Orange-Raisins Chiffon Cake


Nguyên cái bánh cao 9cm

Cận cảnh

Chinfon cam, thêm chút nho khô. Bánh mềm, ẩm, xốp, thơm vị cam, túm lại là ngon tuyệt. Lần này mình dùng khuôn có lõi giữa, đường kính 9,5in(24cm). Khuôn mua lâu rồi, giờ mới lôi ra dùng. Hôm đó vào T.J.Maxx, thấy cái khuôn đẹp mà rẻ quá, có hơn 8 USD. Nếu chịu khó canh me, lượn lờ T.J.Maxx bigsmile, mua được đồ đẹp mà rẻ nhất là đồ làm bếp. Khuôn tim của wilton mình mua ở đây cũng chỉ 7 usd, bằng 1/2 giá trên web.

Vẫn là công thức cũ nhưng mình có thay đổi 1 chút


A.Nguyên Liệu: khuôn có lõi giữa, đường kính 24cm
Hỗn hợp lòng trắng
- 7 lòng trắng trứng gà cỡ lớn
- 120g đường
- 1/2tsp cream of tartar
- 1/8 tsp muối

Hỗn hợp lòng đỏ
- 7 lòng đỏ trứng gà cỡ lớn
- 60g đường trắng
- 100g bột mỳ đa dụng
- 40g bột ngô
- 65ml dầu ăn
- 75ml nước cam vắt
- 1tsp vani
- 2tbsp vỏ cam nạo
- 75g nho khô ngâm nước mềm, để ráo xóc qua 1tbsp bột mỳ.
B.Cách làm:
1. Dùng phới lồng đánh tan lòng đỏ trứng với 60g đường, rây từ từ bột mỳ và bột ngô và trộn đều. Cho dầu ăn, nước cam, vani, quậy mạnh tay cho nhuyễn (H2)
2. Dùng máy đánh lòng trắng trứng ở tốc độ cao nhất, khi lòng trắng bắt đầu bông, có bọt khí to cho cream of tartar vào rồi cho từ từ đường vào đánh cho đến khi lòng trắng bông dẻo, nhấc que lên thấy có chóp (H1)
3. Bật lò nướng ở nhiệt độ 320 độ F (160 độ C)
4. Cho 1/3 hỗn hợp lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ, dùng phới lồng trộn mạnh tay cho hỗn hợp đồng nhất
5. Cho phần lòng trắng còn lại vào, dùng spatula trộn nhanh và nhẹ tay theo 1 chiều xoắn ốc từ trên xuống cho hỗn hợp đều.
6. Cuối cùng cho vỏ cam nạo và nho khô vào trộn nhanh (H3)
7. đổ bột vào khuôn, vỗ nhẹ vào khuôn cho bột dàn đều (H4)
8. Cho vào lò nướng 60', bánh chín (Mình nướng 50', lúc đó này mặt bánh đã vàng sậm, mình hạ nhiệt xuống còn 285 độ F nướng thêm 20' nữa cho chín hẳn)(H5)
9. Khi bánh chín lấy ra, vỗ nhẹ khuôn & úp ngược khuôn xuống, sau khi bánh nguội lấy dao lách nhẹ thành bánh và lấy bánh ra khỏi khuôn.

Chú ý:
- Sử dụng trứng tươi, càng tươi càng tốt
- đánh lòng trắng bông dẻo, có chóp là dừng(khâu này quyết định sự thành công)
- lần trộn hỗn hợp lòng trắng cuối cùng cần nhẹ tay, dứt khoát và nhanh, nếu trộn lâu quá, bọt khí xẹp, bánh sẽ bị xẹp sau khi ra lò
- hiểu nhiệt độ của lò nướng để điểu chỉnh cho hợp lý. Nướng bánh đủ chín thì bánh sẽ không xẹp.

Whipping Cream Cup CakeBánh Bò Hấp

Comments

cindyphuong2 Tuesday, April 26, 2011 5:50:56 AM

EM mở hàng nha chị bigsmile Khuôn bên chị giá rẻ thấy mê quá chừng flirt

SylwiaSylwiaduyen Tuesday, April 26, 2011 6:10:02 AM

Bánh đẹp quá chị ơi ^^ Chiffon ăn ngon lắm chị nhỉ ^^ Tiếc là em làm ít thành công lắm bigsmile

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, April 26, 2011 6:53:07 PM

Originally posted by cindyphuong2:

EM mở hàng nha chị bigsmile Khuôn bên chị giá rẻ thấy mê quá chừng flirt


Thanks em nha love
Đồ của Nhật mắc nhưng đẹp em há. Bên này mà mua đồ của Nhật thì cũng mắc lắm.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, April 26, 2011 6:56:32 PM

Originally posted by Sylwiaduyen:

Bánh đẹp quá chị ơi ^^ Chiffon ăn ngon lắm chị nhỉ ^^ Tiếc là em làm ít thành công lắm


Bánh ngon lắm em, tiếc là không mời em nếm được love
Hồi mới làm bánh chị cũng hay bị hỏng lắm.

Me3thangnhoc Wednesday, April 27, 2011 1:38:42 AM

bởi vậy chị mới khoái qua em để cứ lượn lờ TJ Maxx miết đó.. hihi.. nhưng cũng hên xui hen em, có khi mình lượm được, có khi xui kg đúng lúc hàng về rảo hoài mà kg có gì hết, buồn.. hihi... nhớ 2 chị em mình di rảo vòng vòng 2 năm trước vui hen H. ráng ráng & ráng nghen em... love love love

SylwiaSylwiaduyen Wednesday, April 27, 2011 6:43:34 AM

Originally posted by Huyen-Phan:

Bánh ngon lắm em, tiếc là không mời em nếm được love
Hồi mới làm bánh chị cũng hay bị hỏng lắm.


Khéo khi nào em phải đi kiếm cái khuôn chuyên dụng thì mới dám làm chị ah ^^

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, April 27, 2011 8:51:29 PM

@ Chị Thy: Nhớ bữa đó hai chị em mình cũng lượn vào khuôn bánh trái, vui quá. Lần này nhất định lượn lờ tiếp nha chị T love love

@ Sylwia #: có cái khuôn này làm chắc ăn hơn em love

SylwiaSylwiaduyen Wednesday, April 27, 2011 9:14:39 PM

Da ^^

cindyphuong2 Wednesday, May 4, 2011 2:27:57 PM

Mặt bánh nhìn mịn và xốp quá chị ha flirt

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, May 4, 2011 4:01:48 PM

Originally posted by cindyphuong2:

Mặt bánh nhìn mịn và xốp quá chị ha


Bánh mềm xốp lắm em.

Anna Tranannatran27 Thursday, May 19, 2011 4:41:49 AM

chị ơi, em làm chinfon mấy lần mà đều bị lõm đáy sad em đã để 1 cái khay o dưới để cản bớt nhiệt nhưng vẫn bị hic hic

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, May 19, 2011 12:39:17 PM


Làm chinfon, quan trọng nhất là khâu đánh trứng, sau đó là nhiệt độ nướng. Vì vậy để biết chính xác nhiệt độ của lò nướng em thử mua cái nhiệt kế đặt bên trong kiểm tra nhiệt độ của lò xem sao?

Nếu em dùng liều lượng như công thức này thì phải dùng khuôn có lõi nhé.

Khanh VanTheresaPham Tuesday, November 1, 2011 9:17:31 PM

Chi Huyen oi! Chi cho em hoi, long trang trung tao chop nhon o tren khi dung nguoc que lai, dau chop van queo xuong 1 chut phai khong chi? Soft peak chu khong phai stiff peak dung khong a?

Sean Murphymeome2006 Wednesday, November 2, 2011 11:07:13 AM

Chị ui. Em hỏi ngoài lề bánh trái chút. Chị bày cho em cách dùng phần mềm j mà xếp các ảnh lại với nhau như chị đc ạ. Em đang dùng photoscape.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, November 2, 2011 3:09:34 PM

Chi Huyen oi! Chi cho em hoi, long trang trung tao chop nhon o tren khi dung nguoc que lai, dau chop van queo xuong 1 chut phai khong chi? Soft peak chu khong phai stiff peak dung khong a?



đúng rồi em, thiệt ra trứng phải stiff peak chứ không phải Soft peak đâu em, nhưng trứng vẫn phải bóng dẻo mịn. Nếu đánh thêm chút nữa nó vẫn bông cứng nhưng bắt đầu thấy có bọt to như bọt xà phòng cạo râu, đến lúc trộn bột bọt khí sẽ vỡ ra và bánh bị xẹp

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, November 2, 2011 3:34:26 PM

Chị ui. Em hỏi ngoài lề bánh trái chút. Chị bày cho em cách dùng phần mềm j mà xếp các ảnh lại với nhau như chị đc ạ. Em đang dùng photoscape.


Chị cũng dùng photoscape để ghép ảnh đó em.
Em mở photoscape ra xong, chọn page khi đó nó sẽ hiện ra trang làm việc, cột bên phải là các file ảnh của mình, cột bên phải có các trang đã phân chia sẵn từng ô ảnh, em chọn ảnh cho vào các ô đó là được. sau khi cho ảnh vào xong, em chọn size, chọn frame cho từng ô ảnh nếu thích, bấm edit để chỉnh sửa, viết chữ, frame cho ảnh, ... cuối cùng bấm save, xong.
Ngoài ra em có thể không dùng page để ghép ảnh thì dùng combine để ghép cũng được

Khanh VanTheresaPham Wednesday, November 2, 2011 8:19:50 PM

Da, nhieu khi chi danh them chut xiu thoi cung lam long trang bi hu chi nhi!

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, November 3, 2011 1:21:43 AM

đúng vậy đó em.

Sean Murphymeome2006 Thursday, November 3, 2011 6:18:11 AM

Cám ơn chị Huyền thiệt là nhìu. Em nhìn thấy ồi.Iu chị.

Khanh VanTheresaPham Thursday, November 3, 2011 6:24:25 AM

chị ơi chị! chị cho em hỏi cái này nữa nha. Hồi nào tới giờ làm bánh, em toàn đánh lòng trắng trứng chung với đường , cream of tatar cùng 1 lúc (ga tô hongkong), em rất là băn khoăn về việc đánh lòng trắng trứng với lượng đường ít - khi làm bánh chiffon, nên chị có thể hướng dẫn kỹ em ở chỗ đánh lòng trắng trứng không chị? Vì có lần em làm bánh chiffon và đánh lòng trắng kiểu này rồi mà e cho đường vào đánh em chẳng thấy nó bóng và dẻo gì cả.
Cho từ từ đường vào là cho làm sao chị? mình chia thành mấy lần ? khi bắt đầu cho là lòng trắng ở trạng thái ra sao hả chị?
Ở trong bài chiffon chị có nói khi nướng, chị để khuôn bánh ở rãnh giữa và chế độ bake, lửa dưới. Với khuôn lõi giữa chị có vẫn để ở rãnh giữa không?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, November 3, 2011 2:04:41 PM

@ Khánh Vân: đúng là đánh lòng trắng trứng với lượng đường nhiều cảm giác lòng trắng bóng dẻo hơn hẳn đó em. Vì vậy khi làm chinfon, phần đường chị chủ yếu cho vào lòng trắng, chỉ để lại 1 tbsp đường để cho vào lòng đỏ thôi.
Chị thường làm thế này: lòng trắng trứng + cream of tatar đánh cho nổi bọt to trắng (khoảng 1'), lúc đó chị cầm bát đường trên tay, tay kia vẫn cầm máy đánh trứng, đổ từ từ đường vào. Chị không chia mấy lần đầu, cứ đổ từ từ, thỉnh thoảng dừng 1 chút.
Khi trộn lòng trắng và lòng đỏ với nhau, em dùng phới lồng cầm tay mà trộn sẽ rất nhanh, đều và không bị vỡ bọt khí, thích hơn dùng spatula trộn đấy. Khuôn lõi giữa chị cũng nướng như vậy.

Khanh VanTheresaPham Thursday, November 3, 2011 4:15:27 PM

dạ, chị giống em ghê đó! hhihi, công thức nào mà có đường ở lòng đỏ em cũng cho qua hết 1 lượng lớn vào lòng trắng á. Em đang muốn làm chiffon lá dứa, nước dừa, em sẽ làm lại theo chị hướng dẫn xem sao. À chị ơi! lại hỏi chị nữa..hihi, công thức làm chiffon nướng khuôn tròn kia của chị đó, mình thay sữa bằng nc lá dứa và dầu ăn thì thay bằng nước cốt dừa ổn ko chị?

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, November 3, 2011 4:57:13 PM

Uh, chị để ý mấy công thức làm kem bơ ở nước ngoài rất nhiều đường, mà đường nhiều đánh kem bơ, trứng...rất là dẻo và bóng mịn, dễ trang trí.

Chị có thay bằng nước cam và dầu ăn nhưng chưa làm bằng nước cốt dừa bao giờ. Chị nghĩ được được miễn là tổng lượng chất lỏng mình không vượt quá.
Mà công thức bánh khuôn tròn đó, mấy lần trước chị làm đều thành công rực rỡ. Thế mà tuần vừa rồi chị làm lại bị lõm đáy mặt dù bánh vẫn bông xốp sad

Khanh VanTheresaPham Friday, November 4, 2011 12:54:29 AM

Thế hả chị? Em cũng vậy đó, e chỉ làm ga tô hongkong là nhiều mà cũng tùy lúc hay sao đó chị ơi! khổ ghê với sự nghiệp bánh trái này ghê á chị

Unregistered user Tuesday, January 3, 2012 6:50:42 AM

Congairuou writes: Em vào ăn vạ chị đây. Em học chị làm chifon cam mà sao trong lò thì nó nở cao, bỏ ra ngoài thì lại xẹp lép thế này. Em cũng làm khuôn lõi giữa, mà chắc cái khuôn trơn quá, nó ko bám được nên ko phẳng gì cả. Bao giờ em mới làm được chifon đây.Em định làm bánh đi tặng mà nó hỏng mất tiêu rồi. Huhu

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Tuesday, January 3, 2012 2:35:07 PM

Originally posted by anonymous:

Congairuou writes:

Em vào ăn vạ chị đây. Em học chị làm chifon cam mà sao trong lò thì nó nở cao, bỏ ra ngoài thì lại xẹp lép thế này. Em cũng làm khuôn lõi giữa, mà chắc cái khuôn trơn quá, nó ko bám được nên ko phẳng gì cả. Bao giờ em mới làm được chifon đây.Em định làm bánh đi tặng mà nó hỏng mất tiêu rồi. Huhu

hihi, chị không biết làm thế nào để đền cho em đây bigsmile bigsmile bigsmile Làm chinfon, quan trọng nhất vẫn là khâu đánh lòng trắng trứng. Mà cái khuôn trơn láng quá có khi cũng là nguyên nhân thật. Ở Vn mình mua mấy cái khuôn nhôm trắng, nhìn không đẹp nhưng lại cho bánh có màu vàng đẹp và bánh rất bám vào thành khuôn.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31