Macarons



Nghe giang hồ đồn thổi Macarons là một trong những loại bánh khó làm nhất, đòi hỏi nhiều kỹ thuật và quan trọng là bí kíp. Vì vậy mà mình rất rất muốn làm. May quá, gặp bài viết hướng dẫn rất chi tiết của HuaBin, với chỉ dẫn như vậy mà không thành công mới lạ.
Có điều khi lôi bột hạnh nhân ra làm mới phát hiện ra mình mua nhầm Nó không phải là Almond powder mà là Poma Almond Powder (nó có cả sữa, đường,....), thế có chết không chứ, thảo nào mà hôm mua mình cứ nghĩ sao bột hạnh nhân này rẻ thế nhỉ. Nhưng nhỡ rồi cứ làm xem thế nào, vì vậy lúc nướng bánh mình cứ hồi hộp. Lúc hắn ta ra chân, xòe váy đúng như HuaBin tả, mừng quá là mừng, gọi cả con gái lẫn ông chồng ra xem. Tuy cái váy vẫn không đẹp như của em HuaBin nhưng như vậy là mỹ mãn lắm rồi. Từ đây suy ra, với bánh này kỹ thuật là quan trọng nhất. Bằng chứng là nguyên liệu mình đã thay đổi, bột khác, đường cũng bớt đi 1 chút nhưng bánh vẫn thành công.
Bánh vừa nướng xong, ăn thử luôn 1 cái, ròn rụm nhưng sao mà nó ngọt quá vậy, ngọt nhức răng luôn á. Hơi buồn vì có lẽ bánh này không hợp khẩu vị nhà mình. Thế là đem cất tủ lạnh, sáng nay cho kem vào bánh thấy ngon hơn hẳn,cho kem vào cảm giác bánh không bị ngọt gắt nữa, bánh giòn, thơm, tan trong miệng, kem mát lạnh. Con trai và con gái đều thích. Để trong tủ thêm hôm nữa theo hướng dẫn chắc ngon hơn nữa. Vẫn còn hai lòng trắng từ hôm làm mousseline, chắc sẽ lôi ra làm tiếp.
Công thức

Công thức và kỹ thuật này mình copy nguyên xi của HuaBin.

Kinh nghiệm khi làm macarons

Thực ra tỷ lê nguyên liệu làm macarons đã được quy chuẩn hoá, mấu chốt của Macarons là phụ thuộc vào thời tiết, nhiệt độ nướng điều chỉnh thích hợp. Có thể lò nướng của Hua Bin nó giống lò của Quân Chi nên Macarons làm phải nói mĩ mãn, mịn màng, xoè váy, vỏ giòn mềm và không dính răng.

Nguyên liệu:

35g bột hạnh nhân
65g đường icing
35g tròng trắng trứng
15g đường xay (dùng đường kính xay nhỏ bằng cối xay khô)
Vài giọt nước cốt chanh, cream of tarta hoặc vài hạt muối
phẩm màu, gấc xay nhuyễn, lọc kỹ qua rây hoặc hương liệu tuỳ thìch

Các lưu ý về nguyên liệu

1.Tròng trắng trứng: Bánh macarons không đòi hỏi trứng quá tươi, ví dụ con gà đẻ ra quả trứng vào ngày 30 mà ngày 31 bạn dùng luôn nó làm macarons thì tỷ lệ thất bại có thể là 80%. Tròng trắng trứng tươi đập ra, nên đậy giấy bạc phủ kín trong tủ lạnh 2 ngày sau đó bỏ ra để nhiệt độ phòng trong ít nhất hai h thì mới làm. Cách khác, trứng tươi mua về, nếu thời tiết dưới 22độ, để nhiệt độ phòng sau 3 ngày làm là chắc ăn. Kiểm tra trứng tươi hay không bằng cách, đập quả trứng ra, long đỏ trứng vồng cao, tách trứng dễ dàng . Đó là trứng tươi. Đánh trứng mà quá đà cũng làm bánh khô nứt.
2.Bột hạnh nhân và các loại hạt, bột phải khô ráo, mịn và tơi, không dùng bột hạnh nhân và các loại hạt khác bị bết
3.Đường: Có hai phần đường trong làm bánh macarons: đường kính thường xay nhỏ trộn với long trắng trứng. Đường trộn với hạnh nhân, nên dùng icing sugar là loại đường rất mịn, nhiều bạn nói icing sugar cũng là đường xay nhưng thực chất icing sugar mịn hơn đường xay của gia đình rất nhiều và còn chứa them thành phần bột ngô nữa.
4.Thời tiết: không nên làm bánh Macarons trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, nên làm thời tiét lạnh, khô và nhiều gió tự nhiên.
5. Giấy nến hay silicon mat: Nên dùng silicon mat thay vì giấy nến, vì giấy nến mỏng manh, giữ fom bánh không chắc, bị xô lệch gây méo mó bánh, mặt khác silicon mat giữ nhiệt tốt hơn. Trong trường hợp bạn dùng giấy nến, hãy tham khảo cách giữ cho giấy nến khỏi xô lệch và cách gỡ bánh dễ dàng sau khi nướng bánh tại ĐÂY nhé
6. Trộn bột; phải trộn đều, nhẹ nhàng, nhưng không quá kỹ, nên đếm từ 1-45 hoặc 50 lần đảo thìa trộn
Quy trình làm
1.Trộn bột hạnh nhân và đường icing cho đều. Cho vào cối khô của máy xay sinh tố xay lại cho kỹ. Vì đường icing nhiều khi vẫn vón cục nên cần xay lại cho thật mịn.
2.Dùng rây bột rây kỹ, lọc bỏ hết hạt to, vón cục.
3.Hỗn hợp phải thật mịn màng
4.Lòng trắng trứng cho vào vài hạt muối, đánh bong lên rồi cho từ từ đường xay vào, đánh đến khi bông cứng, có chóp nhẹ nhưng không quá khô.
5.Trộn phẩm màu vào nếu thích,
6.Lưu ý trộn nhẹ nhàng và đều tay
7.Trộn hỗn hợp bột hạnh nhân vào hỗn hợp long trắng trứng
8.Lưu ý cho bột từ từ, dùng que trộn lật lên lật xuống kiểu xoắn ốc
9. Ttrộn đến khi bột dẻo đều, nhấc que lên thì bột chảy từ từ
10.Cho (9) vào túi bắt bong kem, phun kem ra mặt silicon đã trải sẵn. Lưu ý, dựng túi bắt bông kem thẳng đứng khi bóp kem, bột sẽ loang dần ra xung quanh, tạo thành hình tròn. Lưu ý khoảng cách các bánh.
11.Sau khi phun xong, phải để hỗn hợp để nghỉ ở chỗ thoáng gió, làm khô bề mặt bánh tự nhiên trong vòng 30-60 phút, cho đến khi chạm tay vào, mặt bánh không dính tay. Đây là một lưu ý hết sức quan trọng, Nếu làm trong điều kiện thời tiết mưa, độ ẩm cao thì bánh rất lâu khô, mặt khác còn bị chảy lan xung quanh, rất khó đứng phom. Đó là lý do vì sao, thời tiết ở HN vào mùa lạnh, thời tiết hanh khô lại giúp tớ làm bánh này thành công. nếu bạn dùng quạt trần phẩy bánh mà trong phòng độ ẩm vẫn cao thì chưa hẳn bánh đã se bề mặt bên trong, khi nướng bánh sẽ không được mịn màng hoàn toàn.
12. Bật lò 180 độ (hoặc 175 độ) trước 10 phút, cho khay bánh vào nướng ở rãnh cuối cùng, Phải luôn canh chừng lò nướng, nướng khoảng 4phút thì bánh nở vươn lên, và bắt đầu “ra chân, xoè váy”. Khi bánh xoè váy xong, thì ngay lập tức, mở lò, nhanh tay kéo khay bánh ra rồi cho lại vào lò đậy cửa lò lại, đồng thời hạ nhiệt độ xuống 140 độ. Nướng tiếp khoảng 10 phút, sau đó lại hạ xuống 100 độ nướng tiếp 10 phút nếu thích bánh thật giòn. Đây là lưu ý rất quan trọng, các công thức khác không hề nói đến việc hạ nhiệt độ khi bánh đã ra chân. Trên thực tế, tớ làm tất cả các lần, nếu cứ giữ nguyên 180 độ thì bánh sẽ nứt bung mặt. Ban đầu mình nướng nhiệt độ cao để bánh ra chân, rồi hạ nhiệt độ cho bánh mịn mặt, không đổi màu. Đây chính là bí quyết mà Quân Chi đã chia sẻ.Cũng có cách làm như ở Daring Kitchen, là đầu tiên nướng nhiệt độ thấp sau đó đẩy lên nướng ở nhiệt độ cao. Cách làm này đối với cá nhân tớ, là một thảm hoạ, bánh vỡ mặt bung bét, thật thê thảm

Fraisier Cream Cheese Mousse

Comments

Me3thangnhoc Wednesday, January 12, 2011 12:02:39 AM

phải nói là quá siêng & giỏi..hihi

Ngọc Anhmagician259 Wednesday, January 12, 2011 4:21:22 AM

tuyệt quá chị ạ, thành công ngay lần đầu up
Em lận đận 2 bận với con ma cà rồng này rồi chị ạ p

baohannv Wednesday, January 12, 2011 6:13:18 AM

Đẹp lắm ấy chị ạ. Em làm được 2 lần rồi chào thua bạn này, vì ngọt quá là ngọt. Nhưng nhìn của chị và huabin, thì nghe chừng khó cưỡng lại được quá p

Chị trét kem tươi hả chị? Bánh để tủ lạnh ăn lại ngon hơn ạ? Nó có bị ỉu đi không chị?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, January 12, 2011 10:44:55 PM

@ Chị Thy: sung sướng ngất ngây mấy phút p.
@ Ngọc Anh: bánh tuy chưa đẹp nhưng vui lắm em à. Em làm lại lần nữa theo cách làm của HuaBin sẽ thành công đấy
@ Nguyệt: Chị cho kem mousseline đấy. Hôm trước làm Fraiseir còn thừa kem và lòng trắng nên chị có đà làm luôn. Công nhận bánh này ngọt quá. Để bánh vào tủ lạnh, bánh vẫn giòn, kem lại mát, nhạt nên bánh ngon hơn.

baohannv Thursday, January 13, 2011 3:30:53 AM

Bánh của chị như vậy là quá đẹp rồi. Nhất định em sẽ thử lại, nhìn yêu quá cơ.

Bánh này vẫn trữ trong túi kín rồi để tủ lạnh hả chị? Chị trét kem luôn rồi cho tủ lạnh, hay khi nào ăn mới trét kem? Liệu kem có làm bánh mềm đi không ạ?

SesanGL Friday, January 14, 2011 4:06:17 AM

nhìn đẹp và ngon quá, vào blog nhà Huyền dạo này thấy toàn bánh không hà, chứng tỏ nhà Huyền dạo này an cũng thích ăn ngọt

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, January 14, 2011 1:02:13 PM

@ Nguyệt: chị cất bánh trong hộp kín rồi bỏ tủ. Lúc mới làm xong thấy ngọt quá nên cất luôn, hôm sau chị cho kem vào rồi măm. Tưởng là ế, ai dè hai nhóc nhà chị lại thích, ăn tì tì.

@Sơn: dạo này ngại viết bài dài như trước, nên toàn đưa bánh trái vào. Nhà mình ai cũng thích ăn bánh ngọt. Nhưng bánh làm ra chủ yếu 2 nhóc ăn, hai vợ chồng không dám ăn nhiều.

CuBi3(Lien)CuBi3 Friday, January 28, 2011 9:05:42 PM

ai cung lam duoc het toi phien minh da bo vo xot rac 2 lan roi nen nan qua khong muon lam nua.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, January 28, 2011 9:52:36 PM

Bạn thử làm theo công thức này xem sao, phía trên mình có để link của Huabin, em ý hướng dẫn rất tỉ mỉ. Với bánh này ngoài tỉ lệ bột, quan trọng nhất là để lòng trắng trứng trong tủ lạnh hai ngày cho bay mất hơi nước và để bánh thật khô trước khi nướng.

baohannv Friday, February 18, 2011 1:59:07 AM

Em sang ngắm lại mac của chị nè. Đẹp ngất ngây, em đang cố gắng để chinh phục bạn ấy sing

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, February 18, 2011 1:03:26 PM

Chị thấy mac em làm cách đây hai năm đẹp lắm. Bây giờ chị lại thích cái bánh nó vồng lên, tròn trịa như của Kiwi ấy p

TibinEmtibin Tuesday, November 8, 2011 4:13:25 PM

Skin mới nhìn dịu mát quá. Bữa nào cũng phải làm một cái skin nền trắng mới thay đổi không khí nhà cửa.
Hôm thứ 6 khô ráo thí nghiệm 1 mẻ Mac đầu tay, thế mà lại không hỏng mới lạ chứ, hehe, lòng cứ dạt dào như là đang yêu ấy, mãi chưa thôi. bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, November 9, 2011 1:55:29 PM

Chuc mừng nhé ! đúng là làm được cái bánh này sướng âm ỉ cả ngày nhỉ bigsmile

Sean Murphymeome2006 Saturday, November 12, 2011 4:07:50 PM

Chi ui! Em lại nhắm bắn cái bánh này của chị. Xin chị cho em ít công phu với ạ. Em đang có lòng trắng trứng cũ sau khi làm su kem. Và trời thì mùa thu hanh khô. Mong rằng thiên thời địa lợi cho em ko phải làm đi làm lại chứ em sợ đồ ngọt lắm chị ợ. Em cám ơn chị trước ạ.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, November 14, 2011 2:51:45 AM

@ meome: Thiên thời địa lời là lưu ý số 1 đó em. còn các lưu ý khác thì trong bài HuaBin ghi kĩ lắm rồi.

Sean Murphymeome2006 Monday, November 14, 2011 7:19:20 AM

Em cám ơn chị nhiều.Em vẫn chưa dám tiến hành chị à.Em đang căng mắt đọc cái challenge"macarons ko khó"ạ. Xem có tránh đc vết xe đổ vào ko.Hi hi.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, November 14, 2011 1:01:37 PM

Bánh này phải tranh thủ lúc thời tiết hanh khô em à, chứ không là khó thành công lắm.

Sean Murphymeome2006 Tuesday, November 15, 2011 6:11:18 AM

Originally posted by Huyen-Phan:

Bánh này phải tranh thủ lúc thời tiết hanh khô em à, chứ không là khó thành công lắm.


Dạ.Mấy hôm nay cũng hanh chị à,nhưng sao em nhào bánh mỳ thấy nở nhanh lắm ạ,bột quẩy cũng thế chị ạ.Tối qua em rán mẻ quẩy mà nở to hơn tất cả mọi lần, mà em mới nhào bột lúc sáng, tối rán thôi.Chả bù tháng trước,có hôm em ủ bột bánh mỳ,nất 2 tiếng mỗi lần cơ ạ.thinking

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, November 15, 2011 5:29:53 PM

em xem dự báo thời tiết ý, cho chính xác, xem họ báo độ ẩm là bao nhiêu %

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, November 15, 2011 5:32:45 PM

Khi nào em thấy trời hanh khô mà có gió nữa là làm ok
Bên chị cứ mùa đông là làm tốt, vì mùa này nhà chạy máy sưởi, mà cái máy sưởi nó làm không khí khô cực kỳ luôn.

Sean Murphymeome2006 Wednesday, November 16, 2011 1:39:26 AM

Dạ, em đang rình thời tiết y như rình chuột nè chị.Hí hí.Mấy hôm nay em vẫn mặc đồ cộc, chắc đợi đến khi phải dùng áo len và chăn bông thì mới tiến hành đc ạ.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, November 16, 2011 2:45:42 AM

Hôm nay chị bắt chước em làm cái bánh mì loaf Hodu...không nhớ tên, hihi. Mà mình không gọi tên đó cũng được nhỉ, vì bánh mì đấy họ dùng sữa Hodu....Bánh ngon thật em à.

Sean Murphymeome2006 Thursday, November 17, 2011 2:17:20 PM

Dạ, có phải cái bánh đấy có cả whipping cream ko ạ.Trong công thức em thấy có Hokkaido milk.Em chả biết nó là cái j, em cho tất tật whipping cream.Mọi người nhà em bảo đó là bánh gối ngon nhất từng ăn.Em cũng chén ngay nửa ổ mà còn thòm thèm.Whipping đắt quá chứ ko có lẽ em làm bánh này suốt mất chị ạ.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Sunday, November 20, 2011 1:42:28 AM

Đúng là bánh đó đó em, con gái chị thích ăn lắm.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31