Cream Cheese Mousse

Cuối tuần nào mình cũng làm một cái bánh cho hai nhóc ăn vặt. Bây giờ muốn ăn bánh là con trai lại nói "mẹ ơi ăn bánh làm", ý em là bánh mẹ làm flirt
Hôm nay làm bánh Cream Cheese Mousse, cho thêm cam tươi vào giữa bánh nữa, ngon ơi là ngon p
Lúc chụp ảnh quên không để chế độ chụp gần vì vây ảnh bị lóa, không nhìn rõ múi cam.





Công thức:

A.Bạt bánh: gato hồng kông vị cam, cắt làm hai lớp (mình thích cắt lớp như vậy), gọt bớt chung quanh cho bánh nhỏ hơn khuôn 1 chút
B.Mousse:
Nguyên liệu
- 1 gói cream cheese Philadenphia (228g)để nhiệt độ phòng cho mềm
- 300ml whipping cream
- 80 đường
- 1 tblsp nước cốt chanh vàng
- 10g genlatin
Cách làm mousse và dựng bánh:
- Cho 45ml nước lạnh vào genlatin, khuấy đều để khoảng 15' rồi cho lên bếp đun cách thủy, khuấy cho tan, để ấm.
- Đánh cream cheese + đường cho nhuyễn
- Cho từ từ whipping cream vào đánh bông mềm ta được hỗn hợp A
- Chia A thành hai phần, cho 1/2 chỗ genlatin ấm vào 1 phần trước đánh cho đều.
- Dùng khuôn đáy rời, nếu không có cho 1 lớp giấy bạc lót thật sát khuôn(lót sao cho sau này nhấc bánh ra khỏi khuôn được dễ dàng). Đặt lớp bánh gato thứ nhất, lát cam sát xung quanh khuôn bánh, đổ lớp mousse thứ nhất lên, cho thêm 1 lớp cam, nhấn chìm vào trong mousse, cho vào ngăn đá khoảng 10 cho hơi đông rồi lấy ra.

- Đặt lớp gato thứ 2, phẫn hỗn hợp kem còn lại cho gelatin vào đánh đều rồi đổ lên lớp bánh gato cho trùm kín khuôn, cho vào tủ lạnh khoảng 4 tiếng.
- Lấy bánh ra khỏi khuôn, dùng cam trang trí tùy thích
* Có thể dùng các loại hoa quả khác để trang trí như dâu tây, kiwi, xoài...

MacaronsBánh Trôi Nước

Comments

Tô Thanh TườngVituongvithehung Friday, January 14, 2011 9:02:32 PM

Uoc gi` o gan` Huyen` nha chay qua an ke Banh' hihi..Cuoi Tuan` Vui nhe Huyen`..

AliceAlice28 Saturday, January 15, 2011 3:44:13 AM

Banh chi lam nhin la muon an ngay an chi trang tri dep wa. Chi post CT va cach lam cho em hoc tap voi, em rat thich style cua chi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Sunday, January 16, 2011 3:07:58 PM

@ Vi: H thì ước ở gần nhà Vi để quá ăn ké món quê hương yes
@ Alice: cám ơn em, làm bánh mà được khen như vầy vui lắm happy . Hôm sau chị post công thức nhé.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Sunday, January 16, 2011 10:49:17 PM

hihi..Vi nau an do et ha` so huyen` o gan` nuot hong troi a'..haha.. love

Me3thangnhoc Monday, January 17, 2011 3:06:02 AM

em đẹp quá chừng luôn... khéo tay quá nè

AliceAlice28 Monday, January 17, 2011 8:59:36 AM

Chi oi em lam mousse cung thich cho 2 lop gato nhu chi, em do lop mousse 1 len lop gato 1, dat lop gato 2, roi do luon lop mousse 2. Em thu roi, Ok chi a. Ko phai cho len ngan da cho lop mousse 1 dong lai, hi

AliceAlice28 Monday, January 17, 2011 9:00:41 AM

Chi oi em lam mousse cung thich cho 2 lop gato nhu chi, em do lop mousse 1 len lop gato 1, dat lop gato 2, roi do luon lop mousse 2. Em thu roi, Ok chi a. Ko phai cho len ngan da cho lop mousse 1 dong lai, hi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, January 17, 2011 2:09:08 PM

Đã làm rồi cơ à, nhanh thế. sing Trời lạnh nên chẳng cần cho tủ lạnh mousse cũng đông em nhỉ

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, January 17, 2011 2:18:32 PM

@ Vi: không tin đâu Vi nấu ăn dở đâu, mà kiểu gì H cũng ăn được hết, hihi

@ Chị Thy ơi, hè sang em làm bánh đãi chị nghen. Chị post cách làm món chân gà của người Hoa lên đi, em học love love

Ngọc Anhmagician259 Wednesday, January 19, 2011 6:24:56 AM

Bánh trang trí đẹp quá chị ạ love em tập mãi mà vẫn chưa trang trí bằng chocolate kiểu này được sad

Me3thangnhoc Wednesday, January 19, 2011 12:57:15 PM

chị đang để hình lên.. mà lưới viết quá em ơi.. hè mà chị qua, chị làm cho em ăn tại chổ hen.. hichic.. bữa làm đem qua Mỹ.. cặm cụi thức đêm, thức hôm nấu để để nguội mà mang đi.. qua biên giới sợ chết luôn.. vậy mà nấu hơi quá tay không ngon như hôm nấu cho ở nhà ăn, buồn ghê!!!

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, January 19, 2011 2:51:33 PM

@ Ngọc Anh: em xem clip này nhé, xem xong rồi làm được liền
http://www.youtube.com/watch?v=Awoqnj__x_w&feature=channel

@ Chị Thy: sướng âm ỉ từ nãy giờ, hihi

Ngọc Anhmagician259 Thursday, January 20, 2011 4:40:20 AM

Em xem rồi chị ơi, xem thêm mấy cái nữa, cái này vẽ đĩa thì tuyệt luôn up
Nhưng em gặp vấn đề đun chảy và pha tỷ lệ chocolate nữa chị ạ. Lúc lỏng lúc đặc rất khó điều khiển sad Em thử nhiều tỷ lệ rồi nhưng chắc còn phải tùy vào trời nóng hay lạnh và loại chocolate hay sao đó sad
Như vẽ đĩa và bánh này thì chị đun chảy chocolate nguyên chất hay có pha thêm bơ, dầu gì không chị?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, January 20, 2011 1:19:08 PM

Đúng rồi em, chocolate phải chuẩn thì mới vẽ được, không thì bó tay, lúc cứng lúc chảy le te bigsmile
Chị thường dùng ganache để ấm hoặc đun cách thủy semi-sweet chocolate morsels vẽ. Mấy cái đĩa chị vẽ là dùng ganache đó.

Ngọc Anhmagician259 Thursday, January 20, 2011 2:55:22 PM

Chị ơi, chị pha ganache theo công thức nào ạ, chị cho em luôn với, em tập theo cho chuẩn bigsmile lần trước em thử theo công thức trên Joyofbaking mà không biết tại trời lạnh quá hay sao mà nó cũng bị đông ở đầu túi bắt kem sad
Tiện nói về chocolate, chị có biết cái cách người ta gọi là tempering chocolate không chị? như trong video này, được chocolate rất dẻo để tạo hình http://www.youtube.com/watch?v=lIt-jGGtZrw&feature=related

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, January 20, 2011 6:54:23 PM

Chị pha theo tỉ lệ 1:1, nghĩa là 100ml whipping cream + 100g dark chocolate (từ 55% cocoa trở lên), cho thơm chút rượu mạnh nữa cho có hương vị.
Tempering chocolate: tan chảy dark chocolate ở nhiệt độ từ 45 đến 50 độ C, sau đó họ cho ra bàn đảo qua đảo lại như em thấy để hạ nhiệt độ chocolate xuống đến 30 độ đối với dark chocolate (29 độ đối với white chocolate) Làm như vậy chocolate mới cứng giòn sau khi tạo hình xong.

Ganache dùng để vẽ phải hơi ấm em nhé, chứ nguội rồi nó đặc không vẽ được. Ở HN đang lạnh, chocolate để trang trí lại ít nên dễ đông cứng ở đầu như em nói. Bên này tuy lạnh nhưng nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng khoảng 22 - 25 độ C nên không bị như vậy.

Me3thangnhoc Thursday, January 20, 2011 6:57:54 PM

chị sẽ qua ở nhà em vài ngày xem em làm bánh nhé H.. hihi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, January 20, 2011 7:22:02 PM

Originally posted by Me3thangnhoc:

chị sẽ qua ở nhà em vài ngày xem em làm bánh nhé H.. hihi


Chị nhớ nhé, qua ở vài hôm luôn đó yes

Me3thangnhoc Thursday, January 20, 2011 7:22:39 PM

có chổ kg???

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, January 20, 2011 7:27:32 PM

Chỗ thì thoải mái, nhưng phải nằm sàn, hihi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, January 20, 2011 7:28:58 PM

Tay đỡ chưa chị ơi? Châu An bị kẹp tay ở cửa hai lần hồi 3 tuổi cry Cả hai mẹ con khóc như mưa

Me3thangnhoc Thursday, January 20, 2011 7:33:48 PM

chị nằm sàn 6 tháng nay rồi em ơi... huhu...
đau lắm em à.. lúc đó, ôm cừng ngón tay mà lòng thì cứ nhủ,, cầu Trời Phật đừng để con con bị kẹt tay như vậy...cry cry

Ngọc Anhmagician259 Friday, January 21, 2011 11:10:18 AM

Em cám ơn chị nhiều nha chị ^^ Chắc phải nghiên cứu tỷ lệ và kĩ năng làm cho từng mùa thời tiết, lần sau rút kinh nghiệm bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, January 21, 2011 1:43:03 PM

@ Chị Thy: chị sắp hết cảnh nếm mật nằm gai rồi bigsmile. Chị chuyển về nhà mới đúng dịp Tết phải không chị? Dọn về nhà mới xong, ổn định rồi chụp ảnh cho em xem nhà với nhé. Tay chị bữa nay sao rồi?

@ Ngọc Anh: phải rồi em, mình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chị em mình tự mày mò học nên nó khổ thế bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31