Tạm biệt Boston
Tuesday, July 14, 2009 7:58:56 PM
Suốt tuần qua cả nhà buồn thiu mỗi khi nghĩ đến ngày chia phải chia tay Boston. Suốt mâý ngaỳ qua chiêù naò cả nhà cũng thơ thẩn trên các con đường thân thuộc. Sáng nay bố Ngọc đã dẫn Châu An và Charlie đi chào tạm biệt sân chơi, tạm biệt trường Jackson/Mann thân yêu. Đi đến đâu bố cũng nói "xin chào tạm biệt, ngaỳ mai chúng tôi sẽ về Việt Nam". Giờ ngồi đây nhìn cái thảm trải nhà đã đổi màu vì thấm đẫm nước tiểu của Charlie một cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong lòng khi chợt nghĩ chỉ hơn 12 giờ nữa thôi mình sẽ không còn được nhìn thấy nó, không còn được ngửi thấy mùi khai nồng quen thuộc. Quay trở lại Boston, bố Ngọc chắc sẽ phải khóc vì nhớ con khi mà xe cưú hoả, cầu trượt của Charlie vẫn còn nằm chỏng chơ.
Quyết định về nước là một quyết định khó khăn đối với cả nhà. Mặc dầu chỉ ở Boston hơn 3 năm, nhưng sao mình thấy buồn khi phải xa nơi này quá. Có lẽ mình sẽ nhớ mãi mỗi con đường góc phố nơi đây. Nhớ "xóm nhà lá" nơi mình đã có được những người bạn tốt. Không biết về VN rồi mình có còn thời gian để đến thăm nhà các bạn hay không. Đã đến lúc gửi lời chào nước Mỹ, chào thành phố Allston thân quen, dù có thể không còn gặp lại nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên.
Quyết định về nước là một quyết định khó khăn đối với cả nhà. Mặc dầu chỉ ở Boston hơn 3 năm, nhưng sao mình thấy buồn khi phải xa nơi này quá. Có lẽ mình sẽ nhớ mãi mỗi con đường góc phố nơi đây. Nhớ "xóm nhà lá" nơi mình đã có được những người bạn tốt. Không biết về VN rồi mình có còn thời gian để đến thăm nhà các bạn hay không. Đã đến lúc gửi lời chào nước Mỹ, chào thành phố Allston thân quen, dù có thể không còn gặp lại nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên.















quianhlaluli # Tuesday, July 14, 2009 8:07:24 PM
HUỲNH NGÂNngnkm1510 # Tuesday, July 14, 2009 11:23:03 PM
SurivanaSPSfamily # Wednesday, July 15, 2009 1:42:43 AM
SesanGL # Thursday, July 16, 2009 3:49:14 AM
Giờ này chắc mấy mẹ con đã lên máy bay rồi, chúc 3 mẹ con Huyền có chuyến bay an toàn
Me3thangnhoc # Thursday, July 16, 2009 10:18:30 PM
chị biết nói gì hơn.. phải chi đừng chạy qua thăm em thì chị đỡ buồn hơn... giờ thì vừa buồn vừa nhớ vừa giận vừa thương... em biết tánh chị tình cảm.. giờ em nói hổng trở lại nữa... buồn quá chừng nè... chị hy vọng em & Ngọc sẽ đổi ý...
Đoan Nguyễntrinhdoan # Sunday, July 19, 2009 5:04:48 AM
SurivanaSPSfamily # Wednesday, July 22, 2009 8:23:13 AM
Huyền TrangHuyenTrangpro # Thursday, July 23, 2009 4:43:22 PM
Huỳnh Gia Linhhuynhgialinh # Monday, July 27, 2009 9:59:33 AM
Kidkidkenshin1412 # Monday, July 27, 2009 8:53:50 PM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Wednesday, August 5, 2009 4:25:11 AM
HUỲNH NGÂNngnkm1510 # Sunday, August 9, 2009 10:29:03 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, August 17, 2009 10:32:47 AM
Mãi đến hôm nay nhà mình mới lắp xong internet và đến bây giờ mới có thời gian online. Con gái Châu An đã bắt đầu đi học và làm quen với môi trường mới. Không ngờ là con gái thích nghi rất nhanh. Bé Charlie thì ngược lại, quấy nhiều, người nổi đầy mụn nhọt vì nóng. Con trai không ăn gì 3tuân liền, bây giờ bé đã bắt đầu ăn trở lại nhưng chỉ ăn 2 món là chả giò và bánh mì.
Cám ơn các chị, các bạn và các em đã chia sẻ và động viên gia đình mình.
Me3thangnhoc # Monday, August 17, 2009 1:17:16 PM
HUỲNH NGÂNngnkm1510 # Monday, August 17, 2009 2:58:54 PM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Tuesday, August 18, 2009 4:13:03 AM
SesanGL # Tuesday, August 18, 2009 5:30:28 AM
Còn bé Châu An giỏi quá
Mai Nguyenpighavewings # Tuesday, August 18, 2009 11:16:22 AM
tran thu hangvongocjade # Tuesday, August 18, 2009 4:07:39 PM
Đoan Nguyễntrinhdoan # Friday, August 21, 2009 5:33:50 AM
quianhlaluli # Friday, August 21, 2009 7:12:52 AM
Châu An tháng 9 sẽ vào lớp 3 hả Huyền. Con gái thích nghi nhanh là mừng rồi. Charlie hôm nay ra sao? đã hết nổi mụn nhọt chưa?
calvin22 # Sunday, August 23, 2009 1:02:23 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Tuesday, August 25, 2009 11:04:25 AM
@ Chị Ái : em cám ơn chị, có thời gian em sẽ vào opea thường xuyên hơn.
@ Sơn, Đoan, QA, Thúy : mình cũng không ngờ con gái lại thích nghi nhanh như vậy. Bé Charlie đã nổi mụn nhưng các vết thẹo vẫn còn, con trai vẫn không chịu ăn uống gì cả.
@ Mai, Hằng, Ngân: về đến nhà cảm giác rất là vui nhưng nhiều việc phải lo lắng quá, thời tiết lại nóng nực nên chị mệt mỏi. Hy vọng mọi việc ổn định chị sẽ có nhiều thời gian để thăm mọi người.
calvin22 # Tuesday, August 25, 2009 3:39:35 PM
Me3thangnhoc # Tuesday, August 25, 2009 5:13:06 PM
''Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không!!!!!!!''
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, August 26, 2009 8:33:10 AM
@ Thúy : Hà Nội trời nắng nóng, oi ả khó chịu lắm. Chị lo cho bé Charlie quá, con mãi vẫn không ăn gì:cry:
tran thu hangvongocjade # Wednesday, August 26, 2009 10:25:11 AM
Mai Nguyenpighavewings # Wednesday, August 26, 2009 12:24:14 PM
HUỲNH NGÂNngnkm1510 # Wednesday, August 26, 2009 1:32:34 PM
Khánh Minhdanhthangvn # Sunday, September 13, 2009 3:22:01 AM
Châu An lớn hơn em nên nhanh thích nghi với cuộc sống mới, chăc Charlie từ từ cũng sẽ quen thôi. Ba mẹ con nhớ bố lắm nhỉ, cố gắng nhé.
VànhKhuyên & HọaMivanhkhuyen # Saturday, September 26, 2009 7:20:01 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Monday, September 28, 2009 4:33:40 PM
@Bố Khánh Minh : Mình sẽ cố gắng, các bé rồi cũng phải thích nghi thôi nhưng vẫn thấy thương các con quá.
@ Chị vanhkhuyen : vậy là chị về được hơn nửa năm rồi. Đọc tâm sự của chị em thấy chị quyết định quay lại là đúng chị ạ. Chúc mọi sự tốt đẹp đến với chị
HUỲNH NGÂNngnkm1510 # Tuesday, September 29, 2009 12:07:21 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Tuesday, September 29, 2009 2:32:42 AM
HUỲNH NGÂNngnkm1510 # Tuesday, September 29, 2009 2:52:40 AM
VànhKhuyên & HọaMivanhkhuyen # Tuesday, September 29, 2009 2:29:40 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, October 7, 2009 3:43:22 PM
Em cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh chị và các cháu
Me3thangnhoc # Thursday, October 8, 2009 12:44:38 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, October 8, 2009 4:23:08 AM