Muffin vị cacao



Không biết gọi tên bánh là gì nhưng khi ăn mình thấy nó giống muffin nên là Muffin vị cacao. Bánh này rất ngon theo khẩu vị của mình. Bánh đặc biệt mềm và thơm ngon. Hai nhóc nhà mình rất thích. Mình học của Nồi niêu
Viết công thức này cho chị Hương và cũng để mình mở ra xem khi nào muốn làm lại


A.Nguyên liệu: cho 1 khuôn bánh mì gối 22 x 12 cm(mình dùng khuôn tròn cao 12cm, đường kính 20cm)
- 113g bơ để mềm tự nhiên bên ngoài tủ lạnh + một ít dùng trét khuôn
- 220g bột mì đa dụng
- 1tsp baking powder
- 1tsp banking soda
- 1/2tsp muối
- 200g đường
- 3 trứng không lạnh
- 1tsp vanilla
- 180g sour cream(có thể thay bằng sữa chua)
- 25g bột cacao
- 75 ml nước sôi
B.Cách làm:
1) Trong một tô, trộn bột, bột nổi, bột nở, muối cho đều.
2) Đánh bơ với đường cho đến khi hỗn hợp mịn, khoảng 5 phút.
3) Cho từng quả trứng vào đánh cho đến khi hỗn hợp bơ đường trứng hợp nhất với nhau.
4) Cho vanilla, một ít bột, một ít sour cream vào hỗn hợp bơ trứng đường trộn đều. Vừa cho vào từng ít một theo thứ tự bột-sour cream-bột-sour cream-bột. Trộn đều cho đến khi mịn màng. Chia bột thành hai phần.
5) Trong một tô khác, hoà tan bột cocoa với nước nóng cho tan, trở nên mịn. Tiếp theo, cho vào 1/2 hỗn hợp bột ở trên trộn đều.
6) Đổ hỗn hợp vào khuôn đã được trét bơ chống dính. Mình đổ một bột có cacao và không có cacao xem kẽ nhau từng lớp một.
7) Nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C khoảng 40~50 phút hoặc cho đến khi châm que thử rút ra không bị dính. Bánh nướng chín, đem khuôn bánh ra ngoài. Để nguội khoảng 10 phút.
Sau đó lấy bánh ra khỏi khuôn.

Bánh Tôm - Bánh Quai VạcHội Ngộ

Comments

SurivanaSPSfamily Friday, July 3, 2009 1:24:55 AM

Tái xuất giang hồ tràn đầy phong độ. Em póc tem cái bánh cho chị nha.

Thương chị & các con nhiều. love coffee

Kidkidkenshin1412 Friday, July 3, 2009 8:42:46 PM

Bánh em tưởng là bánh zr... gì giống con ngựa vằn, ai ngở là Muffin, cho em xin công thức nha.

SesanGL Sunday, July 5, 2009 4:09:19 AM

nhìn ngon quá Huyền ơi, Huyền siêng làm bánh cho cả nhà quá, mình chỉ làm 1 loại bánh bông lan , mua bột người pha sẳn hết rồi, về chỉ việc đánh trứng và đổ bột vô đánh lại 1 lần nữa và bỏ vô lò nướng thế xong.
Huyền bữa nào mình nhờ Huyền làm cho mình cái Banner smile smile

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Sunday, July 5, 2009 4:10:56 PM

chị trở lại rồi! CA và C nhà chị lúc nào cũng dễ thương hết à!

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, July 6, 2009 7:38:26 PM

@ Pup : thanks em nha,
@ Kid : chị học bánh này bên nhà Nồi niêu, bạn ấy gọi bánh này là bông lan, chị thì thấy nó giống Muffin nên gọi đại như vậy. Bánh này ngon lắm Kid, em làm thử đi, à lúc cho nước pha bột cacao, em cho ít đi một chút vì chị làm theo như vậy thấy bột hơi lỏng.
@ Sơn: hôm nào mình cũng thử mua bột sẵn về làm xem sao. Định làm banner ntn, nói cho mình nhé.

@ Ngân : bây giờ thỉnh thoảng chị mới vào opera, chị vẫn viết nhưng ít hơn.

Mọi người ơi : chị Thy sang Boston, hai chị em đi chơi với nhau hai ngày liền vui quá xá luôn p

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Tuesday, July 7, 2009 1:02:10 PM

chị này kỳ ghê! vui và không post hình cho em út ké với! giận chị luôn! chị với chị Thy tính vui một mình thôi à!

Kidkidkenshin1412 Wednesday, July 8, 2009 10:10:59 AM

Cam ơn chị.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, July 8, 2009 1:46:30 PM

Ngân: chị chuẩn bị post ảnh đây, chờ xem hén. Ảnh bên nhà chị Thy nhiều hơn đó em

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Wednesday, July 8, 2009 2:44:25 PM

hihi! em qua coi liền!

SesanGL Thursday, July 9, 2009 4:10:04 AM

Mình định nhờ Huyền làm cái banner mới nhưng chưa nghĩ ra làm như thế nào, hè hè để vài bữa nữa mình chụp hình mới cho Brandon rồi nhờ Huyền làm. Cảm ơn Huyền trước nghe.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31