Bánh giò

Bánh giò và pizza là 2 món ăn sáng thường xuyên của con gái.

Photobucket

Buổi sáng, con gái thường ăn rất chậm và uể oải. Nhưng riêng bánh giò thì con ăn rất nhanh, một chiếc bánh và một cốc sữa, vậy là xong bữa sáng.

Đây là công thức làm bánh giò mình làm ở bên này, ăn thấy rất ngon nhưng phần bột vẫn chưa giống lắm với bánh giò Hà Nội( hình như họ có cho hàn the cho nó hơi giòn hay là ngâm nước tro gì đó )
1. Nhân bánh:
- 300 g thịt nạc vai băm
- mộc nhĩ
-1/4 củ hành tây
Hành và mộc nhĩ thái nhỏ. Ướp thịt với bột nêm , tiêu, hơi đậm 1 chút. Bắc nồi, cho 1 ít dầu phi hành khô cho thơm rồi cho thịt vào xào săn, cho hành tây + nấm vào xào 1 chút xíu nữa là được.
2. Vỏ bánh:
- 1,5 bát bột gạo
- 1/2 bát bột năng
- 4 bát nước
- 1 thìa canh dầu ăn
- 1 thìa cà phê bột nêm Knor.
Hòa tan hỗn hợp bột + nước + dầu + bột nêm . Để khoang15- 20' cho bột nở hết.
Bắc xoong bột lên bếp, để lửa nhỏ, khuấy đều tay và liên tục cho đến khi thấy ở dưới đầu đũa có vẻ như dính 1 ít bột thì tắt bếp ngay. Vẫn để xoong trên bếp, khuấy mạnh tay cho đến khi bột đặc lại và mịn đẹp. Khâu này phải cẩn thận, nếu để bột chín quá sẽ không gói bánh được. ( Lúc tắt bếp, bột vẫn rât loãng, chỉ hơi dính 1 tí ở đầu đũa thôi, cái này làm 1 lần là có kinh nghiệm ngay ). Để khoang 2' thì gói bánh luôn
3. Gói bánh
Ơ bên này lá chuối hiếm nên mình chỉ lót 1 lớp mỏng, còn ở ngoài gói bằng giấy bạc. Gíay bạc hình vuông xếp làm 4, mở 1 góc giấy ra,lót thêm lớp lá chuối, múc một thìa bột cho vào dàn mỏng thành hình lòng chảo, múc nhân cho vào, múc tiếp 1 thìa vơi bột cho lên trên dàn đều, sau đó gấp lá lại cho kín. Cho vào xửng hấp bánh khoảng 15' là chín.
Chỗ bột nàY gói được từ 10-11 bánh.

Thêm bát chè đỗ đỏ nữa

Photobucket

Bánh TiêuThat 's life.

Comments

Cún ConPhonglanparis Monday, March 9, 2009 8:20:00 PM

ngon quá chị ơi p

Me3thangnhoc Monday, March 9, 2009 10:38:37 PM

Huyền ơi, ngon quá, khi nào chị qua cho chị ăn nghen... hihih

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, March 10, 2009 1:02:36 PM

Em mời chị Thy, mời em Lan smile

Cún ConPhonglanparis Tuesday, March 10, 2009 1:04:32 PM

e ăn..chẹp chẹp..p

Mai Nguyenpighavewings Friday, March 13, 2009 8:10:15 PM

Lan di toi dau la duoc an "chep, chep" ha bigsmile!

Chi oi, em hoi ti, em thich an che dau den, o ben em co cho VN ban "dau den cua mien bac". nau may len, ca tieng dong ho chang thay mem gi het ah! co nguoi noi co 1 muong bicarbonate de sodium-muoi diem vao nau mem lien!! Khong biet an co bi gi ko nua!

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, March 13, 2009 8:16:01 PM

cái bột đó cho vào nấu đậu mềm nhanh mà không bị vỡ, chị cũng thử rồi nhưng có bị làm sao không thì không biết bigsmile CHị cũng chỉ cjo có 1 lần rồi thôi

Cún ConPhonglanparis Friday, March 13, 2009 9:21:34 PM

Pig ui.. chep chep no mới ngon. Pig ơi sau pig k mua đậu đen họ nấu sẵn đóng hộp áh. đem về rửa lại nước..va bỏ vào nấu cho sôi lên la ăn..hì hì đậu đen bán nhiều lắm o các sieu thị..

Mai Nguyenpighavewings Saturday, March 14, 2009 7:43:47 PM

Lan yikes Vay ma Pig khong nghi ra, khong nghi toi nen cung khong xem, khong biet co ban khong!!!! Ma Pig nghi tu nau dau hay hon la mua do san trong hu!! Truoc gio Pig it khi mua do hop lam bigsmile!

Chi Huyen: em dang vua tra loi chi, vua nau dau voi cai bot do ne! Khong biet co mem khong? De bao cao sau, bay gio lo an truoc mai mot co gi tinh sau chi ha bigsmile!

Cún ConPhonglanparis Saturday, March 14, 2009 8:27:17 PM

uhm Lan cung k mua đồ hộp nhưng chỉ có đậu là Lan mua vì nó nhanh hì hì..

Me3thangnhoc Saturday, March 14, 2009 10:23:31 PM

Đậu thì phải chịu thôi em hà, chỉ có mua = hộp thì nó mới mềm mà mình cũng đở cực... nấu cách mấy nó cũng kg mềm lắm đâu, mà phải mắc công nữa... mua đại 1 hộp cho rồi.. mình nấu ăn có 1 chút thôi, ngồi đó hầm đậu mệt lắm, đang bầu nữa...
Bầu nè.. chị mê bầu lắm, nên cũng có nhiều kinh nghiệm vì đã thử 3 lần rồi... em có cần gì cứ hỏi chị nhe...

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Sunday, March 15, 2009 1:49:26 PM

Đúng rồi, bát chè đậu đỏ này em dùng đồ hộp đó. Nhưng đậu đen với thì chưa dùng đồ hộp bao giờ.
@ Em Pig : nồi chè của em sao rồi ?

Mai Nguyenpighavewings Sunday, March 15, 2009 6:53:30 PM

Chac em phai nghe moi nguoi qua, mua dau hop ve lam, nau dau lau qua bigsmile!

em thi chuan bi lam me1thangnhoc, nen tat nhien la phai hoc hoi me3thangnhoc nhieu roi bigsmile!! em qua Phap gan 2 nam roi, nhung tu thay con nho va chong nhieu thu lam, khong biet tu lam gi het, tu di cho, nau an, don nha... cry bay gio co con khong biet sao nua! Te ghe luon!

Hom truoc di mua trai buoi dem qua cho ma chong, dau co biet lua, cu nham trai to ma lay! dem qua ma chong, ma chong noi "mai mot lua trai nang do, dung lua trai to", mo trai buoi ra, ben trong kho queo, chang co nuoc! Ve ke chong nghe, ong cuoi 1 tran! irked

Chi Huyen, em doi mon roi, nau xoi dau den bigsmile! dinh nau che, ma them xoi nen chuyen lien bigsmile!!!

Me3thangnhoc Sunday, March 15, 2009 7:11:30 PM

Bầu ơi, từ từ sẽ quen em hà... Bưởi mua em phải lựa trái nặng, thơm em phải lựa trái mắt nó nở to, sầu riêng em coi trái nào mà gai nó nở lớn & kg có khía cạnh nhiều thì múi của nó sẽ to... mấy thứ đó lựa từ từ sẽ quen đó em, ai dạy, ai nói gì mình nghe 1 chút thì sẽ có kinh nghiệm thêm thôi.. chuyện sanh đẻ, bầu bì cũng vậy... hiện giờ em nên ăn uống đầy đủ chất cho em bé hen.
1 ngày ăn đủ 3 cử, ăn thành phần nhỏ, kg ăn nhiều 1 lần...
gìũa 3 buổi ăn phải ăn dậm thêm. Kg ăn đồ ngọt nhiều quá cũng kg tốt nghen em...
Tốt nhất em theo chế độ như vầy nè:
- sáng ăn sáng bánh mi, ly sữa, cái trứng, hay miếng jambon
- 10h ăn 1 trái táo (pomme, hay chuối, hay nho... hay cái trái cây gí đó)
- 12- 1h ăn trưa, 1 chút cơm, rau cải, thịt hay cá.
- hộp yogurt..
- 3-4h uống 1 ly sữa, 1 miếng fromage nhỏ, hay trái cây nếu thích.
- 6-7 h ăn tối, rau cải, thịt & paste hay cái gì em thích.
- trước khi đi ngủ nhớ uống ly sữa ấm + thêm 2 bánh bánh biscuits...

Em phải ăn đầy đủ, chất đạm, chất rau cải trái cây & uống nhiều sửa, yogurt, fromage.... bên này chợ bán đầy đủ, phải ăn đầy đủ chất cho con, nuôi con khoẻ trong bụng sanh ra mình nuôi cũng khỏe... em nhé...
lâu lâu em nên ăn thêm cá sardine trong hộp, ăn luôn xuơng cá, & ăn thêm nghêu xò ốc hến gì đó nếu có....
Bên em có trái canteloup không? chắc là có, trái canteloup cũng thêm chất axit folic tốt cho bào thai, nảo tủy em bé đó em hà...
Ăn trái kiwi nữa em nhé... mấy trái cây đó bên VN kg có nhiều, chị nhắc chừng cho em biết mà ăn thêm...

Mai Nguyenpighavewings Monday, March 16, 2009 9:09:22 PM

hihi, Kiwi thì em thích ăn lắm, hôm nay em mới mua nè, bên này bán 10 trái 1,6 euro (lúc promo ý) còn bình thường thì 30 cen 1 trái!

Em từ ngày có bầu không biết uống bao nhiêu sữa cho đủ nên em chơi 1 ngày 1 bình 1 lít luôn cho khỏi lo, kèm theo 1 hủ fromage blanc (họ nói dành riêng cho bà bầu, tốt cho xương) bigsmile

Em làm việc nên cũng ngại chuyện chia ăn nhiều bữa lămắm chị!!! Nên tranh thủ tối về bắt đầu ăn cho đủ, cứ như là chạy đua vậy smile!

Hồi trước bác sĩ cho uống thuốc axit folic 3 tháng đầu còn bây giờ ổng hết cho rồi chị, ổng chuyển sang cho uống Magné và B9!! nên em ít bị chuột rút! bị vụ đó sợ ghê lắm! tối đang ngủ la lên như ma ý bigsmile !

Hy vọng con em ra không lùn như em! bigsmile

Me3thangnhoc Monday, March 16, 2009 10:04:50 PM

Pig, à 3 cái bầu cái nào chị cũng đi làm đến ngày sanh luôn mới nghỉ đó em há... em đi làm đem theo trái cây & noix theo ăn kèm. Dỉ nhiên đi làm thì cũng khó ăn, nhưng tùy theo công việc của em là làm gì, nếu có chổ ngồi đưoc, thì cứ đem theo bịt noix nhỏ nhỏ ăn dậm giửa buổi. mình bầu bì, chủ họ cũng thông cảm mà...
đừng nên đến tối mới ăn bù 1 lần.. bụng nặng cũng khó ngủ & cũng kg tốt cho bao tủ, vì qua 6 tháng, 7 tháng, bụng càng bự hơn, có khi em bé nằm bụng trên cấn, cũng khó ăn được nhiều lắm, em phải đem theo trái cây & noix ăn dậm theo tốt lắm...
cứ 1 tiếng là ráng ăn 1 chút gì đó, ăn ít chứ kg phải ăn nhiều.. để đến bửa chín thì mình ăn cũng vừa phải thôi, như vậy tốt cho bao tử đó em....

Mai Nguyenpighavewings Monday, March 16, 2009 11:13:22 PM

bigsmile chắc phải vậy quá! Dạo này em cũng thấy ăn cố hết nổi rồi! Mà chẳng khoa học gì hết!

Me3thangnhoc Monday, March 16, 2009 11:15:41 PM

Ai biểu em ăn cố đâu... hehhê bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, March 17, 2009 1:53:30 PM

Chị Thy hướng dẫn ăn uống tỉ mỉ quá, em Pig cố gắng theo thực đơn này, đủ chất mà không bị béo phì như mấy bầu VN bigsmile . Hồi em mang bầu Charlie, em không ăn được gì hết, nôn ọe suốt ngày sad

Mai Nguyenpighavewings Tuesday, March 17, 2009 7:11:29 PM

em thì khỏe re, chẳng biết ốm nghén là gì hết áh, nên ăn sung sướng luôn bigsmile! nên giờ phải bắt đầu xì - tốp! smile

Me3thangnhoc Tuesday, March 17, 2009 7:53:08 PM

Không nên sìtôp mà phải ăn đúng cách lại mới OK bầu ạ...

Mai Nguyenpighavewings Tuesday, March 17, 2009 9:25:45 PM

Em đang cố gắng nè chị, tối qua em kể chồng nghe bữa ăn của chị, sáng nay ổng bỏ vào giỏ đồ ăn thêm 2 trái chuối, hủ fromage liền bigsmilebigsmile!

Me3thangnhoc Tuesday, March 17, 2009 10:29:16 PM

Bravo!!!!!!!!!!! em có ông chồng dễ thương quá up
Cứ thế mà làm em nhé. Em biết các lọai đậu không?
Em mua hộp đậu đủ lọai, amande, hột điều, đậu phọng, hột bí, hột.... đủ thứ hết, bỏ vào giỏ chiều trên đường từ hảng về nhai nhai, lúc nào rảnh cứ nhai nhai... Đậu cũng có nhiều chất đạm cũng tốt.... yes

Mai Nguyenpighavewings Tuesday, March 17, 2009 11:16:28 PM

Em tuổi chuột mà chị, vụ gì chứ vụ đó em khoái lém! bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31