Ham-Mayonaise Bread
Friday, March 11, 2011 3:59:49 PM
Mình chưa bao giờ thích bánh mì có nhân thịt các loại. Với mình bánh mì như vậy nhìn "hỗn tạp" lắm
. Nhưng sau khi ăn cái bánh mì này thì thay đổi hẳn quan niệm.
Vụ này phải nói là cám ơn chị Cẩm vô cùng. Theo chân chị, mình lọ mọ qua nhà em Cindy học hỏi. Bánh không những ngon mà con dễ làm nữa. Mình không có máy móc phụ trợ, toàn nhồi bột bằng tay. Thật ra mình không ngại khâu nhồi bột đập bột vì mệt mà ngại mỗi lần đập bột là hàng xóm ở tầng dưới lên ý kiến. Thế nên lần này cố gắng nhồi kỹ, chỉ dám đập 5 nhát là dừng. Vậy mà bánh vẫn xốp mềm, thơm ngon lắm. Mayonaise mình tự làm, lại làm muộn nên không kịp cho vào nướng ngay từ đầu mà khi bánh gần chín rồi mới cho vào nướng thêm 4' nữa. Những chiếc bánh có mayonaise ngon hơn hẳn.
Mình làm được 8 chiếc xinh xinh thế này

Bốn chiếc tròn như này
Cận cảnh 1 em có mayonaise
Trong ruột nhé
. Nhưng sau khi ăn cái bánh mì này thì thay đổi hẳn quan niệm. Vụ này phải nói là cám ơn chị Cẩm vô cùng. Theo chân chị, mình lọ mọ qua nhà em Cindy học hỏi. Bánh không những ngon mà con dễ làm nữa. Mình không có máy móc phụ trợ, toàn nhồi bột bằng tay. Thật ra mình không ngại khâu nhồi bột đập bột vì mệt mà ngại mỗi lần đập bột là hàng xóm ở tầng dưới lên ý kiến. Thế nên lần này cố gắng nhồi kỹ, chỉ dám đập 5 nhát là dừng. Vậy mà bánh vẫn xốp mềm, thơm ngon lắm. Mayonaise mình tự làm, lại làm muộn nên không kịp cho vào nướng ngay từ đầu mà khi bánh gần chín rồi mới cho vào nướng thêm 4' nữa. Những chiếc bánh có mayonaise ngon hơn hẳn.
Mình làm được 8 chiếc xinh xinh thế này
Bốn chiếc tròn như này
Cận cảnh 1 em có mayonaise
Trong ruột nhé
Công thức của Cindy mình cs chỉnh lại 1 chút vì mình không có bột cake flour
Nhân:
- 200g ham
- 1/4 củ hành tây (công thức gốc là 1/2)
Cho hành tây vào chảo nóng xào hơi vàng, cho ham vào đảo nhanh, tắt bếp, rắc ít hạt tiêu, cho thêm muối nếu thích.
Vỏ bánh
Nguyên liệu
- 2,5 cup bột làm bánh mì (300g)
- 1/2 cup bột mì đa dụng + 1 tbsp bột ngô (60g)
- 1,5 tsp instan yeast (5g)
- 1tsp muối
- 3,5 tbsp đường (50g)
- 2tbsp dầu oliu (hoặc bơ)
- 250ml sữa ấm,
Cách làm:
- Mình cẩn thận nên thường cho men nở trước rồi mới cho vào bột nhào. Cho 30ml nước ấm vào men dùng đũa gỗ quậy đều, đậy kín để vào chỗ ấm khoảng 15' cho men nổi phồng như gạch cua.
- Trong 1 cái âu to cho bột, đường, muối trộn đều. Cho bát men đã nở và sữa ấm vào nhồi, tiếp theo cho dầu ăn vào nhồi kỹ cho đến khi bột dẻo, mịn, không dính tay. Ngắt 1 cục bột nhỏ, kéo mỏng ra mà không rách là được. Sau đó đập bột khoảng 5'-10' (mình đập có 5 nhát thôi)
- Vo tròn bột, cho vào âu, đậy kín bằng khăn ẩm, cho vào chỗ ấm ủ khoảng từ 1-1,5 giờ cho bột nở gấp đôi. Mình thường bật lò nướng ở 145 độ F khoảng 2', sau đó cho bột vào lò ủ.
- Bột ủ xong, lấy 1 ngón tay cắm thẳng vào bột, khi rút tay ra bột không theo ra mà tạo thành 1 lỗ sâu là bột đã nở hết. đấm vào cục bột cho ra bớt khi, chia bột làm hai phần.
- Cán mỏng thành hình chữ nhật như hình 1. Rải nhân lên, rồi cuộn tròn, vuốt kín mép bột(hình 2).Cắt thành từng lát như hình 3 (mình cắt thành 8 lát),
Mình làm một phần bột như trên, phân còn lại mình chia làm bốn, vo tròn, cán mỏng, cho nhân vào giữa rồi vo tròn lại.
- đặt từng lát bánh vào khuôn cup cake nhôm, mình đặt vào khuôn giấy sau đó cho lên khuôn tart (chủ yếu để giữ phom bánh, không cho bánh bị bung ra khi bột nở), lấy khăn ẩm đậy kín, ủ lần 2, khoảng 45-50', bánh sẽ nở phồng gấp đôi(hình 4, 5), cho mayonaise lên trên mặt bánh. Mình quét 1 lớp mỏng lòng trắng trứng đánh tan lên mặt bánh, còn lòng đỏ dùng làm mayonaise.
- Bật lò nóng 360 độ F trước 10'. Cho khay bánh vào nướng khoảng 15 - 17' là bánh chín vàng.
Mayonaise tự làm
- 1 lòng đỏ trứng
- 1/2 tsp mù tạt, mình dùng loại ăn dùng để ăn sushi có màu xanh, vị cay nồng.
- 1 tsp muối
- 2tsp giấm
- 1/2 tsp đường
- 1/2 cup dầu ăn (120ml)
Cho lòng đỏ, muối, mù tạt vào bát đáy nhỏ sâu lòng, dùng phới cầm tay đánh lòng đỏ cho nhuyễn theo 1 chiều. Cho từng ít dầu ăn vào (khoảng 1/4 tsp)đánh nhuyễn (chú ý không dừng tay), sau khi đánh hết dầu cho từng thìa giấm vào, đánh nhuyễn, cuối cùng là cho đường và hạt tiêu xay nếu thích. để trong ngăn mát tủ lạnh.
P/S: Bánh để đến hôm sau đã nguội, bật lò 305 độ F, cho vào nướng lại khoảng 4-5', bánh lại nóng, thơm ngon như lúc mới ra lò.















Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, March 11, 2011 5:27:06 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, March 11, 2011 5:45:13 PM
Hồi đầu chưa biết cách nhồi thì mệt lắm chị ơi. Lần đầu tiên làm bánh mì, tối đến ông xã phải xoa bóp tay cho em, vừa xoa vừa phàn nàn, ai bắt em tự làm khổ mình vậy không biết
Bây giờ thì em biết cách nhồi, với lại cũng quen rồi nên không thấy mệt mà còn thích mới chết chứ. Em vẫn đang mơ cái máy KA đây, nhưng chắc còn lâu, hihi
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, March 11, 2011 6:38:05 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, March 11, 2011 8:36:03 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, March 11, 2011 8:38:14 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, March 11, 2011 8:49:19 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, March 11, 2011 8:51:38 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, March 11, 2011 8:56:22 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, March 11, 2011 9:00:40 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Friday, March 11, 2011 9:12:23 PM
@ Vi: cám ơn Vi! Mời Vi một dĩa nha
Khi nào có cái máy trợ giúp mới sướng, hihi
cindyphuong2 # Saturday, March 12, 2011 7:21:01 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Saturday, March 12, 2011 2:49:18 PM
Ngô Nguyễn Thiện Tôndarksong # Saturday, March 12, 2011 4:18:42 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Saturday, March 12, 2011 5:45:49 PM
Unregistered user # Tuesday, March 15, 2011 11:57:21 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, March 16, 2011 1:37:46 PM
Lúc ủ lần hai chị vẫn để chỗ ấm. Thường chị bật lò nướng ở chế độ keep warm khoảng 3' rồi tắt lò (cho tay vào trong lò thấy hơi ấm là được) Sau đó cho tô bột đã được dậy kín vào ủ. Nếu lỡ quên để lò nóng quá, em đừng cho bột vào ủ, vì như vậy men sẽ chết, bột không nở được hoặc nếu có nở bột bánh cũng sẽ có mùi không ngon.
HaNoiCuaToicahomechung # Wednesday, August 17, 2011 3:19:46 AM
Chị tàu ngầm nhà em hơi bị nhiều và nhái hàng cũng không bị ít.
Thấy hình bánh của Huyền và Cindy đều đẹp và ngon mắt quá, hơn nữa lại đọc các lời comment về loại bánh này. Tối qua chị đu theo làm đến tận 12h đêm mới xong vì tối nhà bị cúp điện, gần 21h mới có lại. Quả là thực bất hư truyền. Đêm đã khuya mà mùi bánh thơm nghi ngút làm đánh thức các thành viên trong nhà. Sáng nay chị nướng lại vài phút như cách Huyền chỉ, để dùng vào bữa sáng cho cả nhà. Ruột xốp và mềm lắm, có điều chị dùng light olive oil còn dư lại lần mua để làm mayone thay cho bơ nên ruột không vàng như hình của em mà trắng như bông gòn.
Cảm ơn em nhé. Em giỏi quá, cho chị bắc ghế ngồi học lóm nhé.
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, August 17, 2011 2:04:48 PM
Em nghe chị kể chuyện làm bánh mà thấy vui lây. Em thích công thức này vì bánh ngon, làm đơn giản, dễ thành công. Ruột bánh em làm cũng có màu trắng nhưng vì chụp ảnh vào buổi tối dưới ánh đèn vàng nên nhìn nó vàng ươm như thế đấy ạ
Sean Murphymeome2006 # Monday, October 10, 2011 8:27:49 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Tuesday, October 11, 2011 1:24:44 AM
Sean Murphymeome2006 # Tuesday, October 11, 2011 8:53:52 AM
Originally posted by Huyen-Phan:
Vâng, nó thơm lắm chị ạ. Phảng phất thơm như kiểu bánh nướng chứ ko phải mùi bơ sữa bánh tây. À chị ơi. Em làm có 1/2 công thức nhưng em cho cả 1 tbsp bột ngô nên vỏ nó xốp lắm (ko biết có phải vậy ko). Em để qua ngày mà nó vẫn mềm như vừa ra lò chứ ko cứng lại như các bánh trước em làm.