Baking Challenge 28: Panettone - Bánh mì Giáng Sinh của Milan

Mùa giáng sinh năm ngoái, BC của Wtt đã giới thiệu món bánh mì Stollen của người Đức. Năm nay mời các bạn thử sức với món bánh mì cho ngày lễ Giáng Sinh của người Ý.
Vì thời gian gấp rút nên BC lần này không có host mà tất cả cùng làm từ công thức gốc được lấy từ cuốn The Italian Bake
do Kiwi giới thiệu, và chị Cáo đã dịch ra tiếng Việt trong thời gian rất ngắn để mọi người có thể kịp bắt tay vào làm. Dưới đây là bài dịch giới thiệu về bánh và công thức đã được mình lược gọn kèm với hình ảnh bánh mình đã làm.

Bánh xốp mềm như bánh cake chứ không giống bánh mì, thơm vị cam chanh.


Vào dịp Giáng Sinh, người Milan thường ăn loại bánh cổ truyền gọi là Panettone, một loại bánh mì xốp, có trứng, mùi vị tinh tế của mứt vỏ cam, chanh và nho khô. Ngày nay Panettone phổ biến trên toàn nước Ý và cả Mỹ. Nhiều loại Panettone được làm bằng loại men tươi đặc biệt khiến bánh có thể để được rất lâu. Không gì ngon hơn thưởng thức bánh với 1 tách cà phê hoặc capuchino hoặc dùng bánh này với trà vào bữa phụ. Người Milan khẳng định rằng thưởng thức bánh này với kem tươi hoặc Mascarpone tươi sẽ ngon hơn nữa. Bánh mì Panettone được làm trong khuôn hình trụ cao để bánh có dáng cao vút với chóp vòm ở trên. Ngày nay bánh được làm thấp hơn và ít ấn tượng hơn.

Không một loại bánh nào sánh được với Panettone về số lượng những câu chuyện xoay quanh lịch sử ra đời của nó. Câu chuyện nổi tiếng nhất kể về 1 chàng trai Milan quý tộc giàu có đem lòng yêu con gái một người thợ làm bánh tên là Tony. Chàng muốn cưới cô gái làm vợ nên dẫ giúp cha nàng mua được những loại bột mì và bơ hảo hạng nhất cùng với những loại mứt vỏ cam, vỏ chanh, nho khô chất lượng tuyệt hảo. Người thợ bánh - cha của cô gái đã tạo ra loại bánh mì từ tất cả những nguyên liệu hảo hạng này, loại bánh được gọi là Pan di tonio nghĩa là bánh mì ngon và đẹp. Sau đó thành công lớn đã đến với người thợ làm bánh Tony, danh tiếng và tài sản của ông ngày càng phát triễn và ông đã gả con gái cho ân nhân đã giúp ông con đường đến với thành công.



Công thức bánh: Cho hai ổ bánh đường kính 13cm đến 16cm. Mình làm 3 ổ đường kính 10cm, cao 22cm, tuy nhiên bánh cao quá lại không đẹp. Khi chụp ảnh mình đã phải cắt đôi chiều cao của bánh.



Phần nhân:
- 75g mứt vỏ cam vàng
- 75g mứt vỏ chanh vàng hoặc mứt vỏ quả thanh yên (giống quả bòng hay phật thủ ở VN)
- 250g nho khô vàng (mình dùng cranberry)
- 16-18g bột
- vỏ 1 quả cam bào sợi,
- vỏ 1 quả chanh bào sợi
Cắt nhỏ mứt vỏ cam, vỏ chanh. Trước khi chuẩn bị tạo hình cho bánh, ngâm nho khô vào nước mát 10-15', vớt ra để ráo, lau khô. Trộn với mứt vỏ cam, chanh, vỏ cam, vỏ chanh bào sợi, rắc bột mì lên trộn đều.

Phần bột cái:
- 7g men bánh mì (Active dry yeast)
- 80g nước ấm
- 70g bột mì đa dụng
Trong 1 tô trộn nhỏ, cho men vào nước ấm khuấy đều, để khoảng 10' cho men nổi mịn(h1). Trộn bột vào, dùng màng ni lông bọc kín, để yên khoảng 30' cho bột nở gấp đôi (h2)

Phần bột thứ nhất:
- 7g men bánh mì Active dry yeast
- 45g nước ấm
- 50g đường
- 180g bột mì đa dụng
- 2 quả trứng gà to để ở nhiệt độ phòng
- 115g bơ để mềm
Nhào bột bằng tay: trong tô trộn, cho nước ấm, cho men vào, ngoáy lên chờ 10' cho men nổi mịn. Cho bột cái vào nhào trộn đều. Thêm trứng, bột, đường trộn đều. Tiếp theo thêm bơ vào trộn đều. Toàn bộ qui trình này chỉ làm trong khoảng 5-6' Phủ màng bọc ni lông, để từ 1h đến 1h15 để bột nở gấp đôi.

Nhào bột bằng máy: rong tô trộn, cho nước ấm, cho men vào, ngoáy lên chờ 10' cho men nổi mịn. Thêm bột cái, trứng, bột, đường vào trộn bằng đầu trộn dẹt của máy. Thêm bơ vào trộn mịn, hết khoảng 3'. Phủ màng bọc ni lông, để từ 1h đến 1h15 để bột nở gấp đôi.

Phần bột thứ 2
- 2 quả trứng gà lớn
- 3 lòng đỏ trứng gà
- 100g đường
- 225g bơ để mềm
- 42g mật ong
- 5g muối
- 6g vanilla extract
- 420g bột mì đa dụng
- Thêm 100g bột để áo

Nhào bột bằng tay
Chuyển phần bột thứ nhất vào tô trộn to nếu bạn đang ủ ở tô nhỏ. Thêm trứng, lòng đỏ, đường, mật ong, vanilla, muối trộn đều. Thêm bơ, tiếp tục trộn đều. Cho bột vào và tiếp tục trộn cho đến khi khối bột mịn. Bột lúc này rất mềm, nhão, cấu trúc giống như bột cookie. Rắc đều bột áo lên mặt phẳng, xoa đều cả 2 tay vào bột áo để nhào bột cho đến khi bột thành một khối bột mịn. Bột áo dùng không quá 100g.
Mình dùng hết 100g bột áo nhưng bột vẫn rất nhão, vì vậy mình xoa dầu vào cả hai tay xọc vào bột nhào mặc cho bột dính và nhão. Mình nhào khoảng 15' thì cho bột vào ủ, dùng stapula để vét bột trên bàn vì bột dính cực.

Nhào bột bằng máy nói chung có máy trộn là ổn nhất, không lo vụ dính tay.
hêm trứng, lòng đỏ, đường, mật ong, vanilla, muối vào phần bột thứ nhất dùng đầu trộn dẹt để trộn cho đều. Thêm bơ tiếp tục trộn đều, cho bột vào và tiếp tục trộn cho đến khi khối bột mịn. Đổi que trộn xoắn và cho máy nhào đến khi bột mị và mềm, khoảng 2' Kết thúc quy trình bằng cách nhào bột trên mặt phẳng có rắc bột áo.

4. Ủ và tạo hình
Ủ lần thứ nhất: đặt khối bột trong tô trộn có xoa 1 lớp dầu chống dính. Dùng màng ni lông bọc kín ủ từ 2h15 đến 4h cho bột nở gấp 3 lần, có thể ủ bột qua đêm với nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C

Tạo hình và ủ lần 2:
Chia bột thành hai phần, nhân cũng chia thành hai phần.
Lấy một phần bột dàn thành hình vuông, rắc một nửa phần nhân thứ nhất vào, cuộn bột lại thành hình trụ, lại ấn dẹt bộ ra thành hình vuông, rắc một nửa nhân còn lại vào, lại cuộn tròn, sau đó vo tròn khối bột cho vào khuôn. Làm như vậy với phần bột thứ 2.
Sau khi cho bột vào khuôn, dùng dao cắt hình chữ thập trên chóp khối bột. Phủ khăn ẩm lên, ủ 2h cho bột nở gấp đôi. Có thể cho vào lò, bật lò ấm lên (khoảng 1'), cho vào phía dưới 1 khay nước nóng để ủ bột trong môi trường nóng ẩm.
Lưu ý, để nướng bánh Panettone, người ta dùng khuôn giấy hình trụ cao khoảng 15cm.
Mình tự làm khuôn bằng giấy đường kính 10cm, cao 25cm, và mình được 3 ổ bánh đường kính 10cm, cao 22cm. Lúc ử bánh mình quên không rạch nên phần mặt trên của bánh không nở thành vòm.

5. Nướng bánh: Trước khi nướng bật lò nóng 10 trước 10', lấy dao cắt hình chứ thập 1 lần nữa trên mặt bánh.
- Với bánh của mình mình đã nướng như sau. Nướng 385 độ F trong 10', giảm xuống 350 độ F, nướng tiếp 10' hạ nhiệt độ xuống 320 độ F, nướng trong vòng 30' nữa.

- Công thức gốc, nhiệt độ ban đầu là 205 độ C nướng 10', sau đó giảm xuống 190 độ C nướng 10', sau đó hạ xuống 175 độ C nướng 30'.

Bánh chín, lấy bánh ra.
Nếu bạn nướng bánh trong khuôn giấy, nhẹ nhàng đặt mặt bên của bánh lên 1 chiếc bánh và chờ nguội. Nếu nướng bằng khuôn nhôm có lót giấy, lấy bánh ra khỏi khuôn sau 30' và cũng đặt mặt bánh lên gối chờ nguội hẳn.

Công thức làm vỏ mứt cam:
Nguyên liệu:
1 quả cam vỏ vàng to
¼ cup đường
½ cup đường
(Tỷ lệ 1 nước, 2 đường)
Cách làm
Cam khía làm 4 phần từ cuống xuống, tách lấy vỏ cam. Cắt chéo mỗi miếng vỏ cam thành các sợi dài rộng 0.5 cm.
Cho cam vào nồi luộc 3 lần, mỗi lần 10 phút, để ráo nước
Cho đường, nước cam vào nồi nấu lửa nhỏ đến khi vỏ cam ngấm đường, miếng cam trong trong là được.
Vớt ra, để ráo nước. Nếu thích bọc đường thì lăn cam qua đường icing. Xếp vỏ cam lên rack, chờ khô. Bảo quản trong lọ kín.
Nếu dùng riêng có thể nhúng vào sô cô la quay chảy, để khô.

MỨT THANH YÊN
Công thức này có thể áp dụng cho vỏ các loại quả như thanh yên (dùng thay thế bằng vỏ phật thủ, bòng), bưởi, chanh vàng hay quýt thay vì vỏ cam.

1 công thức này làm được từ 54 đến 72 miếng mứt vỏ cam.

9 quả cam navel vỏ mỏng
800 gr đường, thêm 1 ít để áo quanh các miếng mứt
85gr corn syrup (dầu ngô)

Rửa sạch và lau khô cam. Cắt bỏ phần chóp cuống và đáy quả cam rồi cắt dọc (bổ múi cau) thành 6- 8 miếng. Tách vỏ cam khỏi múi, để riêng các mùi cam để ăn hoặc dùng chế biến các món khác. Đặt các miếng vỏ cam trong 1 cái xoong/ nồi nặng, to, chế ngập nước lạnh, rồi đun lửa vừa đến khi vỏ cam mềm khi thử bằng cách chọc mũi dao vào, thới gian đun khoảng 45 phút đến 1h. Vớt vỏ cam ra, để ráo rồi lại chế ngập nước lạnh, để yên ít nhất 1h, cho đến qua đêm, rồi lại vớt hết ra, để ráo.

Đổ 470ml nước vào 1 nồi lớn, cho đường và corn syrup vào, quậy đều đến khi hòa tan hết. Đặt lên bếp, đun sôi. Cho vỏ cam vào, dùng vung đậy hé 1 phần nồi, giảm xuống mức lửa nhỏ nhất. Đun trong 2h, sử dụng nhiệt kế thực phẩm để đo nhiệt mứt trong nồi, luôn được duy trì trong khoảng 100 đến 104 độ C. Thỉnh thoảng bạn có thể phải thêm chút nước để đưởng không bị quá keo đặc, điều quan trọng nhất là đun lửa rất nhỏ, đun thật chậm, để đường từ từ ngấm vào các miếng vỏ cam. Thời gian đun với mứt vỏ bưởi, vỏ thanh yên có thể phải lâu hơn nữa để loại dần vị đắng.

Sau 2h, mở vung nồi, tăng lửa lên 1 chút, để nhiệt độ nồi mứt nhích lên 110 độ C để nước cạn bớt đi. Tắt bếp và để nguyên các miếng vỏ cam cho đến khi nước đường hết sủi bong bóng. Cẩn thận lấy các miếng vỏ cam ra bằng 1 chiếc thìa có rãnh, rồi để lên rack có đặt khay nướng ở dưới để hứng các giọt đường thừa chảy xuống. Để nguyên như vậy 1 đến 2h cho nguội hẳn, rồi lăn các miếng vỏ cam trong đường xay để tạo 1 lớp áo đường, rồi đặt lên rạc cho khô. Bạn có thể cho các miếng mứt vỏ cam vào 1 chiếc túi giấy cùng với đường xay, rồi lắc cho đường bám quanh các miếng vỏ cam. Cất hộp nắp kín để dùng dần."

Nem chua - nem chua ránTrang trí cho bánh khúc cây bằng chocolate paste

Comments

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, December 20, 2011 10:37:49 PM

Merry Christmas and Happy New Year Huyền nhé..

Sophiasophiachan Tuesday, December 20, 2011 10:45:40 PM

Đẹp quá chị ơi... nhìn mê ly luon đó...E ngưỡng mộ chị quá...

Brightclouds Wednesday, December 21, 2011 1:35:07 AM

Công thức cầu kỳ quá em nhỉ ...
BC kỳ này chị lần lữa không biết có nên đăng ký không, về kể cho mẹ chị nghe, mẹ chị nói đăng ký đi, có bánh ăn Nô-el ... hí hửng online thì hết hạn ... vừa buồn, nhưng lại vừa mừng (vì không phải làm) .. hi hi ...
Bi giờ làm vẫn ổn mờ, nhỉ !

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 21, 2011 3:09:06 AM

Originally posted by tuongvithehung:

Merry Christmas and Happy New Year Huyền nhé..

Cám ơn Vi rất nhiều. Giáng Sinh vui vẻ Vi nhé !

Originally posted by sophiachan:

Đẹp quá chị ơi... nhìn mê ly luon đó...E ngưỡng mộ chị quá...

Hihi, mỗi lần em khen là chị phổng hết cả mũi happy

Originally posted by Brightclouds:

Công thức cầu kỳ quá em nhỉ ...
BC kỳ này chị lần lữa không biết có nên đăng ký không, về kể cho mẹ chị nghe, mẹ chị nói đăng ký đi, có bánh ăn Nô-el ... hí hửng online thì hết hạn ... vừa buồn, nhưng lại vừa mừng (vì không phải làm) .. hi hi ...
Bi giờ làm vẫn ổn mờ, nhỉ !

Công thức cầu kỳ thật chị ạ. Lúc làm thì thích lắm vì bột thơm lừng khắp nhà. Bánh mới ăn thấy hơi lạ lạ, nhưng càng ăn càng vào, nhâm nhi với tách trà trong mùa đông hay lắm. Làm bánh mà có người ủng hộ thích thật chị nhỉ.

jennifer k thaijenniferthai Wednesday, December 21, 2011 4:47:13 AM

Happy Holidays chi Huyen !Chuc chi va gia dinh do'n 1 Giang Sinh an lanh va 1 Nam moi nhieu niem vui.
Banh nay dep qua , nhung em cam thay cuc qua, nen chi cho em an ngo' o nha chi nha.

TibinEmtibin Wednesday, December 21, 2011 12:15:11 PM

Thấy không khí giáng sinh đã ngập tràn trong từng món ăn và tấm ảnh rồi.
Chúc gia đình Huyền-Phan một giáng sinh thật vui và ấm áp.
Chúc bếp nhà Huyền lúc nào cũng thơm lừng mùi bánh và có thêm nhiều công thức hay cho mọi người cùng vào bếp nhé. party sing

Unregistered user Wednesday, December 21, 2011 1:52:40 PM

Anonymous writes: Cam on chi da som post cong thuc de cho em co the lam kip cho ngay le . Chi oi , o nha em chi co instant dry yeast nen em khong biet minh phai quy doi ra sao cho phu hop voi luong yeast trong cong thuc vi cong thuc cua chi la active dry yeast . MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR chi cung gia dinh nhen.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 21, 2011 2:57:10 PM

Originally posted by jenniferthai:

Happy Holidays chi Huyen !Chuc chi va gia dinh do'n 1 Giang Sinh an lanh va 1 Nam moi nhieu niem vui.
Banh nay dep qua , nhung em cam thay cuc qua, nen chi cho em an ngo' o nha chi nha.

Cám ơn em nhiều. Chị cũng chúc em và gia đình một Giáng Sinh thật an lành, hạnh phúc love

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 21, 2011 3:00:10 PM

Originally posted by Emtibin:

Thấy không khí giáng sinh đã ngập tràn trong từng món ăn và tấm ảnh rồi.
Chúc gia đình Huyền-Phan một giáng sinh thật vui và ấm áp.
Chúc bếp nhà Huyền lúc nào cũng thơm lừng mùi bánh và có thêm nhiều công thức hay cho mọi người cùng vào bếp nhé. party sing

Cảm ơn mẹ TiBin nhiều nhiều nhé ! Chúc bạn và gia đình một Giáng Sinh an lành, vui vẻ love

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 21, 2011 3:02:06 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

Cam on chi da som post cong thuc de cho em co the lam kip cho ngay le . Chi oi , o nha em chi co instant dry yeast nen em khong biet minh phai quy doi ra sao cho phu hop voi luong yeast trong cong thuc vi cong thuc cua chi la active dry yeast .
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR chi cung gia dinh nhen.

Cám ơn em thật nhiều. Chúc em đón một Giáng Sinh vui vẻ bên gia đình nhé. Nếu em dùng men instant dry yeast thì dùng 12g nhé.

Sean Murphymeome2006 Wednesday, December 21, 2011 4:06:01 PM

Chị chịu khó quá chị ui.Nhiều công đoạn thế mà chị làm được.Phần mứt vỏ cam thì đơn giản hơn là mứt thanh yên phải hông chị.Gần giống như làm mứt cam.Rồi lại phải làm khuôn nữa.Chà chà.Thế mà chị làm được.Phục chị quá.

Unregistered user Wednesday, December 21, 2011 4:17:07 PM

Congairuou writes: Trong các bài BC em vẫn thích bài của chị nhất, trông nó thật mượt mà, long lanh. Mứt vỏ cam làm lâu thế, ko có có đc ko chị. em muốn thử mà ko đủ time

PTrann's Kitchen ptranns Wednesday, December 21, 2011 5:01:05 PM

Bnah dep qua chi oi, chuc chi giang sinh an lanh va hanh phuc

PTrann's Kitchen ptranns Wednesday, December 21, 2011 5:01:08 PM

Bnah dep qua chi oi, chuc chi giang sinh an lanh va hanh phuc

Unregistered user Wednesday, December 21, 2011 6:45:44 PM

LYLY writes: Chi Huyen oi, ngay nao em cung phai chay vao bep of chi het do. Chi thiet gioi va kheo tay lam. Giang sinh vui ve nhe chi. Mong rang bep nha chi luon nong am va co nhung mon an ngon cho moi nguoi cung hoc hoi.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 21, 2011 7:45:12 PM

Originally posted by meome2006:

Chị chịu khó quá chị ui.Nhiều công đoạn thế mà chị làm được.Phần mứt vỏ cam thì đơn giản hơn là mứt thanh yên phải hông chị.Gần giống như làm mứt cam.Rồi lại phải làm khuôn nữa.Chà chà.Thế mà chị làm được.Phục chị quá.


Các bạn tham gia đều làm được mà em bigsmile Công nhận là món bánh này cầu kỳ. Chị bắt đầu làm từ 8h sáng mà đến 6h chiều mới xong.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 21, 2011 7:46:12 PM

Originally posted by ptranns:

Bnah dep qua chi oi, chuc chi giang sinh an lanh va hanh phuc


Cám ơn em nhiều. Chúc em và gia đình đón một Giáng Sinh thật đầm ấm và hạnh phúc !

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 21, 2011 7:47:30 PM

Originally posted by anonymous:

LYLY writes:

Chi Huyen oi, ngay nao em cung phai chay vao bep of chi het do. Chi thiet gioi va kheo tay lam. Giang sinh vui ve nhe chi. Mong rang bep nha chi luon nong am va co nhung mon an ngon cho moi nguoi cung hoc hoi.

Chị cám ơn em nhiều love Chúc em có một Giáng Sinh tràn ngập niềm vui và ấm áp nhé !

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, December 21, 2011 7:50:20 PM

Originally posted by anonymous:

Congairuou writes:

Trong các bài BC em vẫn thích bài của chị nhất, trông nó thật mượt mà, long lanh. Mứt vỏ cam làm lâu thế, ko có có đc ko chị. em muốn thử mà ko đủ time


Lúc nào cũng thiên vị cho chị happy love Giáng Sinh vui vẻ em nhé !
Em bỏ qua mứt vỏ cam cũng được nhưng nhớ cho vỏ cam, vỏ chanh bào nhuyễn vào vì đây chính là yếu tố tạo nên hương vị của cam và chanh.

cindyphuong2 Wednesday, December 21, 2011 10:04:27 PM

Em chúc gia đình chị Giáng Sinh vui vẻ & Năm mới Như Ý love
Bánh mì nhìn ngon qua chị ui~~~ love

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 22, 2011 2:52:28 AM

Originally posted by cindyphuong2:

Em chúc gia đình chị Giáng Sinh vui vẻ & Năm mới Như Ý love
Bánh mì nhìn ngon qua chị ui~~~ love

Cám ơn em nhiều ! Giáng Sinh vui vẻ nhé.

Bếp nhỏ của SócMYSOCNHO Thursday, December 22, 2011 4:45:06 AM

Bánh đẹp và ngon quá, mở cửa hàng thôi.E mà nói đến Huyền là Sóc lại hỏi mẹ Chị Châu An à .
Chúc chị và gia đình giáng sinh vui vẻ

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, December 22, 2011 1:20:25 PM

Originally posted by MYSOCNHO:

Bánh đẹp và ngon quá, mở cửa hàng thôi.E mà nói đến Huyền là Sóc lại hỏi mẹ Chị Châu An à .
Chúc chị và gia đình giáng sinh vui vẻ

Giống CA rồi, mỗi lần chị nói đến dì Liên hay Tú đều nhắc đến em Sóc smile Chúc gia đình em một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc !

Nhocty_blog NhoctyBlog Thursday, December 22, 2011 3:06:51 PM

Bánh nhìn đẹp và ngon quá chị ơi, cho em xin 1 miếng với nha hihih:yes:

Nhocty_blog NhoctyBlog Thursday, December 22, 2011 3:13:13 PM

Chúc chị và gia đình đón Giáng sinh thật vui nha:sing: yes wizard

Emily emilyxuxu Thursday, December 22, 2011 4:43:44 PM

em nhìn công thức mà chóng mặt quá .. bánh thì cao ngất ngưởng chị ơi .. đúng thiệt là chân dài tới nách luôn bigsmile

bonnyqv Friday, December 23, 2011 6:25:59 AM

Ôi giời ơi, chóng mặt quá, đọc CT cũng mất nguyên ngày rồi bigsmile mà bánh này ăn nó ra sao chị nhỉ?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 23, 2011 3:02:02 PM

Originally posted by NhoctyBlog:

Chúc chị và gia đình đón Giáng sinh thật vui nha:sing: yes wizard


Cám ơn em nhiều. Em cũng vậy nhé love

Originally posted by emilyxuxu:

em nhìn công thức mà chóng mặt quá .. bánh thì cao ngất ngưởng chị ơi .. đúng thiệt là chân dài tới nách luôn bigsmile


Choáng thật em nhỉ. Nhận đề xong chị cũng ngất ngây con gà tây, hehe.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, December 23, 2011 3:06:13 PM

Originally posted by bonnyqv:

Ôi giời ơi, chóng mặt quá, đọc CT cũng mất nguyên ngày rồi bigsmile mà bánh này ăn nó ra sao chị nhỉ?



Chóng mặt thật đó em. Cái bánh này nói là bánh mì chứ ăn giống như là butter cake, thơm vị cam chanh, hoa quả. Năm ngoái em có làm Stollen không, nó cũng có mùi vị kiểu gần gần như thế nhưng xốp mềm hơn nhiều và nhẹ mùi hơn. Cái bánh này lúc nhào bột phải nói là thơm cực kỳ luôn, mùi thơm của bột chua lẫn với bơ trứng.

Tô Thị Huyền Linhhuyenlinh1977 Friday, December 23, 2011 3:25:40 PM

Bánh nhìn là biết ngon lắm. Mà chị chụp hình bố cục đẹp quá. Em cứ ngắm mãi ngắm mãi thôi.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, December 31, 2011 3:21:20 AM

Originally posted by huyenlinh1977:

Bánh nhìn là biết ngon lắm. Mà chị chụp hình bố cục đẹp quá. Em cứ ngắm mãi ngắm mãi thôi.


Hihi, cám ơn em nhiều. Chị loay hoay mãi mới chụp được cái ảnh đó em bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31