Opera Cake


Tuyệt vời! Đó là cảm giác khi ăn bánh Opera Cake. Công thức bánh ở đây


Opera Cake cổ điển gồm có 6 lớp. Bao gồm 3 lớp bạt bánh hạnh nhân (mỗi lớp đều được tẩm sirô cà phê), 1 lớp kem bơ cà phê, 1 lớp chocolate ganache và 1 lớp chocolate tráng bề mặt. Theo truyền thống, bánh được trang trí bằng cách viết tên bánh lên lớp tráng bề mặt và sau đó đính lên 1 miếng lá vàng.
A. Bạt hạnh nhân:
• 6 lòng trắng trứng ở nhiệt độ phòng
• 30g đường
• 225g bột hạnh nhân
• 130g đường
• 6 trứng nguyên quả
• 70g bột mỳ đa dụng
• 45g bơ nhạt, quay chảy, để nguội 1 chút

1. Bật lò trước 10p ở nhiệt độ 220 độ C. Sử dụng 2 khay (khay làm bánh cuộn) có kích thước 31x39cm, lót giấy chống dính.
2. Đánh lòng trắng đến khi bông mềm, cho tiếp đường vào đánh đến khi bông cứng và bóng.
3. Trong 1 tô khác trộn đều hạnh nhân, đường, trứng nguyên quả ở tốc độ trung bình cho đến khi hỗn hợp trắng ra và tăng thể tích (khoảng 3p). Rây bột vào và trộn đều ở tốc độ thấp. Không trộn quá tay. Dùng phới , nhẹ nhàng trộn hỗn hợp lòng trắng vào hỗn hợp hạnh nhân, rồi trộn phần bơ chảy vào. Chia đều hỗn hợp vào 2 khay, dàn đều sao cho phủ kín mặt khay.
4. Nướng bánh trong 5-7p hoặc đến khi mặt bánh có màu nâu nhạt. Phủ giấy nến lên mặt bánh và úp ngược để lấy bánh ra khỏi khay. Để bánh nguội.

B. Sirô cà phê:
• 1/2 cup nước
• 1/3 cup đường
• 7g cà phê tan
Khuấy đều tất cả nguyên liệu và đun sôi. Để nguội.
C. Kem bơ cà phê:
• 10g cà phê tan
• 15g nước sôi
• 70g đường
• 30g nước
• ¼ quả vani
• 1 trứng nguyên quả
• 1 lòng đỏ
• 200g bơ nhạt, để ở nhiệt độ phòng

1. Hoà cà phê tan với nước sôi, để riêng.
2. Đun sôi đường, nước và hạt quả vani trong 1 nồi nhỏ, chỉ khuấy đến khi đường tan. Tiếp tục đun (không khuấy) đến khi sirô đạt đến 225F hoặc 124C. Tắt bếp.
3. Trong khi sirô đang được đun nóng, cho trứng và lòng đỏ trứng vào tô đánh trứng và đánh đến khi trứng có màu vàng nhạt và nổi bọt. Khi sirô đạt đến nhiệt độ như trên (124 C), giảm máy xuống tốc độ thấp và từ từ đổ hỗn hợp sirô vào hỗn hợp trứng. Tăng lên tốc độ trung bình – cao và tiếp tục đánh cho đến khi trứng nặng, mượt và xuống đến nhiệt độ phòng (khoảng 5p).
4. Dùng phới đánh nhuyễn bơ đến khi mềm mịn nhưng không chảy. Bật máy ở tốc độ trung bình, xúc dần dần 2 thìa bơ 1 vào cho đến hết, tăng lên tốc độ cao và đánh đến khi kem bơ nặng và mượt. Cho hỗn hợp nước cà phê tan vào đánh đều. Cho kem bơ vào tủ lạnh, thỉnh thoảng trộn đều, cho đến khi đủ cứng để phủ lên bánh.

D. Chocolate ganache:
• 240g sôcôla, băm nhỏ mịn
• 125g sữa
• 1/4 cup ~ 30g kem tươi
• 60g bơ nhạt, để ở nhiệt độ phòng

1. Đun sôi sữa và kem, đổ lên sôcôla, chờ 1p, rồi khuấy đều đến khi bóng mượt.
2. Đánh nhuyễn bơ đến khi mượt mịn, rồi trộn đều vào Ganache, chia thành 2-3 lần. Bỏ hỗn hợp vào tủ lạnh, 5p lại trộn đều 1 lần cho đến khi hỗn hợp đủ nặng và có thể phủ lên bánh được (~ 20p).

E. Ghép bánh:
1. Cắt 1 bạt bánh thành 2 phần: 1 hình vuông 25x25cm và 1 hình chữ nhật 25x12,5cm. Làm tương tự với bạt bánh thứ 2.
2. Đặt 1 bạt vuông 25x25cm lên giấy nến, quét nước sirô cà phê lên cho thấm. Phủ ¾ kem bơ cà phê lên mặt bánh.
3. Đặt 2 bạt chữ nhật 25x12,5cm lên trên lớp kem bơ tạo thành 1 hình vuông 25x25cm. Quét nước sirô cà phê. Phủ ganache.
4. Đặt 1 bạt vuông 25x25m lên trên lớp ganache. Quét nước sirô cà phê. Bỏ vào ngăn đá 10p. Phủ 1 lớp mòng kem bơ cà phê lên trên. Bỏ vào tủ lạnh ít nhất 1h hoặc ngăn đá ít nhất 20p.

F. Tráng lớp bề mặt:
• 150g sôcôla, băm nhỏ mịn
• 115g bơ nhạt
1. Đun sôi bơ trong nồi nhỏ. Tắt bếp và lược bơ qua rây.
2. Đun cách thuỷ sôcôla, rồi trộn đều cùng với bơ chảy.
3. Đặt bánh lên rack, đổ lớp tráng lên mặt bánh, dùng dụng cụ chà láng để làm phẳng mặt lớp tráng. Bỏ bánh vào tủ lạnh để cố định lớp tráng.

G. Trang trí:
- Sử dụng 1 chiếc dao dài, ngâm nước nóng và lau khô, sau đó cắt rìa xung quanh bánh để loại bỏ lớp tráng chảy xuống thành bánh và để lộ ra các lớp bánh.
- Trang trí bề mặt tuỳ thích.

P/s: chị Cẩm và 1 số bạn sau khi làm bánh này xong có phản hồi lại bánh ngon nhưng hơi ngọt quá. Vì vậy mình lưu ý:
- nước si rô các bạn có thể chỉ cần pha cà phê đặc và cho thêm rượu rhum (hoặc dùng rượu Kahlúa) để quét mặt bánh để giảm độ ngọt đi.
- dùng chocolate 60% cacao
- Chocolate ganache: có thể dùng 200g chocolate + 150 ml whipping cream. (giảm bớt chocolate, không dùng sữa và bơ mà dùng hoàn toàn bằng whipping cream)

Bánh Kem Trái Tim Christmas Stollen

Comments

quianhlaluli Saturday, December 18, 2010 7:48:29 PM

quá đẹp Huyền ơi, Qa cũng thích bánh này mà chưa bao giờ đủ can đảm làm

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, December 18, 2010 10:03:16 PM

Bánh này ngon lắm QA, không làm là uổng lắm. Mình chỉ làm theo công thức phần kem thôi, bạt bánh mình dùng gato Hồng Kông.

Home sweet homemch7889 Friday, March 18, 2011 2:20:17 PM

Chị trang trí đẹp quá... bánh này em chưa ăn qua bao giờ, nhưng thấy hình tự dưng thèm quá đi thôi! bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, March 18, 2011 3:18:29 PM

Bánh opera ngon cực kỳ em à. Trong các loại bánh đã làm chị thích ăn bánh này nhất sau đó đến cái Mousse Hawwai. Em làm thử đi, không quá khó đâu, mất thời gian chút thôi p

Lẩm Cẩm lamcam1 Friday, March 18, 2011 5:52:51 PM

Nghe em noi' chac chi phai? thu*? 2 mon' banh' nay` mo*i' duoc love, la^u nay chi cu*' nghi~ Tiramisu la` ngon nha^t' ne^n cu*' tiramisu ma` la`m to*i' thui a` hi`hi`hi`hi bigsmile.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, March 18, 2011 7:19:46 PM

Chị làm 2 món này đi. Ngon lắm ý. Cái Opera thì đọc công thức em đã thấy ngon rồi. Còn Hawwai Mousse, em làm cho SN đồng nghiệp ông xã. Lúc làm em cứ lo không ngon, thế mà sau đó được phản hồi lại là ai cũng khen hết lời, sau đó còn có người đặt hàng bigsmile. Thế là em phải làm 1 cái khác để ăn thử, ngon thiệt chị à

TibinEmtibin Friday, May 6, 2011 1:48:33 PM

Mẹ Huyền ơi, hôm nay làm bánh này cho Mother Day. Cho mình hỏi là lớp Chocolate khi tráng lên bánh nó có thấm nhiều vào vỏ bánh không vì mình còn ít chocolate thôi nên sợ không đủ nếu nó thấm nhiều. Nếu nó thấm vào thì có thể làm cách nào cho đỡ không nhỉ vì nó lỏng le đúng không.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, May 6, 2011 7:22:30 PM

Tráng thật nhanh tay là được, nhưng nếu chocolate ít quá thì không phủ hết được mặt bánh.

TibinEmtibin Sunday, May 8, 2011 1:10:31 PM

Mua thêm choco cho chắc ăn mẹ Huyền ạ. Bánh ngon lắm. Cảm ơn mẹ Huyền. Happy Mother's Day nhé.

BepNhaCa Friday, May 27, 2011 3:21:16 PM

Em ơi, chị ghi sổ bánh này, chị cũng nhăm nhe mãi mà chẳng dám làm, cứ ngại ngại sao ý. Em trang trí đẹp quá, chị thì chị chẳng biết vẽ vời gì hết sad

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Saturday, May 28, 2011 1:01:20 PM

Dạ cái bánh này ngon thiệt nhưng mỗi lần làm mất công quá. Cái này em vẽ linh tinh đó chị. Lúc đầu em định làm khác nhưng bị hỏng thành ra vẽ thế này bigsmile

BepNhaCa Saturday, May 28, 2011 5:33:03 PM

Ừ, chị cũng thấy nó mất công nên chị ngại quá. Em vẽ linh tinh mà cũng ra hình đàng hoàng, nhìn đẹp lắm ý, chị thì chị phải nhìn một mẫu nào đó rồi bắt chước y chang mà vẽ theo, chứ chị không biết sáng tác, chị mà linh tinh một hồi nó ra giun ra rắn mất thôi, chị nói thiệt đó, chị vẽ xấu lắm cơ sad

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, June 1, 2011 7:10:34 PM

Em cũng vậy thôi chị, ban đầu cũng định theo một mẫu nào đó, nhưng nhiều khi mình không theo được thế là ra một cái bánh khác hoàn toàn p

Unregistered user Tuesday, August 2, 2011 9:52:54 AM

minhanhcoi05 writes: Chị ơi 125g sữa ở lớp ganache là sữa tươi hay sữa đặc vậy?

Unregistered user Tuesday, August 2, 2011 10:00:14 AM

minhanhcoi05 writes: E hỏi chị thêm chút là ko có nhiệt kế thì làm sao để biết đã đạt 124 độ và ko có bột hạnh nhân làm bạt thì chắc vị kém đi chị nhỉ, có thể thay bằng cốt bánh castella không chị?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, August 2, 2011 11:30:04 AM

Originally posted by anonymous:

minhanhcoi05 writes: Chị ơi 125g sữa ở lớp ganache là sữa tươi hay sữa đặc vậy?


Sữa tươi không đường em nhé. Trong công thức các loại bánh âu khi trong thành phần có sữa thì đều là sữa tươi không đường.

Originally posted by anonymous:

minhanhcoi05 writes: E hỏi chị thêm chút là ko có nhiệt kế thì làm sao để biết đã đạt 124 độ và ko có bột hạnh nhân làm bạt thì chắc vị kém đi chị nhỉ, có thể thay bằng cốt bánh castella không chị?


Em có thể dùng cốt bánh gato cơ bản cũng được

Không có nhiệt kế, em đun đường sôi, nhúng đũa vào đường, nhỏ 1 giọt đường vào bát nước lạnh thấy đường vo tròn lại là được em nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31