Croissant - Pateso


Mình thất bài 2 lần rồi với cái bánh này rồi. Đã tự dặn lòng là không bao giờ đụng đến cô nàng đỏng đảnh này nữa. Nhưng được em Nguyệt hướng dẫn cách cán bột tỉ mỉ, mình lại lọ mọ ( tự làm khổ mình thế đấy - nguyên văn lời anh xã ). Làm được rồi mới thấy không khó lắm, nhưng mất thời gian quá. Làm cái bánh này nhiều khi phải vừa làm vừa giả vờ quên nó đi bigsmile. Hôm qua vào nhà QA, thấy bạn ấy làm bánh Croissant đẹp quá, lại hỏi han làm tiếp. Bánh rất ngon,thơm, béo, giòn nhẹ. Cám ơn QA và Nguyệt nhé.
Mình ghi lại công thức bánh Pateso của Nguyệt và Croissant của QA

1. Croissant
Nguyên liệu
- 40g đường
- 10g muối
- 310ml nước ấm
- 2,5tsp active dry yeast + 1tsp đường
- 30g sữa bột (mình dùng 2 thìa canh sữa ông thọ)
- 500g bột bánh mì
- 300g bơ
- 1 lòng đỏ + 1tbsp sữa (trộn đều, dùng để quét mặt bánh)
Cách làm:
- 110ml nước ấm + yeast + 1tsp đường, quậy tan dậy kín ủ 15 phút (nổi như gạch cua), bỏ sữa bột vào quậy tan đều.
- 200ml + muối + đường quậy tan
- Trong 1 cái tô lớn, cho bột + hh nước đường + hh yeast dùng muỗng gỗ trộn đánh đều cho đến khi vo thành cục bột mềm và hơi dính tay (đừng trộn đánh quá 3 phút), đậy kín bột lại để chỗ ấm cho nở gấp đôi (khoảng 30 phút).
- Dùng ngón tay ấn bột xuống nhanh cho bớt khí (Không nhồi or nắn cục bột quá nhiều croissant sẽ bị nặng). Đậy kín bột lại bỏ vào tủ lạnh từ 2 đến 3 giờ hoặc nở gấp đôi (nếu bột nở lại sau 1 giờ thì ấn bột xuống lại rồi đậy kín ủ tiếp trong tủ lạnh)Công thức gốc là từ 6 đến 8 tiếng

* Cách cán bột xem ở blog Nguyệt:

- Lấy bột ra đấm xuống.Vê tròn cục bột. Để nghỉ vài phút (H1). Cán cục bột mỏng ra một chút. Cho vào túi, bọc lại, Cho vào tủ đá khoảng 30 phút tới khi bột cứng lại
- Để bơ bớt cứng bỏ vào bao nylông lớn rồi dùng tay nhồi đều rồi cán bơ thành hình vuông mỏng vừa (diện tích nhỏ hơn bột đã cán 1 chút, dày khoảng 1cm) lúc này bơ hơi mềm bỏ vào tủ lạnh cho đông lại.
-Khi bột và bơ có độ cứng bằng nhau, bỏ bột ra, cán mỏng (H2)
- Cho bơ vào giữa, gập 2 bên vào (H3), sau đó cán mỏng 2 đầu bột trên và dưới ,phần có bơ ở giữa cán mỏng ra chút để 2 đầu trên dưới gập lại là vừa phần giữa (H4)
- Cán mỏng miếng bột (đã gập bơ vào giữa) ra rồi lật ngược miếng bột lại (thao tác này để phần mặt nhiều bột úp xuống làm mặt của miếng bột ) (H5)
- Khi đã lật bột lại rồi thì gập bột làm 4 (gập 2 đầu vào rồi gập đôi lại) (H6, H7)
- Như vậy gọi là xong lần gập thứ nhất ,bỏ bột vào tủ ngăn đá cho bột cứng lại thì bỏ ra cán mỏng dài ra theo chiều ngược lại (H8)
- Lần trước gập làm 4 rồi thì lần này gập làm 3 (hoặc gập 3 trước 4 sau cũng ok) (H9)
- Gập làm 3 lần này là được 2 lần gập rồi ,thế là đã cán và gập 2 lần,cán bột mỏng ra 1 chút rồi dùng dao cắt miếng bột làm 2 phần ,lúc này sẽ nhìn rõ các lớp bột với bơ , đánh giá kỹ thuật cán bột có đẹp và đều hay không ở chỗ các lớp đều và song song với nhau
- Như thế là xong phần làm bột cán có men ,nếu chưa làm ngay thì cho vào túi nilon bọc kín rồi cho vào ngăn đá ,nếu làm ngay thì để vào ngăn đá cho cứng lại thì bỏ ra cán mỏng ra rồi tạo hình các loại bánh ... và để ủ cho bột nở rồi mới nướng
- Sau khi làm xong phần bột cán thì cắt đôi rồi bỏ vào tủ ngăn đá cho bột cứng lại thì bỏ ra cán mỏng ,chiều rộng khoảng 18-20 cm (là chiều dài để làm bánh croissant ) chiều dài hết cỡ sao cho bột dầy khoảng 0.5 cm là được, hoặc tạo hình tùy thích.

- Sau lần cán bột thứ ba & bỏ tủ lạnh thêm 20 phút, thì lấy bột ra cán thành hình chữ nhật 16×30inch (nhớ rải bột áo lên bàn trước), dùng dao cắt lại viền bột cho vuông đẹp rồi cắt dọc ở giữa thành 2 dãi bột bằng nhau. Cắt từng dãi bột thành nhiều hình tam giác nhỏ (tổng cộng khoảng 16-18 miếng). Đặt tất cả bột vào khay đậy kín lại bỏ vào tủ lạnh cho bột cứng lại, sau đó lấy từng miếng bột ra cuốn lại thành hình croissant, đặt bánh vào khay đã có lót giấy nến, giữ khoảng cách cho bột nở và để mép bánh nằm ở dưới (để ở trên bánh nở sẽ bị tung ra). Khi làm xong tất cả bột thì quét lớp trứng mỏng lên mặt bánh (đừng quết lên hai bên hông bánh, các lớp bị dính bánh sẽ kém nở). Để khay bánh vào chỗ ấm (không cần đậy)chờ bánh nổi gấp đôi khoảng 1-2 giờ tuỳ nhiệt độ.
- Khoảng 15 phút trước khi bánh nở đủ gấp đôi thì mở oven lên ở nhiệt độ 450F.
- Quét thêm 1 lớp trứng lên mặt bánh rồi bỏ vào lò nướng khoảng 15 phút vàng mặt (giảm nhiệt độ xuống 400F nếu bánh quá mau vàng mặt)
- Để bánh lên rack để nguội.

Đây là Pateso
2.Pateso

Nguyên liệu Phần bột
* 250gr bột mỳ cái cân
* 1 1/4 tsp instant dry yeast
* 1/2tsp phụ gia làm bánh mỳ
* 50gr bơ mặn (mềm)
* 130gr bơ mặn (để lạnh)
* 110~120ml nước ấm
Thực hiện
* Cho nước ấm, bột mỳ, phụ gia, men vào tô trộn của máy đánh trứng.
* Dùng que xoắn, đánh cho tới khi bột thu lại, cho bơ mềm vào, đánh tiếp khoảng 15 phút, tới khi bột mịn, dai là được
* Vê tròn cục bột. Để nghỉ vài phút (H1)
* Cán cục bột mỏng ra một chút. Cho vào túi, bọc lại, Cho vào tủ đá khoảng 30 phút tới khi bột cứng lại
* Trong lúc chờ bột cứng, lấy bơ ra, cán bơ thành hình vuông, dày khoảng 1cm. Bọc vào túi, cho vào tủ lạnh.
* Khi bột và bơ có độ cứng bằng nhau, bỏ bột ra, cán mỏng (H2)
* Cho bơ vào giữa, gập 2 bên vào (H3), sau đó cán mỏng 2 đầu bột trên và dưới ,phần có bơ ở giữa cán mỏng ra chút để 2 đầu trên dưới gập lại là vừa phần giữa (H4)
* Cán mỏng miếng bột (đã gập bơ vào giữa) ra rồi lật ngược miếng bột lại (thao tác này để phần mặt nhiều bột úp xuống làm mặt của miếng bột ) (H5)
* Khi đã lật bột lại rồi thì gập bột làm 4 (gập 2 đầu vào rồi gập đôi lại) (H6, H7)
* Như vậy gọi là xong lần gập thứ nhất ,bỏ bột vào tủ ngăn đá cho bột cứng lại thì bỏ ra cán mỏng dài ra theo chiều ngược lại (H8)
* Lần trước gập làm 4 rồi thì lần này gập làm 3 (hoặc gập 3 trước 4 sau cũng ok) (H9)
* Gập làm 3 lần này là được 2 lần gập rồi ,thế là đã cán và gập 2 lần,cán bột mỏng ra 1 chút rồi dùng dao cắt miếng bột làm 2 phần ,lúc này sẽ nhìn rõ các lớp bột với bơ , đánh giá kỹ thuật cán bột có đẹp và đều hay không ở chỗ các lớp đều và song song với nhau
* Như thế là xong phần làm bột cán có men ,nếu chưa làm ngay thì cho vào túi nilon bọc kín rồi cho vào ngăn đá ,nếu làm ngay thì để vào ngăn đá cho cứng lại thì bỏ ra cán mỏng ra rồi tạo hình các loại bánh ... và để ủ cho bột nở rồi mới nướng
* Sau khi làm xong phần bột cán thì cắt đôi rồi bỏ vào tủ ngăn đá cho bột cứng lại thì bỏ ra cán mỏng ,chiều rộng khoảng 18-20 cm (là chiều dài để làm bánh croissant ) chiều dài hết cỡ sao cho bột dầy khoảng 0.5 cm là được, hoặc tạo hình tùy thích.

# Phần Nhân : cho nhân tùy thích, có khi mình cho nhân thịt + hành tây + nấm + tiêu + gia vị hoặc cho mứt hoa quả các loại

Kem cacao - kem dứaQùa Tặng Mẹ

Comments

quianhlaluli Thursday, May 7, 2009 5:07:02 PM

thành công rồi, chúc mừng Huyền nhe. Bánh nhìn ngon, bóng bẩy và giòn rụm hén.

Đúng là làm bánh này cứ phải như là quên nó đi chứ cứ canh cánh chuyện dọn dẹp thì ko đủ kiên nhẫn làm đâu hén.

Chúc mừng Huyền có bánh ngon nhe. Anh Ngọc có khen ko? hihi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 7, 2009 5:14:30 PM

Mình làm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối đó QA. Có khen nhưng vẫn cười cười. Nhưng mình thì thấy ngon lắm, hơn ngoài hàng, bigsmile

quianhlaluli Thursday, May 7, 2009 5:19:36 PM

đúng rồi, hôm trước Qa cũng nói thấy bánh ngon hơn ngòai hàng mà.

thấy Huyền làm đuợc Qa cũng vui lây nè. beer beer cụng ly cái nhe, hôm nay ăn bánh trừ cơm.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 7, 2009 5:22:59 PM

Cụng ly beer beer,dzô . Bữa sáng và bữa trưa của ông xã ngày hôm nay là món bánh này bigsmile

calvin22 Thursday, May 7, 2009 6:51:20 PM

cho cái bánh rồi cho em thêm ly bia cụng với hai chị nào cheers , em nói sẽ phục thù cái bột này nhưng dạo này phần làm biếng , phần sợ mập nên vẫn chưa làm . Chị Huyền làm đẹp quá !

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 7, 2009 7:05:51 PM

Ba chị em cùng cụng ly nào. Bánh của Thúy hôm trước làm đẹp mê tơi mà

calvin22 Thursday, May 7, 2009 7:07:23 PM

dạ không nở lắm o lần sau em thử bỏ men xem sao smile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, May 7, 2009 7:24:32 PM

Bữa nay nhìn theme đẹp quá. Bánh cũng đẹp nữa. Bravo.

QA: Giờ chị có thời gian anh Luân cũng không cho làm bánh này đâu, vì ảnh bảo thời gian để nghỉ ngơi chứ ròm quá bigsmile

quianhlaluli Thursday, May 7, 2009 8:22:14 PM

Chị Liên: em mới làm xong 1 mẻ nửa nè chị. Ủ bột xong đi chợ, chiều về cho cả nhà ăn xong em cán, tạo hình và nướng luôn. Xong rồi!

Cún ConPhonglanparis Thursday, May 7, 2009 8:46:46 PM

e xin bánh chị e ăn hà. e k làm đâu. e làm chưa được

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, May 7, 2009 8:52:22 PM

QA: Làm xong ngon thấy ghiền em há

quianhlaluli Thursday, May 7, 2009 8:56:35 PM

dạ ghiền thiệt chị à. Có điều chị ghiền thì chị vẫn ròm còn em ghiền thì em mập, rồi em ráng ko ghiền!lol

calvin22 Thursday, May 7, 2009 9:07:01 PM

em giống chị QA , vẫn thích làm ,thích ăn ...nhưng mà sợ mập nên ráng không ghiền p

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 7, 2009 10:09:57 PM

@ Chị Liên : em cám ơn chị. Xã em cũng bảo em thời gian làm bánh để ngồi nói chuyện với chồng con có hơn không smile

@ QA, Thúy : hoàn thành một cái bánh thật cảm giác thật là thích

Me3thangnhoc Thursday, May 7, 2009 10:48:01 PM

bánh đẹp ngon, nhớ bỏ tủ đá chừa chị 1 cái... hihihi

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Friday, May 8, 2009 3:13:32 AM

trời ơi! chị Huyền làm bánh này còn đẹp hơn cô giáo của em luôn! thôi chị ơi về đây chuyển nghề làm giáo viên dạy làm bánh đi chị! phải chi em ở gần em chạy qua xin ăn rồi.

baohannv Friday, May 8, 2009 6:53:20 AM

Chị Huyền ơi, bánh đẹp quá trời. Bánh chị với chị Q.A làm đẹp lắm, thế này chồng không khen mới lạ, chị nhỉ bigsmile.

Để làm croissant nhanh hơn, mình cứ nhào bột từ tối hôm trước, bỏ tủ lạnh, sáng hôm sau đỡ được mấy tiếng đó chị bigsmile. Làm vậy sẽ đỡ ngại hơn. Mỗi khi làm những loại bánh mất nhiều thời gian, em toàn kết hợp làm vài loại một lúc, cho đỡ sốt ruột bigsmile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, May 8, 2009 8:14:33 AM

Nói thì nói chứ nhìn tác phẩm mình vẫn thích hơn nhiều Huyền và QA nhỉ.

Nguyệt: Em nhắc chị mới nhớ hồi xưa chị toàn thế sau này QA bảo nhà em 9h tắt lò rồi. Thế là từ đó chị không làm gì sau 9h nữa mà sau 9h thì chị mới rảnh sau khi đánh vật với chuyện học, ăn, tắm, đọc truyện đêm khuya cho con.

quianhlaluli Friday, May 8, 2009 11:10:23 AM

thì hồi xưa em vậy mà sau này chị Liên làm em thấy xấu hổ quá vì chẳng chịu lo cho con nên em phải hì hụi đến 12h đêm là vậy. cry

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, May 8, 2009 12:47:15 PM

QA: Ủa vậy là chị em đổi nhau mất rồi, giờ sau 9h chị chẳng nổi lửa nữa em à.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, May 8, 2009 1:21:26 PM

@ Chị Thy : em làm mẻ bánh mới đón chị qua chơi đó

@ Chị Liên, QA : em cũng hạn chế nấu nướng sau bữa tối. Mấy hôm trước hì hụi hấp bánh bao buổi tối, hai bố con cứ gọi mẹ ời ời p p p

@ Nguyệt, Ngân : khen làm chị phổng hết mũi nè. Chị không đi làm nên cứ tà tà vừa làm vừa chơi với con nên cũng đỡ sốt ruột, chứ nếu đi làm thì chắc chào thua món này

Đoan Nguyễntrinhdoan Friday, May 8, 2009 5:38:06 PM

Trùi ngon quá Huyền ơi! Mới ngưỡng mộ nhà QA xong qua đây ngưỡng mộ tiếp .Muốn làm lắm mà sợ thất bại nữa .

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Saturday, May 9, 2009 1:52:37 AM

cái này em không nịnh chị đâu, hôm học bài này cô em làm nhìn không đẹp bằng chị. chị làm lần đầu như thể là chị làm cả chục làn rồi á!

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, May 9, 2009 12:14:39 PM

@ Đoan làm lại lần nữa đi. Cái bánh này, khó nhất là khâu cán bột. Sau khi làm được, mình rút ra kinh nghiệm là chỉ cần bơ và bột cứng như nhau là cán vô tư

@ Ngân : chị làm đến lần thứ 3 mới được như vậy đó Ngân. Hai lần trước, chị hỏng ngay từ lúc cán bột. Bơ chảy nhoe nhoét, dọn mệt nghỉ luôn. Chị đã nghĩ là không bao giờ làm nữa nhưng thấy QA, Nguyệt, Thúy làm đẹp quá chị lại lọ mọ

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Sunday, May 10, 2009 5:51:53 AM

vậy là giỏi rồi còn gì! em vẫn chưa dám làm món này tại nhà!

calvin22 Friday, May 15, 2009 8:28:59 AM

chị Huyền mai mốt về VN làm bánh này là hết ý luôn ha chị ? lần trước về VN em thấy bánh này mua cho cả nhà ăn cho biết , em nói là bánh này ăn ngon lắm ! nhưng mà ai thử cũng chê hết vì nó khô và cứng lắm ! không ngon như bên này o

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, May 15, 2009 11:26:57 AM

Đúng rồi, hồi ở nhà chị ăn bánh này thấy khô, cứng, không ngon. Về VN trổ tài thôi yes

calvin22 Friday, May 15, 2009 2:32:43 PM

dạ , chị mà làm bánh nay đãi khách ai cũng lé mắt cho coi p

quianhlaluli Friday, May 15, 2009 5:09:46 PM

hôm rồi Qa khoe với Má là biết làm croissant rồi. Má hỏi là bánh của con có lớp lớp ko? Mình bảo có. Bà bảo vậy là ngon ở Vn bây giờ bán bánh croissant là bánh mì hình croissant thôi chứ ko phải kiểu bột ngàn lớp như vầy

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, May 15, 2009 5:17:32 PM

Đúng rồi đó, bánh chỉ có hình cái sừng bò thôi, chứ bên trong ăn như bánh mì khô, có vị ngọt ngọt thôi à. Mấy cửa hàng bán bánh xịn thì may ra mới có bánh ngon được

tran thu hangvongocjade Sunday, May 17, 2009 7:00:23 PM

Wow, chị Huyền thành công món này rùi, em ko dám làm đâu, chắc tay nghề chưa cao, em cứ sợ hư, hỏng rồi mất công xã nói mất thời gian mà ko được gì. Em qua nhà chị và chị QA ăn ké vậy.bigsmile

quianhlaluli Sunday, May 17, 2009 7:13:03 PM

Hằng ơi, để bơ cứng và bột cứng là cán được em à

tran thu hangvongocjade Sunday, May 17, 2009 7:28:36 PM

Thế ạ, em cứ sợ tại thấy món này khó quá, em hay mua sẵn ở ngoài về, trong tủ đá lúc nào cũng có 1 hộp để lúc nào cần đến dùng ngay. Nhưng nhất định sẽ có bữa em thử làm, bữa nào em thật rảnh.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Sunday, May 17, 2009 9:02:36 PM

QA nói đúng đó Hằng. Chỉ cần bơ và bột cứng là ok. Em làm đi, làm được rồi khoái lắm

tran thu hangvongocjade Tuesday, May 19, 2009 11:46:50 AM

Dạ, em mà thành công món này thì thích lắm, bữa nào thật rảnh em sẽ làm thử.bigsmile

Sean Murphymeome2006 Saturday, October 29, 2011 4:01:41 AM

Chị ui! Em thích cái bánh croissant quá, nhưng em làm lần đầu bị chảy bơ ra khỏi bột, sau khi đọc lại công thức của chị mới biết là ko đc trộn bột nhiều(em sai ở khâu đó). Bây h trời mát hơn rồi em muốn làm lại, chị giúp em nhá. Ngoài những j chị đã viết ở công thức trên, em có còn phải chú ý gì nữa ko. Em làm phiền cuối tuần của chị rồi.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, October 29, 2011 12:42:37 PM

Chị cũng rất thích bánh này. Hai lần đầu chị không thể cán được vì bơ cứ bị phòi ra ngoài. Em đọc công thức này sẽ thấy việc cán bột dễ dàng hơn rất nhiều vì cả bơ và bột đều được cho vào tủ đá cho cứng lại sao cho có độ cứng bằng nhau.
đối với bơ chị không làm giống như hướng dẫn là để bơ mềm vo lại thành khối rồi cán mỏng 1cm xong cho vào tủ đá mà làm như sau. Lúc bơ còn cứng, chị dùng dao cắt thành từng lát mỏng dày khoảng hơn 0.5 cm. Sau đó xếp từng lát bơ sát cạnh nhau trên miếng ni lông bọc thực phẩm thành hình vuông, gấp miếng ni lông bọc kín bơ rồi lấy cán nhẹ sao cho các miếng bơ hơi dẹt ra 1 chút, cho liền nhau ở các mép cạnh nhau. Sau oos cho vào tủ đá. Vhowf bột cứng lại thì mang ra cán. Lúc này việc cán bột và bơ rất dễ dàng. đây là công thức và hướng dẫn của bạn Tú labangroi.

Sean Murphymeome2006 Sunday, October 30, 2011 1:29:25 AM

Em cám ơn chị. Em cán lần đầu bơ bột nó lẫn vào nhau. Hi hi.

Sean Murphymeome2006 Monday, October 31, 2011 7:22:38 AM

Chị ui. Em thành công với croissanr rồi ạ. Mất trắng đêm chủ nhật, sáng sớm nướng thơm lừng cả nhà, đúng bữa sáng nên mọi người chén hết nên em chưa kịp chụp hình trả bài cho chị. Mẹ em khen lắm(chắc động viên con gái thui), nhưng bánh rất rất thơm ngon chị ạ. Em cán bằng bơ Úc chứ ko phải margarine mà ko phòi tí nào. Cám ơn chị và chị QA nhiều lắm(em chỉ thấy chị ghi tên chị ấy thế chứ chưa biết là ai), em cũng cám ơn chị Nguyetva, thể nào em cũng vọc vào Pateso. Mẹ em cũng muốn chuyển lời cám ơn chị nữa, chị à. Mẹ em nói"con bảo mẹ cám ơn chị ấy nhiều, nhờ sự chỉ dẫn tận tình mà mẹ đc nếm lại vị bánh trong quá khứ". Em lại ủ mẻ nữa rồi, lần này sẽ chụp ảnh cẩn thựn.
P/S. Chị cho em mang công thức sang bếp em nhá. Hì.
Chị, cho em trả bài nhá.Photobucket
Em cám ơn chị lần nữa ạ

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, October 31, 2011 1:09:57 PM

Em làm thành công chị vui quá đi happy . Chúc mừng em nhé.
Nhìn bánh của em chị lại muốn làm theo. Lâu lắm rồi chị không làm bánh này.
Cho chị gửi lời cám ơn mẹ em thật nhiều nhé. Nhờ mẹ em mà chị học được các món ăn truyền thống của Hà Nội.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, October 31, 2011 1:10:36 PM

Bánh em cuộn rất đẹp, căng tròn.

Sean Murphymeome2006 Monday, October 31, 2011 2:12:15 PM

Dạ vâng, em vừa nói với mẹ em rồi chị ạ. Chị động viên em vui quá. Em lại thích cái sừng của chị cơ.(À ko, sừng bánh chị, he he) Bánh em khi nó chưa nở thì sừng nó quặp đc như của chị. Nó nở rồi, cái quặp biến mât tiêu.Hi hi. Em thành công là do các chị đi trước vỡ hoang rồi, em chỉ trồng cấy thôi. Các chị đã đúc ra kinh nghiệm và chúng em chỉ có hưởng thôi.Cám ơn các chị thiệt là nhiều nhiều.

Lẩm Cẩm lamcam1 Monday, October 31, 2011 2:26:20 PM

Em gioi qua' Meo` o*i up. Chi lam` 1 la^n` that bai., lu*o*i` qua' va^n~ chua thu*? lai bigsmile.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, October 31, 2011 8:03:27 PM

Originally posted by meome2006:

Dạ vâng, em vừa nói với mẹ em rồi chị ạ. Chị động viên em vui quá. Em lại thích cái sừng của chị cơ.(À ko, sừng bánh chị, he he) Bánh em khi nó chưa nở thì sừng nó quặp đc như của chị. Nó nở rồi, cái quặp biến mât tiêu.Hi hi. Em thành công là do các chị đi trước vỡ hoang rồi, em chỉ trồng cấy thôi. Các chị đã đúc ra kinh nghiệm và chúng em chỉ có hưởng thôi.Cám ơn các chị thiệt là nhiều nhiều.


Khi cắt hình tam giác để cuộn bánh, em cắt ở giữa đáy vào khoảng 0,5 cm như vậy lúc cuộn bánh, em vừa cuộn vừa kéo giãn hai cái sừng cho dài và thật cong được dễ dàng hơn.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, October 31, 2011 8:06:42 PM

Originally posted by lamcam1:

Em gioi qua' Meo` o*i up. Chi lam` 1 la^n` that bai., lu*o*i` qua' va^n~ chua thu*? lai bigsmile.


hai chị em mình cùng làm cái bánh này đi chị. lâu quá rồi em không đụng vô, bây giờ muốn làm quá.
Em kể chị Cẩm nghe, hôm vừa rồi em đi Cosco, thấy túi men làm bánh mì rẻ quá (có hơn 4 usd một túi gần 1 kg) em ôm về. Em cứ tưởng trong túi đó nó đóng thành từng gói nhỏ, không ngờ nó không làm vậy. Em biết làm thế nào để tiêu thụ hết chỗ men này đây, huhu.

Lẩm Cẩm lamcam1 Monday, October 31, 2011 8:26:42 PM

Originally posted by Huyen-Phan:

Em biết làm thế nào để tiêu thụ hết chỗ men này đây, huhu.


O^i', em du*ng` lo. Chi cung~ mua nhu* vay kho^ng ha`, men i' to^t' lam ma` lai re~ nu*a~. Chi sang qua hu? nho? de^? o*? ngoai` xai`, con` lai bo? vao` hu? cho vao` tu? lanh ca^t', giu*~ duoc la^u lam. Chi mo*i' mua the^m 1 bich ngay` ho^m qua ne` bigsmile. Chi tha^y' xai` cung~ le. lam ma`.

Sean Murphymeome2006 Tuesday, November 1, 2011 5:13:06 AM

Originally posted by lamcam1:

Em gioi qua' Meo` o*i up. Chi lam` 1 la^n` that bai., lu*o*i` qua' va^n~ chua thu*? lai bigsmile.


hi hi. chị. Thừa thắng xông lên, em thêm 3 mẻ nữa rồi chị ạ. Cán lạnh là ăn chắc chị à. Với lại chị cứ quẳng nó vào ngăn đá ấy. Lúc nào thích thì lại lôi ra cán chứ ko nhất thiết là sau bao nhiêu thời gian cố định đâu ạ. Và đừng tiếc bột áo.Hì.

Sean Murphymeome2006 Tuesday, November 1, 2011 5:15:15 AM

Originally posted by Huyen-Phan:

Khi cắt hình tam giác để cuộn bánh, em cắt ở giữa đáy vào khoảng 0,5 cm như vậy lúc cuộn bánh, em vừa cuộn vừa kéo giãn hai cái sừng cho dài và thật cong được dễ dàng hơn.


Vâng, em sẽ làm thế chị ạ.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, November 1, 2011 6:13:07 PM

Originally posted by meome2006:

Originally posted by lamcam1:

Em gioi qua' Meo` o*i up. Chi lam` 1 la^n` that bai., lu*o*i` qua' va^n~ chua thu*? lai bigsmile.


hi hi. chị. Thừa thắng xông lên, em thêm 3 mẻ nữa rồi chị ạ. Cán lạnh là ăn chắc chị à. Với lại chị cứ quẳng nó vào ngăn đá ấy. Lúc nào thích thì lại lôi ra cán chứ ko nhất thiết là sau bao nhiêu thời gian cố định đâu ạ. Và đừng tiếc bột áo.Hì.

Em siêng thật đó. Chị chạy qua em mà chưa thấy bài, đang mong, hihi

Sean Murphymeome2006 Wednesday, November 2, 2011 1:28:17 AM

Em có bài rồi, có rồi. Hi hi. Hổng phải siêng đâu chị. Tại làm đc thì thế thôi chị à. Với lại em cũng học từ các chị. Em thấy các chị hình như cứ lui cui với những j đang còn dang dở. Ví dụ chị Cá. Chị ý làm đi làm lại bánh trung thu. Còn chị em chắc cũng giống thế.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31