Hawaii Mousse


Mình làm chiếc bánh này tặng sinh nhật đồng nghiệp của ông xã. Để nguyên cái khuôn cho ông xã bê đi nên không chụp được cận cảnh cũng như bên trong bánh. Ông xã về nói, mấy đứa làm chỗ anh nói em nên mở tiệm bánh, bọn nó sẽ đến mua yikes Theo như ông xã nói thì cái bánh này rất ngon, ngon hơn hẳn những chiếc bánh mouse khác.
Theo công thức của Tú labangroi thì bánh này có 4 lớp, 1 lớp bạt ga to mỏng, 2 lớp mouse và 1 lớp thạch trên cùng. Mình thích nhiều bánh gato hơn, ăn đỡ ngán nên chiếc bánh của mình có 5 lớp: 2 lớp bánh gato, 2 lớp mousse và 1 lớp thạch. Phần trang trí mình lấy ý tưởng của Nguyệt, cây đàn và những nốt nhạc, chủ đề hợp với bánh Hawaii.

Công thức bánh của mình bớt phần mouse tăng phần bánh nên có thay đổi chút ít.

A/ Phần bạt bánh, mình làm chinfon 3 trứng cho khuôn tròn đáy rời đường kính 20cm.
Bật lò nóng 160 độ
1. Hỗn hợp lòng đỏ gồm:
- 3 lòng đỏ trứng gà (cỡ lớn)
- 30g đường
- 50g bột mì
- 20g bột ngô
- 25g sữa tươi không đường
- 25g dầu ăn
- 1 tsp vanilla extract
2. Hỗn hợp lòng trắng:
- 3 lòng trắng trứng gà
- 70g đường
- 1 tsp nước cốt chanh
- 1 chút muối
Cách làm
1. Trong một bát lớn cho lòng đỏ trứng gà + đường, dùng phới quấy theo 1 chiều cho tan trứng. Vừa quấy vừa rây bột, tiếp tục cho sữa, và dầu ăn, vani vào trộn đều sao cho hỗn hợp mịn
2. Trong một bát khác, cho lòng trắng + muối + nước cốt chanh vào. Dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ cao nhất, vừa đánh vừa từ từ cho đường vào cho đến khi lòng trắng bông cứng (trong lúc đánh thấy tạo thành những đường vân rất đẹp mắt, nhấc que đánh trứng lên thấy có chóp là được) Chú ý không đánh bông cứng quá, bánh sẽ xẹp.
3. Cho 1/3 hỗn hợp lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ, dùng phới trộn đều. Đổ ngược bát bột này vào 2/3 hỗn hợp lòng trắng còn lại trộn đều, nhẹ tay, dứt khoát.
Cho vào lò nướng ở nhiệt độ 160 độ C nướng khoảng 40'
B/Phần mouse:
1. Nguyên liệu cho lớp mousse dừa:
- 50g dừa nạo nhỏ.
- 150ml whipping cream
- 100ml sữa tươi không đường
- 2 lòng đỏ trứng gà.
- 40g đường
- 1 thìa cà phê vani
- 5g bột gelantine + 30ml nước
2. Nguyên liệu cho lớp mousse caramen:
- 70g đường
- 25 g bơ
- 30ml nước lã
- 200ml whipping cream
- 5g bột gelatine
3. Lớp thạch trên cùng:
- 15g đường(1 thìa súp)
- 100 ml nước
- 5g gelatine
Quá trình làm bánh
- Bước đầu tiên là phải làm bánh gato, để nguội, xẻ làm hai phần bằng nhau. Vì muốn lớp mousse bao phủ xung quanh bánh nên mình gọt bánh nhỏ hơn khuôn một chút.
- Tiếp theo cho dừa nạo vào lò sấy ở 100 độ cho đến khi dừa có màu vàng nhẹ. Mình sấy 1 hồi thấy lâu quá, liền bật cao nhiệt độ, chỉ sơ ý 1 tý thế là tý nữa thì cháy. Nếu không muốn mất thời gian và mệt nên chuẩn bị dừa từ hôm trước, cho vào bao ni lông buộc kín, dừa vẫn giữ được độ giòn.
- Để cho nhanh, bước thứ 2 mình cho tất cả 350ml whipping cream của cả hai lớp mousse vào đánh bông cùng 1 lúc, chú ý đánh bông vừa phải đừng bông đặc quá. Cất vào tủ lạnh.

Đây là dừa sấy khô, whipping cream đánh bông vừa phải, và kem trứng


- Làm lớp mousse thứ 1 (muose dừa):
+ Rắc genlatin vào 30ml nước lạnh trong 1 cái bát, để cho mềm, sau đó cho bát gelatin vào nồi nước đun cách thủy cho tan hoàn toàn
+ Đánh tan 2 lòng đỏ trứng và 40g đường trong 1 bát lớn
+ đun 100ml sữa cho lên bếp đun nóng, đừng để sôi. Vừa đổ sữa vào bát trứng vừa liên tục. Sau đó cho trở lại nồi đun nhỏ lửa, vừa đun vừa khuấy nhẹ cho đến khi hỗn hợp đặc (không để sôi)
Hỗn hợp còn hơi ấm thì trộn đều với nước genlatine + dừa trộn cho thật đều, sau đó cho 150ml kem whipping đánh bông vừa trộn đều, đổ lên lớp bánh gato đã để sẵn trong khuôn bánh lắc khuôn cho dàn đều. Cho vào tủ đá và đi làm lớp mousse thứ 2.



- Làm lớp mousse caramen:
Hòa tan 5g genlatine với 30ml nước.
Cho 70g đường và 1 ít nước vào nồi nhỏ, đặt lên bếp đun cho đến khi đường chuyển sang màu vàng cánh gián, cho bát nước gelatine và 25g bơ vào khuấy đều và đun nhỏ lửa cho đến khi đường tan đều.
whipping đánh vừa bông.
Caramen còn ấm thì cho vào whipping cream còn lại trộn nhanh tay, nhẹ nhàng.
Lấy khuôn bánh trong tủ đá ra,(lớp mouse thứ nhất đã đông),cho lớp bánh gato thứ 2 lên, sau đó đổ lớp mouse caramen lên trên bánh, lắc đều. Lại quẳng vào tủ đá tiếp.

Bây giờ là công đoạn cuối cùng, lớp thạch caramen:
HOà tan 5g gelatine và 100ml nước lã.
Cho 30g đường và 1 ít nước vào nồi, bắc lên beeso đun cho đến khi đường chuyển màu vàng cánh gián, đổ bát nước gelatine vào khuấy đều, đun sôi nhẹ cho tan.
Để nguội (hơi ấm), lấy khuôn bánh trong tủ đá ra, lớp mouse ở trên đã đông. Nhanh tay đổ lớp nước thạch dàn đều trên bánh. Cho bánh vào ngăn mát tủ lạnh. Để 2-3 tiếng, mang ra trang trí tùy ý thích và có thể măm được rồi.



Bánh mình làm trước ngày sinh nhật một hôm, đến khi cắt ra ăn, bánh mềm ngon, dừa giòn thơm.
* Cây đàn Violin thì làm như sau:
- Dùng bìa cứng hoặc phim nhựa trong cắt hình cây đàn hay bất cứ hình gì bạn thích.
- Trưng cách thủy chocolate đen(trắng), nhúng nhẹ cây đàn vào chocolate đã đun chảy sao cho phủ chocolate phủ kín cây đàn (hoặc dùng chổi quết chocolate lên), cho vào tủ lạnh. Khi chocolate đông cứng, nhẹ nhàng gỡ miếng bìa cứng ra.
Nếu muốn cây đàn dày hơn thì chưa để chocolate đông rồi quết thêm vài lớp chocolate nữa.

Bánh Bao Nướng Thanksgiving Cake

Comments

Me3thangnhoc Saturday, November 20, 2010 4:15:11 AM

chèn ơi,, định mở tiệm bánh hả... p love

SesanGL Saturday, November 20, 2010 5:11:39 AM

tay nghề làm bánh của Huyền đã quá.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Sunday, November 21, 2010 2:56:17 AM

p happy Em mở tiệm chị Thy với Sơn qua ủng hộ nghen yes yes

Me3thangnhoc Sunday, November 21, 2010 4:39:36 AM

botay.com.. thấy ngon quá. thèm thôi.. nhưng giờ bó tay.. huhu.. có thời gian nhưng kg có dụng cụ gì hết ngoài cái máy đánh trứng cầm tay & 1 cái khuôn tròn nhỏ duy nhất, nhưng kg có khuôn đít rời, huhuhu....

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, November 22, 2010 3:53:25 PM

Chị ơi hay là cứ làm trong khuôn thường, lúc ăn cắt bánh trong khuôn rồi lấy ra ăn thôi, mình ăn mừ, không cần đẹp. Khi nào có đủ dụng cụ rùi phục thù không muộn, hehe

Lan Nguyenlannguyensa Wednesday, November 24, 2010 6:58:02 AM

Mở tiệm bánh rồi có cần người dọn dẹp không...hihihihii...phone nhé...ăn bánh trừ lương hàhàahà...bà này chịu khó quá...chẳng biết đến khi nào mình mới có 'can đảm' làm một chiếc bánh như thế

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, November 29, 2010 3:57:43 PM

Đang cần lắm đó, hihi. Một này ăn nổi 2 cái hông mà đòi trừ lương, khà khà.

Lan ơi, nhớ bạn lắm đó love

Oanh béoOanhbeo Tuesday, June 14, 2011 9:36:06 AM

chi oi cho e hoi, dua` dung trong banh' nay là dua tuoi hay dua khô a? e cam' on chi trc

Oanh béoOanhbeo Tuesday, June 14, 2011 9:37:02 AM

ah chêt', e vua comment xong doc lai mo'i thây' cong doan sây' khô dua p

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, June 14, 2011 1:28:01 PM

Món bánh mousse này ngon đặc biệt đó em. Làm thử đi, dừa chị mua bên này là loại dừa được nạo sẵn và có tẩm chút đường (như kiểu mứt dừa non ý)

Oanh béoOanhbeo Tuesday, June 14, 2011 2:12:40 PM

e nhin cung thay' ngon roi heart . cuo'i tuan nay là ngay cua? bô' ben nay, e se lam 1 ca'i tang ba chông` e. phai? tôi. bên e no' ko co dua tuoi nao san chi a, e ho*i oai? công doan. bô? cai' so. du*a` dê? lây' cùi làm ban'h scared

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, June 14, 2011 2:47:43 PM

Em thử vào quầy bán đồ làm bánh xem, chỗ bán sô cô la, các loại hạt, nho khô... để cho vào bánh ý. Dừa được đóng gói sẵn trong túi rồi.

Oanh béoOanhbeo Tuesday, June 14, 2011 2:51:24 PM

ah, cai' dua khô day' thi e co', nhung mà no' dc xay vun roi moi' sây' khô chu' ko giong nhu cua chi, vây. co' dung thay thê' dc ko a?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, June 14, 2011 3:00:33 PM

Em dùng cái đó cũng được đó, để chị tìm cái hình up lên cho em coi.
http://files.myopera.com/Huyen-Phan/blog/dua%20001.JPG -
Chị dùng dừa này, cho vào lò sấy ở 100 độ C, 1 lúc sau và vàng.

Unregistered user Tuesday, July 5, 2011 11:04:29 AM

Fanrua writes: A/ Phần bạt bánh, mình làm chinfon 3 trứng cho khuôn tròn đáy rời đường kính 20cm. - C cho em xin công thức này với. e cam on ạ

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, July 5, 2011 5:16:31 PM

Công thức đây em:
Bật lò nóng 160 độ
1. Hỗn hợp lòng đỏ gồm:
- 3 lòng đỏ trứng gà (cỡ lớn)
- 30g đường
- 50g bột mì
- 20g bột ngô
- 25g sữa tươi không đường
- 25g dầu ăn
- 1 tsp vanilla extract
2. Hỗn hợp lòng trắng:
- 3 lòng trắng trứng gà
- 70g đường
- 1 tsp nước cốt chanh
- 1 chút muối
B/Cách làm
1. Trong một bát lớn cho lòng đỏ trứng gà + đường, dùng phới quấy theo 1 chiều cho tan trứng. Vừa quấy vừa rây bột, tiếp tục cho sữa, và dầu ăn, vani vào trộn đều sao cho hỗn hợp mịn
2. Trong một bát khác, cho lòng trắng + muối + nước cốt chanh vào. Dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ cao nhất, vừa đánh vừa từ từ cho đường vào cho đến khi lòng trắng bông cứng (trong lúc đánh thấy tạo thành những đường vân rất đẹp mắt, nhấc que đánh trứng lên thấy có chóp là được) Chú ý không đánh bông cứng quá, bánh sẽ xẹp.
3. Cho 1/3 hỗn hợp lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ, dùng phới trộn đều. Đổ ngược bát bột này vào 2/3 hỗn hợp lòng trắng còn lại trộn đều, nhẹ tay, dứt khoát.
Cho vào lò nướng ở nhiệt độ 160 độ C nướng khoảng 40'

Unregistered user Wednesday, July 6, 2011 5:22:10 AM

Fanrua writes: Em cảm ơn chị ạ :)

Unregistered user Wednesday, July 6, 2011 5:22:58 AM

Fanrua writes: Em cảm ơn chị ạ :)

Unregistered user Sunday, October 2, 2011 7:06:52 AM

Anonymous writes: chi oi cho em hoi ty..luc cho vao tu da la` cho vao ngan da tu lanh hay ngan mat ha chi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Sunday, October 2, 2011 1:47:44 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes: chi oi cho em hoi ty..luc cho vao tu da la` cho vao ngan da tu lanh hay ngan mat ha chi


cho vào ngăn đá tủ lạnh em nhé. Sau khi xong hết rồi thì cho vào ngăn mát tủ lạnh

BepNhaCa Thursday, October 27, 2011 3:24:55 PM

Huyền ơi, chị kết cái bánh này quá, hôm nào chị sẽ đu theo em chị làm y chang vậy, à ý chị nói là y chang công thức nhé, chứ còn hình thức thì chắc không giống rồi, vì chị trang trí í ẹ lắm, không có được pro như em đâu, hihihi ..... Em mở tiệm được rồi đấy. Bánh em làm nói là bánh mua người ta tin liền, còn bánh chị làm nhìn là biết liền đồ homemade vì vẫn thấy vụng smile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, October 27, 2011 3:51:30 PM

Thỉnh thoảng em vẫn bị hỏng đó chị bigsmile
sau một thời gian làm mousse em rút ra vài kinh nghiêm như vậyf:

- về bột genlatin: rất nhiều bạn khi rắc gelatin vào bát nước than phiền rằng gen bị vón cục không hòa tan. Bí kíp ở đây là phải dùng nước lạnh
- Genlatin nên được hòa trộn với các loại hoa quả lúc còn nóng cho thật đều, sau đó mới trộn whipping vào. Nếu trộn whipping trước rồi mới cho genlatin rất dễ bị tình trạng gen bị đông không kịp hòa tan với hỗn hợp.
- whipping nên đánh bông mềm thôi, hoặc cho luôn vào máy trộn như em nói như vậy hỗn hợp mousse khi đổ vào khuôn sẽ được dàn đều phẳng đẹp.

Hồi mới bắt đầu làm bánh, em toàn làm mousse để khỏi phải chà láng bánh. Cái bánh mousse cho SN con gái năm ngoái nằm trong tốp bánh đầu tay của em.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, October 27, 2011 3:52:34 PM

Cái bánh này, lớp mousse caramen nhìn đơn giản tưởng không ngon nhưng lại rất đặc biệt chị ạ

BepNhaCa Thursday, October 27, 2011 4:19:14 PM

Cám ơn em nhiều đã chia sẻ kinh nghiệm cho chị học nhé love chị thấy lớp caramen chị mê quá vì màu em làm rất đẹp Huyền ơi. Bánh mousse cho con gái SN năm ngoái là bánh đầu tay mà em làm tuyệt quá, rất đẹp luôn up

BepNhaCa Thursday, October 27, 2011 7:10:58 PM

Báo cáo với em là chị đã chép xong công thức em cho ra một tờ giấy rồi, giờ in ra rồi hôm nào chị làm và trả bài cho em nhé. Chị mua một hộp heavy cream mà để mấy tuần nay không sờ đến, chị định lấy nó làm mascarpone cheese để làm tiramisu nhưng giờ em làm chị đổi ý, chị chuyển tông rồi, hihi .... smile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, October 28, 2011 1:21:42 AM

Bánh này ngon lắm chị ơi. Em làm xong cái này là có hai người bạn đã được ăn thử đặt làm hộ luôn đó chị. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, em ăn bánh lại thấy hơi nhạt, hình như em ăn ngọt ngày càng nặng đô hay sao á.
à chị ơi, khi chị đổ lớp thạch trên cùng lên bánh chị chú ý 1 chút nhé, vì:
- nếu thạch nguội quá mới đổ lên bánh sẽ bị đông lại mà không kịp láng cho đều
- nếu thạch nóng quá, kem sẽ bị chảy tan.
Chị đổ thạch lúc thạch còn hơi ấm tay, và đừng đổ xoáy 1 chỗ, kem dễ bị tan nhẹ, hòa vào trong thạch làm xấu bánh.
Chị vừa đổ vừa nghiêng nhẹ khuôn để cho nó láng đều bánh và không láng qua lại nhiều lần, nó sẽ bị đông tạo thành gờ.

Lẩm Cẩm lamcam1 Friday, October 28, 2011 2:15:09 AM

Món này chị cũng ghi sổ rùi mà lười, nay có bác Cá ra tay, chắc chị cũng bắt chước đu theo cho có khí thế hihihi....

nguyen tan congnguyentancong Friday, October 28, 2011 7:42:20 AM

Hap dan qua, nhin vao la thay ngon roi, Cong cung muon lam nhung kho noi nguyen lieu k co, nhu gelatin k biet mua o dau luon, chan qua,

Me3thangnhoc Friday, October 28, 2011 11:40:29 AM

H, cái này dễ kg, em chỉ dẩn cho chị nghen, tội nhóc, hôm qua nói, mẹ ơi con chưa 8t vì con chưa thổi đèn mà mẹ. Nghe thương chưa em. Chị ráng hôm nay mò làm cái nào dể dễ mà lạ lạ choc on thổi đèn. hỏi con thích cái nào, trả lời là vanilla & dâu. con nít, cái gì cũng dâu, mùa này làm gì có dâu chứ. Lát nữa chị hú em hen.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, October 28, 2011 12:27:01 PM

Các chị làm món bánh này đi ạ, đảm bảo mê liền, hihi.
@ Chị Thy: lát chị lên yahoo nhé

@ Công: em thử hỏi mua ở các tiệm bánh xem. Hoặc xem trên các trang web, bây giờ có nhiều bạn bán dụng cụ, đồ làm bánh online đấy

nguyen tan congnguyentancong Friday, October 28, 2011 3:52:47 PM

Vay a, dem em tim thu xem, voi lai em mu tit ve cong nghe thong tin nua, nen k biet lam sao

BepNhaCa Tuesday, November 1, 2011 2:55:10 AM

Cám ơn em rất nhiều vì đã chỉ dẫn chi tiết cho chị nhé, thấy em chú ý chị cái vụ đổ thạch chị cũng run, vì thấy hơi khó, và lại thêm nể vì em làm đẹp quá, láng o à up Chị tính mai mốt làm mà chắc phải dời lại vì hôm qua nhà chị có khách đến ăn cơm mang đến mấy cái bánh giờ vẫn còn nhiều.

@ Lamcam: nàng ra tay trước Cá đi, rùi Cá đu theo nàng, hihi .....

BepNhaCa Tuesday, November 1, 2011 2:58:16 AM

Huyền ơi cho chị hỏi là em dùng cái khuôn spring form hay là khuôn đáy rời, thành cố định vậy em? Nhà chị chỉ có khuôn spring form 22cm thôi, hổng có cái 20cm thì phải.

Khanh VanTheresaPham Tuesday, November 1, 2011 6:06:26 AM

Chao chi Huyen! Chi cho em add blog chi va xin cong thuc mouse nay de gianh nha chi. Chi Ca oi! Em la Khanh Van day, chi oi! Khuon springform va khuon de roi, thanh co dinh la gi? 2 khuon nay khac nhau ha chi?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, November 1, 2011 6:04:37 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Cám ơn em rất nhiều vì đã chỉ dẫn chi tiết cho chị nhé, thấy em chú ý chị cái vụ đổ thạch chị cũng run, vì thấy hơi khó, và lại thêm nể vì em làm đẹp quá, láng o à up Chị tính mai mốt làm mà chắc phải dời lại vì hôm qua nhà chị có khách đến ăn cơm mang đến mấy cái bánh giờ vẫn còn nhiều.

@ Lamcam: nàng ra tay trước Cá đi, rùi Cá đu theo nàng, hihi .....

Với chị thì không khó đâu ạ. Em chú ý vậy vì lần đầu tiên làm mousse, khi đổ lớp thạch lên trên, kem bị tan ra trộn lẫn với thạch, em phải làm mấy cái hoa che chỗ đó đi.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, November 1, 2011 6:06:39 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Huyền ơi cho chị hỏi là em dùng cái khuôn spring form hay là khuôn đáy rời, thành cố định vậy em? Nhà chị chỉ có khuôn spring form 22cm thôi, hổng có cái 20cm thì phải.


Em dùng khuôn đế rời thành cố định đo chị. Chị dùng khuôn spring form càng tốt chị ạ.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, November 1, 2011 6:10:17 PM

Originally posted by TheresaPham:

Chao chi Huyen! Chi cho em add blog chi va xin cong thuc mouse nay de gianh nha chi. Chi Ca oi! Em la Khanh Van day, chi oi! Khuon springform va khuon de roi, thanh co dinh la gi? 2 khuon nay khac nhau ha chi?


Chào em, rất vui được làm quen với em. Chị vừa ghé blog của em xong, em làm bánh đẹp lắm.
Khuôn spring form cũng là khuôn đế rời, có cái khóa bên ngoài thành khuôn, khi lấy bánh mình chỉ cần mở cái khóa ra là xong.
Còn khuôn đế rời thành cố định thì không có cái khóa đó, nên mỗi lần lấy bánh ra mình phải dùng tay đẩy cái bánh lên.

Khanh VanTheresaPham Tuesday, November 1, 2011 9:56:20 PM

À, bây giờ thì em đã hiểu rồi. Em cám ơn chị.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, November 2, 2011 2:07:48 AM

Originally posted by TheresaPham:

À, bây giờ thì em đã hiểu rồi. Em cám ơn chị.

Không có gì đâu em smile

BepNhaCa Wednesday, November 2, 2011 7:58:29 PM

Cám ơn Huyền nhiều nhe, đã trả lời cho chị và cho cả Khánh Vân nữa. Sao chị ít thấy khuôn đáy rời giống như em lắm, em mua ở tiệm à? khuôn spring form thì chị thấy nhiều và nhà chị cũng có nhiều. Khuôn này chị ghét một cái là cái vòng xung quanh đáy nó có gờ nên chị sợ bánh lấy ra không được láng đẹp phần đáy. Khuôn như của em coi bộ đẹp hơn đó.

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, November 2, 2011 8:11:00 PM

Ca' ui, khuo^n day' ro*i` gio^ng' Huyen co' ban' nhieu lam. Khuo^n nay` LC tha^y' co' ban' o*? Marshall, T-jmax do' Ca'.

LC mo*i' kiem duoc ho^p nuoc juice chanh leo gio^ng' Huyen rui` flirt, ne^n do^i? y' lam` mouse chanh leo truoc bigsmile. Dinh lam` ma` cung~ run qua' ne` Ca' o*i.

Khanh VanTheresaPham Wednesday, November 2, 2011 8:32:07 PM

Chi Lam cam ui! Khong biet chi con nho em ko? Em vang bong rat lau roi nen chac chi quen e roi hen. Em van vao nha chi ngo nghieng hoai do chi. Nhin chi lam banh bo hap com ruou, banh bo nuong ma e them chay nuoc mieng a'! Cac chi suong ha, ben cho cac chi o ban khuon dep ma lai khong mac lam phai khong? Ben em ban mac le luoi luon do! Cac chi co hay mua khuon tren amazon khong? Em dinh mua 1 vai khuon ma khong biet website nay ban gia phai chang? Cac chi co biet thi chi cho em voi nhen? Ah, chi Lam cam lam mousse di chi. Sorry cac chi vi e phai online bag phone nen khong go dau duoc.

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, November 2, 2011 8:46:34 PM

Khanh' Va^n ui flirt, chi nho*' em cho*', sao ma` que^n em duoc hi`hi`hi`... sang' nay chi dinh choc em tai' xuat giang ho^` lai rui` ha? nhu*ng ba^n qua' ne^n chi kho^ng viet nhieu duoc bigsmile. Tha^y' em xuat hien chi cung~ vui lam, bep Opera do^ng nguoi na^u' nuong thi` tinh than be^p' nuc' cua moi nguoi cang` le^n cao hihihi....

Chi kho^ng mua khuo^n o*? amazon nhu*ng chi thuong mua nhu*ng~ mon' khac', gia' ca? ra^t' phai? chang va` mua cua no' co' gi` minh` tra? cung~ ra^t' de^~. Chi kho^ng biet be^n em thi` sao.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, November 3, 2011 1:20:11 AM

@ Chị Cá: cái khuôn kiểu của em có bán ở T.J.Maxx, Home Good, Marshall như chị Cẩm nói đó chị. Hôm vừa rồi em vào Home Good, thấy nó bán khuôn loại đó đủ các size luôn : 15cm, 20cm, 22cm. Khuôn kiểu này thành bánh rất là cao, đẹp.

@ Khánh Vân: chị hay mua đồ làm bánh ở mấy tiệm chị vừa nói đó, họ bán rẻ lắm mà toàn khuôn tốt. Mây cái khuôn chị nói với chị Cá đó chỉ 7 - 8 usd/ 1 cái. Vì vậy chị không có mua trên Amazon.

@ Chị Cẩm: hôm qua em vào Home Good, em mua được bộ khuôn cắt cookie của wilton, cái khuôn giống em Na đó nhưng mà các hình cắt theo chủ đề halloween, chị biết bao nhiêu không? có 1 usd à. đồ trang trí, bày biện, khăn ăn, dĩa...nó giảm giá cứ 1 đến 2 usd/ món.

Me3thangnhoc Thursday, November 3, 2011 1:41:23 AM

HUyền báo hại chị chiều nay cứ hắt xì liên tù tì & ớn ớn lạnh, vậy mà cũng lang thang khắp 3 chợ gần nhà, mãi mà kg tìm ra chai nước juice có passion fruit đó, chán chưa, loại có mango thì nhiều lắm, đủ hiệu hết, còn passion thì kg thấy, cuối cùng thì chị thấy 1 hiệu V8 đó, nó làm passion fruit & tangerine, chứ kg có táo & nho như của em, nên mua đại luôn. chi chưa mở thử coi mùi passion fruit có ngon kg nữa, để mai mốt cuối tuần rồi chị làm thử mousse coi sao rồi nói em nghen. ráng tìm cai hiệu giồng em mà chỉ có mỗi nước nho thôi.. kg co passion fruit mới ghét chứ. đi ra đi vào, về nhà chị hắt hơi đã đời luôn nè.. nấu mì nóng cho cha con chúng ăn, ăn nóng xong uống mấy viên tylenol thì thấy đở 1 chút...

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, November 3, 2011 1:45:21 AM

Hihi, sorry chị yêu nhé. Giờ chị đỡ chưa nè. đêm này ôm chặt anh yêu cho đỡ lạnh là khỏi liền hà, hí hí

Me3thangnhoc Thursday, November 3, 2011 2:00:46 AM

hahaha. mê nhà em quá, chưa đi ôm cái gối ôm nóng 37 nữa nè.. chị mới làm thêm thạch dừa, vì tuần này sao cái chợ chuyên bán đồ farmer gần trường tụi nhỏ bán dừa trái nhập của thailand đó có 1.99 thay vì 2.99 hay 3.49 như thường ngày, chị mua qua giòo là 6 trái rồi đó. thâấ tụi nhỏ mê ăn thạch dừa quá, tối nào ăn tối xong cũng ăn dessert, hôm kia làm mà ăn hết rồi, nay chị rinh về thêm 3 trái dừa nữa, mới làm xong, mai để tủ lạnh mát lạnh vậy ăn ngon lắm. cái gì mà tụi nhỏ ăn đưọc thì cứ hứng làm hoài. hôm rồi cái mousse dâu cũng đắt hàng lắm, chị hy vọng cái mousse chanh leo cũng bán được lời... hihihi.. lời vì mấy cái hun.... "con cám ơn mẹ, bánh mẹ làm gnon quá" nghe sướng rơn... lòng tự nhủ ước gì mình có 1 chút xíu xìu xiu khéo của cô Huyền thì chắc là được người lớn kia khen cho 1 tiếng... hihihi

Lan Nguyenlannguyensa Thursday, November 3, 2011 4:16:35 AM

lòng tự nhủ ước gì mình có 1 chút xíu xìu xiu khéo của cô Huyền thì chắc là được người lớn kia khen cho 1 tiếng...

Ui sao có người được voi thì đòi tiên...hihih...con khen rùi muốn người lớn kia khen...người lớn kia khen thì để trong lòng..còn nếu có khen thì khen 'kiểu' khác heheheheh mà người lớn đâu có dễ bị dụ phải hôn chị...khỏe khỏe chưa chị ơi

Huyền ơi, L chưa bao giờ ăn mouse...có lẽ L sẽ làm thử...khổ nhà L không ai thích ăn ngọt...mà L là fan của ngọt nên có làm bánh là mình ôm hết thui...Huyền có thể tưởng tượng...mấy đứa nhỏ nhà L không biết ăn kẹo...hông biết nên khóc hay nên cười hen hihihih

Khanh VanTheresaPham Thursday, November 3, 2011 6:13:27 AM

Dạ, chị lẩm cẩm và chị Huyền biết không bên Cana-dien của em chỉ có tiệm Michaels là bán khuôn nhiều nhất mà mắc lắm chị ơi, em thi thoảng có coupons thì mới dám mua, không thì đau ruột lắm chị!

Me3thangnhoc Thursday, November 3, 2011 12:10:44 PM

KV, em ở vùng nào mà kg có chổ mua khuôn, vùng em có Home Goods không, nó bán nhiều khuôn lắm em à, nhưng phải đi dạo đều đều vì hàng lúc có cái này lúc có cái khác. em thử coi hen.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31