Kem cacao - kem dứa



Trong nhà còn ít mứt dứa và sour cream thế là mình quyết đinh làm kem dứa và kem cacao. Đây là lần đầu tiên làm kem, làm thủ công không có máy móc gì nhưng thành phẩm vẫn ngon như thường bigsmile Con gái thích kem cacao, khen ngon rối rít. Mình thích kem dứa hơn, thơm ngon, béo ngậy. Mình ghi lại công thức, sau này làm lại mở ra xem cho dễ.

1. Kem Dứa
Nguyên liệu
- 2 lòng đỏ trứng gà
- 200 ml whipping cream
- 250 g sour cream
- 250 ml sữa tươi
- 100 g đường
- 4 tablespoon mứt dứa ( muốn cho thêm cũng được )
Cách làm
- Đánh lòng đỏ trứng gà với 50g đường cho đến khi ngả sang màu vàng nhạt, đổ từ từ sữa tươi đun nóng khoảng 80 độ C vào trứng, cho hỗn hợp này lên bếp quậy đều một lúc đến gần sôi (không để sôi). Được hỗn hợp A
- Đánh bông whipping với 50g đường còn lại, cho sour cream đánh thêm một lúc, trộn mứt dứa vào. Được hỗn hơp B
Trộn đều 2 hỗn hợp A và B, cho vào ngăn đá. Vì không có máy làm kem nên cứ 2 tiếng cho ra ngoài đánh đều lên, làm 2 ba lần như vậy là được.

2. Kem Cacao
Nguyên liệu
- 2 lòng đỏ trứng gà
- 250ml sữa tươi
- 250 ml whpping cream
- 20g cacao
- 100g đường
Cách làm
- Đánh bông whpping cream với 50g đường
- Đánh lòng đỏ trứng với 50 g đường còn lại đến khi chuyển sang màu vàng nhạt, cho từ từ cacao vào đánh nhuyễn. Đổ từ từ sữa tươi đun nóng vào ( gần sôi ), cho hỗn hợp trở lại bếp quấy đều tay cho đến khi gần sôi.
- Trộn đều 2 hỗn hợp trên, cho vào tủ đá. Cứ 2 tiếng lấy ra đánh đều lên. Làm khoảng 2-3 lần như vậy.
Món kem này hai nhóc nhà mình rất thích.

WELCOMECroissant - Pateso

Comments

quianhlaluli Tuesday, May 5, 2009 9:40:36 PM

Kem mịn mượt quá. Dư lòng trắng làm bánh lưỡi mèo đi Huyền ơi!

Luân bệnh nên cả nhà Qa kiêng ko ăn kem vì sợ con...thèm! Nên bây giờ nhìn ly kem của Huyền Qa thấy động lòng quá!

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, May 5, 2009 9:45:26 PM

Mình cũng làm lưỡi mèo theo QA đó, nhưng mà không có giấy nến, trét lên khay, nó dính không cuộn được, thế là để vậy ăn bigsmile
Con trai còn đau bụng nữa không QA ?

quianhlaluli Tuesday, May 5, 2009 9:50:53 PM

Nếu ko có giấy nến thì khuôn phải thoa bơ nhiều lắm vì bánh lưỡi mèo nó dính lắm Huyền à.

Luân hôm nay đi học được rồi Huyền ơi. Cũng bớt lo nhưng còn hơi hồi hộp. Cảm ơn Huyền nhe

SesanGL Wednesday, May 6, 2009 4:40:16 AM

nhìn ngon quá Huyền ơi, bán chó ly đi Huyền p p
@ Mẹ QA: chúc mừng Luân đã hết đau bụng love love love .

Huyền TrangHuyenTrangpro Wednesday, May 6, 2009 7:01:23 AM

oi ! mat lanh ca ng , phe qua , mat qua , kem ngon qua
mua he nong the nay ma sang nha chi an kem suong qua di , trua nay ngu ke' nha chi chut' , ti xiu' day di lam , vua an kem xong . mat mat ....mat qua bigsmile

quianhlaluli Wednesday, May 6, 2009 10:43:47 AM

Cảm ơn em nhe Sơn. Con em thế nào rồi?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, May 6, 2009 11:01:10 AM

Mời cả nhà nghen, lần đầu tiên làm kem, được con gái ủng hộ nên sẽ còn làm dài dài smile

quianhlaluli Wednesday, May 6, 2009 11:06:16 AM

mấy món này tụi con nít ủng hộ dữ lắm Huyền ơi. Nếu nhà dư chocolate của những dịp noel hay Phục sinh, Huyền có thể lấy nấu chảy ra rồi làm cũng ngon lắm

Mai Nguyenpighavewings Wednesday, May 6, 2009 12:09:46 PM

bigsmile em cũng mới làm bánh lưỡi mèo ăn theo công thức bên blog chị đó, ăn giòn ngon lắm chị Q Anh love

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Wednesday, May 6, 2009 1:42:59 PM

chẹp chẹp! nhìn thèm quá chị ơi!

Me3thangnhoc Thursday, May 7, 2009 12:31:22 AM

Huyên nho chua cho chi chen kem nghen em.... (rang tuân sau gap hen) co gi chi hu.....

Huyền TrangHuyenTrangpro Thursday, May 7, 2009 2:31:24 AM

hi'hi phat' huy di chi ! p bigsmile

SurivanaSPSfamily Thursday, May 7, 2009 3:28:54 PM

Món này em mê nhất, cho em...1 thau đi.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 7, 2009 4:45:18 PM

@ Chị Thy : tuần sau hả chị, khi nào chuẩn bị đi chị gọi em nha sing
@ Ngân, Pup , Bầu : mời các em nha

calvin22 Thursday, May 7, 2009 6:53:21 PM

cho em một ly kem đi chị ,nhìn ngon quá !
chị Thy sắp qua bên chị Huyền chơi hả ? hai chị nhớ chụp hình cho em coi với nghen

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 7, 2009 7:00:31 PM

Kem chị làm đại đó Thúy, cái kem cacao chị thấy hơi bột bột, không ngon lắm nhưng con gái vẫn thích.
Nhất định sẽ chụp hình rồi, hai chị em chuẩn bị gặp nhau, hồi hộp ghê

quianhlaluli Thursday, May 7, 2009 8:25:16 PM

ừ, Qa cũng định nói offline nhớ chụp hình nhe

Cún ConPhonglanparis Thursday, May 7, 2009 8:45:19 PM

cho e 1 ly như ly o trên đi chị smile nhìn ngon quá hà

calvin22 Thursday, May 7, 2009 9:14:36 PM

em thì chắc sẽ không làm kem đâu ,nhà hàng có một tủ kem bự ,khà khà...không lẻ lại chạy đi làm kem p

Cún ConPhonglanparis Thursday, May 7, 2009 9:24:26 PM

làm đi chị Thuý p p k ăn thì fax cho e an dùm cho bigsmile

calvin22 Thursday, May 7, 2009 9:28:15 PM

hì hì... một tủ kem đủ loại , tự nhiên đi làm kem , sẽ có người nói "Th rảnh quá hen ? " thì sao đây ? zzz

Cún ConPhonglanparis Thursday, May 7, 2009 9:29:32 PM

bigsmile thì nói. da e múôn anh ăn kem do chính tay e làm love love

calvin22 Thursday, May 7, 2009 9:30:36 PM

hì hì...chồng ăn kem ,vợ còn nói : thôi ,không được ăn nhiều ,ăn nhiều không tốt , giữ eo giùm đi " bigsmile

Cún ConPhonglanparis Thursday, May 7, 2009 9:33:39 PM

hí hí vậy thì làm đi
và nói là.
da e làm cho e Lan bigsmilebigsmilebigsmile:DD cho nó béo cho bó biết bigsmilebigsmilebigsmile

calvin22 Thursday, May 7, 2009 9:38:54 PM

bigsmile làm cho em Lan ,mà em Lan đâu có ăn được whistle

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 7, 2009 10:11:10 PM

Tự làm được thì rất thích nhưng thành thật mà nói kem mua ở ngoài vẫn ngon hơn mà rẻ nữa bigsmile

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Friday, May 8, 2009 3:07:36 AM

chị Huyền sướng nhất! được gặp chị Thy nhá, gặp đầu tiên luôn đó. hai chị đi chơi vui vẻ về chụp hình cho em coi nha!

baohannv Friday, May 8, 2009 6:55:59 AM

Trong tủ em còn nhiều mứt dứa lắm, cho em CT của chị nha, em về làm thử. Không cần máy làm kem, vẫn có kem ngon ăn chị nhỉ, chỉ cần thỉnh thoảng bỏ ra đảo lên thôi.

Cún ConPhonglanparis Friday, May 8, 2009 12:30:56 PM

@ chi Thuý : cứ làm đi, e k ăn thì chi an dùm e bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, May 8, 2009 1:15:24 PM

@ Ngân :yes chị được gặp chị Thy đầu tiên sing party party party

@Nguyệt : em làm đi, cho thêm mứt vào chắc ngon hơn.

Me3thangnhoc Friday, May 8, 2009 2:08:00 PM

chưa gặp mà đã la um sùm, gặp rồi... im lìm luôn... hhaha

quianhlaluli Friday, May 8, 2009 6:45:04 PM

Huyền ơi, Huyền làm thử kem không trứng đi. Qa thấy ngon hơn kem có trứng đó! thật đấy! năm ngoái Qa làm kem có trứng cũng có cảm giác giống Huyền là kem mình làm ko ngon bằng ngoài hàng nhưng từ khi làm kem không trứng thấy ngon hơn nhiều.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, May 9, 2009 11:59:59 AM

Vậy hả QA, mình cứ nghĩ là kem có trứng sẽ xốp hơn. Lần sau mình sẽ không cho trứng, làm vậy nhanh hơn nhỉ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31