Tré Bình Định - Món dân dã cho ngày Tết
Thursday, January 12, 2012 6:22:11 PM
Ngày Tết đến, ngoài những món ăn quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, giò chả, nem (chả giò), dưa hành, kiệu...mà ở cả ba miền Bắc Trung Nam đều có. Mỗi miền lại có những món ăn đặc trưng riêng. Nếu như người Bắc luôn chuẩn bị một nồi canh măng khô với móng giò cho ba ngày Tết thì nồi thịt kho tàu không thể thiếu trong những ngày này của người miền Nam.
Người dân xứ Nghệ thì có món thịt bò bắp kho mật ngon tuyệt vời. Món thịt bò kho này mình học từ mẹ chồng, là món khoái khẩu của nhà mình. Món này các bạn tây tàu gì đều thích.
Mình sống ở miền Trung cả thời thơ ấu nhưng những món ăn trong gia đình mình luôn mang hương vị của người Bắc. Do vậy mà tuy ở Qui Nhơn rất lâu nhưng mãi đến khi học đại học mình mới biết đến món tré - một món ngon không thể thiếu trong ngày Tết của người Bình Định. Hồi đó cứ ngày mồng ba Tết là mấy đứa sống ở QN chạy xe máy ra thị trấn Bình Định thăm bạn bè cùng lớp. Bao giờ đến nhà chị Hai - lớp phó đời sống của lớp toán ngày ấy, tụi mình cũng được gia đình chị đãi rất nhiều món ngon trong đó món tré không bao giờ thiếu. Món ăn này gây ấn tượng với mình vì nó được gói rất đẹp bằng rơm, treo lủng lẳng trên giàn bếp. Vị chua dịu của thịt tai heo được lên men từ tỏi riềng, vị chát của lá ổi non. Cuốn miếng thịt với các loại rau thơm, dưa leo, thêm chút bánh tráng nướng bóp vụn trong bánh tráng mỏng, chấm nước mắm mặn ngọt, cay xè...không thể quên được. Bình Định nổi tiếng với món bánh hỏi nên nếu thích có thể cho vài lát bánh hỏi vào cuốn cùng ăn cũng tuyệt lắm. Năm nào mình cũng được ăn nhưng không biết món thịt này làm như thế nào. Đơn giản là vì ngày ấy cứ nhìn thấy món nào được đóng gói cầu kỳ như vậy là nghĩ ngay nó rất khó mình không thể làm được. Hôm vừa rồi mình viết thư hỏi chị Hai cách làm món này, chị chỉ dẫn cho mình ngay lập tức còn dặn là nếu không có rơm, em cho vào thẫu đậy nắp kín lại cũng được không sao cả. Mình thì vẫn thích được gói gói buộc buộc nên gói bằng lá chuối
Món tré được làm từ thịt đầu heo, tai heo nhưng vì vừa rồi không mua được tai heo nên mình làm bằng thịt ba chỉ, tuy không được giòn sần sật nhưng cũng ngon lắm. Đã đãi khách và các bạn ý rất thích.
Cách làm:
- 500g thịt thủ, tai heo, mũi heo.. (mình dùng thịt ba chỉ)
- 3/4 tsp muối (muối cho dần dần, nếm thấy vừa miệng thì dừng)
- 1/2 tsp mì chính,
- 1/2 tsp tiêu bột
- 1 củ tỏi to (khoảng 30g-50) giã nhuyễn
- 1 miếng giềng (khoảng 30-50g) thái lát hoặc thái sợi
- lá ổi non, rơm sạch (cái này mình không có)
- thính gạo, mè rang vàng (cái này mình tự ý thêm)
Tai, đầu heo về xát muối rửa thật kỹ sau đó cho vào nồi với chút muối luộc cho chín. Không luộc chín mềm.
Vớt thịt ra ngoài ngâm nước lạnh khoảng 30 phút và rửa thật sạch sao cho nước không còn nổi màng mỡ ( rửa đi rửa lại nhiều lần), sau đó để ngâm trong nước đá lạnh khoảng 1 tiếng nữa. Vớt ra rổ để ráo, lấy khăn sạch lau khô thịt và thái lát mỏng vừa ăn.
Ướp gia vị gồm: muối, tiêu, bột ngọt, tỏi, củ riềng sau đó cho vào thịt trộn đều nếm vừa ăn, lấy rơm cho ít lá ổi vào trong bỏ thịt vào và gói thật chặt, sau khoảng 3 đến 4 ngày là ăn được, nếu còn lại phải bỏ trong tủ lạnh.
Khi lấy ra ăn, mình cho thêm 3 thìa cà phê thính gạo, 1 thìa canh mè rang trộn đều lên.
Người dân xứ Nghệ thì có món thịt bò bắp kho mật ngon tuyệt vời. Món thịt bò kho này mình học từ mẹ chồng, là món khoái khẩu của nhà mình. Món này các bạn tây tàu gì đều thích.
Mình sống ở miền Trung cả thời thơ ấu nhưng những món ăn trong gia đình mình luôn mang hương vị của người Bắc. Do vậy mà tuy ở Qui Nhơn rất lâu nhưng mãi đến khi học đại học mình mới biết đến món tré - một món ngon không thể thiếu trong ngày Tết của người Bình Định. Hồi đó cứ ngày mồng ba Tết là mấy đứa sống ở QN chạy xe máy ra thị trấn Bình Định thăm bạn bè cùng lớp. Bao giờ đến nhà chị Hai - lớp phó đời sống của lớp toán ngày ấy, tụi mình cũng được gia đình chị đãi rất nhiều món ngon trong đó món tré không bao giờ thiếu. Món ăn này gây ấn tượng với mình vì nó được gói rất đẹp bằng rơm, treo lủng lẳng trên giàn bếp. Vị chua dịu của thịt tai heo được lên men từ tỏi riềng, vị chát của lá ổi non. Cuốn miếng thịt với các loại rau thơm, dưa leo, thêm chút bánh tráng nướng bóp vụn trong bánh tráng mỏng, chấm nước mắm mặn ngọt, cay xè...không thể quên được. Bình Định nổi tiếng với món bánh hỏi nên nếu thích có thể cho vài lát bánh hỏi vào cuốn cùng ăn cũng tuyệt lắm. Năm nào mình cũng được ăn nhưng không biết món thịt này làm như thế nào. Đơn giản là vì ngày ấy cứ nhìn thấy món nào được đóng gói cầu kỳ như vậy là nghĩ ngay nó rất khó mình không thể làm được. Hôm vừa rồi mình viết thư hỏi chị Hai cách làm món này, chị chỉ dẫn cho mình ngay lập tức còn dặn là nếu không có rơm, em cho vào thẫu đậy nắp kín lại cũng được không sao cả. Mình thì vẫn thích được gói gói buộc buộc nên gói bằng lá chuối
Món tré được làm từ thịt đầu heo, tai heo nhưng vì vừa rồi không mua được tai heo nên mình làm bằng thịt ba chỉ, tuy không được giòn sần sật nhưng cũng ngon lắm. Đã đãi khách và các bạn ý rất thích.
Cách làm:
- 500g thịt thủ, tai heo, mũi heo.. (mình dùng thịt ba chỉ)
- 3/4 tsp muối (muối cho dần dần, nếm thấy vừa miệng thì dừng)
- 1/2 tsp mì chính,
- 1/2 tsp tiêu bột
- 1 củ tỏi to (khoảng 30g-50) giã nhuyễn
- 1 miếng giềng (khoảng 30-50g) thái lát hoặc thái sợi
- lá ổi non, rơm sạch (cái này mình không có)
- thính gạo, mè rang vàng (cái này mình tự ý thêm)
Tai, đầu heo về xát muối rửa thật kỹ sau đó cho vào nồi với chút muối luộc cho chín. Không luộc chín mềm.
Vớt thịt ra ngoài ngâm nước lạnh khoảng 30 phút và rửa thật sạch sao cho nước không còn nổi màng mỡ ( rửa đi rửa lại nhiều lần), sau đó để ngâm trong nước đá lạnh khoảng 1 tiếng nữa. Vớt ra rổ để ráo, lấy khăn sạch lau khô thịt và thái lát mỏng vừa ăn.
Ướp gia vị gồm: muối, tiêu, bột ngọt, tỏi, củ riềng sau đó cho vào thịt trộn đều nếm vừa ăn, lấy rơm cho ít lá ổi vào trong bỏ thịt vào và gói thật chặt, sau khoảng 3 đến 4 ngày là ăn được, nếu còn lại phải bỏ trong tủ lạnh.
Khi lấy ra ăn, mình cho thêm 3 thìa cà phê thính gạo, 1 thìa canh mè rang trộn đều lên.















Khanh VanTheresaPham # Thursday, January 12, 2012 8:52:58 PM
Sophiasophiachan # Friday, January 13, 2012 12:38:16 AM
cindyphuong2 # Friday, January 13, 2012 12:46:26 AM
Chung Khả Vânkhavan # Friday, January 13, 2012 2:09:42 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, January 13, 2012 2:37:11 PM
Originally posted by TheresaPham:
Chị gói bằng lá chuối đó em.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, January 13, 2012 2:38:13 PM
Originally posted by sophiachan:
Chị cũng thích món tré lắm. Toàn được ăn ở nhà bạn thôi chứ nhà chị không biết làm, mà chỗ chị ở không thấy bán.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, January 13, 2012 2:39:43 PM
Originally posted by cindyphuong2:
Chị ôm sang nhậu, không say không về nha
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, January 13, 2012 2:41:01 PM
Originally posted by khavan:
Ngon em, nhưng phải làm bằng thịt thủ, tai heo mới giòn ngon. Chị làm bằng thịt ba chỉ nên giảm ngon nhiều.
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, January 13, 2012 2:53:52 PM
QAnhaqa # Friday, January 13, 2012 3:58:24 PM
món này ăn ấm cả người vì riềng
để mình đi xin lá ổi rồi xin công thức làm nhen !
Thanks H
Unregistered user # Friday, January 13, 2012 6:34:43 PM
TibinEmtibin # Friday, January 13, 2012 8:33:40 PM
Dạo này bạn mai danh ẩn tích lâu thế, bỏ bếp nguội ngắt. Sắp tết rồi, post món tết cho ấm áp xóm làng đi thôi.
naninonu # Friday, January 13, 2012 8:41:58 PM
THUBINHn0812141244 # Sunday, January 15, 2012 6:00:36 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Monday, January 16, 2012 6:38:50 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, January 16, 2012 7:17:32 PM
Originally posted by Mattronxoe0204:
Chị cũng thích món này lắm.Originally posted by nhaqa:
Bạn có cả lá ổi làm thì ngon lắm đó.Originally posted by anonymous:
Chị sống ở BD thôi chứ quê ở Quảng NgãiNgọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, January 16, 2012 7:20:26 PM
Originally posted by Emtibin:
Món này để len men chua như nem đó. Mình nghĩ làm bằng chân giò cũng ngon đó vì thịt chân giò cũng giòn sật sật. Dạo này mình làm nhiều món lắm nhưng lại không chụp hình được vì toàn làm mang đi gặp mặt, liên hoan. Làm nhiều quá nên mệt không còn hơi sức thời gian chụp ảnh, post bài nữa.Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, January 16, 2012 7:22:41 PM
Originally posted by naninonu:
Tré BD cũng làm bằng tai lợn đó em, nhưng vì chị không mua được nên dùng thịt, không ngon bằng. Món này cuốn bánh tráng ăn tuyệt cú mèo. Món truyền thống của nhà em thì chắc là ngon lắm. Bữa nào em post công thức nhé.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, January 16, 2012 7:24:48 PM
Originally posted by n0812141244:
Dạ, bữa nào chị làm xong em chạy qua nhậu liền, hihi
Originally posted by hoatrongvuon:
Anh 6 không ăn được mấy món này hả chị. Em thích mấy món linh tinh như vầy lắm.
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Monday, January 16, 2012 8:16:01 PM
diem ngandiemngan1981 # Tuesday, January 17, 2012 4:20:22 AM
Oanh béoOanhbeo # Tuesday, January 17, 2012 9:44:07 PM
Thy Huynhthyhuynh # Thursday, January 19, 2012 10:42:04 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, January 19, 2012 2:59:56 PM
Originally posted by hoatrongvuon:
Anh 6 chắc là sống ở nước ngoài từ nhỏ phải không chị? Hai vợ chồn em đều bị cholesterol cao, đáng lẽ phải kiêng mấy cái món lục phủ ngũ tạng nhưng thỉnh thoảng thèm vẫn ăn
Originally posted by diemngan1981:
Em gói bánh chưng chưa? Hôm nay chị gói nè. ăn tết nhà bạn vui em nhỉ. Chị thích tụ tập bạn bè ăn uống lắm, tuần vừa rồi bọn chị cũng tụ tập, tuần này lại tụ tập tiếp. Chúc em ăn tết vui vẻ nhé.
Originally posted by Oanhbeo:
Không mốc đâu em, chị để 4 ngày đó. Công nhận lúc trộn thịt xong chị đã muốn ăn luôn rồi.
Originally posted by thyhuynh:
Cám ơn em, chúc em ăn tết vui vẻ nhé.
naninonu # Thursday, January 19, 2012 3:48:36 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, January 19, 2012 3:51:49 PM
diem ngandiemngan1981 # Thursday, January 19, 2012 7:09:45 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Thursday, January 19, 2012 8:54:24 PM
Unregistered user # Friday, January 20, 2012 6:01:53 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, January 20, 2012 8:58:41 PM
Originally posted by diemngan1981:
Sorry em vì bây giờ chị mới đọc comment này. Chị chưa làm món này bao giờ hết em. Cũng mới được ăn 1 lần ở Đà Nẵng. Em thử search trên mạng xem nhé.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, January 20, 2012 8:59:31 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Cám ơn Vi nhiều. ở gần là mang qua cho nàng liền.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, January 20, 2012 9:01:45 PM
Originally posted by anonymous:
Cam ơn em nhiều lắm. Chị mới làm bánh chưng thôi. Ngay mai làm mâm cơm cúng tất niên đơn giản. Em chuẩn bị Tết thế nào, có nhiều món ngon không? Chúc em và gia đình năm mới thật nhiều niềm vui, phát tài phát lộc nhé.trâu vàngbepnhabeo # Saturday, February 4, 2012 4:40:37 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, February 6, 2012 8:21:00 PM
Originally posted by bepnhabeo:
Cám ơn bạn đã ghé thăm. Đúng là Bình Định có món nem Chợ Huyện rất nổi tiếng. Bạn nhắc làm mình nhớ quá.
THUBINHn0812141244 # Monday, February 6, 2012 8:58:55 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Saturday, February 11, 2012 4:17:51 PM
Originally posted by n0812141244:
Không có gì đâu chị. Cũng rất lâu rồi em không nhớ đến món này, thỉnh thoảng hỏi thăm bạn bè được nhắc lại mới nhớ đó chị.
MKatcatscook # Tuesday, February 14, 2012 6:31:51 PM
Chị kiếm đâu ra lá ổi thế ạ? Vì em nhớ hình như chị ở gần Boston mà
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, February 15, 2012 2:43:41 AM
Originally posted by catscook:
Originally posted by catscook:
Chị không có lá ổi em ơi, nhưng ăn cũng được lắm. Em mua thịt đầu, tai heo làm ngon hơn nhiều. Chị làm bằng thịt ba chỉ nên nó không có giòn, ăn nhanh ngán lắm.