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 1, 2011 4:26:56 PM

Originally posted by thyhuynh:

Đẹp quá chị ơi. Em nhìn mà thích quá chừng nhưng đành ngậm ngùi ngó ké ở nhà chị thôi vì em không có khiếu trang trí gì hết á. Hic..hic...


Cái này trang trí dễ lắm em, toàn kẹo mua sẵn gắn vào thôi, bé nhà chị gắn đấy. Chị thấy ở chợ có bán bánh trong hộp, mình mua về rồi gắn, trang trí cũng nhanh mà vui bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 1, 2011 4:28:29 PM

Originally posted by doahoahong02:

Đẹp quá chị ơi, em muốn bắt chước chị xây 1 căn nhà nhưng không biết em làm có được không đây.love


Em thử làm đi, nhìn lỉnh vậy chứ nhanh lắm, lúc xây nhà cảm giác thích thú vô cùng, bọn trẻ con mê lắm. Công thức này được mọi người đánh giá là dễ làm đó em.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 1, 2011 4:30:40 PM

Originally posted by EmXiGon:

Ui dễ thương quá chị ơi....ước gì em cũng có 1 căn...xinh quá.


Cám ơn em. Em làm thử đi, không mất thời gian nhiều mà rất thú vị, cố lôi kéo đồng minh, hihi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 1, 2011 4:33:26 PM

Originally posted by hoatrongvuon:

Em à làm xong có ăn được không? Chị nhớ năm nào chị để hết Noel xong đi quăng bị bụi quá akaka...


Chị ơi, làm xong ăn được chị, công thức này vị cay nồng, trời lạnh nhấm nháp miếng bánh với cốc trà, tuyệt smile
Tuy nhiên, nếu để trưng bày lâu, em nghĩ phải quăng vì như chị nói là bụi, hihi.

Bánh em làm xong để đến ngày hôm sau là đã mất đôi tất, cửa sổ, vòng hoa, hàng rào rồi....bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 1, 2011 4:36:38 PM

Originally posted by Emtibin:

Tớ cũng ấp ủ giấc mộng xây một căn biệt thự thế này nhưng thực sự là giờ chưa có khả năng bigsmile
Mấy cái này chắc bọn nhóc thích mê đi, làm sớm cho chúng nó vui.

Biến giấc mộng thành hiện thực đi thôi nàng ơi. Bánh này làm nhanh mà dễ còn hơn các loại cookie khác ý chứ. Nàng làm đi, bọn trẻ con thích lắm.

Originally posted by Emtibin:

Chúc hai chị em Châu An giáng sinh vui vẻ nè.
Hai ông bà già noel nhớ bỏ nhiều quà vào tất cho các cháu nhé.
bigsmile

Cám ơn nàng nhiều nhé ! Hai ông bà Noel này hơi bị nghèo nên cho ít quà thôi, hehe.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 1, 2011 4:40:36 PM

Originally posted by sophiachan:

Trời ơi... đẹp ko thể tả luôn.... E thật sự ngưỡng mộ chị vô cùng... chị ơi... e ko dám mơ là sẽ xây được ngôi nhà như vậy đâu.. chỉ biết đứng thèm thuồng nhìn thôi..


Thanks em nhiều. Em mà làm còn đẹp hơn ý chứ, chị nói thật đấy. Nhìn cái nhà thấy phức tạp, nhưng bắt tay vào làm mới thấy dễ hơn làm chinfon nhiều bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 1, 2011 4:41:02 PM

Originally posted by Huyen-Phan:

Originally posted by sophiachan:

Trời ơi... đẹp ko thể tả luôn.... E thật sự ngưỡng mộ chị vô cùng... chị ơi... e ko dám mơ là sẽ xây được ngôi nhà như vậy đâu.. chỉ biết đứng thèm thuồng nhìn thôi..


Hihi, thanks em nhiều nhé. Em mà làm còn đẹp hơn ý chứ, chị nói thật đấy. Nhìn cái nhà thấy phức tạp, nhưng bắt tay vào làm mới thấy dễ hơn làm chinfon nhiều bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 1, 2011 4:41:38 PM

Originally posted by anonymous:

Thuy writes:

chi biet noi mot tu thoi -dep qua !

Cám ơn em nhiều !

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, December 1, 2011 5:03:10 PM

hihi làm xong ăn thì ngon vì chị trộn quế, gừng, và mứt gừng làm cho chồng cookies gừng nhưng chưng bày hết mùa Noel thì quăng chứ ăn sao nổi.

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Thursday, December 1, 2011 6:51:49 PM

mèn ơi, phải chi em có đồng mình em cũng làm. nhìn hấp dẫn quá đi à!

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, December 1, 2011 9:00:55 PM

nhìn mà mê..Vi thấy costco có bán làm sẳn chỉ việc rinh về thôi..

Me3thangnhoc Thursday, December 1, 2011 11:48:07 PM

yikes yikes yikes
faint faint faint
up up up
lol lol lol
love love love

Tô Thị Huyền Linhhuyenlinh1977 Friday, December 2, 2011 3:56:49 AM

Mức độ hâm mộ chị ngày càng tăng kinh khủng! Sao mà chị giỏi thế?? Đẹp lắm chị à. Em ko bao giờ dám ao ước có ngày mình làm được ngôi nhà bánh như thế này đâu.

Sophiasophiachan Friday, December 2, 2011 3:57:45 AM

Trời.. chị nói thiệt hả??? Nó dễ hơn chiffon hả chị... Đối với e, chiffon dễ làm nhất đó.. chị làm cho e nhen nhúm ý nghĩ là mình vẫ có khả năng xây nhà... E cám ơn chị..

Khanh VanTheresaPham Friday, December 2, 2011 7:07:43 AM

Em chào chị, chị Huyền ơi! Em ngưỡng mộ chị quá à, nhìn bá cháy bọ chét luôn á!!!! yes

Sean Murphymeome2006 Friday, December 2, 2011 7:18:47 AM

Đẹp rạng ngời lun chị ui.Trong mơ em cũng ko dám mơ là mình làm đc như thế.(hơi bùn chút)

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, December 2, 2011 7:36:34 AM

Hễ ai từng làm bánh và từng trang trí một cái bánh kem rồi thì cái này không khó.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 2, 2011 1:45:31 PM

Originally posted by hoatrongvuon:

hihi làm xong ăn thì ngon vì chị trộn quế, gừng, và mứt gừng làm cho chồng cookies gừng nhưng chưng bày hết mùa Noel thì quăng chứ ăn sao nổi.


Dạ đúng rồi chị.

Originally posted by hoatrongvuon:

Hễ ai từng làm bánh và từng trang trí một cái bánh kem rồi thì cái này không khó.


Chị nói rất chính xác, cái bánh này dễ hơn bánh kem nhiều.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 2, 2011 1:47:00 PM

Originally posted by hoa_cua_gio:

mèn ơi, phải chi em có đồng mình em cũng làm. nhìn hấp dẫn quá đi à!


Đúng là làm cái này phải có đồng minh, hihi. Có người chạy qua chạy lại, lăng xăng làm cùng mới vui.
Dạo này thế nào rồi em? Có tin vui chưa? love

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 2, 2011 1:47:58 PM

Originally posted by tuongvithehung:

nhìn mà mê..Vi thấy costco có bán làm sẳn chỉ việc rinh về thôi..


Uh, các chợ bán nhiều lắm Vi, rinh về cho nhanh, hehe. Chúc nàng cuối tuần vui vẻ nhé.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 2, 2011 1:49:28 PM

Originally posted by Me3thangnhoc:

yikes yikes yikes
faint faint faint
up up up
lol lol lol
love love love

Hihi, em xem mấy cái icon lăn đùng ngất xỉu mà tức cười quá. Trang trí nhà xong chưa chị ơi? Khi nào xong up lên cho em coi với nhé love

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 2, 2011 1:51:00 PM

Originally posted by huyenlinh1977:

Mức độ hâm mộ chị ngày càng tăng kinh khủng! Sao mà chị giỏi thế?? Đẹp lắm chị à. Em ko bao giờ dám ao ước có ngày mình làm được ngôi nhà bánh như thế này đâu.


Linh ơi chị đang bay trên mây nè, hihi. Em bận rộn quá chứ không chị cũng rủ rê em làm thử, dễ lắm Linh à, nhìn vậy chứ không có khó đâu.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 2, 2011 1:53:12 PM

Originally posted by sophiachan:

Trời.. chị nói thiệt hả??? Nó dễ hơn chiffon hả chị... Đối với e, chiffon dễ làm nhất đó.. chị làm cho e nhen nhúm ý nghĩ là mình vẫ có khả năng xây nhà... E cám ơn chị..


Chị nói thiệt đó. Với người mới bắt đầu làm bánh, bảo đảm làm chinfon hỏng lên hỏng xuống chứ cái món này là thành công luôn, hihi, vì dễ. Trên wtt, đợt này nhiều bạn lần đầu tiên làm bánh mà làm cái này ngon lành, các bạn ý trang trí rất đẹp nữa.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 2, 2011 1:54:16 PM

Originally posted by TheresaPham:

Em chào chị, chị Huyền ơi! Em ngưỡng mộ chị quá à, nhìn bá cháy bọ chét luôn á!!!! yes


Hihi, đã quá há. Em có thích không làm 1 cái đi cho mấy nhóc khoái , chị đang rủ rê em đó....yes

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 2, 2011 1:55:45 PM

Originally posted by meome2006:

Đẹp rạng ngời lun chị ui.Trong mơ em cũng ko dám mơ là mình làm đc như thế.(hơi bùn chút)


Trong mơ không làm được là đúng rồi vì đang ngủ mừ, hihi. Em thừa sức làm món này, làm đẹp nữa là khác yes

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, December 2, 2011 1:59:21 PM

e hâm mộ chị sát đất luôn smile

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Friday, December 2, 2011 4:31:06 PM

em ới rủ chồng sang năm làm một cái. năm nay tụi em ko có thời gian lẫn sức khỏe. tin vui có nhiều lắm chị, nhưng mà em không biết chị đang hỏi tin nào p

THUBINHn0812141244 Friday, December 2, 2011 7:15:27 PM

đẹp quá trời luôn , chị kg khen nữa đâu love love love love love

Unregistered user Friday, December 2, 2011 11:26:52 PM

lyly writes: Chi Huyen oi, nhin can nha dep lam. Sao cai gi chi lam cung duoc het dzay :) Em thiet nguong mo do. Sap den Christmas roi chi viet bai ve banh khuc cay nhe. Chuc chi cuoi tuan vui ve.

CuBi3(Lien)CuBi3 Saturday, December 3, 2011 2:43:27 AM

oi!!! ngoi nha` hanh phuc' cua chi Huyen day. Day qua' chi oi, em muon lam` qua' ma` van chua co oven` de nuong banh' thoi nam nay di ngam nha` moi nguoi vay.

Khanh VanTheresaPham Saturday, December 3, 2011 6:10:06 AM

Originally posted by Huyen-Phan:

Hihi, đã quá há. Em có thích không làm 1 cái đi cho mấy nhóc khoái , chị đang rủ rê em đó....



Chị , nhìn thì ham lắm đó chị mà e k biết có làm được ko? hihiihhi, nếu mà làm thì chắc con gái lớn của e thích lắm! vì nàng mới có 2.5 tuổi mà smile
Wilton cũng bán 10 cad/ cái nhà mà chắc k đẹp bằng nhà của chị rồi chị ơi!
Chị giỏi quá à wizard yes cheers

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, December 3, 2011 1:16:26 PM

Originally posted by Mattronxoe0204:

e hâm mộ chị sát đất luôn smile



Cám ơn em nhiều love

Originally posted by hoa_cua_gio:

em ới rủ chồng sang năm làm một cái. năm nay tụi em ko có thời gian lẫn sức khỏe. tin vui có nhiều lắm chị, nhưng mà em không biết chị đang hỏi tin nào p


Tin vui nào chị cũng muốn biết hết á love
Cuối tuần vui vẻ em nhé

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, December 3, 2011 1:24:43 PM

Originally posted by n0812141244:

đẹp quá trời luôn , chị kg khen nữa đâu love love love love love

Hihi, em cám ơn chị nhiều ạ love

Originally posted by anonymous:

lyly writes:

Chi Huyen oi, nhin can nha dep lam. Sao cai gi chi lam cung duoc het dzay smile Em thiet nguong mo do. Sap den Christmas roi chi viet bai ve banh khuc cay nhe. Chuc chi cuoi tuan vui ve.

Uh, chắc gần đến ngày chị mới làm bánh khúc cây được em à.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, December 3, 2011 1:26:51 PM

Originally posted by CuBi3:

oi!!! ngoi nha` hanh phuc' cua chi Huyen day. Day qua' chi oi, em muon lam` qua' ma` van chua co oven` de nuong banh' thoi nam nay di ngam nha` moi nguoi vay.


Bếp vẫn chưa sửa xong à em ? Bà nội trợ đảm đang mà phải chờ bếp là khó chịu lắm đây bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, December 3, 2011 1:28:50 PM

Originally posted by TheresaPham:

Originally posted by Huyen-Phan:

Hihi, đã quá há. Em có thích không làm 1 cái đi cho mấy nhóc khoái , chị đang rủ rê em đó....



Chị , nhìn thì ham lắm đó chị mà e k biết có làm được ko? hihiihhi, nếu mà làm thì chắc con gái lớn của e thích lắm! vì nàng mới có 2.5 tuổi mà smile
Wilton cũng bán 10 cad/ cái nhà mà chắc k đẹp bằng nhà của chị rồi chị ơi!
Chị giỏi quá à wizard yes cheers

Em làm thì chắc chắn được rồi, em trang trí bánh kem đẹp thế kia mà.

Khanh VanTheresaPham Sunday, December 4, 2011 5:37:26 AM

smile nhưng mà cái này cần phải tỉ mỉ, từng chút 1 chị ơi!

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, December 5, 2011 2:36:57 AM

Originally posted by TheresaPham:

smile nhưng mà cái này cần phải tỉ mỉ, từng chút 1 chị ơi!


đúng là hơi tỉ mỉ thật smile

Sean Murphymeome2006 Tuesday, December 6, 2011 11:25:48 AM

Originally posted by hoatrongvuon:

Hễ ai từng làm bánh và từng trang trí một cái bánh kem rồi thì cái này không khó.


Originally posted by Huyen-Phan:

Chị nói rất chính xác, cái bánh này dễ hơn bánh kem nhiều.


Ui,các sư phụ.

Unregistered user Wednesday, December 7, 2011 4:33:43 AM

Anonymous writes: Vao blog chi ngam toan mon ngon, anh dep, nguong mo qua chi oi. Em sorry la vao lau lau roi ma gio moi cat loi chao hoi. Cho em xin may mon an de de ve lam chi nhe. Cai nha banh nay dep qua chi a. Ma phat hien ra chi toan dung lo thuoc cua con de chong nha, hihi, thay co lo thuoc giong y het lo thuoc cua con em.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 7, 2011 11:14:54 PM

Originally posted by meome2006:

Originally posted by hoatrongvuon:

Hễ ai từng làm bánh và từng trang trí một cái bánh kem rồi thì cái này không khó.


Originally posted by Huyen-Phan:

Chị nói rất chính xác, cái bánh này dễ hơn bánh kem nhiều.


Ui,các sư phụ.

Hihi, thiệt như vậy đó em. Có điều nhà có trẻ con làm thích hơn. Người lớn chắc không hưởng ứng.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 7, 2011 11:17:39 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

Vao blog chi ngam toan mon ngon, anh dep, nguong mo qua chi oi. Em sorry la vao lau lau roi ma gio moi cat loi chao hoi. Cho em xin may mon an de de ve lam chi nhe. Cai nha banh nay dep qua chi a. Ma phat hien ra chi toan dung lo thuoc cua con de chong nha, hihi, thay co lo thuoc giong y het lo thuoc cua con em.

Chào em, rất vui được làm quen với em. Không phải sorry gì đâu em. Em thích công thức nào thì cứ tự nhiên nhé. Lúc làm cái bánh này chị lôi ra 4-5 hộp thuốc để chống nhà luôn đó, mà trẻ con quanh quẩn chỉ ho với cúm nên chị em mình đụng hàng thuốc nhỉ bigsmile

Unregistered user Thursday, December 8, 2011 3:02:02 PM

Congairuou writes: Cám ơn chị đã tiếp em, hihi. Em đang ở bang North Dakota chị ạ. Em đọc trên blog thấy chị là cô giáo ạ? chị dậy cái gì vậy chị. Chị quá siêu, vừa đi làm, vừa chăm con lại còn nấu ăn tuyệt vời nữa. Cho em làm quen để học hỏi nhé, ở bên này buồn ghê ý.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 9, 2011 3:35:13 AM

Chị đi là giáo viên dạy toán cấp 3 khi ở VN, còn hiện giờ chị là housewife em ơi, ở nhà không nên bày ra làm cho hết thời gian đó em. Chị mà đi làm thì chắc không làm được bánh trái nhiều thế này đâu.
Em đang đi học hay đi làm, hay ở nhà giống chị vậy?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31